• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 037 – Tsundere phiền toái

Độ dài 1,584 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:02

Trans: Might.

Edit: Gin

Sr vì để lâu như thế này nhé trans mới làm hơi lâu chút nó mún thử mà bộ tau dễ nên tau cho nó làm.

Thôi để bù tau cho thêm một chương mới.

***

Chapter 037 – Tsundere phiền toái

Gozaru cùng 2 người khác đoàn tụ với Furio và Lys người cuối cùng cũng đã trở về từ suối nước nóng phù hộ việc có con, bước tới căn phòng lớn trong quán trọ nơi mà 3 người khác cùng con thú cưng ăn trưa ở đó.

“Đúng rồi, tôi nghe được rằng trên tầng 3 đã bị đóng cửa, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“AA, từ những gì tôi nghe được rằng đã có 1 đám say rượu gây rắc rối và phá huỷ toàn bộ sàn nhà, bây giờ nó đang được sửa chữa”

Furio gật đầu đồng tình trước những lời của Brossam

Ngay tại thời điểm đó

“Các người! Đừng bao giờ quay lại nữa!”

Tiếng hét giận dữ của bà chủ trọ vang khắp nơi từ cổng nhà trọ.

“......”

“Có chuyện gì vậy? Uliminus-dono”

“..không...bằng cách nào đó, tôi cảm thấy một số sự hiện diện thân thuộc ở đây nya....”

“Thật là trùng hợp, Uliminus. Đây cũng vậy”

Gozaru và Uliminus nhìn nhau một lúc rồi

“..Oh well, chúng ta đến đây hôm nay để tận hưởng mà-nya, để nó qua một bên đi nya”

Nói thế cô ấy uống sake trực tiếp từ ly.

Hôm đó

Nhóm gây ra 2 vụ rắc rối đã bị cấm không được vào Thị trấn suối nước nóng nữa, và hình có mặt họ được dán khắp nơi ở Thị trấn suối nước nóng.

Nhóm đó chính là nhóm của Yuiguard biến thành trong hình dạng con người.

.....

Sau khi ăn xong, nhóm của Furio  đi ra 1 con suối nước nóng của thị trấn.

Lys đi tới suối nước nóng Yanagi để phù hộ cho họ có được một đứa trẻ.

....Đứa bé...Đứa bé...Của Danna-sama....Đứa bé

Trong đầu Lys đang tưởng tượng đến lần mang thai thứ 3 và được vây quanh bởi 9 đứa con và cùng Furio tận hưởng cuộc sống, Lys trưng ra biểu hiện vui tươi trên mặt.(Gin: nó đòi lên nữa… hôm bữa có 6 đứa)

Tất cả mọi người trong nhóm của Furio đề nghị tới suối nước nóng ở bên ngoài khác với suối nước nóng Yanagi mà Lys tới.

Nhóm chia ra thành Nam và Nữ rồi tới suối tương ứng.

“Ha~, Thì ra suối nước nóng là như thế này nya”

“Đây là lần đầu Uliminus-dono tới suối nước nóng ạ?”

“Nya, Tôi đã được nghe về nó nhưng... tôi thật sự không thích tắm nya”(Might: ý chỉ Uliminus cũng là mèo, bạn nhận ra chứ)

Gượng cười 1 chút, cô ấy từ từ cởi bỏ bộ quần áo của mình và ngâm mình vào dòng nước cùng varissa và nhóm của cô ấy

Và chính xác vào thời điểm đó

Trước mặt Uliminus

“AA, Uliminus. Tôi xin lỗi nhưng tôi quên khăn tắm của mình rồi. Đưa cho tôi một cái với.”

Gozaru bỗng nhiên xuất hiện bằng phép dịch chuyển

Tất thảy mọi người bất ngờ bởi sự xuất hiện này, nhóm phụ nữ bị mất cảnh giác, và họ thực sự không che đi phần  cơ thể của họ và họ đối diện với Gozaru trong hoàn cảnh không mảnh vải che thân.

Sau khi bất động một chút,

Uliminus cuối cùng cũng hiểu ra tình huống của họ,

Cô ấy ném cái khăn tắm mà cô ấy giữ trên tay đi như sợi dây thừng bào đầu Gozaru để che mắt anh ta lại bằng cách quấn quanh đầu anh ta.

“Furio-dono! Có 1 kẻ xâm nhập trái phép ở đây và thu nó lại đi nya!”

Như để trả lời tiếng hét của cô ấy, cơ thể của Gozaru ngay lập tức biến mất khỏi nơi đó.

Những khách hàng khác nhìn xung quanh rồi tự hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra nhưng Uliminus cùng với nhóm của cô ấy bước vào suối nước nóng như không có chuyện gì xảy ra nên mọi người dừng sự tò mò của mình lại.

“...Gozaru-san, trong phòng tắm nam và phòng tắm chung được chia ra vì thế xin hãy cẩn thận hơn vào lần tới”

“Tôi hiểu rồi, thì ra nó là như vậy. Hẳn cô phải biết, tôi không có kinh nghiệm về những thứ khác ngoài việc làm chúa quỷ”

Gozaru cúi đầu xuống xin lỗi trong khi bên trong suối nước nóng.(Gin: chắc đang ở phòng tắm chung. Khi nảy thì Gozaru xuất hiện ở phòng tắm nữ. )

Cả nhóm quay lại sau khi rời khỏi phòng tắm nhưng

“Tên khốn! Ngươi đã làm điều ngu ngốc gì vậy hả! Ta sẽ giết ngươi nya!”

Uliminus mắng Gozaru, người đã vô phòng tắm nữ nhưng biểu cảm mơ hồ trên mặt anh thật khó để đoán xem liệu anh ta có thực sự hiểu hay không khi mà vừa cười vừa nói xin lỗi

Một lát sau khi họ đón Lys người đã ở lại suối nước nóng Yanagi cho tới khi đóng cửa, và trở lại nhà trọ cùng nhau.

Đầu tiên, họ gặp nhau ở chỗ nơi mà Varissa và nhóm của cô ấy ở đây uống Sake nhưng,

“Danna-sama...sự chúc phúc hiệu nghiệm chứ...đúng không”

Và Lys cùng với biểu hiện thích thú giữ lấy tay của Furio và kéo cậu vào phòng của họ ở và giam mình ở trong đó.

“Thật sự, rượu Sake  của loài người thật sự rất ngon”

“Tôi phải đồng ý với điều đó nya”

Cả hai có vẻ thích rượu Sake của quán trọ và họ uống trực tiếp bằng ly.

Khác với hai người kia, Brossam là một con người nhưng cô vẫn cố gắng bắt kịp tốc độ của hai người kia nên bây giờ cô đang say mềm.

“Đối với một Brossam bị say mềm...Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy như vậy sau nhiều năm bên nhau”

“Thật vậy!...Đối với tôi, tôi chả có bất kỳ kí ức nào về những lần đó cả ~”

Nói thế Brossam gục xuống

“Cá, cái! Cô đang làm cái gì vậy!?”

“Nào, Không giống như cậu đang đánh mất thứ gì đó”

Cô ấy bắt đầu ngủ trong khi gối lên đùi Varissa.

“Cái tư thế gì vậy?”

Gozaru trưng ra bộ mặt bối rối khi nhìn thấy họ

“AA, ma, điều đó... Cô ấy hành xử thân mật như thể đó là việc bình thường... mà, có vẻ như vậy là ổn với cô ấy”

Varissa nói trong khi gượng cười.

Hướng tới câu nói của cô ấy, Gozaru gật đầu nhẹ fumu và

“Sau cùng, tôi nên thử nó nhỉ. Uliminus tôi mượn đùi của cô nhé”

“Vâng nya....Cái,ha?Anh ấy?Ny, nyanya!?”

Uliminus người đang uống Sake trong khi nói chuyện với Bily người bên cạnh cô ấy hốt hoảng vì đầu của Gozaru bất ngờ xuất hiện trên đùi của cô ấy, và khuôn mặt cô ấy dần chuyển thành màu đỏ nhẹ.

“Chờ! Đồ ngốc nya!? Trò đùa này thật tệ hại nya!”

Uliminus đấm Gozaru với một cú đấm khá mạnh nhưng

Nó không có hiệu quả với Gozaru và

“Fumu, nó dễ chịu hơn tôi tưởng”

Nói thế anh ta cười lớn và nắn lấy mông của Uliminus trong khi nằm, để điều chỉnh đầu của anh ta để nó phù hợp một cách hoàn hảo

Hướng tới Gozaru, người dường như bị phồng lên sai khi nhận vô số cú đấm,

“Ngài có thể làm những gì ngài muốn nya.... Tôi không quan tâm nữa nya!”

Uliminus uống hết cả chai nước chỉ trong một ngụm trong khi khuôn mặt cô ấy chuyển sang màu đỏ

Như mọi khi, Tsundere thật phiền toái.

Sau đó, Gozaru bây giờ đang ngủ và vì thế Uliminus buộc phải ở lại đó cả đêm cho tới sáng.

Sáng hôm sau

“Danna-sama nó thật sự rất vui làm lại lần nữa đi”

Lys với nụ cười tươi bám vào tay của Furio.

“Nếu chân cô bị tê thì cô chỉ cần đi lại thôi”

“Ngài chính là nguyên nhân của tất cả mà lại nói như vậy ư nya!? Aa!”

Chân của Uliminus tê vì cô ấy phải giữ nguyên tư thế cho đến sáng, đươc cõng bởi Gozaru.

Uliminus cảm thấy xấu hổ vì cô ấy tựa đầu vào lưng của Gozaru trong khi khuôn mặt của cô ấy đỏ bừng

“A~….Đã được một lúc kể từ khi tôi ở đây”

“Tôi không biết rằng Brossam lại say như thế ?”

“Bily cũng không biết-desu~”

“…(Ku)”- Cô ấy ôm đầu vì sự mệt mỏi đó

Khác với Belano người mệt mỏi sau khi uống một ngụm Sake, 3 người còn lại thì nói chuyện vui vẻ.

Và phía dưới mọi người, bỏ qua chiếc sừng của thỏ Sabea trong khi đang khóc Funsu Funsu một cách vui vẻ nhưng, cơ thể của nó, kích cỡ của nó to hơn so với tối hôm qua.

Nó hẳn đã ăn rất nhiều.

Sau khi kiểm tra quán trọ,

Mọi người dịch chuyển bằng phép dịch chuyển của Furio để trở về căn nhà ở Houtarou.

…..

….Chuyến đi này cũng không tệ…..

Ở một góc của Khu suối nước nóng Kinousa

Ở trong khu bí mật đang được sửa chữa, Hiya con quỷ trị vì Ánh sáng và Bóng tối đang đọc sách trên giá của khu bí mật mà cô lấy từ chiếc hộp chứa các cuốn sách, cuốn mà cô ấy lấy từ chiếc hộp tạm bợ nhưng lại chứa tất cả sách.

…Tôi hiểu rồi, nó cũng là một trường hợp…Tôi biết rằng lĩnh vực nghiên cứu này rất sâu rộng…

Hiya quyết định làm việc chăn chỉ hơn trong thế giới tinh thần, khi cô ấy đang đọc sách.

Tôi không muốn đề cập đến nó nhưng cô ấy xâm nhập vào đó một cách bất hợp pháp.

Bình luận (0)Facebook