• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Party x Party.

Độ dài 1,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:02

Trans: An Kato

Edit: Gin

Chương ms có đc vài ngày r nhưng edit quên ko đưa tau.

Wattpad còn đang bảo trì tau ko đăng đc vs cả chuẩn bị đổi bìa vs thêm minh họa bìa tập 2.

***

default.jpg

default.jpg

default.jpg

Chương 35: Party x Party.

Một tháng sau vụ Quái vật tàn phá ở Kinousa.

Họ cuối cùng cũng nghe tin về việc mở lại thành phố Suối nước nóng, và thế là ở Gia đình Furio,

“Lần trước hai ta không thể có thời gian cùng nhau nên lần này rõ ràng là chúng ta nên đến đó một mình một lần nữa!”

Đó là ý kiến của Lys về nó.

“Mọi người đều đã đợi cả tháng rồi nên sao chúng ta không đi chung lần này đi”

Lys vẫn bướng bỉnh không đồng tình trước lời của Furio nhưng cậu thì thầm vào tai cô.

“Chúng ta có thể đặt một phòng riêng, thế thì sao?”

“… em đoán… nếu nó là vậy thì...”

Và đã chốt lại, bây giờ tất cả mọi người dều cùng nhau đến Suối nước nóng.

Họ không thể đóng cửa UUGO vì nó vừa khai trương không lâu nên, quản lý Uliminus, Gozaru cùng với Varrisa là nhân viên phải ở đó và tối mới đến góp vui.

“… lần này sẽ ổn thôi, phải không?”(An: Flag cmnr)

Sau khi xác nhận rằng không còn có Quái vật nào đang phá hoại ở đây, Lys để lộ khuôn mặt nhẹ nhõm và ôm tay Furio.

Thành phố vẫn còn một chút vết tích của sự phá hoại nhưng đã được phục hồi đến mức mà nó không phải là vấn đề để cản trở cho việc hoạt động của thành phố và cho dù nó mới mở cửa lại một ngày mà nơi này đã rất đông.

“O! Đó hẳn là nhà trọ mà chúng ta sẽ ở.”

Brossam đang nhìn bản đồ chỉ về phía một nhà trọ lớn.

Đó là một nhà trọ nổi tiếng với đồ ăn cực ngon, nó được viết ở bên trong tờ rơi mà nhà trọ phát.

“… Đồ ăn… ngon (chảy nước dãi)”

“Uwa!? Belano! Nước dãi! Đừng nhỏ nước dãi nữa!!”

Belano đang nhìn tờ rơi đó và chảy nước dãi.

Lys người đã bắt Brossam dẫn đường:

“Đây là nhà trọ Mưa phùn đúng không? Đây là chìa khóa đúng không? Danna-sama! Hãy đi thôi! Hãy đi luôn nào! Hãy dến đó đi!”

Kéo tay Furio và chạy nhanh với thái độ vội vã đến phòng mà họ đã thuê. (An: đệch bọn này không đợi đc ak mà cứ muốn ấy ấy liên tục thế.)(Gin: Furio thật là biết cách huấn luyện vợ)

“… otto, A, Tôi xin lỗi vì việc này”

Brossam sau khi dẫn đường xong nhận ra rằng đang có một hàng dài người đang đợi và chạy khỏi đó sau khi chào nhẹ mọi người.

“Tôi cũng xong rồi nên hãy đi luôn thôi”

Và thế cô ấy dẫn mấy người còn lại đến phòng của họ.

…………

“Xin lỗi vì đã chậm trễ, khách hàng tiếp theo.”

Sau khi Brossam đi mất

Đằng sau cô là nhưng người đang đợi.

“… Oi, Ta phải làm gì sau khi đến chỗ người phụ nữ kia hả? Funfun”

“Theo như nghiên cứu của tôi thì, chúng ta phải đăng ký tên, Yuiguard-sama”

Trong khi nói bằng giọng trầm, nhóm đó tiến đến chỗ tiếp tân.

Đúng rồi

Nhóm này chính là nhóm Quỷ vương Yuiguard và những cận thần của hắn.

Bởi vì màn thua nát bét trước đó, sĩ khí của họ bị tụt không phanh.

Và để cải thiện tình hình.

“Sao chúng ta không dẫn các cận thần đến nơi mà con người rất yêu thích, Suối nước nóng ý.”

Trước lời đề nghị của Funfun, Yuiguard đã thực hiện nó.

Và tất cả bọn họ cải trang thành con người để vào thành phố của con người, và kể cả thế mấy tên con trai tên nào cũng đồ sộ với đầy cơ bắp.

Với khá nhiều tên lực lưỡng, nhóm trở nên rất nổi bật trong hàng và tỏa ra vẻ khác biệt.

“Suối nước nóng, ta hiểu rồi… ta nghe nói nó có tác dụng rất tốt lên da nhưng…”

Xà nữ Yorumeet bồn chồn khi lo ngại về tình trạng của da của mình.

“Ta nghe rằng ở đây có rất nhiều đồ uống có cồn, chúng ta có thể phá lệ hôm nay thôi đúng không?”

Ngựa tử thần Slape cười lớn trong khi chảy nước dãi.

“" Kể cả đồ ăn cũng rất ngon đúng không-ne? Ta đói quá-ne"”

Thần điểu 2 đầu Fugy và Bugy, hôm nay ở dạng hai người cư xử y hệt nhau. (An: không giống uporn iporn đâu nhé)

Và trước mặt họ, Funfun đang ở đó như một người dẫn đầu bằng việc đăng ký.

… Mình nên sử dụng cái tên nào bây giờ…

Trong khi đăng ký tên cho cả nhóm, sau 16 cái, ý tưởng về tên giả đã cạn kiệt và cô ấy cố vặn não ra đến mức toát hết cả mồ hôi.

Đội quân của tân Quỷ vương.

Nhóm này không sử dụng logic và toàn não cơ bắp nên họ thường rất kém ở khoản này.

………….. Trong khi nhóm của Quỷ vương đang vật lộn ở bàn tiếp tân… ở một góc nào đó ở thành phố Suối nước nóng.

“Này, người ở quầy lưu niệm. Tôi muốn hỏi một điều?”

“Vâng, quý khách muốn gì?”

“Nó sẽ là tuyệt vời nếu cậu nói cho tôi biết địa điểm nào  ở thành phố Suối nước mà có tên gọi Cung điện của sự yêu mến”

Cung điện của sự yêu mến

Địa điểm mà ở đó có chứa sách về các vấn đề về tình dục và vài thông tin về sex thú. (An: đoán xem ai đây nào, ai trên watt thì cmt trc t xem bọn m ngu đến mức nào, không spoil vs kéo xuống xem xong kéo lên nhé.)

“Aa, Cung điện của sự yêu mến. Không may rằng, nơi đó đã bị phá hủy trong vụ phá hoại của con quái vật nên nó vẫn đang được tu sửa.”

“Wha!? Cái gì cơ!?”

Trước lời của cô nhân viên, con Quỷ trị vì Ánh sáng và Bóng tối- Hiya, để lộ vẻ sốc và ngã quỵ xuống ngay tại đó.

… Ta không thể tham quan Cung điện của sự yêu mến mà đã gợi lên sự tò mò của ta về vấn đề này……….

Bình luận (0)Facebook