The wolf won't sleep
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 1,448 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:43:57

Lecan nghĩ rằng anh vừa nghe một tiếng hét trong khoảnh khắc. Nhưng điều này là không thể nào.

Không hề có sự hiện diện của con người trong phạm vi của "Phát hiện sự sống". Để một tiếng hét có thể vang xa như vậy nó chắc đã được truyền mana vào.

Lecan mở rộng phạm vi của "Phát hiện sự sống" để tìm kiếm nơi phát ra tiếng hét đó.

Phạm vi của "Phát hiện sự sống" có hình dạng như một vòng tròn và nó có thể thay đổi. Tuy nhiên, hình ảnh sẽ ngày càng mờ khi di chuyển ra xa khỏi Lecan.

- Thấy rồi. Là chỗ đó.

Lecan bắt đầu tăng dần tốc độ của mình.

Anh có thể di chuyển một cách dễ dàng ngay cả khi đang trong khu rừng đầy các cành và nhánh cây nhờ vào việc tận dụng tối đa khả năng của "Nhận thức không gian 3 chiều".

Cái áo choàng của anh tung bay trong gió. Anh luôn cẩn thận để nó không bị vướng hay mắc vào các nhánh cây trong khi đang di chuyển. Từng hơi thở hít vào đều trở thành sức mạnh. Luồng năng lượng như đang tuôn trào từ sâu trong cơ thể anh. Điều này làm cho anh cảm thấy thật dễ chịu.

Khi anh tiến gần đến mục tiêu, có hai chấm màu đỏ hiện lên. Điều này nghĩa là đang có 2 người có hai người ở đó.

Có năm chấm màu lục và một chấm màu lam gần hai chấm đỏ đó.

Chấm màu lam lớn và sáng hơn bình thường, có vẻ như đó là một con ma thú khá mạnh.

Lecan giảm tốc độ của mình xuống.

Anh không muốn tiếp xúc với cư dân nơi đây quá sớm. Nếu có thể, anh dự định sẽ chỉ kiểm tra tình hình và rời đi mà không xuất hiện.

Anh xóa đi bước chân của mình và tiến đến một cách lén lút.

Anh vòng ra phía sau nơi rất nhiều cây cối xung quanh, tại đây anh có thể thấy toàn bộ tình hình nhờ "Nhận thức không gian 3 chiều".

Có một toa xe ngựa với hai người phụ nữ bên trong. Con ngựa hoặc có lẽ là một sinh vật giống như ngựa đang trở nên hoảng loạn, người phu xe đang cố gắng trấn an nó trong tuyệt vọng.

Một con ngựa khác nằm gần toa xe và có một người nằm ngay bên cạnh nó.

Còn có một người khác đang chiến đấu với con ma thú trong khi đang cưỡi ngựa.

Con ma thú có vẻ cùng loài với con mà Lecan vừa giết trước đó. Tuy nhiên, con này to hơn nhiều. Nó to khoảng gấp đôi một người trưởng thành.

Con ma thú cố gắng húc người đàn ông đang cưỡi ngựa. Nhờ vào sự cơ động của con ngựa, anh đã né được cú húc của con ma thú và phản công lại, nhưng anh ta chỉ có thể để lại những vết chém nông trên con thú. Nếu theo cái đà này, anh ta sẽ không thể đánh bại con ma thú được.

Ngay bênh cạnh đó, một người đàn ông khác đang kéo lê đôi chân của mình và vung kiếm xung quanh, nhưng không có cú nào đánh trúng con ma thú.

Lecan bỗng bị sốc.

Có hai người phụ nữ và có đến tận bốn người đàn ông tại đây.

Nhưng trước đó anh chỉ có thể cảm nhận được hai người phụ nữ với "Phát hiện sự sống". Ngoài ra, anh không hề nhận thấy những người còn lại.

Điều này đã làm đảo lộn thường thức của Lecan.

- Trong thế giới này có thiết bị hay năng lực có thể chống lại "Phát hiện sự sống" sao?

Trong khi vẫn còn đang ngạc nhiên, anh kích hoạt "Phát hiện ma lực".

"Phát hiện sự sống" và "Nhận thức không gian 3 chiều" luôn hoạt động miễn là Lecan còn ý thức. Nó tương tự cách bạn nhìn mọi thứ với đôi mắt bạn vậy.

Còn "Phát hiện ma lực" chỉ được kích hoạt khi nào cần thiết. Vì nó tiêu tốn một chút mana, nên nó có thể sẽ làm lộ vị trí của anh với kẻ thù.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Lecan khi anh thấy kết quả của "Phát hiện mana".

- Những người này không hề có mana!

Mana là gốc rễ của mọi sự sống. Nó tồn tại bên trong bất kỳ sinh vật sống nào. Ngay cả loài côn trùng nhỏ nhất cũng không ngoại lệ. Việc không có mana cũng tương đương với việc không còn sống.

Nói cách khác, những người đàn ông này không phải là nhân loại, liệu có thứ gì đó đang giả dạng họ.

Khi Lecan còn đang ẩn mình sau bụi cây, tình hình đã có sự thay đổi.

Người đàn ông cưỡi ngựa đã trúng đòn từ con ma thú và ngã ngựa. Khi con ma thú đang lao về phía người đàn ông thì bỗng nhiên, một người phụ nữ trên toa xe đã bắn ra một khối cầu lửa thẳng vào con ma thú

- Hỏa ma pháp?

Con thú dừng lại và rống lên sau khi bị khối cầu lửa đánh trúng. Ngọn lửa biến mất ngay sau đó, để lộ ra một nửa khuôn mặt con thú đã bị thiêu rụi.

Con ma thú trừng mắt vào người phụ nữ đang nhìn nó từ cửa sổ xe ngựa và nó lao thẳng về chỗ cô đang đứng.

Lecan lao ra ngay lập tức theo phản xạ ngay khi anh cảm thấy con ma thú sẽ nhắm vào người phụ nữ trên xe.

Anh lao về phía con ma thú với tốc độ khủng khiếp. Những người đàn ông thét lên khi con ma thú gần như sắp đụng vào toa xe thì bỗng nhiên, Lecan lao ra từ phía sau toa xe và lướt qua người con ma thú.

Con ma thú đang lao thẳng bỗng trượt ra khỏi quỹ đạo của nó về phía bên trái và đâm vào cái cây ở đằng sau. Lecan giảm tốc và dừng lại ngay sau khi lướt qua con ma thú.

Hai người đàn đàn ông dừng la hét và chết lặng. Mất một lúc sau, người đàn ông ngã ngựa đứng dậy và nhận thấy sự xuất hiện của Lecan.

Anh lẩm bẩm về điều gì đó nhưng Lecan không thể hiểu những gì mà anh ta nói.

Có lẽ họ nghĩ rằng Lecan đang tập trung nhìn vào con ma thú và họ đã đúng. Tuy nhiên, Lecan lúc này đang “nhìn” con ma thú thông qua "Nhận thức không gian 3 chiều" thay vì bằng mắt của anh. Cùng lúc đó, anh cũng đang dè chừng trước ba người đàn ông và hai người phụ nữ trong xe. Anh đã trải qua vô số trận chiến mà anh có thể bị tấn công từ đằng sau. Hơn hết, những người này không phải là đồng đội của anh.

Con ma thú quay lại trong khi làm gãy những cây cối xung quanh.

Nó đã một chi trước. Lecan đã dễ dàng cắt nó trong khoảng khắc lướt qua con ma thú. Đó là lý do vì sao con ma thú không đâm vào trúng toa xe.

Lecan từ từ tiếp cận con ma thú và tự nói với bản thân.

- Được rồi, mình có thể làm được.

Anh lẽ ra nên giết con ma thú vào nhát đầu tiền. Tuy nhiên, nếu anh thất bại trong việc giết nó với một đòn, toa xe có thể sẽ bị phá hủy. Đó là lý do tại sao anh nhắm vào chân nó. Ngay cả khi anh không thể cắt nó, điều đó cũng đủ để làm con thú đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Con ma thú gầm lên dữ dội và đột ngột lao về phía trước với tốc độ mà không thể nghĩ rằng nó đang bị mất một chân. Với một cú húc như thế này, một va chạm nhẹ cũng đủ để gây ra vết thương chí mạng.

Lecan đưa tay trái về phía trước, né cú húc của con ma thú, rồi chém nó một nhát bằng thanh kiếm trong tay phải anh.

Mặt đất rung chuyển khi con ma thú ngã gục xuống.

u3880-2219e5ab-6500-489c-8cd4-f7e6f9ed57af.jpg

Cổ của nó đã bị chặt bỏ từ phía trên. Lecan không biết tên của con ma thú này, nhưng phần da chỗ gáy của loài này rất cứng. Chém từ phía dưới lên xuyên qua cổ họng khá dễ nhưng để chém từ phía trên xuống là một điều khá khó khăn.

Lecan làm việc này là để thử thách chính bản thân anh. Anh muốn xác định, ai mới là kẻ mạnh hơn giữa anh và con ma thú này!

Bình luận (0)Facebook