The wolf won't sleep
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 1,384 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:44:08

Ezak là một hiệp sĩ đang phục vụ dưới trướng của gia tộc Zaidmahl.

Và bây giờ anh đang rất hối hận vì đã không ngăn tiểu thư Rubianafale lại khi cô muốn đi đến Vách đá. Gia tộc Zaidmahl hiện tại chỉ còn lại ba người đứng đầu: lãnh chúa, cậu chủ và tiểu thư. Cậu chủ hiện đang rèn luyện tại thủ đô hoàng gia để trở thành một hiệp sĩ, trong khi đó lãnh chúa sẽ không trở về dinh thự trong vòng ba ngày tới. Vì vậy, lẽ ra anh nên cố giữ tiểu thư ở dinh thự nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, theo lời của hầu gái riêng của tiểu thư, Marinka, tiểu thư sẽ không thay đổi một khi cô đã quyết định.

Không còn lựa chọn nào khác, anh cùng với hai hiệp sĩ khác đã đi theo để hộ tống cho tiểu thư. Anh cũng không muốn từ chối cô vì cô đối xử rất tốt với mọi người và hiếm khi hành động hư hỏng.

Khung cảnh khi nhìn xuống từ Vách đá thật ngoạn mục. Anh chưa bao giờ cảm thấy chán với việc ngắm nhìn nơi đây bất kể anh đã đến nơi này bao nhiêu lần.

Ezak đắm chìm trong suy nghĩ của mình trên đường trở về từ Vách đá.

Về năng lực của tiểu thư Rubianafale. Và về cuộc sống của cô kể từ bây giờ.

Đây là nguyên nhân tại sao anh đã phản ứng chậm khi họ bất ngờ bị tấn công bởi con ma thú. Đó là một con Lợn Mũi Cong khổng lồ, nhưng Ezak cũng có thể đánh bại nó nếu anh chiến đấu ở trong tình trạng hoàn hảo. Tuy nhiên, anh đã không thể nhận ra cuộc tấn công cho đến khi con ma thú lao thẳng vào giữa đội hình của họ.

Hiệp sĩ Keith đã bị ngã ngựa trong khi cố gắng bảo vệ toa xe, còn cấp dưới Ura thì bị thương ở chân phải. Trong lúc đó Ezak đã tung ra nhiều đòn tấn công vào con ma thú, nhưng vì tấn công từ những góc độ không tốt, anh đã tự làm tay phải của mình bị chấn thương.

- Điều này thật tệ.

Ezak bực mình lẩm bẩm.

Anh cố gắng tấn công để khiến con ma thú tập trung sự chú ý vào mình, nhưng có vẻ như anh sẽ không thể đánh bại nó. Anh không bận tâm chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu tiểu thư có thể an toàn rời đi, nhưng anh biết rằng tiểu thư sẽ không bao giờ làm vậy. Sự mệt mỏi dần tích lũy trên tay của anh sau khi phải trải qua việc tấn công và phòng thủ kéo dài. Anh không thể cầm cự lâu hơn được nữa.

Lo lắng ngày càng tích lũy đã làm cho Ezak mắc sai lầm. Anh đã không thể tránh đòn tấn công của con thú, cú húc khiến anh tuộc tay khỏi dây cương rồi ngã xuống đất từ trên lưng ngựa.

Tác động do cú ngã khá nghiêm trọng ngay cả với bộ giáp da của anh. Nó khiến anh gần như bất tỉnh và ngay trong lúc anh gần như không thể cử động, con thú đã lao về phía anh.

- Đây là kết thúc sao!

Ezak nhắm mắt lại và đã sẵn sàng chấp nhận cái chết, nhưng rồi có thứ gì đó va chạm với khuôn mặt của con ma thú, khiến nó không thể lao đến chỗ anh.

Đó là ma thuật Mũi tên lửa của Marinka.

Con ma thú hướng về phía xe ngựa, trừng mắt nhìn vào kẻ đã làm nó bị thương một cách giận dữ.

Ezak không thể nhớ lại chính xác những gì đã xảy ra sau đó.

Có một cái bóng đen.

Cái bóng đen khổng lồ đó dường như xuất như từ hư không, nó làm chệch hướng con ma thú ra khỏi toa xe, và rồi cũng chính nó cắt đứt đầu con ma thú chỉ bằng một nhát kiếm.

Sau khi mọi chuyện kết thúc anh mới nhận ra rằng cái bóng đen vừa rồi chính là một người đàn ông và người đó không biết ngôn ngữ của họ.

Anh ta không thể hiểu những gì mà Ezak nói và Ezak cũng vậy.

- Liệu anh ta đến từ miền Bắc?

Người ta nói rằng những người sống ở các vùng xa về phía bắc có khuôn mặt trông giống như một con thú. Ezak không biết loại ngôn ngữ nào được sử dụng ở đó, và người đàn ông đang đứng trước anh có khuôn mặt tương tự một con thú vậy.

Chỉ có những khu vực nhỏ quanh miệng và mắt anh ta là được để lộ ra, tóc che đi mọi thứ khác xung quanh những vùng đó. Làn da rám năng của anh ta đẹp một cách đáng ngạc nhiên, điều này làm cho mái tóc dày của anh ấy nổi bật hơn nữa. Mũi của anh cao, đôi mắt sắc sảo nhưng khá hẹp và dài. Tuy nhiên, mắt trái của anh ta nhắm chặt. Cằm nhọn, và răng của anh ta trông cũng có vẻ khá là nhọn.

Và trên hết, anh ta rất cao.

Ezak là người cao nhất ở đây, nhưng người này cao hơn anh đến hai hoặc ba nắm tay. Trong số những người nông dân và người lao động trong lãnh thổ, có những người có thể có chiều cao ngang với người này nhưng không ai tạo cho Ezak cảm giác như mà anh ta đang tỏa ra.

Đó là một áp lực dữ dội.

Nó không giống như anh ta đang tức giận. Anh ta không tỏ ra thù địch hay cố gắng tấn công. Anh ấy chỉ bình tĩnh đứng đó. Tuy nhiên, một áp lực khủng khiếp đang tuôn ra từ anh ta chỉ trong khi đang đứng. Là một chiến binh, đó là điều mà Ezak không thể không cảm thấy.

Ezak đã cần rất nhiều can đảm chỉ để có thể nói chuyện trực tiếp với người đàn ông này.

Hiện tại anh ta trông không giống kẻ thù, nhưng Ezak không chắc vào khoảnh khắc tiếp theo. Tuy nhiên, rõ ràng họ không thể chạy thoát khỏi người đàn ông này nên anh cần phải xác định danh tính của và mục tiêu của anh ta để bảo vệ tiểu thư.

Nhưng Ezak có thể cảm thấy rằng người này sẽ không làm điều gì xấu đối với họ.

Về nguyên do, đó là bởi vì anh ta đã cầu nguyện cho con ma thú mà anh vừa giết. Không một ai làm điều tương tự như vậy với những con ma thú , bởi chúng được cho là ác quỷ,  là một mối đe dọa và là hiện thân của sự hủy diệt. Vì vậy nên Ezak đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy người này cầu nguyện cho một con ma thú, nhưng anh ta không thấy khó chịu. Trái lại, hành động này đã làm một cái gì đó trong tim anh rung động.

Tuy nhiên, khi người đàn ông đó nhìn vào anh, anh thậm chí không thể nâng thanh kiếm của mình lên để thủ thế vì toàn bộ cơ thể của anh đang run rẩy.

Khi tiểu thư Rubianafale muốn ra khỏi xe ngựa để bày tỏ lòng biết ơn của cô với người đã cứu họ, Ezak đã cật lực phản đối, nhưng nghi thức mà người đàn ông đó thể hiện để đáp tiểu thư đã khiến anh bị sốc.

Ezak không biết nghi thức này, nhưng nó thật hoàn hảo và nó chắc chắn thuộc về giới thượng lưu và không thể nào bị nhầm lẫn được. Người đàn ông trông giống như con thú này thực tế có thể là một quý tộc ở một đất nước nào đó.

Ezak không còn cật lực phản đối nữa khi tiểu thư muốn đưa người đàn ông này đến dinh thự để tỏ lòng biết ơn.

Không lâu sau khi lãnh chúa trở về, Ezak đã đưa ra quan điểm của mình sau khi anh được hỏi về ấn tượng của anh với người đàn ông đó.

"Anh ta sở hữu thứ năng lực chiến đấu rất nguy hiểm, tuy nhiên, tôi tin rằng anh ta không phải là một người vô ơn."

Bình luận (0)Facebook