• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 6: Chủ Guild Quyết định Che giấu Tội ác

Độ dài 1,544 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:11

“Oh, chỗ này to thật đấy.”

Khu vực bên dưới lòng đất khá là rộng rãi.

Các thí sinh đăng ký bài kiểm tra đã tập trung đông đủ. Có 6 người bao gồm cả tôi. Đó là những người đã qua được bài thi viết. Khác với tôi, tất cả họ đều đang tuổi sửu nhi.  (Katsu: chó chê mèo lắm lông)

Nội dung bài kiểm tra là một trận giả chiến với giám khảo.

“Ta là Geese, người đánh giá các cậu.”

Một ossan cơ bắp đầu hói xuất hiện. Với vết sẹo lớn trên má, ông ta thực sự trông như một mạo hiểm giả. Hoặc là yakuza [note2823] .

Geese 42 tuổi

Chủng tộc: Con người

Level: 36

Skill: <Kỹ thuật Đao kiếm>  <Tinh thần Chiến đấu>

Sức sống: 908/924

Sức mạnh Phép thuật: 63/63

Thể lực: 312

Sức chịu đựng: 322

Khéo léo: 263

Tốc độ: 280

Kháng Phép: 209

May mắn: 127

Level của ông ta kém hơn Ellen một chút.

Thứ tự kiểm tra đã được quyết định, tôi là người cuối cùng.

Tôi thẩm định tất cả các thí sinh, nhưng họ chỉ loanh quanh ở level 10.

Đánh với ossan đó, thực sự giống như một người lớn đang bắt nạt trẻ con vậy.

“Yosh, mấy đứa lên cả đi.”

Là những gì tôi nghĩ, nhưng dường như ông ta muốn cân tất cả chúng tôi cùng lúc.

Như dự đoán, các thí sinh thấy bối rối với chuyện sáu oánh một chưa chắc đã chột này.

“Sẽ ổn thôi, cứ tới đây. Tất nhiên là, với tất cả sức mạnh. Đừng có lo, mấy đứa nhóc bọn bay chẳng để lại nổi một vết sẹo trên người ta đâu. Còn nếu làm được, ta sẽ cho bọn bay bắt đầu từ Rank D.”

Tuy nhiên, với trò khiêu khích của ossan và lời hứa về phần thưởng, mắt mấy đứa kia sáng lấp lánh.

[Rank của mạo hiểm giả được chia từ F đến S. F là tân binh. Mất ít nhất một năm để lên được tới rank D đứng trên 2 bậc. Tất nhiên, các nhiệm vụ sẽ dễ dàng hơn với các rank cao hơn, và theo đó là tiền thưởng.]

Naviko-san giải thích.

Tôi hòa cùng các thí sinh khác và nhảy vào khu vực sân đấu.

Ossan nhìn tôi nghi ngờ.

“…….Nhóc định đánh tay không à? Nhóc không mang hàng nóng, mà nhìn cũng không giống một pháp sư.……”

Ah, bỏ bu.

Tôi quên khuấy mình vẫn đang tay không đầu trống.

Kệ đi, thử lừa lão ta xem.

“Vì tôi là một nghệ sĩ chiến binh [note2824] .”

“Nghệ sĩ chiến binh, huh. Nhưng, trông nhóc đâu có mạnh đến thế……”

Méo đùa đâu.

Tôi sở hữu skill <Bushin>, là bậc thầy về nghệ thuật chiến đấu đấy.

Và bài kiểm tra bắt đầu.

Theo tín hiệu, tất cả các thí sinh cùng lên một lượt. Trừ tôi.

Solo chắc sẽ bất khả thi, nhưng có thể có cơ hội thắng nếu cả lũ cùng xúc. Họ hẳn là nghĩ như vậy.

Nhưng, quá ngây thơ, họ ngay lập tức nhận ra điều đó.

“Quá chậm, quá chậm.”

“!?”

“Ở đây này.”

“Ga!”

“Quá lộ liễu.”

“Ku!”

Ossan giám khảo né tránh tài tình những đòn tấn công ác liệt của 5 thí sinh như thể đang nhảy múa và nhanh chóng đáp trả họ vài đòn chém. Dù nói vậy, ông chú cũng chỉ dùng sống kiếm thôi.

Cứ thế, người phán xử nhanh chóng đưa ra quyết định.

“Fumu. Cậu và cậu qua. 3 cậu trượt. Chúc bạn may mắn lần sau.”

Vì không cử động nổi chân tay, hai người đỗ còn chẳng thể reo hò. Ba người còn lại cúi đầu thất vọng.

“Vậy, nhóc thì sao?”

Ossan chuyển sang tôi, người chỉ đứng một bên nhìn.

“Tôi đang đợi họ thua. Tôi muốn một-chọi-một với ossan.”

“Ha, nhóc khá là tự tin đấy. Rồi, cứ tới thoải mái đi.”

Ossan ‘mời mọc’.

Đã vậy thì, triển thôi.

Đám orc thì vô dụng rồi, nhưng nếu là ossan, hẳn ông ta sẽ chịu được vài mức sức mạnh của tôi chứ, nhỉ?

Tôi quyết định thử nghiệm chút nghệ thuật chiến đấu đã học được với độ khó cao.

Shukuchi.

“Cái……?”

Ossan mở to mắt hết cỡ khi thấy tôi bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt.

Shukuchi là một kỹ thuật cho phép nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với đối thủ.

Nó lợi dụng biến nhận thức của họ thành lợi thế của tôi, khá giống với phép thuật thôi miên tinh thần.

“Ku!”

Như mong đợi từ một mạo hiểm giả lão luyện, ossan ngay lập tức di chuyển cơ thể sang một bên.

Vì thế, cú đấm của tôi cắt vào không khí.

Ah, có phải mình đã quá nhẹ tay?

Dù tôi định cho ông ta một đấm chết luôn.

“C, cái éo gì……?”

Ossan nhìn chằm chằm thắc mắc, mồ hôi chảy trên trán.

“Wa, hahahahahaha! Tuyệt đấy nhóc! Có vẻ ta phải đánh nghiêm túc rồi!”

Nhận ra sức mạnh thực sự của tôi, ossan bất ngờ cười lớn.

Ossan này, là loại đó sao?

Đáng lẽ phải bất ngờ sau khi thấy một loại người mạnh như thế mới đúng chứ?

“Oooooooh! <Hào quang Kiếm pháp>!”

Hơn nữa, thứ gì đó trông như kỹ thuật giết người đang tới-----!

Kiếm của ông ta sáng lên rực rỡ.

Ossan đạp đất và vung thanh kiếm từ trên đầu.

Tte, ông chú có thể tấn công tôi từ khoảng cách đó sao?

Thị lực ông ta có vấn đề chăng?

Thật đáng thất vọng.

Tôi bước tới trước.

“Tay không bắt kiếm!-----tte, are?”

Tôi thử bắt lấy kiếm của ossan bằng hai tay và nhận ra mình đã đánh giá thấp đối thủ.

Không thể cản phá.

Hơn thế, lưỡi kiếm chém xuyên tay tôi?

[Đó là nhờ Tinh thần Chiến đấu. Khi nó được bao phủ xung quanh kiếm, vùng tấn công và sức chém sẽ tăng lên. Chặn nó lại bằng tay là chuyện rất khó. Ít nhất, làm ơn dùng đến cả tinh thần chiến đấu của mình đi, Chủ nhân. Ngài có skill <Thánh Chiến> mà.]

Trời, phải nói sớm hơn chứ, Naviko-san.

Khoảnh khắc tiếp theo, kiếm của ossan chém xuyên cơ thể tôi.

“Nhóc, sao lại nhảy ra hứng ulti của ta thế hảảảả!?”

Ossan hét lên.

Không, không, ông mới là người sai khi dùng đến một thứ nguy hiểm như vậy trong bài kiểm tra đấy.

Bushuwa, máu tôi phọt ra.

Mặt nữ tiếp tân đến để theo dõi trận đấu tái đi.

Và thế là, cuộc sống mới của tôi ở thế giới khác nhanh chóng khép lạ---------------tte, vẫn còn tiếp tục nè?

***

“Sao lại nhảy ra hứng ulti của ta thế hảảảả!?”

“Không, tôi tưởng mình có thể bắt nó.”

“Thằng ngu! Làm sao cậu có thể tay không bắt lưỡi kiếm được bao phủ bởi tinh thần chiến đấu chứ! Hơn nữa, còn là với tất cả sức mạnh của ta đấy, biết không hả!?”

“Tất cả sức mạnh? Gượm đã. Bình thường thì, tôi sẽ chết đấy, ông biết không?”

“Đối xử với tân binh bằng sự khinh thường là đi ngược lại với phẩm giá của chủ guild! Do đó, ta nghĩ rằng nên dạy cho cậu một bài học thích đáng ngay tại đây!”

“Hơn cả thế, lý do của ông quá tệ!”

Mà, ossan này là chủ guild ấy hả?

“Óc tó, nghiêm túc đi, ta nên làm gì đây! Cứ thế này thì, ta sẽ phải từ chức để chịu trách nhiệm mất…………….. Yosh, hãy phi tang cái xác trong rừng và làm như cậu ta chưa bao giờ đến guild……”

“Có cái đầu ông mới là óc tó ấy!”

“Không phải do cái chết của cậu sao!”

“Tôi mới là người phải tức giận ở đây này!”

“------tte, mà cậu vẫn còn sốốốống!?”

Nhận ra rồi hả? Chậm quá đấy.

Phải.

Tôi vẫn còn sống.

“Cậu không có, vết thương nào……?”

“Nó khỏi rồi.”

“Ta hiểu, nó khỏi--------tte, không, không, không, thế bất nào được!? Cậu đã nhận phải kỹ thuật đồ sát của ta đấy, biết không!? Cậu nên chết rồi mới đúng chứ!?”

“Iyaa~ Chắc ông nhầm rồi?”

“Không đời nào! Mà rõ ràng, chúng ta đều đang nhuộm đầy máu còn gì? Ủa, ít máu hơn ta nghĩ…….”

Cơ thể tôi đã hoàn toàn bị chém vài phút trước.

Không, méo phải cơ thể, trán tôi.

Chỗ máu đó là do tôi thiết đầu công, nhưng vết thương không lớn lắm.

Nhờ có đột phá giới hạn trong sức chịu đựng của tôi.

[Sát thương nhận được là 128. Sức sống của Chủ nhân giảm còn ‘9923/9999’, nhưng đã tự hồi phục về ‘9999/9999’ ngay sau đó.]

Hơn nữa, tôi có skill <Tự hồi phục * Tối thượng>.

Vết thương của tôi chẳng mấy mà lành, và sức sống cũng đã hồi lại.

[Bên cạnh đó, có vẻ sự tính toán không phù hợp vì Sức sống thực sự của Chủ nhân vượt xa 9999.]

“Oi, nhóc dùng cái thứ mánh khóe quái quỷ gì vậy!?”

Ossan thúc giục.

“Đó là Thánh Hộ của Nữ thần!? Hay là một loại phép thuật phụ trợ…….”

U~n, tôi không muốn để lộ quá nhiều điều về bản thân.

Yosh, chuyển turn nào.

“Ossan, bài kiểm tra vẫn chưa kết thúc mà, phải không?”

“Ha?”

“Kỹ thuật bí mật, trả lại cho ông này!”

“…… Gube!?”

Tôi phồng tôm quyền ossan, chủ guild và ông đo sàn. Mồm sùi đầy bọt mép, nhưng, ông ta vẫn còn thở.

[894 sát thương. Sức sống hiện tại của ông ta là ’14/924’…… Tình trạng cận kề cái chết.]

Ah, tay nhanh hơn não rồi~

Ông chú suýt chết kìa…… tehepero!

[Nghiêm túc đấy, ngài không hề tiếp thu gì cả, Chủ nhân.]

Vài chuyện vớ vẩn xảy ra, tôi đã qua được bài kiểm tra và trở thành một mạo hiểm giả.

Bình luận (0)Facebook