• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 110: Giả Thuyết

Độ dài 1,539 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 23:00:26

"Trước mắt, chúng ta đã tiêu diệt được hai tên của 'Thuyết Hỗn Mang'."

Với kết quả này, chắc hẳn có thể ngăn chặn sự hồi sinh của Ma Vương.

“Này, Ageha. Cô đang làm gì thế?”

Nhìn sang, tôi thấy Ageha đang mân mê trên cơ thể của Thánh Hiệp Sĩ Kanaria. Tôi không rõ cô ấy đang tìm kiếm gì, nên chỉ lặng lẽ quan sát.

"Aai daaaa, đây rùi."

Ageha phấn khởi, tay cầm một chiếc nhẫn lớn, trên đó đính một viên đá quý lấp lánh.

"Chiếc nhẫn cần thiết để hồi sinh Ma Vương. Em nghĩ nên giữ lại cho an toàn, nhưng giờ phải làm thế nào đây?"

Dù bị hỏi như vậy, tôi cũng không biết trả lời ra sao.

Chiếc nhẫn này có khả năng hồi sinh, nghe có vẻ quyền năng ấy, nhưng nó vẫn là một món đồ ám muội mà tôi không biết rõ ràng.

Liệu nó chỉ có thể hồi sinh Ma Vương thôi ư? Hay còn có thể sử dụng để hồi sinh những người khác nữa? Có lẽ để hồi sinh cần phải trả một cái giá rất lớn, và tôi cũng không biết cách sử dụng nó luôn.

"Anh có muốn giữ không?"

Ageha hỏi với vẻ mặt hồn nhiên.

"Ừm, nếu cô cho thì tôi nhận thôi."

Tôi gật đầu mà không suy nghĩ nhiều.

Sau đó, Ageha trao chiếc nhẫn cho tôi.

Mặc dù đã nhận được, nhưng tôi cũng không biết dùng vào việc gì. Liệu có thể bán nó để kiếm tiền không? Một suy nghĩ tầm thường thoáng qua trong đầu.

Nhưng khoan đã.

Nếu có chiếc nhẫn này, có lẽ tôi có thể hồi sinh Namiya chăng?

Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng khí lạnh rợn người trườn qua sống lưng tôi, khiến tim tôi đập loạn nhịp.

Phải thật bình tĩnh.

Tốt hơn hết là đừng đặt quá nhiều kỳ vọng. Bởi nếu kỳ vọng rồi thất vọng, cú sốc sẽ khiến ta tổn thương, hồi sinh người đã khuất chẳng qua chỉ là ảo vọng xa vời.

Không nên tự ru ngủ bản thân rằng điều đó có thể xảy ra nữa. Thế nên, tôi quyết định tạm thời quên đi chiếc nhẫn này, lặng lẽ cất nó vào túi. Khi tâm trạng ổn định trở lại, tôi sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn.

"Chỉ cần đánh bại Ma Vương Zoga thôi, mọi thứ sẽ được giải quyết phải không?"

"Ừ, đúng vậy."

"Vậy thì, hãy đi đến nơi Ma Vương đang ẩn náu nào!"

Ageha kêu gọi, và chúng tôi cùng nhau tiến về phía Ma Vương.

Nếu không có Chiến Binh Gorgano và Thánh Hiệp Sĩ Kanaria, Ma Vương Zoga sẽ không thể hồi sinh.

Vì vậy, tôi có thể yên tâm đánh bại Ma Vương Zoga trong ngục tối rồi.

Nếu đánh bại được Ma Vương Zoga, chắc chắn tôi cũng có thể ngăn chặn sự diệt vong của thế giới, và như vậy, nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành.

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy có gì đó hơi cấn cấn.

Khi chỉ có một mình, tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ, nhưng từ khi Ageha xuất hiện, mọi chuyện diễn ra quá ư là suôn sẻ.

Nghĩ đi nghĩ lại, có một điều tôi vẫn cảm thấy thắc mắc.

"Này, Ageha."

"Dạ, Kiska bảo gì em?"

"Tôi có một thắc mắc, tại sao hai người của 'Thuyết Hỗn Mang' lại để Ma Vương chết một lần làm gì nhỉ? Dù chúng có thể hồi sinh Ma Vương đấy, nhưng nếu mục đích sau đó vẫn là giết Dũng Giả, thì không cần phải phản bội vòng vo tam quốc như vầy, mà nên hợp tác với Ma Vương từ đầu để giết Dũng Giả thì hơn mới đúng chứ."

Thánh Hiệp Sĩ Kanaria và Chiến Binh Gorgano đã cố tình hợp tác với Dũng Giả Eligion để tiếp cận anh ta.

Mục đích là để chớp lấy cơ hội giết chết Dũng Giả Eligion, nhưng nếu vậy, có lẽ chúng nên thực hiện sớm hơn, trước khi Ma Vương bị dồn đến bước đường cùng chứ.

Tại sao chúng mới bắt đầu ám sát Dũng Giả sau khi Ma Vương đã chết một lần?

"À, điều đó thì..."

Ageha nói, ánh mắt lướt qua sát thủ Noct.

"Noct, anh đi trước đi."

Khi Ageha ra lệnh, sát thủ Noct gật đầu và bước đi nhanh chóng.

"Em không muốn ai khác nghe thấy câu chuyện liên quan đến Dũng Giả."

Ageha cất lời, đợi cho đến khi khoảng cách giữa họ đủ xa để không ai nghe thấy.

Khi đã đứng ở một khoảng cách an toàn, chắc chắn rằng chẳng ai có thể lén nghe được câu chuyện của họ.

"Đây chỉ là một giả thuyết, nhưng em nghĩ 'Thuyết Hỗn Mang' có thể đã cố ý chờ đợi cho đến khi Ma Vương Zoga bị tiêu diệt bởi Dũng Giả Eligion."

“Thật vậy sao…!?”

Tôi ngạc nhiên trước tuyên bố bất ngờ này.

"Chúng không thực sự nắm vững sức mạnh của Dũng Giả. Thú thực, ngay cả em cũng không hoàn toàn hiểu hết tiềm năng của mình. Khi Kiska bỏ mạng, thời gian sẽ quay ngược trở lại. Trước khi em chuyển giao khả năng đó cho Kiska, nếu em chết, thời gian cũng sẽ đảo ngược, nhưng có lẽ chúng không hiểu điều đó tường tận."

Quả thực, người ngoài khó có thể nhận ra rằng khi tôi chết, thời gian sẽ quay ngược lại.

"Sự hiểu biết của chúng về Dũng Giả, kiểu như chúng đặt ra giả thuyết rằng: Giết Dũng Giả sẽ khiến Hiện Thực đó không còn tồn tại. Chúng muốn giết Dũng Giả nhưng không thể, nên đã tiến hành một hành động cực đoan."

Tôi chờ đợi Ageha giải thích về hành động cực đoan đó.

“Chúng đã phong ấn em.”

Giọng nói của Ageha tràn đầy oán hận.

"Nếu không thể giết, thì phong ấn là cách tốt nhất. Quả thực, đó là một chiến thuật thông minh. Ban đầu, em cũng tưởng mình đã rơi vào đường cùng."

“Vậy sau đó thì sao?”

“Có thể nói là sức mạnh của Dũng Giả đã thức tỉnh chăng? Nói tóm lại, em đã có khả năng chuyển giao sức mạnh của Dũng Giả cho một người ở xa. Em cũng không rõ tại sao mình lại có thể làm điều này.”

Quả thực là tôi đã được Ageha truyền lại sức mạnh của Dũng Giả.

Dũng Giả Eligion đang bất tỉnh và được sát thủ Noct khiêng, cũng là một trong những người đã được truyền sức mạnh đó.

"Và chúng đã hoảng loạn. Sức mạnh của Dũng Giả giờ đây trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Vì vậy, chúng đã làm một điều gì đó. Đó chính là giở trò với Dũng Giả Eligion. Chúng đã chuyển phong ấn của em vào 'Thánh kiếm Hargentia' và cho Eligion sử dụng thanh kiếm ấy để có thể phát huy sức mạnh của Dũng Giả."

"Tại sao phải làm điều đó…"

"Có lẽ chúng đã cố gắng kiểm soát sức mạnh của Dũng Giả bằng cách chuyển giao sức mạnh cho một người cụ thể. Sau đó, chúng lập kế hoạch ám sát Dũng Giả Eligion."

Cuối cùng, chúng tôi lại trở về câu hỏi ban đầu.

Vì sao những thành viên của 'Thuyết Hỗn Mang' lại chờ đợi đến khi Ma Vương bị tiêu diệt mới ra tay ám sát Dũng Giả Eligion?

“Dù chỉ là một Dũng Giả giả mạo, nhưng Eligion vẫn mang trong mình sức mạnh của Dũng Giả. Vì thế, không thể đối đầu trực diện để hạ gục anh ta.”

Quả thực, Dũng Giả Eligion có thể thoát khỏi cái chết thật sự nhờ sức mạnh quay ngược thời gian.

"Có lẽ chúng đã đưa ra một giả thuyết như thế này: Sức mạnh của Dũng Giả chỉ có thể dùng để đánh bại Ma Vương. Nếu đúng như vậy, thì sau khi Ma Vương bị hạ, sức mạnh đó sẽ không còn tác dụng nữa."

Thú vị thật. Quả là có lý khi nghĩ theo hướng đó.

“Vì lý do đó mà Dũng Giả Eligion bị giết…?”

“Ừm, em cũng không chắc chắn lắm đâu.”

Ageha nghiêng đầu suy tư.

“Anh biết rồi mà, có một vấn đề mà cả hai chúng ta đều hiểu rõ. Chính là cái Điều Kiện khiến sức mạnh của Dũng Giả không còn có thể phát huy tác dụng được nữa.”

“À, đúng là có.”

Sức mạnh của Dũng Giả không phải là bất biến. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của người sở hữu.

Điều này cũng đúng với khả năng 'Save & Reset' của tôi.

Giả sử nếu Dũng Giả Eligion vì lý do nào đó từ bỏ chiến đấu, thì anh ta sẽ chết 'thật sự'.

Có nhiều lý do có thể khiến anh ta từ bỏ, chẳng hạn như bị đồng đội phản bội và rơi vào tuyệt vọng.

“Chúng không biết rằng sức mạnh của Dũng Giả bị chi phối bởi ý chí. Vì vậy, chúng đang tìm kiếm nhiều cách khác nhau để hạ gục Dũng Giả.”

Quả là như vậy.

Do đó, chúng đã đưa ra giả thuyết rằng nếu Ma Vương bị đánh bại một lần, thì có thể giết được Dũng Giả.

“Dù đó chỉ là giả thuyết của em thôi.”

“Không, cảm ơn em. Giả thuyết ấy rất thú vị.”

“E he he, nghe Kiska nói vậy, khiến em thấy ngượng sao sao á!”

Ageha cười tươi, bám vào tay tôi.

Bình luận (0)Facebook