• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 2: Guide-san Đơn giản là quá Xuất sắc

Độ dài 1,597 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:10

Cuối cùng tôi cũng đến được một thế giới khác như trong mơ.

Saa, hãy tận hưởng nơi này nào----Trái với sự kỳ vọng, xa xa trong ánh mắt tôi có thể thấy, cây, cây, cây, cây, cây.

Tôi đang đứng trong một khu rừng dù có nhìn thế nào đi nữa.

Nên đi đường nào đây?

Tôi không nghĩ là sẽ đột ngột bị ném vào một nơi như thế này.

[Đi về hướng nam khoảng 5km có thể ra khỏi khu rừng. Thị trấn xa khoảng 10km ở phía tây nếu đi thẳng từ đó.]

Tôi bất ngờ nghe thấy một giọng nói trong đầu. Nó giống như được nói trực tiếp vào đầu vậy.

“Ai đó?”

[Xin tha lỗi vì sự giới thiệu chậm chạp, thưa Chủ nhân. Tôi là skill mà Chủ nhân đã nhận được, <Hướng dẫn * Tối thượng>.]

“Ooh, lời chào hỏi tuyệt vời.”

Nó tự nhận là Guide-san. [note2382]

Nghe như giọng phụ nữ lãnh đạm, nhưng vẫn khá giống con người.

“Mà ta tưởng là ngươi nghe sẽ giống máy móc hơn chứ.”

[Sẽ là vậy nếu tôi là một <Hướng dẫn> level thấp. Tuy nhiên, bởi vì skill của Chủ nhân là tối thượng, tôi đã được ban cho nhân cách giả này. Hơn cả việc cung cấp thông tin, tôi cũng được trang bị nhiều tính năng phức tạp hơn.]

Tôi hiểu rồi. Thật biết ơn vì điều đó.

[Lên án hoặc khinh miệt, tôi có thể cung cấp cho Chủ nhân những lời lăng mạ.]

“Tính năng đó đâu cần thiết chứ?”

Tôi là một thằng M chắc?

Nhưng, tôi khá tò mò. Hãy thử phát nào.

“Nhân tiện, ta đã nhận được 100 skill phải không?”

[Vâng. Ngài chắc chắn đã nhận được chúng.]

Ossha.

Tôi thực sự mệt mỏi khi phải nghe cùng một lời giải thích 100 lần, nhưng đổi lại việc có được các cheat skill, cũng không tệ.

Tôi sẽ sử dụng 100 skill ấy------và toàn tâm tận hưởng cái thế giới khác này.

Nhưng, có một mối lo ngại.

“Ổn không vậy? Các Nữ thần liệu có nổi giận nếu chuyện này bị lộ không?”

[Thông thường, nhận 100 skill từ Nữ thần khi chuyển sinh là bất khả thi. Nhưng, tôi nghĩ là sẽ không có vấn đề gì. Bởi vì Chủ nhân đã nhận những skill đó với các thủ tục thích hợp.]

Fumu. Nếu <Hướng dẫn * Tối thượng> -san đã nói vậy, thì chắc là ổn thôi.

“Nhưng mà, <Hướng dẫn * Tối thượng> dài quá, không phải sao? Ta nên gọi ngươi là gì đây?”

[Xin cứ gọi như ngài muốn.]

“Thế thì, Naviko.”

[…...]

“Are, không phản ứng à?”

[…..Tôi thực sự xin lỗi. Khả năng đặt tên của Chủ nhân kinh khủng hơn tôi nghĩ, tôi đã bị now loading trong giây lát.]

“Ngươi khó tính đến bất ngờ đấy!?”

Tôi ngay lập tức bị chỉ trích.

Tôi nghĩ nó là một cái tên khá tuyệt. Naviko. Cute mà.

“Rồi, Naviko nhé.”

[…..Tôi thấy ngưỡng mộ sự kiên trì của ngài.]

“Oh, mẹc-xi nhé.”

[Không, Chủ nhân. Đó không phải lời khen đâu.]

Cô ấy tsukkomi tôi…..

Naviko-san khá tuyệt đấy nhỉ?

Gasagasa.

Đúng lúc này, tôi nghe thấy âm thanh lá cây sột soạt gần đó.

N? Có gì à?

Thứ xuất hiện là một con quái vật đầu lợn hai chân----Là Orc.

“Oooh, đó thực sự là một con lợn đi bằng 2 chân.”

tte, giờ đâu phải lúc trầm trồ.

Tôi không có vũ khí, và trang phục vẫn là thứ đến từ thế giới cũ.

Con orc đang giữ một cái giáo trên tay.

Nó cao khoảng 180cm với một vóc dáng tuyệt vời. Vóc dáng của một đô vật pờ-rồ.

Hơn nữa, sao không phải là slime hay goblin đầu tiên chứ? Sao lại là orc đầu tiên chứ?

Nói về đám orc, không phải bạn sẽ được công nhận là một mạo hiểm giả khi tự mình giết một con orc hay sao?

“Nhân tiện, level của ta thế nào?”

[1 ạ.]

“Có khả thi khi đánh bại một con orc với level 1 không?”

[Bất khả thi ạ.]

Không phải thế là quá nguy hiểm à?

[Nhưng, đó chỉ là trong trường hợp của một người bình thường level 1.]

“Nghĩa là?”

[Trước tiên, xin hãy thử dùng <Thẩm đinh * Tối thượng> để đánh giá con orc.]

“Ngươi nói thẩm định, làm thế nào…..Ah, được rồi này.”

Nó hiện ra khi tôi dùng skill bằng cách yêu cầu trong đầu.

Orc A

Chủng tộc: Orc Lục

Level: 23

Skill: <Kỹ thuật Giáo mác>

Từ ngữ trôi nổi trong tầm nhìn của tôi.

Mặc dù đây không phải là thứ ngôn ngữ quen thuộc, tôi vẫn có thể đọc vì lý do nào đó.

[Đó là nhờ có skill <Thông hiểu Ngôn ngữ * Tối thượng> ạ.]

Tôi hiểu rồi. Tuy vậy, vẫn có cảm giác thật bí ẩn.

[Ngài cũng có thể xem chi tiết hơn từng chỉ số.]

“Ta sẽ thử chút.”

Sức sống: 401/413

Sức mạnh Phép thuật: 31/31

Thể lực: 131

Sức chịu đựng: 137

Khéo léo: 76

Tốc độ: 98

Kháng Phép: 48

May mắn: 32

[Lần này, xin hãy xác nhận trạng thái của bản thân. Ngài có thể dùng thẩm định, nhưng cũng có thể nhìn bằng cách nói {Mở Bảng trạng thái}.]

“M----ở, Bảng trạng th----ái!!!”

[Không cần phải hét lên như thế đâu ạ.]

Không được à~

Karuna 22 tuổi

Chủng tộc: Con người

Level: 1

Skills:  <Hướng dẫn * Tối thượng>   <Thẩm định * Tối thượng>   <Thông hiểu Ngôn ngữ * Tối thượng>   <Cường hóa Cơ thể * Tối thượng> ……

Có quá nhiều skill nên thật khó xem…..

Tôi check các chỉ số.

Sức sống: 9999/9999

Sức mạnh Phép thuật: 9999/9999

Thể lực: 999

Sức chịu đựng: 999

Khéo léo: 999

Tốc độ: 999

Kháng Phép: 999

May mắn: 999    (Katsu: status gì toàn vàng 4 số vs bạc 3 số thế hả)

“Level 1 cái búa á!?”

Không phải mọi thứ đều max rồi sao?

[Đó là nhờ các skill. Ví dụ như, skill <Cường hóa Cơ thể * Tối thượng> gia tăng sức sống +9999, thể lực, sức chịu đựng, khéo léo, và tốc độ +999.]

“Ah, un. Nói cách khác, các con số chẳng có ý nghĩa gì nữa.”

[Nhân tiện, Chủ nhân có skill <Phá vỡ Giới hạn>, nên các chỉ số thật sự còn cao hơn thế nữa. Ngài có thể xem kĩ hơn với <Thẩm định * Tối thượng>, nhưng?]  (Katsu: rồi, chỉ số này thì éo chơi nữa)

“Hiện giờ thế là đủ. Hãy làm gì đó với Orc-san kia trước đã.”

Phía bên kia có vẻ cũng đã chú ý đến tôi.

“Buhio!” cái thứ giống lợn đó gào lên và tấn công tôi.

Nó nhắm vào ngực tôi và đâm cây giáo.

Yotto.

Tôi bỏ qua và nhẹ nhàng né nó----Tôi đá vào mặt đất và bay xa 2 mét trên không----Rồi, tôi thúc đầu gối vô mặt con orc.

Gogyu.

Uo, tôi nghe thấy vài âm thanh nguy hiểm!?

Con orc bị thổi bay với một sức mạnh khủng khiếp cùng cái cổ uốn cong lại.

Nó đâm vào một cái cây trên đường bay đi du lịch.

Thằng bé chắc chắn là RIP rồi…..

Đống thịt bự ấy trượt xuống, tạo ra một cảnh tượng lố bịch.

[Thừa milo rồi. Ngài đang làm gì vậy, quăng một đòn 9999 sát thương cho một địch thủ chỉ có hơn 400HP.]   (Katsu: sửu nhi đến kì ấy mà)

“Thậm chí sát thương cũng max ư!?”

Tuy nhiên, sẽ ổn thôi vì đối thủ là quái vật mà, nhưng tôi sẽ kiềm chế lại nếu đối thủ là con người.

[Nguyên liệu quái vật bán được với giá rất cao do vậy xin hãy cố gắng đánh bại càng nhiều quái càng tốt.]

“Heihei. Oh, ta cũng có thể thẩm định vũ khí à?”

* Giáo đá: Sức mạnh Công kích +13

Nhặt cây giáo con orc đã sử dụng lên, tôi vung nó theo những động tác thích hợp.

Ooh, thật đáng kinh ngạc.

Như thể đã sử dụng nó rất nhiều năm rồi, tôi có thể vẽ ra rất nhiều chuyển động đa dạng trong đầu.

[Đó là năng lực của <Bushin> [note2383] .]

Còn được biết đến là skill khả dụng với mọi loại nghệ thuật chiến đấu.

[<Nghệ thuật Chiến đấu> là một skill thông thường thấp kém, cũng có các skill chuyên dụng như <Kỹ thuật Đao kiếm>   <Kỹ thuật Giáo mác>. Tuy nhiên, nếu nói đến rank cao nhất của <Nghệ thuật Chiến đấu>, <Bushin> sẽ là một câu chuyện khác. Nó nằm ở một đẳng cấp riêng so với những skill chuyên dụng.]

“Dù thế, ngay từ đầu đã chẳng cần phải dùng đến vũ khí.”  (Katsu: ờ, biết m imba rồi)

Có vẻ phần lớn kẻ địch sẽ ngoẻo với một đòn đánh vào bụng,

“Nhưng, quái vật trong khu rừng này chỉ có orc thôi à?”

[Không đâu, thưa Chủ nhân. Rất nhiều quái dạng thú đang sống trong rừng. Tuy vậy, orc chiếm số lượng lớn nhất. Hơn nữa, có cả một tổ orc ở gần đây.]

“Tổ orc?”

[Sẽ dễ hiểu hơn nếu ngài sử dụng <Thấu thị>.]

Tôi thử dùng <Thấu thị> như được bảo.

Đây là một skill tầm nhìn xa cho phép tôi quan sát được mặt đất từ trên trời.

Ooh, tôi thậm chí có thể thay đổi tiêu cự và chuyển cảnh nữa này.

Nó hoàn toàn giống như một cái GooXle Map.

[Tôi đã kiểm duyệt nó để đề phòng.]

Oh, làm tốt lắm. tte, mà sao ngươi biết về GooXle Map vậy?

“Ta có thể nhìn xa hơn nữa.”

[Nhân tiện, nếu ngài có skill <Mắt Diều hâu>, ngài chỉ có thể nhìn trong bán kính vài trăm mét. <Thấu thị> dễ dàng cho phép giới hạn đó đạt tới vài nghìn mét.]

Guugu…..ồ, nhìn xuyên <Thấu thị>, tôi tìm thấy một thứ trông như pháo đài.

[Pháo đài đó chính là hang ổ của orc.]

“Yosh, đi nghía cái nào. Có khi lại gặp được một hiệp sĩ bị bắt giữ ấy chứ.”  (Katsu: chuyện đấy mà cũng hào hứng được)

[Thế giới này không có văn hóa đó đâu ạ.]

Naviko-san biết đến cả những hiệp sĩ bị giam cầm cơ đấy, tuyệt thật.

Bình luận (0)Facebook