• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 75 - Nara Basilisk (2).

Độ dài 2,660 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:37:22

.

.

.

"..."

Nainiae đưa tay phải về phía trước trong tay còn lại chuôi kiếm ở thắt lưng. Mặt mặt đối mặt với kẻ đang lăm lăm ngọn thương của hắn - Basilisk, Nainiae hỏi cậu ta:

"Cậu biết... ngài Ian?"

"Tất nhiên là tôi biết ngài ấy rồi! Chẳng tên lính đánh thuê nào lại không biết đến ngài ấy cả!"

Với mũi thương giáng một đường chéo xuống đất, Basilisk trả lời. 

Ánh mắt của cậu ta vẫn trông đáng sợ như vậy.

"Mình nên làm gì đây?"

Điệu bộ của cậu ta như muốn nói rằng, cứ nhào vô nếu cô có bất cứ phàn nàn gì. 

Nhận thấy điều đó, Nainiae nhìn về nơi Riley đang ngồi.

"Nếu là người quen biết Ian-sama, thì mình nghĩ không nên có hành động khiếm nhã, hoặc hành động bất cẩn nào! Nếu làm vậy, địa vị của cậu chủ sẽ..."

Nainae do dự trong thoáng chốc. 

Quyết không để điều đó xảy ra, cô đơn thuần chỉ muốn chứng tỏ thực lực của bản thân mà thôi. 

Cùng lúc đó, Riley phủi tay đứng dậy sau khi xử đẹp chỗ bánh sandwich trong khi nhàn hạ ngồi.

"Thì sao?"

Dù một bị một ngọn thương nhắm vào mình, thần thái của Riley vẫn trông thật nhàn nhã như đang tận hưởng buổi dã ngoại vậy thôi.

"Sao cậu lại chĩa ngọn thương đó vào tôi thế? Cậu có nhắc đến tên của Ian, vậy thì tại sao? Cậu có lẽ cũng biết rằng tôi là một cậu ấm của một gia đình Count (Bá Tước), đúng chứ?"

Từ lúc biết đến tên gia tộc Iphebleda cũng như tên của Ian, Basilisk hẳn phải biết Riley là một quý tộc thượng lưu, xuất thân từ gia đình bá tước.

Dù vậy, thái độ của Basilisk chỉ toàn là sự xấc xược.

"Rainfield có lẽ là một thành phố không có quý tộc, nhưng cậu không thấy mình rất thô lỗ à?"

Riley nói không sai.

"Tôi là khách của người thuê cậu! Cậu không nhận thấy à?"

"Xin thứ lỗi cho tôi..."

Sau đó, Riley nhíu mày nhìn vào khuôn mặt còn thản nhiên vài giây trước của cậu ta. 

Riley híp mắt nhìn Báilisk làm cho bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo.

Reitri, người đang theo dõi bên cạnh họ phải đổ mồ hôi hột.

"... Người anh hùng đánh thuê..."

Đáp lại cái nhìn trừng trừng của Riley, Basilisk cũng nheo mắt lại và nói:

"Ian đã từng là... người lính đánh thuê mà tôi ngưỡng mộ nhất!"

Guwak

Basilisk nắm chặt chuôi thương trong lúc với Riley bằng sự khó chịu hiện trên mặt.

"Dù vậy, khi tôi nghe rằng một anh hùng như ngài lại gác kiếm, rồi đi làm việc cho một bá tước với tư cách quản gia... Nó như thể làm mọi thứ trong tôi bị đảo lộn!"

"Thì sao?"

"Vì vậy, tôi muốn cậu cho tôi thấy!"

'Thấy gì cơ?'

Trước khi Riley có thể hỏi lại, ngọn thương của Basilisk đã ở ngay trước mặt cậu

".....?!"

Nainiae không kịp phản ứng lại tình huống hết sức bất ngờ đó. 

Không thể để mọi chuyện tiếp diễn như vậy, cô không chần chừ dùng ma pháp <Six Circles> phản công.

Nhưng trước khi ma pháp của cô cho đầu Basilisk lìa khỏi cổ, Riley gửi một lời thần giao cách cảm đến Nainiae.

<Không cần làm vậy!>

"..."

Wheec!

Mũi thương của Basilisk xé gió lao thẳng tới mặt Riley. 

Và nó dừng lại ngay trước mũi của cậu.

"Thể hiện đi, chứng minh cho tôi thấy đó là quyết định đúng khi cho Ian làm quản gia trong gia đình đó!”

'Nhưng bằng cách nào cơ?!'

Chắc không cần phải hỏi nữa, khi ngọn thương trước mặt Riley đã trả lời cho câu hỏi đó rồi.

"Vậy tóm lại cậu chỉ muốn choảng nhau thôi ư? Cậu có cần phải hỏi một cách thô kệch thế không?"

Nụ cười vụt tắt, với khoéo môi nhếch lên, Riley bước một bước về phía trước bất chấp việc có một mũi thuơng ngay trước mặt cậu. 

Thấy vậy, Basilisk giật mình,bất giác lùi lại một bước.

Khoảng cách giữa cậu và mũi thương dãn ra chỉ với điều đó.

"Cậu hỏi như vậy làm tôi có chút tò mò!"

"...."

Riley lại bước thêm một bước đồng thời Basilisk cũng lùi lại tương tự. Thấy Basilisk nheo mắt lại, Riley hỏi:

"... Sao tôi phải?"

"..."

Nghe thấy câu hỏi được Riley đưa ra, Basilisk mở miệng ra một cách ngớ ngẩn. 

Có vẻ anh không hiểu ý của Riley.

"Sao tôi phải đấu với cậu chứ hả?"

Riley nghiêng đầu trong khi hỏi Basilisk bởi vì cậu không có lý do gì để đấu với cậu ta cả.

"Tôi được lợi lộc gì khi đấu với cậu cơ chứ?"

"Chuyện đó..."

"Không có gì cả, đúng chứ? Với lại, bỏ thứ đó ra khỏi mặt của tôi!"

Thấy Basilisk không thể trả lời được, Riley khó chịu nhìn anh ta đồng thời vung tay.

Chalsak!

Với tiếng động đó, mũi thương bị gạt phăng đi.

"Chẳng có lý do gì cho việc này đi xa hơn nữa cả!"

Sau khi ngạo mạn hất ngọn thương của Basilisk, Riley lơ đãng xoay người và đi về phía xe ngựa.

"Oáp! Buồn ngủ quá... Tôi đi ngủ chút đây! Nainiae, gọi tôi dậy khi mọi chuyện xong xuôi!"

"Ug... Ug..."

Riley duỗi người, ngáp ngủ rồi đi mất. 

Thấy vậy, Basilisk nghiến răng.

"Chỉ huy, đợi đã! Xin hãy đợi đã!"

"Đây không phải lúc để múa thương ở đây đâu!"

"Cậu quên con Ogre mà cậu vừa truy sát lúc nãy à? Chúng ta phải thu dọn và rời đi ngay!"

Có vẻ những người khác nghĩ rằng họ không còn đủ khả năng để tiếp tục được nữa.

Hai thành viên của Lightning Boulder, một nhóm đánh thuê nhỏ, đã tới chỗ của Basilisk, mỗi người tóm một bên tay cậu ta để lôi đi.

"Các cậu có thể lo tới lũ Ogre trong thời khắc này sao? Đi thôi! Các cậu vẫn nhớ ngài Ian, đúng chứ? Các cậu không quên ngài ấy, phải không?"

"Tất nhiên rồi, ngài ấy là người anh hùng đánh thuê của chúng ta! Nhưng đây không phải lúc để hoài niệm đâu, cậu không thấy à?"

"Chỉ huy! Nếu chúng ta cứ nhơn nhở ở đây thì anh tính sao nếu lũ Ogre kéo đến đây tấn công hả?"

Khi đang bị đồng đội của mình kéo đi, Basilisk cố phản kháng lại.

"... Ai quan tâm! Ai lại thèm quan tâm đến lũ Ogre cơ chứ!"

"Anh vừa nói không ai quan tâm? Vớ vẩn! Nếu cuộc chiến xảy ra ở gần mấy cỗ xe ngựa thì không nghi ngờ gì chúng sẽ đi tong hết! Mà trông anh thì chẳng có vẻ gì khắc phục được những hậu quả đó cả, nên dừng rên rỉ mà lo giúp mọi người thu dọn đồ đạc đi"

Khi Basilisk đã rời đi cùng với sự hỗ trợ của đồng đội, Reitri, người quan sát mọi thứ với khuôn mặt lo lắng giờ được thở phào nhẹ nhõm.

Những cỗ xe ngựa bắt đầu lăn bánh.

Băng qua khu rừng, những cỗ xe chạy trong một không gian thoáng đãng. 

Đích đến của họ là Rainfield, thành phố với những cơn mưa không bao giờ dứt.

"Có lẽ tôi nên nói đúng như kỳ vọng ở một con Ogre? Dù chúng tôi đã săn chúng cùng nhau nhưng nó vẫn mất tới 30 phút để hạ nó. Thật sự nó trâu bò thật đấy!”

Basilisk, người đang vừa lái cỗ xe đi đầu vừa nói về con Ogre mà anh bắt gặp được ở trong rừng.

"... Sau một hồi chiến đấu, tôi đã tung ra đòn kết liễu bằng mũi thương của mình! Đó là một kết thúc gọn gàng!"

"Wow"

Trong cỗ xe đi đầu bên trái, Horai chú ý đến câu chuyện khoe khoan về lòng dũng cảm của Basilisk.

"Horai, nếu cháu cứ chúi mặt về phía đó như thế sẽ dễ ngã khỏi ghế lái lắm đấy!"

"Ah, thôi nào, chú! Mọi chuyện ổn mà! Chú không biết cháu đã sống bao lâu chỉ để ngồi trên ghế phụ lái đâu!" 

"Hahaha! Ngài Reitri, xin đừng lo lắng về điều đó. Tôi chỉ cần túm cậu ấy lại nếu việc đó xảy ra thôi!"

"Gosh! Đã bảo là tôi sẽ không ngã mà!"

Reitri đang điều khiển chiếc xe về phía xa bên trái.

Còn Basilisk thì ở giữa.

Có vẻ kì quặc nếu gọi nó là bình thường nhưng ngay bên phải, Nainiae đang lái cỗ xe của mình.

“Xin thứ lỗi thưa cô hầu!”

Nghe thấy tiếng gọi phát ra từ bên trái, Nainiae nhẹ quay đầu sang.

“Gì?”

Đó là một câu trả lời khô khan và lãnh đạm.

Dù sao Nainiae vẫn có ác cảm với Basilisk, người dám chĩa ngọn thương vào cậu chủ của cô.

“Cô nghĩ sao? Tôi đang nói đến việc nhóm đánh thuê chúng tôi hạ được một con Ogre!”

“Anh đang nói đến… một con Ogre?”

“Đúng vậy, Ogre! Cô cũng từng nghe về nó, đúng chứ?”

Basilisk hỏi trong khi trưng ra một khuôn mặt tự hào. 

Nainiae nhìn anh ta chằm chằm trỗng rỗng. 

Cô trả lời với giọng không quan tâm.

“Ờ, tôi có nghe về nó!”

Thật ra, cô đã bắt gặp một con trước đó rồi.

“Kuuu! Đúng như mong đợi nhỉ! Mà nghĩ lại cũng thật kì lạ nếu ai đó lại không biết đến Ogre!”

Ogre là hình ảnh mà người lớn hay dùng để dỗ trẻ con đang khóc bằng cách nói với chúng nếu không nín sẽ bị Ogre bắt đi. Từ đó, Ogre trở thành một quái vật nổi tiếng.

Với những bước đi làm mặt đất rung chuyển, được sinh ra với kích thước khổng lồ làm nó trở nên đáng sợ, nhưng sự nổi tiếng đó còn bắt nguồn từ việc sở hữu một sức mạnh thể chất mạnh mẽ đến phi lý. 

Ogre cũng phổ biến như Orc, kẻ thù chủ yếu của Human.

"Chúng tôi luôn bị phớt lờ chỉ bởi nhóm chúng tôi không gồm nhiều thành phần ưu tú! Nhưng khi vụ này kết thúc, tôi sẽ quăng đầu của con Ogre này trước mặt cả hội, tất cả bọn chúng sẽ biết được sự khác biệt của chúng tôi!"

Dulkung

Những chiếc xe đang đi qua khu vực, một trong số chúng bị xóc và lắc lư. 

Basilisk, người đang lầm bầm với chính mình, nhìn sang Nainiae rồi hỏi:

"Cô hầu này, cô làm việc cho gia tộc Iphelleta của Solia... Nên cùng chỗ với ngài Ian, phải chứ?

"Ừ, đúng!"

"Ngài ấy thế nào rồi?"

"Ý cậu là sao?"

Nainiae vẫn chưa thư giãn được khuôn mặt của cô, hỏi lại Basilisk với sự thận trọng.

"Tôi mong ngài ấy vẫn khoẻ, dù sao ngài cũng đã đến cái tuổi gần đất xa trời rồi!"

"...."

The Mercenary Hero.

Người anh hùng đánh thuê.

Ian giống như một vị thánh đối với những người lính đánh thuê vậy.

Không chỉ từ Riley mà còn từ Sera nữa, Nainiae đã nghe rất nhiều mẩu truyện về quá khứ của Ian.

Nainae cố gắng nhưng không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng, cô thành thực:

"Ngài ấy vẫn khoẻ! Nếu không nói đến việc, cái lưng mang lại kha khá rắc rối cho ông!"

"Là... Vậy à!"

Có thể cảm thấy ngượng nghịu, Basilisk gãi má sau khi nghe câu trả lời của Nainiae.

Câu trả lời của cậu ta giống như một đứa trẻ nhận được một món quà vậy.

Thấy vậy, Nainiae bớt cảnh giác đi phần nào và hỏi lại:

"Cậu ngưỡng mộ ngài Ian à?"

"Ngài ấy thật sự rất ngầu! Nếu chúng ta kể hết tất cả chiến công của ngài trong thời Great War thì cuộc trò chuyện này sẽ không thể kết thúc được!"

"Nhiều vậy cơ à?"

Bởi Nainiae được nghe về Ian từ Riley và Sera , cô có chút nghi ngờ về việc Ian là một chiến binh lão luyện. 

Dù sao thì cô tin rằng nó chỉ được phóng đại lên.

"Cướp lại cánh đồng thuốc cấm, giải cứu hoàng hậu bị bắt cóc, triệt hạ lũ Orc, truy sát Silver Witch (Phù thuỷ bạc),... và ngài ấy còn có hàng tá những chiến công lớn nhỏ khác. Hơn nữa, số thị trấn được ngài ấy cứu lên đến hàng trăm. Mặc dù vậy, ngài lại không tham muốn tiền bạc hay danh lợi. Đó là lý do vì sao ngài ấy còn hơn cả huyền thoại nữa!”

Basilisk tự hào kể ra những thành tựu của Ian. 

Lắng nghe câu chuyện đó, Nainiae có môt cái nhìn ngưỡng mộ trên khuôn mặt khi nghĩ đến Ian, người đang ở trong dinh thự.

‘Đó là lý do trong dinh thự đó, chỉ có Ian-sama là ra ngoài với cậu chủ Riley?’ 

Có vẻ Ian trở nên yếu hơn trước Riley.

Mặt khác, Ian trong lời kể của Basilisk như một Ian khác vậy.

So sánh giữa hai phiên bản của Ian trong đầu, Nainiae mỉm cười.

“Vậy? Cô nghĩ sao về Ogre?”

“…?”

“Tôi đang nói về con Ogre mà chúng tôi đã giết”

Thật ra, trong toàn bộ những người lính đánh thuê, chỉ có số ít là có thể giết một con Ogre trong vòng 30 phút thôi.

“Hu… Đây là lần đầu tôi gặp được một con! Tôi đã không nghĩ nó sẽ tốn mất đến 30 phút đâu!”

Chỉ với 3 thành viên của Lightning Boulder, cắt được đầu của con quái vật đó chỉ trong chừng đó thời gian chắc chắn cũng đủ làm mọi người há hốc mồm khi nghe đến.

“Ừ thì…” 

Vấn đề ở chỗ, người đang nghe câu chuyện này là Nainiae

“Tôi nghĩ rằng trong 30 phút là rất nhanh rồi!”

Cô là hầu gái được bổ nhiệm bởi Riley - tên coi một Red Dragon (Xích Long – Rồng Đỏ - Sting Dâu) như một thằng bạn. 

Hơn nữa, cô cũng là một ma pháp sư Six Circles, nên nó cũng chỉ tốn của cô chưa đến 20 giây.

“Trong vòng 30 phút?”

“Đúng vậy!”

“Rất nhanh???”

Basilisk, người đang lái xe, nhìn Nainiae trong sự ngần ngại. Vì khi trả lời câu hỏi của cậu, Nainiae nói với kiểu không quan tâm như thể chẳng có gì sai trong lời nói của cô cả.

“Ừ, chính xác là như vậy!”

Nếu là những người biết rõ về Nainiae có lẽ sẽ hiểu rằng chẳng có gì lạ khi cô nói vậy cả. Dù sao thì, Basilisk không biết chi tiết về Nainiae.

“Ha!!”

Rồi… vẻ như Basilisk thấy câu trả lời của Nainiae thật lố lăng. 

Cậu thở dài thườn thượt lên trời và trừng mặt lại như lần đầu gặp cô.

“Cô hầu à, có phải cô cũng thích tự cao tự đại như chủ nhân của mình không?”

“…?”

Nghe thấy câu hỏi chọc ngoáy đó, Nainiae,người vừa có chút thư giãn trên mặt, lại phải nhíu mày.

“Tôi đang nói đến loại người có thể làm người khác nổi giận chỉ bằng lời nói như thế!”

Basilisk nhìn Nainiae một cách dữ dội và tức giận như thể cậu muốn đục lỗ trên người cô chỉ bằng ánh nhìn thôi vậy.

“Cậu đang… cố khiêu chiến với tôi đấy à?”

Ánh mắt của cậu như thể sẽ bắt ngay lấy cây thương và tấn công ngay lập tức nếu như không phải điều khiển xe ngựa lúc này.

“Nhưng có vẻ bên cô mới là người khiêu chiến trước đó!”

Dù Nainiae chỉ đang nói sự thật cho cậu nhưng Basilisk lại không chấp nhận điều đó. 

Thay vào đó, cậu lại để lộ hẳn ra ý muốn đánh nhau của mình. 

Nhìn thấy vậy, Nainiae không thể ngồi yên mà nhìn được nữa.

“Lúc trước, cậu có nói đến việc chứng minh điều đó, đúng chứ?”

Nainiae nhớ lại cách mà Basilisk chĩa ngọn thương của cậu ta vào Riley của cô.

Cô tiếp tục trước khi nhận được câu trả lời,

“Được thôi, tôi sẽ cho cậu thấy rõ ràng điều đó!”

…oCo...

“Bà cho một Fire Ball là cả đoàn mày đi chầu tổ tông bây giờ!” – Nainiae.

Trans: Nekololi2002.

Editor: Guardian.

… 

Những Trans/Editor đã từng tham gia bộ truyện:

+ Người Cầu Đạo – Nigrum Diaster – Leader 1St.

+ Hiếu – Leader 2Nd.

+ Try Hard – Leader 3Rd.

+ Hein – Trans.

+ Silverlord – Trans.

+ Mr.N – Trans.

+ Aiche – Trans.

+ Con Mèo Nham Hiểm – Sub-Trans.

+ Maxmalefic9x – Sub-Trans.

+ Hanyu Fan – Sub-Trans.

+ Nekololi2002 – Sub-Trans.

...

Mình đang có ý định nhờ một Trans dịch một chương. Và chúng ta có một bộ truyện nhiều Trans tham gia nhất lịch sử. Kaka. (Try Hard)

...

Bình luận (0)Facebook