• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18.5: Cảnh Bị Cắt Từ Chương 18

Độ dài 4,520 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:49:35

Dịch Giả: Tsumimoto

Cảnh Báo: Chương 18+, vui lòng cân nhắc trước khi xem

______________________________________________________

Chúng tôi hiện đang ở quán trọ của tình nhân tại thị trấn lân cận, Aegirine. Caam cứ như chẳng tiến thêm bước nào dù thời gian có trôi qua bao nhiêu đi chăng nữa, nên trước buổi trưa, tôi đã cùng Kuchinashi đến nơi đây. Tôi đã hỏi những người lớn trong làng và họ đề nghị tôi nên đặt trước một phòng ở quán trọ được đánh giá cao. Miiru đi cùng Schinken ra ngoài để theo dõi Caam. Họ đến đó để cho cậu ấy một vài lời đề nghị.

Lúc tôi về quán trọ mà mình ở, thì Caam đã ở đó rồi, và tôi đã thuyết phục cậu ấy dẫn tôi đi chơi, nên cả hai đã cùng ra ngoài. Cậu ấy đã hỏi tôi bữa trưa muốn ăn món gì, nên tôi đã trả lời là, “Thịt” mà không hề do dự. Sau đó, tôi biết Caam đã tìm được món gì đó có tên ‘karaage’.

Khi cắn món đó một miếng, tôi lập tức mê món đó ngay. Để tôi nhờ cha xây cho mình một cái chuồng gà sau vậy.

Rồi, sau khi bữa ăn kết thúc, chúng tôi đi khám phá thị trấn. Từng chút một, tôi dẫn cậu ấy đến khu vực quán trọ của tình nhân.

Khi chúng tôi tới gần nơi đó, thì tôi đã mạnh bạo kéo cậu ấy vào quán trọ vì cậu ấy kháng cự. Để cậu ấy không chạy mất, chúng tôi vào căn phòng đầu tiên và tôi đã khóa cửa lại. Thế là cậu ấy hết chạy đi đâu được, và chúng tôi cũng không bị làm phiền. Tôi cởi dây bộ đồ của mình ra, mỉm cười trong khi tới gần Caam. Tôi đã nói với cậu ấy rằng hôm nay chúng tôi sẽ không tạo em bé, rồi đẩy cậu ấy xuống và cưỡi lên người cậu ấy.

Bởi vì cậu ấy vẫn còn một chút ác cảm về chuyện đó, nên tôi đã chộp lấy tay của cậu ấy và đè chúng xuống giường. Cậu ấy ngừng kháng cự khi tôi cưỡng hôn cậu ấy.

Dù cho trái tim tôi đang đập nhanh đến mức nó muốn vỡ ra khỏi lồng ngực, nhưng tôi mặc kệ và liếm má, gáy và vai để cảm nhận hương vị của Caam. Tôi không hề ghét cái vị mồ hôi hơi mặn đó. Hơi thở của tôi trở nên khô rát và trong đầu tôi bắt đầu vang lên âm thanh làm tôi thấy kỳ lạ.

Tôi nghĩ rằng quần áo của Caam đang ngáng đường nên tôi đã cố gỡ nó ra, thế nhưng, bởi vì cậu ấy đang nằm ngửa, nên tôi không thể cởi nó ra được. Khi tôi hơi cố dùng lực để cởi nó ra, thì Caam đã ngăn tôi và bảo tôi hãy bình tĩnh lại. Cậu ấy bảo nếu tôi xé nó thì cậu ấy hết đồ để mặc mà về quán trọ nên để cậu ấy tự cởi. Tôi bình tĩnh lại một chút và chấp nhận đề nghị của cậu ấy. Sau khi cởi đồ lót của mình ra, tôi lại một lần nữa ngồi lên Caam và cưỡi cậu ấy.

Tôi đã thấy cái đó của Caam trước khi cưỡi lên cậu ấy. Nó nhỏ xíu à. Từ những gì cô giáo đã nói, thì tôi biết rằng nó đáng ra phải có hình dạng như quả dưa chuột, cà tím, hay cây xúc xích, nhưng nó lại khác biệt hẳn.

Trong khi tôi đang nghĩ thế, chúng tôi lại tiếp tục hôn. Chúng tôi cứ cọ xát háng mình với nhau mà không hề di chuyển phần hông trong lúc tôi cảm thấy có gì đó cưng cứng đang chọt mình. Khi cố tách hông của chúng tôi ra, thì tôi thấy cái thứ giống như cây xúc xích mà cô giáo đã nói với tôi đang vươn lên từ háng của Caam.

“Thì ra đây là của Caam. Có nghe về nó rồi, và nó có hình dạng gần giống nhỉ?”

“Tớ không biết cậu biết điều đó từ đâu, nhưng đừng có nhìn nhiều quá. Tớ ngại lắm”

Caam trông như rất xấu hổ.

“Hình dạng thì tương tự. Có nghe rằng nó trông như quả dưa chuột hay cà tím mà. Hay xúc xích lớn ấy”

“Ừm, thì chắc hình dạng tương tự nhau...”

“Cái này nhỏ hay lớn vậy?”

“Làm sao tớ biết được cơ chứ. Tớ có thấy của người khác bao giờ đâu”

Nhìn mặt cậu ấy, thì có vẻ như cậu ấy thực sự không biết. Chà, cho người khác thấy thứ đó trong trạng thái hưng phấn thì đúng là kỳ lạ mà.

Caam đảo mắt đi vì cậu ấy xấu hổ nhưng bởi đây là lần đầu tôi thấy thứ đó, nên tôi không thể dời mắt đi được.

“Tại sao nó lại động đậy vậy?”

“Ah - nếu nỗ lực một chút, thì ít nhiều gì tớ vẫn có thể làm nó động đậy”

“Thử làm xem”

Vì tôi có chút hứng thú, nên dù cậu ấy đang làm bộ mặt xấu hổ, cậu ấy vẫn làm nó di chuyển lên xuống.

“Nè, đã đủ chưa thế?”

Đó là những gì cậu ấy đã nói, nhưng tôi không quan tâm và thử dùng ngón tay chạm vào nó. Tôi thực sự không dám chắc rằng liệu so sánh độ cứng của nó có phải là chuyện tốt hay không. Có cảm giác là lạ sao ấy. Tôi không chắc về nước da của cậu ấy cho lắm, nhưng dường như cậu ấy rất xấu hổ. Tôi nghĩ cái kiểu hành động này thật là dễ thương, vì nó khá khác biệt với hành vi siêng năng và xa cách thông thường của cậu ấy.

Tiếp theo, tôi đã thử chạm vào nó, nhưng nó ấm hơn thân nhiệt của tôi. Nó có hơi bí ẩn đấy. Caam rên lên một tiếng ngắn và tôi đã buông cái đó của cậu ấy ra trong sự hoảng loạn. Cậu ấy thấy đau à?

“Xin lỗi...”

“Không phải, nó không có đau đâu. Tớ phát ra âm thanh đó vì nó khá nhạy cảm”

Thì ra là không có đau. Thế nhưng, cái thứ này sẽ vào trong tôi, phải không? Những cô gái trong lớp và cô giáo đã nói với tôi rằng lần đầu sẽ rất đau... tôi không muốn đút nó vào trong đâu.

Khi tôi cảm thấy muốn làm chuyện đó vào đêm khuya, tôi chỉ việc dùng một ngón tay mà làm thôi. Ban đầu thì đó chỉ là cảm giác kỳ lạ, nhưng khi đã quen rồi, thì tôi cuối cùng cũng có thể nhét ngón tay vào. Và dạo gần đây, tôi đã đút hai ngón vào trong. Cái cục u nho nhỏ bên trên cái lỗ[note25511] ban đầu thì rất đau, nhưng gần đây, tôi đã bắt đầu thấy sướng từ chỗ đó.

Giờ tôi mới nhớ, khi tự làm vậy, tôi cũng phát ra cái tiếng tương tự như tiếng mà Caam phát ra ban nãy. Khi tôi nghĩ về việc đút một quả dưa chuột vào, thì tôi không thể tưởng tượng nỗi mình đút nó kiểu gì. Tôi nên mạnh mẽ mà đút vào à? Tôi chắc chắn là nó sẽ rất đau.

Trong khi nghĩ thế, tôi đã đặt cái gậy thịt của Caam lên bụng của cậu ấy và đặt nó dưới háng của tôi. Sau đó, tôi di chuyển hông của mình để đảm bảo là cạ với nó. Tôi được kể về nhiều cách để gọi cái thứ này, nhưng tôi nghĩ ‘gậy thịt’ là phù hợp nhất. Ý tôi là, nó giống hệt cây xúc xích, có điều dài hơn và dày hơn.

Sau khi di chuyển một lúc và thích thú nhìn vẻ mặt của Caam, tôi đã ướt.

*Schlick schlick*

Tôi bắt đầu nghe thấy cái âm thanh đó. Caam đang ở bên dưới đã túm lấy tôi trong khi cậu ấy rên rỉ. Vì không thấy đau, nên tôi không bận tâm lắm và cứ tiếp tục cạ. Tôi cạ nó như thể tôi đang sử dụng ngón tay của mình ấy. Nếu háng của tôi bắt đầu trơn ướt vì chuyện này thì hay rồi.

“Cô giáo. Có nói là nếu không trơn......hm...... thì sẽ đau lắm. Nếu tớ muốn thấy sướng hơn nữa, thì phải càng trơn hơn......ahh...... chờ xíu. Thêm một chút nữa thôi”

Tôi phát ra cái giọng kỳ lạ trong khi cạ với gậy thịt của Caam.

“Uhm, nếu được, thì tớ muốn ở trên”

Cơ thể của cậu ấy đã hơi đổ mồ hôi và hơi thở của cậu ấy đã trở nên khô rát. Có phải cậu ấy đã bắt đầu thấy hơi hưng phấn rồi không?

“Không được”

Thế nhưng, bởi vì đã đến tận đây rồi, chúng tôi không thể dừng lại được nữa.

Dường như cậu ấy đã từ bỏ khi tôi nói thế và trông cậu ấy như đã bắt đầu kiềm cái gì đó lại.

Nói thật thì, tôi nghĩ cậu ấy rất dễ thương. Thấy cái vẻ ấy, có cái gì đó trong tôi đã bị khuấy động. Cảm giác như có cái gì đó khác biệt, như có cái gì đó trong tôi đã ra ngoài.

(Mình muốn thấy cái vẻ đó hơn nữa)

Đó là những gì tôi nghĩ trong khi bắt đầu cạ hông nhanh hơn một chút và ép cái lỗ của tôi vào nó còn mạnh hơn nữa. Bởi vì nước của tôi, cây gậy thịt của Caam đã sáng bóng khi trồi ra từ háng của tôi.

“Vì da của Caam sẫm màu, nên khi đầy máu, thì nó thực sự trông giống cây xúc xích. Trông ngon quá”

Cùng với một nụ cười, tôi thử ngửi đầu cây gậy thịt của Caam, thứ đã chuyển sang màu khác.

“Cậu là người nói thế thì tớ không thể coi là trò đùa được đâu, nên ngừng lại đi”

Trên mặt cậu ấy có vẻ sợ hãi. Chắc chắn là nó trông giống hệt cây xúc xích, nhưng cô giáo đã bảo tôi phải đối xử với nó thật nhẹ nhàng nên tôi sẽ không gậm nó đâu. Tôi tự hỏi cậu ấy sợ cái gì?

Không biết tại sao phần đầu lại có màu nâu đỏ y như bên trong miệng vậy.

Hơn thế nữa, tôi cảm thấy như cái thứ nhớt nháp trong lỗ của tôi rỉ ra nhiều hơn mọi khi. Thật kỳ lạ khi tôi lại cảm thấy bây giờ đã vào trong được bởi vì chuyện này.

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy cây gậy thịt của Caam, nhấc hông lên và hướng nó về phía háng tôi. Giữa chừng, tôi từ từ hạ hông mình xuống, nhưng nó vẫn rất đau. Giờ mới nhớ, tôi chưa từng đút thứ gì khác dài hơn ngón tay vào đây. Tôi nên xử lý sao đây?

Caam có vẻ rất khó chịu ra mặt. Để cho cậu ấy một chút cảm giác nhẹ nhõm, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài giấu đi cơn đau với một nụ cười.

“Hnn!!”

Tôi chịu đau mà hạ hông xuống một lượt. Nó rất đau và có cảm giác như có cái gì đó đã bị xé rách. Nghiêm túc đó, tôi nên làm sao đây?

“Uwa……khít quá……”

Tôi không chắc là cái gì khít nữa nhưng tôi đang hít thật sâu để chịu đau.

“Tớ biết là rất đau nhưng... cậu có ổn không? Cậu đừng nên đường đột mà làm chứ, biết không? Đây này, nhấc hông lên đi. Nhìn xem, cậu chảy máu rồi nè?”

Cậu ấy đang nói chuyện với tôi với giọng điệu dịu dàng. Tôi không nên làm cậu ấy lo lắng. Với mọi chuyện đã đến nước này rồi, thì đã đến lúc thử phương pháp mà tôi được dạy cho những lúc phụ nữ là người thống trị.

Phương pháp là đút cây gậy thịt của cậu ấy ra vào để cậu ấy thấy sướng và bắn hạt giống ra. Bây giờ tôi đã đi đến mức này rồi, thì tôi không thể quay đầu lại được.

Mặc dù chuyển động của tôi không được đều vì cơn đau, nhưng tôi đã sử dụng đầu gối để nâng mình lên. Tôi nghĩ có thể làm như những gì mình đã được dạy.

Đút hết vào trong và nhấp như tôi đang dùng hông của mình mà vẽ ra hình tròn, tôi cố gắng xen kẽ những cú nhấp của mình. Khi tôi làm thế, Caam đã,

“Ahh…… hnn. Uaahh!”

phát ra cái tiếng như cậu ấy đang kiềm chế bản thân vậy.

Tôi đã nhấp được một lúc rồi, nhưng vì cơn đau, tôi không thể cảm thấy sung sướng như khi tôi tự làm với bản thân. Thế nhưng, có vẻ Caam thấy sướng. Cậu ấy phát ra cái tiếng gần giống với tiếng hét.

Tôi sẽ tiếp tục nhấp hông của mình thêm một lúc nữa, nhưng Caam, người phát ra cái tiếng khác với cái được coi là rên rỉ, đã nói,

“Ku…… Suzuran. Nó sắp ra rồi nên......ooahh. Chuyện sẽ...... rất là tệ nên, cậu có thể rút ra không? Không thì tớ sẽ nghiêm túc mà ra bên trong cậu đó, uwaaaaa. Tớ xin cậu mà”

Hôm nay thì không đâu. Tôi có nghe rằng đa số đàn ông đều thích được ra bên trong vì nó rất sướng nên tôi mặc kệ cậu ấy và tiếp tục nhấp. Cậu ấy đang cố đẩy tôi ra trong sự hoảng loạn nhưng tôi đặt tay lên vai cậu ấy để ngăn cậu ấy thoát được và tiếp tục nhấp.

“Sắp ra rồi! Tệ lắm rồi đó! Guwaaaaaa!!”

Cơ thể của Caam co giật vài lần. Đồng thời, tôi cảm thấy gì đó đã ra và chảy bên trong tôi rồi bụng tôi lập tức bắt đầu thấy ấm. Tôi nghĩ đây có lẽ là hạt giống của cậu ấy. Tôi có nghe rằng nó sẽ nhỏ lại khi họ bắn nó ra và dường như đúng là sự thật vì cảm giác khó chịu khi nãy của tôi đã giảm đi.

Caam thở dốc trong khi nhìn tôi với vẻ hối lỗi.

“Haaa……haa…… Xin lỗi”

Tại sao cậu ấy lại xin lỗi? Bộ Caam đã làm gì sai à?

Tôi có nghe nói cả con trai lẫn con gái đều cảm thấy nhạy cảm sau khi lên đỉnh, nên đó là lý do tại sao tôi mới đứng yên, đặt tay lên vai cậu ấy và hôn Caam trong khi đợi cậu ấy bình tĩnh lại.

“Mm......”

Chúng tôi đá lưỡi, cố tình phát ra âm thanh trong khi nước bọt của chúng tôi trộn lẫn trong miệng nhau.

Sau một lúc ngắn ngủi, tôi nhấc người lên và lấy cây gậy thịt của Caam ra. Một chất lỏng màu trắng cùng cái gì đó màu đỏ kéo thành một đường dài và chảy xuống bụng của Caam. Tôi quỳ xuống, dùng ngón tay quẹt một chút và đưa lại gần mũi. Tôi đã từng ngửi thấy mùi này ở đâu rồi nhỉ? Là trong rừng à? Và có phải cái màu đỏ này là máu không? Trước đó tôi đã nghe là mình sẽ bị chảy máu.

Tôi xoa nó với ngón cái và ngón trỏ nhưng nó rất nhầy nhụa và dính. Thì ra đây là hạt giống của cậu ấy. Đúng như họ nói, nó có màu trắng. Nếu cậu ấy bắn cái này vào trong bụng tôi vào ngày rụng trứng thì có thật là sẽ tạo ra em bé không?

Trong khi nghĩ thế, tôi ngồi lên đùi cậu ấy và thử liếm tinh dịch trên ngón tay mình trong khi mân mê dương vật của cậu ấy và cố làm nó lớn trở lại.

“......Vị không ngon”

“Uhh……, Suzuran……cậu học cái này từ đâu vậy......”

“Tớ được những bạn gái từng trải trong lớp nói. Hơn nữa, nó rất chi tiết và kỹ càng”

Caam trông có hơi nhẹ nhõm sau khi nói thế.

Sau khi xác nhận rằng nó đã cứng, tôi lại nhét nó vào trong lỗ của mình. Lần này tôi từ từ hạ hông xuống, nhưng nó không đau lắm. Có phải do độ nhầy của hạt giống của cậu ấy đã làm nó thấy đỡ hơn không?

“Hmmnna!”

Tôi vô thức phát ra tiếng.

Tôi thử nhấp một chút, nhưng không hề đau. Tôi tự hỏi có phải lần đầu làm thật mạnh thì sẽ tốt hơn không? Lúc chơi với ngón tay, tôi sẽ chạm đến điểm thấy rất sướng nên tôi sẽ tiếp tục chà xát bên trong. Khi đến được điểm tương tự, tôi nhấp như kiểu mình đang vẽ vòng tròn bằng hông. Có thể nghe thấy những âm thanh rất dâm dục trong lúc tôi dần thấy sướng hơn nữa.

Gì thế này? Vì thấy quá sướng, nên tôi không thể ngừng hông lại được.

Tôi đè tay lên bụng của Caam để ổn định cơ thể trong khi muốn nhấp nhanh hơn nữa. Tôi nhấp nhanh hơn.

“Ahh……, mnn, nnn--“

Tôi không thể không phát ra những tiếng rên rỉ này và bắt đầu đạt đến cao trào nhanh hơn so với chỉ dùng ngón tay. Ai lại có thể nghĩ rằng được một người đàn ông đút vào trong như thế này lại sướng đến thế cơ chứ. Tôi không nghĩ là nó lại thỏa mãn đến thế.

“......Muốn luôn làm chuyện này”

Tôi ước gì mình có thể làm chuyện này sớm hơn. Vào hồi lễ hội thu hoạch và lễ hội cuối năm, tôi được người ta nói rằng chuyện này không tốt, nên tôi không có cơ hội cho đến bây giờ.

“Ahh……u…uhh……fuu……”

Tôi nhận ra điều đó trong khi thở ra, tôi bắt đầu rỉ ra những tiếng rên đầy dữ dội. Khi nghe cái tiếng đó tự nhiên phát ra thì có hơi xấu hổ. Tuy rất sướng, nhưng tôi thấy ngạc nhiên khi mình có thể phát ra cái tiếng này.

Nhìn mặt Caam, dường như cậu ấy cũng thấy sướng.

“Tớ chưa từng nghĩ rằng Suzuran lại rên rỉ như thế”

Đó là những gì cậu ấy nói, nhưng bây giờ tôi muốn tập trung để mình không lên đỉnh.

Sau khi nhấp được một lúc, tôi bắt đầu nói ít lại và hơi thở của tôi trở nên khô rát hơn. Khoảng ngắt giữa những âm thanh dâm dục bắt đầu nhanh hơn khi tôi sắp lên đến cao trào.

“………nn…aah! Haa……haa……”

Phát ra những tiếng rên rỉ đó, tôi đã lên đỉnh. Tôi đặt tay lên vai Caam. Chúng tôi có thể nghe thấy hơi thở thô ráp của mình trong căn phòng im ắng. Caam nói trong lúc thở hổn hển.

“Tớ xin cậu. Lần này cho tớ lên trên đi......”

“......Không được”

Hôm nay tớ nhất định không để cho cậu đi đâu. Bên cạnh đó, trời vẫn còn chưa tối, nên chúng tôi vẫn có thể tiếp tục. Và chúng tôi cũng chưa có lần nào cùng nhau lên đỉnh cả. Tôi không để cho nó kết thúc đâu.

“Một chút nữa nhé...... được chứ?”

Để trấn an cậu ấy, tôi mỉm cười trong khi nói thế và lại bắt đầu nhấp. Bên trong bụng tôi đã bắt đầu trở nên ấm áp rồi, nhưng Caam không có vẻ gì là ra cả. Tôi tự hỏi cái cảm giác đó là gì?

“Nnn……kuu……”

Tôi muốn được kết nối với Caam hơn nữa.

“Tay. Nắm tay”

Khi tôi nói thế, Caam nắm lấy bàn tay tôi đã vươn ra.

Trong khi dược cậu ấy hỗ trợ, lần này, tôi bắt đầu nhấp bằng đủ kiểu. Nhấp hông theo hình tròn và đủ mọi hướng, cái thứ trơn trơn bắt đầu chảy xuống đùi tôi. Khu vực xung quanh háng Caam bắt đầu trở nên dinh dính và ướt át. Nó bắt đầu làm tôi thấy phiền vì mỗi lần tôi nhấp là nó lại dính vào mông tôi.

Trong khi tôi đang có định kiến kỳ lạ về chuyện đó thì,

“Tớ bắt đầu thấy đau rồi, nên tớ muốn cậu hạ hạ xuống, tớ không muốn ‘cái đó’ bị gãy đâu”

Đi sâu quá thì nó sẽ gây ư?

“Mnnaa……tớ hiểu rồi. Tớ đảm bảo...... không nhấp quá mạnh. Ngay cả khi nhấp theo hình tròn, tớ cũng sẽ không để đùi đụng vào chân đâu, nên không có chuyện cái đó...Aah...... gãy đâu”

“Chậc, tớ từ bỏ. Tớ không có bảo cậu ngừng lại, nhưng nếu đã thấy đau rồi, thì tớ không kiềm lại nữa đâu”

Caam thở dài trong khi tách tay phải của cậu ấy ra khỏi tôi và đặt nó lên mông tôi để nâng mông tôi lên và rút dương vật của cậu ấy ra. Sau đó, cậu ấy đặt ngón cái lên cục u trên cái lỗ của tôi. Bởi vì không thể tránh được, nên tôi đặt tay trái lên bụng cậu ấy.

Cậu ấy đang định phản công sao? Lưng của tôi có cảm giác bị chọt chọt nhưng đút dương vật của cậu ấy vào trong thì tốt hơn. Nếu là thế thì...

Khi tôi nghĩ thế, cả lỗ và cục u trên cái lỗ của tôi đều thấy sướng. Tôi cứ như lập tức ra, nên cậu ấy đã bắt đầu nhấp chậm lại, nhưng Caam bỗng dưng đút nó vào.

“Hiyau!”

“Oh-, tớ thấy cậu bắt đầu cất tiếng dễ thương như trước đó rồi đấy. Cùng với cái này, để tớ cố chủ động chút nào”

Bất công quá. Tuy nãy giờ cậu ấy không nhấp, nhưng giờ tôi mới biết là nó không có đau, tôi muốn tự mình nhấp cơ. Dù sao đi chăng nữa, nãy giờ Caam cũng không có cùng tôi lên đỉnh mà. Tôi tự hỏi là tại sao nhỉ.

“Caam, nó không có sướng à?”

“Hm? Tại sao cơ?”

Khi tôi nói thế, hình như cậu ấy cũng không ngừng nhấp hông.

“Aah…… ng-ngừng lại, tớ sắp ra rồi. hnn.......Nãy giờ......hiya! Cho tớ chút thời gian rồi mới ra”

Chúng tôi đang trò chuyện nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục nhấp hông. Với cái đà này, thì tôi sẽ lại lên đỉnh mất.

“Ừm, khi nói đến con trai, sau lần ra đầu tiên, thì lần sau của họ sẽ lâu ra hơn. Và bởi vì cũng lâu rồi tớ chưa tự xử, nên lần đầu sướng đến mức tớ đã bắn ra”

“Tớ không biết chuyện đó. Ah, không phải chỗ đó!”

Tôi tự hỏi ‘ra’ của cậu ấy là ý gì? Nó cũng như lên đỉnh à? Tuy cậu ấy nhấp như vậy, nhưng dường như Caam vẫn còn tỉnh táo trong khi tôi thì đã lên đỉnh hai lần kể từ trước đó.

“hmnnn…naahh!”

Trong khi tôi đang nghĩ thế, cậu ấy đã véo nhẹ vào cục u làm tôi hơi giật mình rồi đưa tôi trở về thực tại.

Caam bắt đầu cười toe toét. Nụ cười cậu ấy hiện đang nở làm tôi thấy hơi khó chịu. Dẫu cậu ấy thường hay nở nụ cười thân thiện, nụ cười trên mặt cậu ấy bây giờ như kiểu cậu ấy đã chơi khâm thành công vậy. Không thể cam chịu được nữa.

Quyết định như thế, tôi bất chấp lời mà Caam đã nói và bắt đầu nhấp hông dữ dội mà không thèm bận tâm mình sắp đạt cao trào.

“Uooh! Xin lỗi. Là lỗi của tớ, nên làm ơn hãy ngừng lại đi!”

Cậu ấy cầu xin tôi với giọng điệu gần như đang la hét, nhưng tôi không phải đang ở cái tâm trạng có thể tha thứ cho cậu ấy. Tôi lại một lần nữa lên trên. Sử dụng hết mọi phương tiện để giữ cậu ấy lại, tôi tận tâm tiếp nhận phát thứ hai của cậu ấy.

“Ahh……aahh! Haa……haa……ahh……mnn!”

Không thèm bận tâm đến tiếng rên rỉ của cậu ấy, tôi tiếp tục lắc hông dữ hội. Sau đó, Caam bỗng dưng bắt đầu run rẩy và tôi lại một lần nữa bắt đầu cảm thấy cảm giác ấm áp trong bụng. Có vẻ phát bắn hạt giống thứ hai của cậu ấy đã ra rồi.

Thế nhưng, tôi vẫn chưa quên cái nụ cười toe toét mới vừa rồi của cậu ấy. Nên dù được bảo là sau khi ra sẽ rất nhạy cảm, tôi vẫn tiếp tục nhấp hông thêm nữa.

“Haaa…… Fuu-“

Sau khi lấy hơi một chút, tôi hạ hông hết cỡ. Sau khi dương vật của Caam đã vào hết bên trong, tôi bắt đầu nhấp hông như đang vẽ hình tròn.

“Là lỗi của tớ, được chưa! Nó đã trở nên nhạy cảm đến mức thấy đau trong khi tớ vẫn còn đang ra rồi. Aaaah! Tớ van xin cậu, làm ơn ngừng lại đi!”

Mặc dù cậu ấy nói thế, tôi cũng mặc kệ và tiếp tục lắc hông. Tôi cũng cảm thấy sung sướng nhưng tôi quyết định không bận tâm đến tiếng rên rỉ của mình và cứ tiếp tục nhấp.

Bên ngoài đã là buổi tối từ lúc nào không hay. Tôi không nhớ nhiều về những chuyện đã xảy ra vào lúc giữa chừng.

Tôi nhớ Caam đã điên cuồng la hét gì đó và tôi đã phủ nhận chuyện đó. Tôi cũng nhớ cậu ấy có nói với tôi rằng nó sẽ gãy và tôi không quan tâm đến chuyện đó và tiếp tục nhấp. Đó là những gì tôi còn nhớ, nhưng, ngay bây giờ, Caam đã không còn ở dưới tôi nữa. Tôi chắc là mình đã đổ khá nhiều mồ hôi nhưng thật lạ là tôi hoàn toàn khô ráo. Khi nhìn ra cửa, tôi thấy Caam đang lau người trong khi có vẻ hơi mệt mỏi.

Dường như cậu ấy đã lau người tôi từ trước. Caam chắc chắn là rất tốt bụng nên mới làm chuyện đó. Đế ý thấy ánh mắt của tôi, cậu ấy đặt quần áo đã xếp gọn gàng bên cạnh tôi.

“Cậu thay đồ đi”

Tôi đã cố làm theo những gì cậu ấy nói, nhưng lại không thể làm được nên cậu ấy đã giúp tôi thay đồ trong khi có vẻ hơi xấu hổ. Khi đến lúc mặc đồ lót của tôi, cũng là thời điểm cậu ấy xấu hổ nhất. Mặc dù mới nãy chúng tôi đã làm một chuyện vô cùng biến thái, nhưng cậu ấy vẫn nói với tôi rằng, “Tớ có thể thấy nó đấy, biết không?”. Caam đúng là kỳ lạ mà.

Tuy nhiên, được cậu ấy thay đồ giúp làm tôi thấy hơi hạnh phúc.

Tại sao cậu ấy vẫn thấy xấu hổ khi thấy tôi thay đồ nhỉ? Có phải Caam vẫn giống như trước không? Bận tâm đến chuyện mà mình không hiểu thì chẳng có nghĩa lý gì, phải không? Đó là lý do tại sao tôi ngừng suy nghĩ về nó.

Sau đó, chúng tôi vui vẻ tay trong tay khi trở về. Cậu ấy không có nhiều năng lượng cho lắm. Không biết có phải cậu ấy đã làm hơi quá không.

Khi chúng tôi về đến quán trọ, mọi người đều nhìn chúng tôi. Đừng lo. Tớ cuối cùng đã kết nối với Caam rồi nên các cậu nên thấy nhẹ nhõm đi.

Sau đó, khi về phòng, tôi đã bị làm phiền bởi những câu hỏi của Miiru và Kuchinashi. Cuộc trò chuyện biến thành bàn về kích cỡ và hình dạng. Mỗi lần tôi trả lời, thì họ đều ré lên.

Tôi tự hỏi là tại sao?

Mặc dù hai người họ đáng ra đã có Wurst với Schinken rồi...

Bình luận (0)Facebook