The wolf won't sleep
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5+6

Độ dài 1,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:45:43

5

"Được rồi, bắt đầu di chuyển thôi. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một lần vào buổi trưa, nhưng sau đó thì sẽ tiếp tục chạy cả ngày. À đây, cầm lấy này."

Lecan nhận lấy mười viên thuốc.

"Đây là gì?"

"Đó là thuốc phục hồi thể lực mà cậu luôn mong muốn đấy."

"Hóa ra là chúng ở dạng rắn à."

"Để sử dụng thì cứ nhai một viên khi nào mà cậu cảm thấy mệt. Thể lực của cậu sẽ được hồi phục. Tuy nhiên, nó có tác dụng phụ đấy. Tôi sẽ để cậu tự kiểm nghiệm nó như thế nào."

"Tôi hiểu rồi."

Hai người bắt đầu di chuyển sau khi ăn sáng nhẹ.

Một túi hành lý khổng lồ đang đung đưa trên lưng Shira. Cái túi đựng thảo dược được đặt bên trong đó.

Nhìn lại thì, thanh kiếm ngắn trên hông Shira không thấy đâu. Nó ắt cũng đã được cất vào trong túi.

Họ thực sự đã chạy cả ngày hôm đó. Ngay cả nước cũng phải uống trong khi đang chạy. Hơn nữa, không giống như ngày đầu tiên, địa hình khá là gập ghềnh, vào buổi trưa, họ phải leo lên một con dốc rất cao, vì vậy cơ chân của Lecan nhanh chóng đạt đến giới hạn của nó.

Lecan liền lấy ra một viên thuốc phục hồi thể lực và nhai nó.

Đôi chân anh ngay lập tức lấy lại sức mạnh, do đó anh có thể tiếp tục giữ nguyên tốc độ của mình.

Tuy nhiên, vì họ vẫn tiếp tục di chuyển liên tục, không lâu sau đôi chân của anh lại mất đi sức mạnh lần nữa.

Cứ như vậy, Lecan uống một viên thuốc khác.

Và rồi sức mạnh đã trở lại với đôi chân của anh, tuy nhiên, cơn đau ở các khớp vẫn còn và sự mệt mỏi trong cơ thể vẫn không biến mất.

Sau khi đến đích của họ, cơ thể Lecan cảm thấy cực kỳ đau đớn và uể oải.

-- Hiểu rồi. Hiệu quả của thuốc sẽ giảm đi nếu sử dụng chúng liên tục. Và mặc dù nó loại bỏ sự mệt mỏi của các cơ nhưng cơ thể vẫn chưa thực sự được phục hồi. Xem ra không thể phụ thuộc quá nhiều vào loại thuốc phục hồi thể lực này được.

Điều này sẽ không xảy ra nếu anh vẫn còn giữ viên ngọc mà Rubianafale đã lấy từ anh. Nếu có nó thì thể lực của anh vẫn sẽ dần hồi phục mà không gây ra hiệu ứng phụ nào, cũng như sự mệt mỏi của cơ thể.

Loại thuốc phục hồi thể lực ở thế giới này khá là bất tiện.

Tuy nhiên, có lẽ chúng sẽ có ích trong những trận chiến kéo dài với một những đối thủ khó nhằn.

6

Shira bỗng lên tiếng sau khi họ ăn tối xong.

"Cậu có thể cho tôi xem cái áo choàng của cậu được không."

Sau một thoáng do dự, Lecan lấy chiếc áo choàng Vua gấu của mình ra từ <Kho chứa> và đưa nó cho Shira.

Shira nhìn chằm chằm vào cái áo, sau đó cô xem xét nó một chút rồi ngay lập tức kiểm tra khu vực xung quanh cổ áo. Lecan nghĩ thầm, 'như mong đợi'. Đó chính xác là nơi mà viên ngọc đã được đính vào.

"Hmm. Thứ này có khả năng kháng phép thật ấn tượng. Cậu không phiền nếu tôi làm thử nghiệm một chút chứ."

". . . Tôi không phiền đâu."

Một ánh sáng bay ra từ đầu ngón tay của Shira và đốt cháy chiếc áo choàng một chút.

Shira cẩn thận nhìn chằm chằm vào chỗ bị đốt một lúc khá lâu.

"Hummm. Điều này thật tuyệt vời. Nó tự phục hồi trở lại. Tôi chưa bao giờ thấy một loại phép cường hóa nào có thể khôi phục trạng thái ban đầu của vật phẩm cả. Lecan, phép cường hóa này có còn hoạt động nếu như tháo viên ngọc ra và đính nó vào một vật phẩm khác không?"

"Không. Nó sẽ mất tác dụng mãi mãi nếu cô lấy nó ra khỏi cái áo choàng."

"Tuy vậy thì nó vẫn thật tuyệt vời. Dù với kỹ năng <Phân tích> của mình thì tôi cũng không hoàn toàn hiểu được cách thức hình thành nên phép thuật này. Lecan, xin lỗi nhưng cậu có thể cho tôi mượn thanh kiếm của cậu một chút luôn không."

Cô ta đúng là một bà già sắc sảo. Không còn lựa chọn nào khác, Lecan nhận cái áo khoác, lấy thanh kiếm ra khỏi <Kho chứa> và đưa nó cho Shira. Viên ngọc được thêm vào hiệu ứng <Tự động sửa chữa> được đính vào bên trong lưỡi kiếm, nhưng dĩ nhiên Shira đã phát hiện ra nó ngay.

"Hmm. Có vẻ như nó có cấu trúc tương tự như như áo khoác. Nó hoạt động như thế nào nhỉ. Nếu như thứ này có thể được sao chép thì nền phép thuật của thế giới này sẽ có một bước tiến vượt bậc."

Lecan không có hứng thú với những thứ như vậy.

"<Ánh sáng>"

"<Ánh sáng>"

"<Ánh sáng>"

Anh liên tục sử dụng < Ánh sáng > nhiều lần với các kích cỡ, độ sáng khác nhau và khoảng cách khác nhau. Khi khoảng cách ngày càng xa thì sẽ càng khó kiểm soát hơn.

Khả năng kiểm soát của anh cũng đã được cải thiện sau quá trình luyện tập lặp đi lặp lại nhiều lần.

Lúc mặt trời mọc vào sáng hôm sau, Lecan lấy ra một tờ ghi chú và cây bút rồi ghi chép về những loại thảo mộc và công dụng của chúng.

Shira cũng lấy một ít giấy bút và viết cái gì đó.

Ngay khi cả hai viết xong thì bữa sáng Shira đang làm cũng hoàn thành.

"Xin lỗi. Đã để cô phải đợi."

"Không sao đâu. Đây, nhận lấy."

Đó là một danh sách các chủng loại phép thuật.

Loại cơ thể (Body type).

Hồi phục (Recovery).

Biến đổi ( Transformation).

Đình chỉ (Suspension).

Loại tâm trí (Mind style).

Ngủ (Sleep).

Thôi miên (Hypnosis).

Hỗn loạn (Confusion).

Hóa đá (Petrification).

Ảo giác (Illusion).

Trong suốt (Transparency).

Cai trị (Rule).

Loại nhận thức (Perception type).

Trinh sát (Detection).

Thấu thính (Clairaudience).

Mở rộng (Expansion).

Thẩm định (Appraisal).

Phân tích (Analysis).

Phát họa bản đồ (Plotting).

Che giấu (Concealment).

Loại sáng tạo (Creation type).

Nước

Loại không gian

Lôi kéo (Draw).

Di chuyển (Movement).

Điều khiển (Manipulation).

Lơ lửng (Float).

Chuyển đổi (Exchange).

Rào chắn (Barrier)Loại ánh sáng và nhiệt

Ánh sáng (Lamplight).

Ánh sáng rực rỡ (Bright light).

Chói lòa (Flash).

Làm lạnh (Cold).

Tạo lửa ( Ignition).

Mũi tên lửa (Fire Arrow).

Ngọn giáo lửa (Flame Spear).

Sấm sét (Lightning).

Loại đặc biệt

Phục hồi (Restoration).

Gia tốc (Acceleration).

Bay hơi (Evaporation).

Hấp thụ (Absorption).

Cường hóa (Enchant).

Thuần hóa (Tame).

Loại thánh (Holy type).

Phước lành (Blessing).

Thanh lọc (Purification).

Lecan hỏi Shira vì có một số từ anh không thể đọc được. Sau đó thì anh đã cố xoay sở để đọc được tất cả, tuy nhiên, anh không biết chúng là loại phép thuật gì.

"Cậu không cần phải học tất cả chúng ngay bây giờ đâu. Tôi sẽ từ từ dạy cho cậu. Ngoài ra, những gì trong danh sách này là cách phân loại tiêu chuẩn được sử dụng trên lục địa, tuy nhiên có một số người sử dụng cách phân loại khác do còn có rất nhiều hệ thống ma thuật cũng như các pháp sư ngoài kia. Và đây đều là những ma thuật cơ bản, còn có rất nhiều ma thuật cấp cao hơn những loại đó. Tôi không ghi vào  những phép thuật mà cần có nghi thức, chất dẫn, hay là cần nhiều pháp sư để thực hiện. Cậu nên tìm hiểu những thứ cơ bản với danh sách này, nó sẽ giúp cậu dễ hiểu hơn về những loại phép thuật mà cậu sẽ phải học sau này. "

Bình luận (0)Facebook