The wolf won't sleep
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 + 13

Độ dài 1,140 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:44:20

Chương 12

Mắt phải của Lecan vẫn mở to ngay cả khi anh đang ngủ.

Có kẻ xâm nhập!

Và hắn sở hữu lượng mana đáng kể.

Lecan ngay lập tức bật dậy, mặc áo choàng của mình vào và sau một thoáng do dự, anh đặt thanh kiếm của mình lại vào trong "Kho chứa", rồi tiến về phía tòa nhà chính mà không hề gây ra tiếng động nào.

Mặc dù đang vào nửa đêm, tối đen như mực, kẻ đột nhập này vẫn đang di chuyển dọc theo những nơi bị khuất tầm nhìn như đằng sau những tán cây với một tốc độ chóng mặt. Đây là kỹ năng của một sát thủ chuyên nghiệp.

Kẻ xâm nhập đã ngừng lại tại một trong những cây cột ở phía trước tòa nhà chính. Có lẽ hắn đang trèo lên cây cột. Đó chỉ là suy đoán của Lecan vì "Phát hiện sự sống" không thể nhận biết độ cao của đối tượng. Hắn ắt hẳn đã sử dụng loại công cụ đặc biệt để có thể trèo lên cái cột mà không có bất kỳ điểm tựa nào.

- Tại sao hắn lại leo lên từ phía trước? Phòng của lãnh chúa nằm ở phía bên trong của tầng trên cơ mà.

Trong thực tế, có rất nhiều bẫy được lắp đặt dọc theo các bức tường cho đến tận bên trong dinh thự. Nếu kẻ nào cố gắng trèo lên một trong những bức tường đó, những cái bẫy sẽ bật ra và ném hắn xuống đất. Nó khá phổ biến trong các dinh thự của giới quý tộc ở thế giới này.

Lecan đã đến phía sau tòa nhà chính, và ẩn mình đằng sau một cái cây. Cùng lúc đó, kẻ đột nhập cũng đã leo lên được mái nhà.

Hắn bắt đầu buộc một đầu dây vào mái nhà thông xuống phòng của tiểu thư Rubianafale ngay phía bên dưới.

Lecan rời khỏi chỗ ẩn nấp, lao về phía bức tường của tòa nhà chính với tốc độ tối đa mà không hề che dấu tiếng bước chân của mình.

Kẻ đột nhập cũng đã nhận thấy Lecan đang lao tới. Tuy nhiên, hắn chỉ lưỡng lự trong khoảng khắc và tiếp tục leo xuống phòng của tiểu thư.

Một vài giây là đủ để một sát thủ chuyên nghiệp có thể tiến vào vào phòng của cô từ trên mái nhà. Ngay cả khi chạy vòng ra phía trước, phá cửa sổ để chạy lên cầu thang hoặc hét to để thu hút sự chú ý, Lecan sẽ không kịp làm gì cả. Tên sát thủ đã đi đến kết luận đó.

Tuy nhiên, Lecan không hề đi lên cầu thang.

"Gió! Gió! Gió!"

Anh chạy lên bức tường nhờ sức đẩy của những cơn gió. Những chỗ anh dẫm lên bị tróc ra một mảng, nhưng anh không chú ý đến chúng và thu hẹp khoảng cách với kẻ đột nhập ngay lập tức.

Kẻ xâm nhập cũng đã phản ứng lại nhanh chóng.

Trong khi tay trái nắm chặt sợi dây, hắn dùng con dao găm trong tay phải để phản công.

Lecan lấy ra thanh kiếm của mình từ "Kho chứa" và chém đầu của kẻ xâm nhập trong chớp mắt.

Đôi mắt của kẻ xâm nhập mở to khi hắn bất ngờ thấy một thanh kiếm xuất hiện từ trong khoảng không. Đó là đôi mắt của một người phụ nữ.

u3880-b04fc600-c7ba-48f7-b0f1-9da418405649.jpg

Chương 13

"Ta đã quyết định rằng Rubianafale sẽ được gả cho gia tộc Schadrest. Vì gia tộc Schadrest là một gia tộc danh giá và có quan hệ với hoàng gia, đã có rất nhiều người không tán thành cuộc hôn nhân này, khi mà con gái của một quý tộc vùng quê lại trở thành chính thất của một gia tộc như vậy. Hoặc họ cho rằng con gái của họ sẽ phù hợp hơn với vị trí đó. Vì thế, ta đã cho hộ vệ canh gác trước phòng của Rubianafale cả ngày lẫn đêm. Nhưng ta không ngờ rằng chúng sẽ đột nhập từ trên mái nhà như vậy"

Sau khi mọi việc đã lắng xuống một chút, Lecan được triệu tập đến phòng của Lãnh chúa, Zankajiel, để nghe lý do của vụ việc này. Ezak đang đứng bên cạnh Zankajiel.

Tất nhiên, Lecan đã để ý đến những hộ vệ đêm qua. Anh thậm chí còn biết họ là ai từ đặc điểm mà anh nhận thấy với "Phát hiện ma lực". Tuy nhiên, anh không nghĩ rằng họ có thể phát hiện ra kẻ xâm nhập, cũng như có thể đánh bại cô ta.

"Lecan. Cậu không thể bắt thay vì giết cô ấy sao?"

Hiệp sĩ Ezak hỏi với vẻ khó chịu.

"Cô ta là một sát thủ chuyên nghiệp. Sẽ rất khó để có thể bắt sống cô ta."

"Ezak. Ta nghe rằng những sát thủ sẽ lựa chọn tự sát ngay sau khi bị bắt. Bắt giữ cô ta sẽ không mang lại điều gì cả."

"Nhưng thưa ngài Zankajiel. Nếu có thể thẩm vấn cô ấy, chúng ta có thể tìm ra ai là kẻ đứng sau sự việc này."

"Chúng ta cũng chẳng thể làm được gì ngay cả khi biết kẻ đó là ai. Vì vậy, thà rằng chúng ta không biết thì sẽ tốt hơn.”

"Nhưng, liệu nó thực sự cần thiết khi giết chết một cô gái trẻ như vậy."

"Cô ta đeo mặt nạ, ta chắc rằng Lecan không biết đó là một cô gái trẻ cho đến khi cô ta mất mạng. Hãy bỏ qua việc này đi."

Nữ sát thủ này sở hữu mana. Cô ấy ắt hẳn có thể sử dụng được phép thuật. Đó có thể là một loại phép thuật nguy hiểm. Ngay cả khi đã bị khống chế, cô ta cũng có khả năng kết giết chết tiểu thư từ xa. Lecan không có lựa chọn nào khác ngoài việc giết cô ngay lập tức.

"Tuy nhiên, để có thể phát hiện ra kẻ xâm nhập mà không ai khác có thể, chạy lên bức tường rồi hạ gục hắn, ta không thể làm gì ngoài việc tán dương chiến công của cậu. Để có thể di chuyển trên bức tường cao như thế này, đó là một trong các kỹ năng của cậu à?"

Lecan im lặng.

"Fumu, là bí mật sao. Chà, thôi được rồi. Lecan, ta xin chân thành tỏ lòng biết ơn của ta tới cậu. Mong rằng cậu sẽ tiếp tục bảo vệ con gái ta kể từ bây giờ."

"Vâng thưa ngài."

Lecan quyết định đeo chiếc nhẫn bạc lên ngón giữa tay trái của anh cả ngày lẫn đêm.

Sau đó, dinh thự đã bị tấn công đến ba lần chỉ trong hai tháng.

Cũng chính Lecan là người đã chăm sóc những tên sát thủ trong cả ba cuộc tấn công.

Không một ai trong số chúng có thể sống sót mà rời khỏi gia tộc Zaidmahl.

Bình luận (0)Facebook