• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 109: Áp Đảo

Độ dài 709 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 22:22:08

"Chiến Binh Gorgano và Thánh Hiệp Sĩ Kanaria mạnh lắm đấy, liệu có thể đánh bại chúng mà không gặp trở ngại nào không?"

"Có em ở đây rồi, Kiska không cần phải lo lắng gì cả đâu."

Ageha nói, đôi mắt sáng rực lên niềm tự tin mãnh liệt.

Thực ra, sức mạnh của Ageha đã được khẳng định trước đó, nên tôi chẳng cần phải bận tâm hay lo lắng quá nhiều làm gì.

"Hai kẻ phản bội, tìm thấy các người rồi."

Ageha thốt lên khi thấy Chiến Binh Gorgano và Thánh Hiệp Sĩ Kanaria.

"Hả? Cô là ai?"

Chiến Binh Gorgano cất tiếng, mắt dán chặt vào Ageha.

"Noct, anh sẽ lo Thánh Hiệp Sĩ Kanaria bên kia. Tôi sẽ xử lý Chiến Binh Gorgano."

"Đã hiểu."

"Aageha, còn tôi phải làm gì?"

"Kiska chỉ cần đứng nhìn thui."

"À, ừ."

Thú thật, chỉ đứng ngoài quan sát khiến tôi cảm thấy áy náy, nhưng trong số ba người, tôi rõ ràng là yếu nhất, nên tốt hơn hết là nghe theo.

"Thật không thoải mái chút nào khi các người phớt lờ bọn ta mà bàn bạc riêng như vậy."

"Này, Noct. Tại sao anh lại kết thân với chúng thế hả?"

Chiến Binh Gorgano hỏi, nhưng sát thủ Noct chỉ im lặng.

Hành vi đó Chiến Binh Gorgano lắc đầu, cười mỉa mai.

"Để ta giải thích thay cho. Hân hạnh làm quen, ta là Dũng Giả Ageha."

Ageha nói rồi rút thanh đại kiếm từ trong kho chứa.

"Hả? Dũng Giả á?"

Chiến Binh Gorgano nhíu mày.

"Đúng vậy, chính là Dũng Giả mà các người đã phong ấn. Nhìn đây, bằng chứng sống nè, Dũng Giả Eligion mà các người đã tạo ra. Nói nôm na thì kế hoạch của các người đã sụp đổ hoàn toàn. Thật đáng tiếc làm sao."

"Thật nhảm nhí! Không thể nào!!"

Thánh Hiệp Sĩ Kanaria gào lên thịnh nộ.

"Úi chà, hổng tin được à? Thôi được rồi, dù có tin hay không, số phận của các người cũng đã được dịnh đoạt."

"Ý cô là gì...?"

"Các người sẽ chết ở đây."

"Đừng có sủa bậy nữa!!"

Thánh Hiệp Sĩ Kanaria gào lên, lao tới với thanh kiếm trong tay, ánh mắt bừng cháy sát ý.

Ngay sau đó, âm thanh vút lên của gió xé toạc không gian, chỉ trong tích tắc, máu từ cơ thể Thánh Hiệp Sĩ Kanaria bắn tung tóe, nhuốm đỏ một vùng.

"A... aaa..."

Vừa thở hắt ra, ả quỵ ngã ngay tại chỗ.

"Noct, anh nhanh thật. Cảm ơn nhé."

Bóng dáng của Noct hiện ra gần Thánh Hiệp Sĩ Kanaria, tay cầm chắc chiếc dao găm. Tôi hoàn toàn không thể phát hiện được động thái của anh ta. Chỉ trong nháy mắt, Noct đã tiếp cận và hạ gục Thánh Hiệp Sĩ Kanaria. Tôi không khỏi thán phục trước sự nhanh nhẹn phi thường của anh ta.

"Vậy thì, chỉ còn ông thôi nhể, định làm gì đây?"

Ageha quay sang Chiến Binh Gorgano, giọng lạnh lùng.

"Chà... thật khó xử quá. Không ngờ các người lại nắm thóp bọn ta đến vậy."

Noct vẫn im lặng, khiến tôi không thể đoán được điều gì đang diễn ra trong đầu anh ta.

"Đừng nói chuyện vô nghĩa nữa."

Ngay lúc đó, Ageha cầm kiếm lao vào Chiến Binh Gorgano. Chiến Binh Gorgano cũng lập tức cầm lưỡi hái để đối đầu. Một trận chiến dữ dội nổ ra, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng Ageha đang chiếm ưu thế.

Đòn kết thúc đến từ sát thủ Noct.

Noct đã theo dõi cuộc đấu giữa Ageha và Chiến Binh Gorgano, không bỏ lỡ khoảnh khắc Gorgano lơ là chỉ trong giây lát. Ngay tức thì, Noct di chuyển với tốc độ chớp nhoáng, đâm thanh kiếm vào ngực Gorgano từ phía sau. Sự sống trong mắt Gorgano dần tắt lịm, cái chết đến với hắn ta nhanh chóng.

"Noct, cảm ơn."

Ageha lạnh lùng cảm ơn, mọi thứ diễn ra quá trôi chảy. Hai kẻ từng khiến chúng tôi điêu đứng giờ đây bị hạ gục quá dễ dàng. Chỉ còn lại mối đe dọa lớn nhất là Ma vương Zoga, nhưng với sự hợp sức của Ageha và sát thủ Noct, có lẽ chúng tôi sẽ không gặp trở ngại nào.

Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.

Không có gì xảy ra thì thật tốt biết mấy.

Ngay lúc này tôi đã nghĩ vậy đó.

Bình luận (0)Facebook