• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 111: Thổn Thức

Độ dài 1,020 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 23:15:40

"Kiska, anh có biết Ma Vương Zoga đang ở đâu không?"

"Biết chứ."

"Vậy thì chúng ta tách ra từ đây. Kiska, anh đi tìm Hiền Giả Nyau, trong khi bọn em đi tiêu diệt Ma Vương Zoga nhé."

"À, được rồi."

Nghĩ lại thì, tôi chưa từng gặp Nyau trong Ngục Tối này, nên cũng chẳng biết cô ấy đang ở đâu. Tôi bèn hỏi Ageha, cô ấy có biết đại khái nơi Nyau có thể đang ở, và đã chỉ đường cho tôi.

Sau đó, tôi tách khỏi Ageha và những người khác, hướng về nơi có thể tìm thấy Nyau.

"Ôi, mọi người đâu hết rồi thế này!"

Từ xa, tôi nhìn thấy Hiền Giả Nyau đang lo lắng tìm kiếm trong Ngục Tối, cảm giác trong lòng bỗng trở nên hồi hộp lạ thường. Bởi vì chuyện đã xảy ra trước đây, tôi không thể tránh khỏi ngại ngùng khi gặp lại Nyau. Dù sao thì, cô ấy cũng không còn nhớ gì cả, có lẽ tôi nên tiếp cận thoải mái hơn.

"Yô, thì ra cô đang ở đây à?" tôi tiến lại gần Nyau, giơ tay chào.

"Ôi, cuối cùng cũng gặp được người khác, nhưng lại là Kiska ư, người yếu đuối nhất trong tổ đội..."

"Này, đừng có phán xét qua vẻ bề ngoài như thế chứ."

"Nhưng mà, Kiska đúng là người yếu nhất trong số chúng ta mà."

"Ờ, thì đúng là thế thật..."

Cô ấy, sao lại có tính cách chua ngoa như vậy nhỉ? Trước đây cô ấy dễ thương biết bao cơ mà, mà thật ra bây giờ vẫn rất dễ thương, không thể phủ nhận điều đó được.

"Đi thôi. Mọi người đang chờ đấy."

"Hả!? Những người khác đã tập hợp hết rồi sao?"

"Ừ, đúng vậy."

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy có lỗi, như thể mình đang lừa dối cô ấy. Vì thật ra chẳng có cảnh tượng nào giống như Nyau tưởng tượng cả.

"Vậy thì, phải nhanh lên thôi. Anh Kiska dẫn đường đi nào!"

Sau đó, tôi dẫn Nyau đến nơi Ageha và những người khác đang chờ.

"Này, Nyau."

"Có chuyện gì vậy?"

"Khi chúng ta đến đó, khả năng cao là Ma Vương đã bị đánh bại rồi."

"Thiệt sao? Có phải Dũng Giả Eligion đang chiến đấu với Ma Vương không ạ?"

"Không, không phải."

"Hả? Vậy ai sẽ đánh bại Ma Vương?"

"Ageha."

"Ageha sao?"

"Dũng Giả Ageha. Khác với Eligion, cô ấy mới thực sự là một Dũng Giả."

"À à..."

Nyau trông có vẻ bối rối. Đương nhiên rồi, nếu đột nhiên gặp Ageha, cô ấy chắc chắn sẽ hoang mang. Dù tôi đã giải thích trước nhưng có lẽ điều này vẫn khó mà tin được.

"Dù khó tin nhưng đó là sự thật. Ít nhất, hãy chuẩn bị tinh thần."

"Nyau... hiểu rồi."

Nyau gật đầu, dù trong lòng vẫn còn vương chút bối rối.

Chắc giờ tôi chỉ có thể làm như thế.

"Xin lỗi nhé. Nếu có thể, tôi muốn giúp nhiều hơn, nhưng lần này có lẽ không được rồi."

"Hứm... Nyau không cần anh giúp đâu."

"Ừ thì cũng đúng."

Tôi cười khổ. Thực sự, Nyau mạnh hơn tôi nhiều, rõ ràng sức mạnh của tôi không cần thiết ở đây.

◆◆◆

Khi được Kiska dẫn đường trong Ngục Tối, Nyau bước đi trong im lặng. Trong suốt chặng đường, cô không trò chuyện nhiều với Kiska. Đối với Nyau, Kiska chỉ là một người mà cô mới gặp, chưa có nhiều ấn tượng sâu sắc.

"À..."

Nyau đột nhiên phát hiện ra một con Ma Thú. Đó là một sinh vật quái dị với đầu ngựa nhưng không có cổ. Với khả năng ma pháp của mình, Nyau biết rằng cô có thể dễ dàng đánh bại nó, nên cô bắt đầu niệm chú, tay cầm chắc cây gậy phép.

Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh vang lên, làm cô giật mình quay lại.

"Hí hí hí!!"

Trước mặt cô là một con Ma Thú đầu ngựa khác, đang thét lên đầy đe dọa. Hóa ra có một con Ma Thú khác đã ẩn nấp phía sau, chờ cơ hội tấn công. Tình hình trở nên căng thẳng, Nyau cảm thấy lo lắng. Khoảng cách giữa cô và con Ma Thú quá gần, tránh né đòn tấn công trở nên khó khăn hơn.

Không còn thời gian suy nghĩ nhiều, Nyau lập tức thay đổi Ma Pháp. Cô quyết định sử dụng phép hồi phục để có thể nhanh chóng hồi phục và trở lại chiến đấu, ngay cả khi bị tấn công.

Cảm giác nhẹ nhàng bất ngờ ập đến, khiến Nyau ngỡ ngàng nhận ra mình đang được Kiska ôm chặt trong vòng tay.

Kiska vừa ôm lấy Nyau, vừa khéo léo điều khiển thanh kiếm, chém ngã từng con Ma Thú thành thạo. Sức mạnh của Kiska dường như đủ để xử lý tất cả những con Ma Thú này mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Nhận thấy điều đó, Nyau quyết định yên tâm giao phó bản thân cho vòng tay vững chắc của Kiska. Cô nhìn vào khuôn mặt Kiska, bất giác để ý đến khuôn mặt thanh tú đẹp trai của anh.

"Nyau, cô có sao không?" Kiska hỏi sau khi trận chiến kết thúc, rồi nhẹ nhàng đặt Nyau xuống đất.

"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều." Nyau đáp lại, lòng tràn ngập sự biết ơn. Chắc chắn rằng nếu không có Kiska, cô đã bị thương rồi. Thế nhưng, không hiểu sao, Kiska lại khẽ chạm vào mái tóc Nyau với ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối.

"Thật may quá, khuôn mặt dễ thương này mà bị tổn thương thì..." Kiska nói rồi từ từ buông tay ra.

"Hả..." Nyau chỉ biết thốt lên mơ hồ, trong lòng chợt dâng lên một ý nghĩ. Vừa rồi, Kiska đã nói cô dễ thương ư...?

Bất chợt, trái tim Nyau đập nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp.

Hử? Tại sao mình lại hồi hộp như vậy nhỉ...?

Chỉ là được giúp một chút và được khen dễ thương thôi mà.

Đối với Nyau, những lời khen này vốn chỉ là chuyện cỏn con.

Nhưng dù hiểu là vậy, tiếng đập của trái tim cô vẫn càng lúc càng mạnh mẽ hơn, khiến Nyau bối rối, không hiểu lý do vì sao.

Bình luận (0)Facebook