• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Những kẻ đứng sau bức màn.

Độ dài 1,072 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:02

Trans: An Kato.

Edit: Gin

Số đề tăng lên 5 đề 1 tuần rồi J tuần này tau còn phải làm sạch quyển sách bài tập vật lý lớp 11 dù t tau lớp 12 r .

Thôi chương mới kể khổ đủ r.

***

Chương 39: Những kẻ đứng sau bức màn.

…Ở trong một góc thành phố cạnh lâu đài Pháp quốc Cryload.

“.. Nó ở kia kìa”

Thành viên của lực lượng tình báo cũ của quỷ vương, Silent Ear giờ đang là một đại diện của cửa hàng tạp hóa ở thành phố lâu đài, Glenial, thì thầm với một cựu thành viên khác của Silent Ear cũng đang phụ trách việc này.

Hôm nay,

Silent Ear đã có thể nắm được thông tin về căn cứ của cơ sở bán đồ nhái, kém chất lượng ở thành phố lâu đài, và đang định xóa sổ căn cứ này.

… Chúng ta sẽ tấn công.

Ngay khi Glenial giơ tay cô lên như là tín hiệu, cả nhóm hòa vào bóng tối và tràn vào tòa nhà.

Theo kế hoạch họ sẽ di chuyển bằng ống thông gió.

Nu ?!

Ngay lúc đang ở trong ống thông gió mà Glenial đang sử dụng để di chuyển thì đột nhiên bị cắt như máy chém và chắn đường đi.

Glenial đã né được cái máy chém bằng cách sử dụng toàn lục nhảy ngược lại, trong đường tơ kẽ tóc, nhưng mà, vấn đề chính là cô ấy là một Ma nhẫn giả thường xuyên đối mặt với nhưng loại bẫy kiểu này nhưng lại không thể nhận ra trước khi nó được kích hoạt.

Glenial nhận định rằng họ đã bị lộ khi mà cái bẫy đã được kích hoạt, và để kẻ địch không chạy thoát cô thay đổi kế hoạch bằng cách xông thẳng vào và ra tín hiệu bằng cách huýt sáo.

Nghe theo tín hiệu, các thành viên khác ra khỏi bóng tối và tụ họp trước cửa và tiến thẳng vào trong.

Nhưng

Căn phòng đã được dọn sạch và ở giữa căn phòng là người đã đưa thông tin cho Glenial về căn cứ này,và đã chết.

Glenial tặc lưỡi khi cô đã bị lừa bởi kẻ địch và để tránh những cái bẫy khác cô ra lệnh rút lui.

… Ngay lúc đó ở trong phòng của một tòa nhà nào đó…

"Đúng như ngươi nói. Nếu chúng ta chỉ chậm thêm nửa ngày thôi là ta đã bị bắt rồi"

Trước mặt người đàn ông là viên kim cương hiển thị cuộc tấn công của Glenial trên thời gian thực.

"Ta bảo ngươi rồi đúng không … kekeke. Miễn là các ngươi không phản bội chúng ta, ta sẽ bảo vệ các ngươi… đó là giao kèo của chúng ta… kekeke"

Người đàn ông đang ngồi trên ghế nở nụ cười tự mãn trước tên có vẻ ngoài như một con Quỷ.

……

Lâu đài Quỷ vương. Trong phòng yết kiến.

"Tại sao lại như thế ? A ? Funfun, nói cho ta biết đi"

Quỷ vương Yuiguard nâng giọng bực túc khi nhìn vào cận thần của mình Succubus Funfun.

Sau khi trở thành Quỷ vương mới, cậu ta theo truyền thống gọi tất cả các người đứng đầu của các Quỷ nhân để chúc mừng lễ đăng quang của Quỷ vương mới và cùng lúc để họ thề trung thành với Quỷ vương mới.

Có rất nhiều người tỏ sự bất mãn của mình nhưng họ vẫn thề trung thành và ăn mừng cùng Yuiguard về sự thăng tiến của cậu vào lúc này.

Nhưng mà. không có một chút sự hiện diện nào của người đúng đầu Quỷ nhân ở phương Tây.

"Thần xin lỗi, Yuiguard-sama, thần đã gửi lời thắc mắc sự vắng mặt của họ rồi nên hãy cho chúng thần chút thời gian."

Funfun quỳ xuống trước mặt cậu và thông báo tình hình.

Trước câu trả lời đó, Yuiguard khịt mũi thể hiện thái độ không hài lòng và nhìn lên trần nhà.

…Nhũng tên ở phía Tây cũng từng rất cứng đầu kể cả dưới thời của anh đại nữa nhưng…

"Oi, không phải Quỷ tộc ở phía Tây là loài Hồ ly à ?"

"Đúng rồi, nó được trị vì bởi cặp chị em Hồ ly, Hồ ly hoàng kim và Hồ ly bạc."

Nhớ đến hình ảnh của 2 người đó, Yuiguard để lộ vẻ mặt khó chịu.

"Ta ngửi thấy có cái gì đó đáng ngờ ở đây"

 "Ha ? Ano ? Thần bốc mùi ư ? Umm, thần tắm hàng ngày mà…"

"Stu !? Ta không nói về ngươi."

Yuiguard đá Funfun đang hoảng loạn và bắt đầu ngửi mùi cô. (An : Đừng hỏi tau nó ghi đúng thế đấy)

Một tsukkomi một cách không thương tiếc.

…………

… Một vài ngày sau- Ở trong tiệm tạm hóa UUGO ở thành phố Houtarou.

"Tốt nhất là chúng ta đoán rằng chúng có sự giúp đỡ từ một Quỷ nhân vì họ có thể trên cơ so với một ninja như Glenial."

Uliminus gật đầu trước lời của cậu.

"Cho dù chúng ta có tiêu diệt 1 đầu não của chúng ở thành phố lâu đài, tên chủ đã chạy được nya, thế nghĩa là chúng sẽ lại hoạt động sớm thôi nya"

"Chủ nhân-dono và sensei-dono, chúng tôi vẫn đang thu nhập thêm thông tin và lần sau sẽ không có chuyện mắc lại sai lầm này nữa đâu" (An : Owner-dono vs teacher-dono thì nên để ntn cho hay nhể)

Glenial người đến để báo cáo trả lời trong khi cúi đầu.

"Dù sao thì, đã được một thời gian rồi nhể Glenial… Tôi vui vì thấy cô vẫn khỏe mạnh."

"Tôi không xứng đáng với những lời đó… tôi không có lời nào để thể hiện thái độ của mình."

"ha, tôi sẽ lưu ý điều đó"

"Furio-dono, tôi đã chuẩn bị "hàng” như thường lệ rồi."

Uliminus chỉ vào cái thùng ở góc cửa hàng, sau khi cuộc nói chuyện với Glenial kết thúc.

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ bấy lâu nay. Nó rất là có ích"

"…kể cả thế, cô ấy vẫn chưa có thai đúng không nya ?"

"Vẫn chưa biết được tại sao lại thế. Nhưng mà cô ấy không ngừng "chúng ta vẫn phải dự trữ nhiều hơn" và không nghe lời tôi."

Nói thế Furio cười trừ.

Trong cái thùng chất đống chanh.

Lys người đã đọc rằng khi người ta có thai thì họ sẽ thèm đồ chua, thế nên cô bảo Uliminus cung cấp cho cô một thùng chanh mỗi ngày. Để Lys dự trữ chúng.

“Tôi đoán rằng mình sẽ phải xây 1 nhà kho dành riêng cho chanh mất.”

Furio không thể không cười trừ trong khi cạy nắp thùng.

Bình luận (0)Facebook