• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 5: Status Đáng ngờ

Độ dài 1,481 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:10

Sau khoảng 15 phút, đến lượt của tôi.

“Chào mừng. Tôi có thể giúp gì cho anh?”

Tôi sợ phải nói rằng nữ tiếp tân không phải một elf, nhưng cô ấy vẫn thật xinh đẹp.

Tôi nghía trộm status của cô.

Ryuna 20 tuổi

Chủng tộc: Người cá

Chiều cao: 160cm

Cân nặng: 49kg

Ba vòng: B84 W55 H82

Tuổi lol sánh vai với Ellen, nhưng cũng khá đồ sộ đấy. E-cup chăng?

[Sao lại là ba cái chỉ số này nữa vậy ạ?]

Tôi bơ cái giọng mệt mỏi của Naviko-san và khởi động mode “công việc”.

“Tôi muốn đăng ký làm mạo hiểm giả, nhưng tôi đã đổi ý sau khi nhìn thấy em. Thế nào? Em có muốn ngồi thưởng trà cùng tôi không?”

[…… Sao đột nhiên ngài lại quăng thính vậy, Chủ nhân? Bên cạnh đó, dù có nhìn thế nào đi nữa, họ đang làm việc mà.]

Nữ tiếp tân mỉm cười,

“Vâng. Đăng ký làm mạo hiểm giả, phải không ạ? Anh có thư giới thiệu không?”

“Ah, thính xịt à?”

“Sau cùng thì, tôi đã từng đối mặt với rất nhiều mạo hiểm giả dở người mà.”

Ah, bảo sao. Đúng là dân pờ-rồ có khác.

Hơn nữa, có phải cô ấy vừa nói một điều tàn nhẫn về tôi không?  

Thôi kệ, cứ bơ đi mà sống.

Một lá thư giới thiệu là cần thiết cho việc đăng ký à…….

Tôi có nên nhờ Ellen giúp?

Nhưng, chúng tôi chỉ vừa mới quen nhau.   (Katsu: thế m nắn bưởi của tất cả những gái mới quen ak)

Và , nếu tôi tới cung điện để gặp, cô ấy sẽ “A, anh muốn gặp tôi đến thế cơ à! Đành chịu thôi nhỉ!” nói gì đó như vậy với đôi má đỏ rực mất (ảo tưởng).

“Có vẻ anh không có thư giới thiệu.”

“Ah, vâng, xin lỗi……”

“Fufu, không sao. Từ dáng vẻ bề ngoài tôi đã biết là anh chắc chắn không có rồi. Tôi chỉ hỏi cho chắc chắn thôi.”

“Tôi đang bị đá đểu đấy à!?”

Xinh vậy mà miệng lưỡi đanh đá ghê.

“Tuy vậy, xin đừng lo lắng. Nếu không có thư giới thiệu, anh vẫn có thể đăng ký bằng cách vượt qua bài kiểm tra định kỳ.”

Tôi hiểu rồi.

Nội dung bài test hình như là một trận giả chiến.

Ngoài ra, còn một bài kiểm tra viết nữa, huh……

Tôi méo biết gì về các tri thức thông thường của thế giới này cả, bạn biết đấy.

[Không có vấn đề gì đâu, thưa Chủ nhân. Tôi có thể cho ngài biết câu trả lời nếu chỉ là một thứ như bài test đăng ký của guild.]

Ooh, như mong đợi từ Naviko-san.

“Chính xác là, bài kiểm tra sẽ được tổ chức vào chiều hôm nay.”

“Yosh, triển luôn.”

“Vậy thì, trước tiên tôi sẽ test qua status của anh, được chứ ạ?”

Nói vậy, nữ tiếp tân lấy ra một quả cầu pha lê có vẻ là pháp cụ.

Khi tôi nhìn vào nó với <Thẩm định * Tối thượng>,

* Dụng cụ Thẩm định: Một pháp cụ đo lường status.

[Đó không phải một dụng cụ thẩm định sao? Nó khá là đắt và được trang bị ở tất cả các guild. Nhưng mà, nó không thể sánh được với đẳng cấp <Thẩm định * Tối thượng> của Chủ nhân.]

Rõ ràng là status của tôi sẽ được hiển thị trên bề mặt quả cầu nếu chạm vào nó.

“Thứ này, có ổn không nếu nó thấy được?”

[…… Ít nhiều thì, có lẽ sẽ không có rắc rối gì đâu ạ.]

Naviko-san gật đầu, nhưng cô ấy ‘pause’ lại vì lý do nào đó.

[Những thứ sẽ hiển thị chỉ có tên và level của ngài, cũng như các chỉ số thể lực, sự khéo léo và tốc độ thôi ạ. Ngài cũng sẽ bị phát hiện nếu có tiền sử phạm tội.]

Thoải mái đi, ta làm qué có cái tiền sử tội phạm nào.

[Vâng. Ở thế giới này thì không. Cho đến bây giờ thôi.]

Này Naviko-san, ngươi có thể dừng việc nói như thể đã thấy ta ở thế giới trước được không? Hơn nữa, ta không định để bị cộp mác tôi phạm trong tương lai đâu.

“Năng lực tối thiểu là cần thiết để được làm bài kiểm tra. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ biết liệu anh có bất kỳ tiền sử phạm tội nào không nên làm ơn hãy lưu ý về điều đó.”

“Nếu thứ này có thể cho biết sức mạnh của tôi thì trận giả chiến có còn cần thiết không?”

“……. Tôi cũng thường được hỏi vậy. Nhưng, chuyện đó đã được quyết định rồi ạ.”

Nữ nhân viên đáp lại.

Không, có thể trận giả chiến không chỉ là để xem xét năng lực của một người. Ít nhất thì, nó cũng sẽ hỗ trợ buổi kiểm tra để chắc chắn rằng mạo hiểm giả đăng ký sẽ không làm nhơ nhuốc cái tên của guild.

[Chủ nhân, tôi hơi lo về nhân cách của ngài đấy.]

Oi, ngươi thật là!

Tôi đưa tay ra và chạm vào quả cầu pha lê. Oh, nó mềm mại một cách bất ngờ đấy.

“……. Đó là tay của tôi ạ.”

“Oops, xin thứ lỗi.”

[Chủ nhân, xin hãy dừng việc quấy rối ‘thể dục’ phụ nữ lại đi ạ. Như dự đoán, thậm chí cả nụ cười của nhân viên tiếp tân cũng méo xẹo rồi kìa.]

Tôi chạm vào quả cầu một lần nữa.   (Katsu: chú đã chạm quái đâu mà ‘lần nữa’)

“Umm, tên anh là Karuna-san. Tiền sử phạm tội………….. không?”

“Sao cô lại ngạc nhiên về việc đó chứ?”

Nữ tiếp tân hắng giọng,

“Level là…… 21?”

Rõ ràng là tôi đã lên level sau khi quét sạch đám orc.

[Chủ nhân có <Gia tăng Kinh nghiệm * Tối thượng> nên việc lên level sẽ dễ hơn rất nhiều. Cũng vậy, nhờ có <Gia tăng Tốc độ Phát triển * Tối thượng> mà status của ngài sẽ được cải thiện dễ dàng hơn.]

“…… Haa!?”

Nữ tiếp tân bất ngờ thét lên.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào bề mặt của dụng cụ thẩm định một lúc lâu. Rồi, với vẻ hơi hoang mang,

“T, tôi thành thật xin lỗi. Rõ ràng là dụng cụ thẩm định đã bị hỏng rồi.”

“N? Đâu, nó vẫn hoạt động bình thường mà.”

“Kh, không thể nào. Những con số đó, dù nhìn thế nào thì chúng cũng thật lố bịch……”

Cô ấy nhìn năng lực của tôi và đánh giá là im-po-sư-bồ.

“R, rắc rối rồi…… đây là cái dụng cụ thẩm định duy nhất của guild…… sẽ mất khá nhiều thời gian để sửa chữa, và bài kiểm tra tiếp theo là tận tháng sau……”

Nữ tiếp tân nói với vẻ lo lắng.

Rồi, cô ấy đặt tay của mình lên dụng cụ thẩm định,

“Are? Nó vẫn hoạt động bình thường…….?”

Thì bởi vì, nó đâu có hỏng.

Oi, chuyện gì đang xảy ra vậy, Naviko-san.

[Mọi thứ sẽ như thế này, đúng như tôi dự đoán.]

Phải nói sớm hơn nếu ngươi đã đoán trước được chứ.

[Tôi không thể làm gì khác được. Có một cách thay đổi status bằng phép thuật, nhưng tôi nghĩ đó sẽ là phương án cuối cùng.]

Nếu tôi giấu đi status của mình bằng phép thuật và bị phát hiện, tôi sẽ không thể gia nhập guild nữa và trở thành tội phạm, cô ấy nói vậy đấy.

“Tôi thực sự xin lỗi. Tôi sẽ hỏi ý kiến của quản lý guild.”

Cô ấy quay lại sau một lúc.

“Cảm ơn vì đã đợi. Karuna-san là level 21, nên anh đủ tư cách tham gia bài kiểm tra xét duyệt. Nếu anh điền tên vào đây, thủ tục sẽ hoàn thành.”

Có vẻ họ đã quyết định bỏ qua các chỉ số năng lực. Ờ thì, cũng được thôi. May mắn ghê.

[Người đứng đầu của chi nhánh guild này được biết đến qua các công việc của ông. Ông ấy hẳn đã cho rằng sẽ rất phiền phức khi mời chuyên viên giám định chỉ để cho một người test.]

Công việc văn phòng đôi khi cũng thật có ích.

Maa, nếu không được tham gia bài kiểm tra ngày hôm nay, tôi chỉ việc nhờ Ellen viết một lá thư giới thiệu là được.

Rồi, trước tiên tôi làm bài kiểm tra viết.

Naviko-san gank team 20gg.

Kết quả nhận được ngay sau đó, và tôi được quầy tiếp tân gọi tên.

Một nữ tiếp tân ‘nuột’ ngực 84cm, E-cup tương tự.

“Karuna-san. ………… Anh đã đỗ.”

Cô ấy báo tin cho tôi với một biểu hiện ‘méo thể tin được’.

“Điểm số hoàn hảo…… đây là lần đầu tiên tôi được thấy kết quả này kể từ khi bắt đầu làm việc tại guild.”

Có vẻ tất cả các câu trả lời đều chính xác.

[Quá đơn giản.]

Giọng nói tự mãn của Naviko-san.

“Vậy thì, bài kiểm tra thể chất sẽ bắt đầu ngay thôi, xin hãy di chuyển tới khu vực đấu trường.”

Rồi, tiếp theo là trận giả chiến.

[Chủ nhân, xin hãy kiềm chế càng nhiều càng tốt.]

“Ta ngứa ngáy lắm rồi đấy.”

[……. Nhẹ tay với họ thôi, được chứ ạ? Nếu Chủ nhân nghiêm túc thì, cả tòa nhà sẽ sụp đổ mất.]

Bình luận (0)Facebook