• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Một tháng sau

Độ dài 1,212 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:01

Trans: An Kato (thay đổi tên cái)

Edit: Gin

Sr mọi ng tuần qua t bị ốm vs thi nghề nên ko có thời gian trans.

Hôm nay suýt quên ko đăng đấy sr lúc nào rảnh thêm chương ms cho.

***

Chương 18: Một tháng sau

Đã được một tháng kể từ khi nhóm của Arpshow biến mất.

Nhà vua và cận thần vô vọng nài nỉ Anh hùng tóc vàng tiêu diệt đội quân của Quỷ vương đang đóng quân ở ngay ngoài thành nhưng mà hắn cứ cứng đầu từ chối. Thế nên đức vua không còn cách nào khác ngoài ra lệnh sử dụng Phép thuật cấp Thánh Thanh trừng của Pháp quốc Cryload và bằng cách nào đó đã đẩy lùi được đội quân đó.

Nhưng mà do đã sử dụng hết lượng mana tích trữ trong cơ thể, Pháp sư cấp cao nhất ở trong thành đã không còn có thể sử dụng phép thuật trong 2 đến 3 năm tới.

Và nhà cua cũng đã sử dụng gần hết số mana của mình nên đã hôn mê.

Thế nên Công chúa cả lên ngôi để thay thế cho đến khi nhà vua tỉnh lại.

Nhưng cái cách mà phép Thanh trừng được sử dụng cũng giống hoàn toàn so với phép mà Arpshow sử dụng lên rừng Delibeza nhưng mà số mana đấy cũng chỉ được 1/3 số mana của cậu.( Nó mất 2 phút để hồi lại đầy) (An: *Facepalm* kêu gọi toàn thể nhân dân f11)

Và đội quân của Quỷ vương thì

Cho dù họ đã rút lui vì phép Thanh trừng, Phép đó đã mất 3 ngày 3 đêm để thi triển nên đội quân của họ đã rút sớm và họ gần như không chịu bất cứ thiệt hại gì cả.

Nhưng mà, phần đất được thanh trừng đó làm cho quân đội hệ undead không thể tiến lại gần, thế nên đội quân của Quỷ vương không thể tới gần và rút lui để chờ đến khi tác dụng dịu bớt đi.

Khi mà đội quân của Quỷ vương rút đi, Anh hùng tóc vàng đột nhiên lại tiếp tục cuộc luyện tập của mình ở phía Nam.

Mục tiêu ở phía Nam so với phía Bắc nơi mà đoàn quân của Quỷ vương đóng cách đến mấy lv nên nó là 1 nơi hoàn hảo để luyện tập nhưng mà Anh hừng người đáng nhẽ phải đánh bại Quỷ vương lại quá yếu so với nơi này.

Không quan tâm đến việc đó, Anh hùng tóc vàng lại nhốt mình trong một ngôi đền ở phía Bắc của thành và bắt công chúa cả mang đồ ăn và phụ nữ đến cho hắn ta.

Đối với tình huống này, công chúa định bỏ mặc luôn Anh hùng. (Gin: công chúa có lẽ còn thông minh hơn ông vua)

Với ý nghĩ đó, công chúa định triệu hồi 1 Anh hùng mới nhưng do tác dụng của phép Thanh trừng, tất cả Pháp sư cấp cao của kinh thành đều đã bị hôn mê nên họ không thể triệu hồi thêm người mới.

Công chúa trở nên lúng túng , hỏi pháp sư đứng đầu người gần như  không giữ được tỉnh táo cho dù hơn nửa mana đã cạn rồi, để hỏi thần linh về cách cứu lấy quốc gia này.

“Anh hùng thật sự đã được triệu tập rồi… Mọi người hãy tìm cậu ta.” Lời tiên tri đã được hé lộ.

Và vì lời tiên tri này mà mọi người trong lâu đài bảo nhau rằng Arpshow người đã biến mất vì hành động ngu ngốc của Anh hùng tháng trước là Anh hùng thật sự.

Lúc đầu cuộc tìm kiếm Arpshow chỉ là để cậu ấy có thể gia nhập đội quân của Anh hùng tóc vàng nhưng giờ Công chúa cả đã biến thành cuộc tìm kiếm anh hùng thật sự Arpshow.

Trong sự hỗn loạn của vương quốc.

“Ngài, Furio, cái khiên này… nó làm bằng vảy rồng ư?”

Chủ tiệm vũ khí nuốt ực cái khi nhìn vào cái khiên mà người tên Furio mang tới.

“Đúng như mong đợi từ ông, ông đúng rồi đó. Cái khiên này là thứ tốt nhất tôi có thể lấy được từ mối bí mật của tôi.” Furio cười khi nói vậy.

Chủ tiệm người nhìn chiếc khiên và Furio đang mỉm cười liên tục.

“Tôi rất muốn mua thứ này với số lượng vừa phải. Thế nên nếu cậu tìm được thêm được bất kì item rồng nào thì hãy bán nó cho tôi.

Nói thế, ông ấy đưa cho Furio 1 túi toàn vàng. (An: thg bảo ko thik bịch thì tau thay bằng túi r nhé)

Thành phố Houtarou.

Thành phố thương mại nằm xa ở phía Đông khỏi lâu đài.  

Trái ngược với thị trấn dưới lâu đài, ở đây có đầy đủ các loài khác nhau đi lại cũng như Mạo hiểm giả hay bán buôn.

Furio tiến vào lối đi về ngôi nhà ở ngoại ô thành phố.

“Chào mừng Goshujin-sama đã trở về!”

Người con gái nhìn có vẻ như là vợ Furio ôm cậu thật chặt.

Họ trao nhau 1 nụ hôn dài trước cả khi chào nhau rồi (An: Mình trong sáng quá >///<)

“Anh về rồi đây, Lys”

Furio mỉm cười rồi lại ôm vợ mình tiếp.

Furio này

Tên thật của cậu là Banaza, một trong nhưng biệt hiệu của cậu là Arpshow.

Ở đây cậu được gọi là Furio và sống với tư cách bán buôn.

Kể cả thế, họ cũng đã có đủ tiền để có thể chỉ ở trong nhà cũng đủ sống mà không cần làm việc nhưng, Furio người rất thích làm việc, cậu làm việc bán buôn hàng ngày.

“Chiếc khiên anh chế tạo ra từ vày cảu đội quân rồng của Quỷ vương được bán với giá khá cao”

“Goshujin-sama có thể làm bất cứ thứ gì. Kể cả em cũng phải nóng máu khi nhìn thấy cái khiên đó.”

Nói thế Lys mỉm cười.

Tình cờ thì cô cũng là một con quỷ cấp cao.

Ngoài ra thì,

Nũ hiệp sĩ Barissa đang săn ở khu rừng gần ngôi nhà. Giáp và vũ khí của cô được chế tạo bởi Furio nhưng mà cô ấy vẫn chưa có được nhẫn cường hóa. (An: Nhọ)(Gin: main nó ko tặng nhẫn là có chủ ý cả đấy)

Nữ kiếm sĩ Brossam thì đang đắm chìm trong công việc ở cánh đồng sau nhà.

Kể cả thế giới rộng lớn cỡ nào, chắc hẳn chỉ có cô ấy là người duy nhất dùng dụng cụ làm bằng vảy rồng để chăm sóc cánh đồng. (An: Sahara lời)

Cung thủ Bily, tạo ra một đồng cỏ cạnh cánh đồng để nuôi ngựa với bò.

Cô ấy đang kiếm được khá nhiều tiền nhờ việc cho các thương buôn mượn ngựa.

Còn về Pháp sư Belano thì cô ấy đang học trường dạy phép thuật trong thị trấn.

Đối với cô, không có skill sát thương phép nào, cô ấy đang học được khá nhiều.

Cuối cùng thì Sabea pet Bạo Hùng, bởi vì hình dạng của nó có thể thu hút sự chú ý nên Furio đã biến đổi để nó nhìn giống con Thỏ sừng, và hàng ngày nó đi săn với Barissa trong khi kêu Funsu Funsu.

Nhưng mà nói thật ra thì Sabea còn săn được nhiều hơn Barissa… (An: Vô dụng)(Gin: vô dụng cái méo. Nó cưa đổ quỷ vương đấy)

To be continued. 

Bình luận (0)Facebook