The wolf won't sleep
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4

Độ dài 1,307 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:45:43

4

Cả hai quyết định sẽ dựng trại ở gần con sông.

Shira nhanh chóng làm bữa tối với số rau quả và thịt mà Lecan đã mua trong lúc huấn luyện dài Parade. Cô mang theo khá nhiều bánh mì khô, thứ có thể bảo quản được lâu dài.

“Cô có thể kiểm tra thứ này dùm tôi không?”

Đó là lọ ma dược cấp thấp mà Lecan nhận được từ gia tộc Zaidmahl. Anh đã luôn suy nghĩ về việc đưa nó cho Shira kiểm tra khi nó gần như không có hiệu quả gì khi sử dụng.

Nhận lấy lọ thuốc bằng tay trái, Shiira tạo ra một quả cầu ánh sáng từ tay phải của cô và quan sát lọ thuốc dưới ánh sáng đó.

“Mặc dù chỉ được bào chế bởi dược sư phổ thông nhưng lọ thuốc này khá tốt, có vấn đề gì à.”

“Nó không có hiệu quả khi tôi uống.”

“Uống nó? Nhưng đây là thuốc mỡ mà.”

“Cái gì? Bôi thứ đó lên vết thương ư?”

“Không phải vết thương sẽ hồi phục nhanh hơn nếu cậu đắp thuốc lên à?”

“Điều đó có lẽ sẽ đúng với các loại thuốc thông thường nhưng ma dược thì khác.”

“Ra là vậy à. Tôi hiểu rồi. Không có loại thuốc chữa thương nào ở thế giới này dùng để uống đâu.”

“Hou.”

“Có những phép thuật dùng để chữa lành vết thương ở thế giới của cậu đúng không.”

“Đúng vậy.”

“Khi cậu phân giải chúng và đưa vào trong nước, hay thứ gì đó giống như nước, nó được gọi là nước ma thuật ở thế giới này.”

“Nước và ma thuật ư.”

“Nước ma thuật thường được sử dụng bằng cách uống trực tiếp. Và ở thế giới này, ma dược là tên gọi của những loại thuốc làm từ thảo dược kết hợp với các vật liệu chứa mana bên trong để làm tăng hiệu quả của thảo dược đó. Mặc dù có cả loại dùng để uống và dùng để bôi ngoài da nhưng đối với chữa lành vết thương phần lớn là thuốc bôi.”

“Là như vậy ư.”

“Đúng vậy đấy. Nhưng điều đó có nghĩa là thứ mà cậu muốn tôi dạy là nước ma thuật.”

“Có vấn đề gì à?”

“Nó cũng không hẳn là vấn đề cho lắm. Mặc dù có hiệu quả ngay lập tức sau khi sử dụng nhưng  nước ma thuật là thứ không thể bảo quản lâu được.”

“Ukm.”

“Ngược lại thì thuốc được làm các loại thảo dược có hiệu quả tốt hơn và giữ được lâu hơn.”

“Fumu.”

“Sao cũng được, tôi sẽ dạy cậu những thứ cơ bản trước, sau đó, khi mà cậu đã quyết định loại cậu muốn học thì nói với tôi.”

“Um. Xin hãy dạy tôi những điều cơ bản nhất. Bên cạnh đó, cô không niệm chú khi thắp quả cầu ánh sáng lên vào lúc nãy.”

“Ah, ý cậu là phép <Ánh sáng (Lamplight)> à? Bất cứ ai cũng có thể sử dụng nó mà.”

“Tôi không thể.”

“Cậu, cậu không thể sử dụng <Ánh sáng> với đống mana đó à?”

“Tôi không biết. Phép thuật là một thứ gì đó giống với thiên phú vậy, nó không phải là thứ mà có thể học được.”

Trong thế giới của Lecan, mặc dù có sự khác biệt về số lượng nhưng bất cứ ai cũng sở hữu mana. Tuy nhiên, bạn cần phải sở hữu một <Năng lực> để có thể sử dụng ma thuật. Người ta sẽ có thể nhận được những năng lực như vậy khi đánh bại những con ma thú, tỷ lệ đó sẽ cao hơn khi đối đầu với những con ma thú của hầm ngục, đặc biệt là con trùm của mỗi tầng. Những năng lực nhận được là hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng những con trùm của hầm ngục thì sẽ thiên về một nhóm những năng lực nào đó. Chúng không chỉ để lại những kỹ năng mà còn có cả ma thuật. Những linh mục cũng sẽ nhận được một số năng lực từ vị thần mà họ thờ phụng nhưng Lecan không rõ về chúng lắm.

“Bình thường thì, cậu không thể sử dụng ma thuật nếu không học nó trước đây.”

“Gì cơ?”

Sau một hồi trao đổi, Lecan cũng biết được một số kiến thức về ma thuật của thế giới này.

Không có nhiều người sở hữu mana ở đây. Việc có sở hữu mana hay không được quyết định từ lúc sinh ra, những ai không sở hữu mana vào lúc đó thì sau này cũng sẽ như vậy, cho dù họ có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa.

Nhưng ngay cả khi bạn sở hữu mana thì bạn cũng không thể sử dụng ma thuật nếu chưa được dạy về chúng trước đó.

Phần lớn thì bạn sẽ được dạy phép thuật bởi những người đã thành thạo phép thuật đó. Trong một vài trường hợp, mặc dù rất hiếm thì người ta cũng có thể tự mình học phép thuật.

Những người sở hữu mana cũng bị giới hạn về tài năng của bản thân, nếu học không có thiên phú về một loại ma thuật nào đó, họ sẽ không thể sử dụng loại ma thuật đó hoặc sức mạnh của nó sẽ rất yếu cho dù họ có cố gắng đến mức nào. Nói cách khác thì người ta chỉ tập trung vào loại ma thuật mà họ có thiên phú thôi.

Thông thường thì con của những người sở hữu mana cũng sẽ sở hữu mana và trong hầu hết trường hợp thì chúng sẽ thừa kế tài năng về ma thuật của cha mẹ.

“Điều đó có nghĩa là tôi cũng có thể học ma thuật ư.”

“Đúng vậy.”

“Cô dạy tôi được không.”

“Chắc chắn rồi, nhưng hãy cứ từ từ nào.”

Sau đó Shira dạy cho Lecan phép <Ánh sáng> và anh ngay lập tức học được.

“<Ánh sáng>.”

“Tuyệt thật đấy. Nhưng việc mà cậu có thể học được ngay sau một lần nhìn… không phải cậu có năng lực nào thấy được chuyển động của mana chứ.”

Lecan đã chiến đấu với rất nhiều pháp sư trong hành trình của mình, việc thấy được ma thuật có được thi triển hay không mang yếu tố quyết định thắng bại của trận đấu. Và có lẽ nó đã giúp cho việc học ma thuật dễ dàng hơn. Hơn nữa, Lecan là một chuyên gia sử dụng <Gió lốc>. Ắt hẳn nó cũng đóng một vai trò quan trọng không kém.

“<Ánh sáng>.”

Một ánh sáng nhỏ hiện lên ngay sau câu chú.

Điều này thật tuyệt vời.

Lecan chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có thể học thêm phép thuật mới.

Anh cảm thấy rất hạnh phúc, như là đang trở về lúc còn là một đứa nhóc vậy.

“Từ giờ cho tới mười ngày tới, tôi sẽ không dạy cậu bất kỳ phép thuật nào, hãy cứ luyện tập sử dụng <Ánh sáng>. Hãy thử mọi kích cỡ và phạm vi của nó. Nếu cậu cố học nhiều ma thuật ngay từ đầu thì sẽ chẳng có ma thuật nào ra hồn cả. Vậy nên hãy cứ thành thạo phép <Ánh sáng> đã.”

Lecan đã rất vui hôm đó, anh thức dậy sau một giấc ngủ ngắn và tiếp tục sử dụng <Ánh sáng>, cứ như thế rồi lặp lại.

Sau đó, công việc thu thập thảo dược bắt đầu.

Một phần vì dậy sớm và những cây thảo dược lại thường mọc ở gần nhau nên Lecan đã thu thập đủ số lượng anh cần trước lúc bình minh.

“Bất ngờ thật đấy. Khi mà nghĩ cậu có thể thu thập được 100 gốc mỗi loại trước bình minh thì...”

“Nhờ có <Ánh sáng> nên cũng không khó khăn mấy.”

“Tôi không nghĩ cậu có thể phân biệt được chỗ thảo dược này chỉ với <Ánh sáng> thôi đâu.”

Thực tế Lecan đã sử dụng năng lực <Nhận thức 3D> của mình, nhưng anh quyết định sẽ không nói về nó.

Bình luận (0)Facebook