• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 46: Ảnh Tướng, Chạy mau

Độ dài 1,484 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:14:36

“Hê~ một thị trấn ngập tràn sức sống.”

[Melshia này là một thị trấn giao thương hưng thịnh nhờ vào vị thế giao thông quan trọng.]

Chúng tôi đã đến thị trấn tên Melshia.

Theo Naviko-san, nó là một thị trấn độc lập với các vương quốc khác, thậm chí còn sở hữu quân đội riêng. Một thành phố quốc gia tự xưng.

Dường như nó có nhiều dân nhập cư, ngay trang phục của mỗi người đã rất đa dạng rồi. Vì nhiều nền văn minh trộn lẫn, tôi có ấn tượng cái thị trấn này như một mớ hổ lốn vậy, nhưng thế lại hay.

Mật độ dân số cao hơn những thị trấn tôi từng đến rất nhiều.

“Em từng nghe kể rồi, nhưng nơi đây quả thực còn đông dân hơn cả thủ đô Alsara.”

“N, nóng và ngột ngạt.”

“Shugo~i! Đông ghê~!”

Ellen cất lời ngưỡng mộ, Shiro vô cảm lẩm bẩm ủ rũ.

Mặt khác, Filia trông rất vui vẻ. Con bé là một đứa trẻ trong sáng sẽ vui trước bất cứ thứ gì.

“Nhiều gái tươi ngon quá waa….. gueee…….”

Sẽ rất kinh khủng nếu không trông chừng Lucifer cẩn thận…… cô ta đang nhìn chằm chằm chảy rãi vào một cô gái đi ngang qua. Cô ta hiện chỉ là một kẻ đáng ngờ, nhưng sẽ sớm trở thành tội phạm nếu cứ thế này.

“Em không hợp với đám đông, nhưng cũng không ghét sự nhộn nhịp.”

Quả là đối lập hoàn toàn với Làng Elf, nhưng Tira có vẻ cũng thích bầu không khí nơi đây.

Chúng tôi quyết định ở lại thị trấn này một thời gian.

Mặt trời đã bắt đầu lặn nên phải đi tìm nhà trọ cái đã.

“Một nhà trọ với phòng tắm chung rộng là tuyệt nhất! Đó là cơ hội đúng chuẩn lớn nhất để tôn sùng Tira-sama, guhehehe…….”

“Không, vì tôi đã làm rồi.”

“…..Ý anh là sao?”

Tôi lờ con thiên thần biến thái đang nghiêng đầu và tiến thẳng về phía nhà trọ cao cấp nhất thị trấn.

“Nơi đó nhìn sang trọng quá, liệu có ổn không?”

“Ừm. Anh vẫn còn phần thưởng cho việc chinh phục mê cung cấp S mà.”

Ellen thấy không thoải mái mặc dù là một công chúa, nhưng tôi vẫn còn gần nửa lượng xu vàng lớn trong <Kho Vô tận>.

“Cơ mà, chẳng có chút thu nhập nào từ lúc đó đến giờ nhỉ?”

“Anh có thể kiếm ra bao nhiêu tiền nếu muốn. Thị trấn này có một sòng bạc lớn nên hãy đến đó sau nhé.”

“…..Xin hãy kiếm tiền bằng cách nào đứng đắn hơn đi.”

Năm chúng tôi duyệt qua một nhà trọ đẹp làm từ cẩm thạch trắng.

“Em muốn chung phòng với Tira-sama desu wa!”

“Tuyệt đối không.”

“Vậy, em muốn cùng phòng với anh à?”

“Làm ơn nín đi.”

Đăng ký phòng hơi tốn thời gian chút, nhưng cuối cùng, Tira ở cùng Filia, Shiro cùng Ellen, Lucifer và tôi mỗi người một phòng riêng.

“Nhà trọ này, không cung cấp gái đi*m sao?”

“Ch, chúng tôi đâu phải nhà thổ ạ…..”

Lucifer đặt một câu hỏi ‘nhiều não’ với cô gái đứng sau quầy thu ngân.

“Vậy à? Thế thì cô làm đi desu wa.”

“Ế…..?”

Vẻ ngoài của Lucifer quả thực xinh đẹp độc nhất vô nhị. Onee-san bị cô nàng cầm tay tỏ ra bối rối với khuôn mặt ửng đỏ.

“Hãy đến phòng ta đêm nay bằng mọi gi----“

“Cô làm gì thế hả?”

Tira phang trượng vào đầu thiên thần sa ngã.

“Aaa, chuyện em có thể làm thôi mà, một chuyện tình……”

“Mọi lời nói của người này đều vô nghĩa. Xin lỗi vì đã làm phiền cô.”

“H, haa……?”

Tira xin lỗi onee-san đang nhìn trống rỗng, và chúng tôi lên phòng.

Thị trấn thật náo nhiệt, nhưng vì nhà trọ này có một khu vườn rộng lớn, các phòng đều rất yên tĩnh.

Căn phòng nằm trên tầng năm, khá hiếm ở thế giới này, nên tôi có thể thấy toàn cảnh thị trấn thương mại khi mở cửa sổ ra.

“NAVIKO rất tiện nghi, nhưng một nhà trọ cũng được đấy.”

Tôi ngã xuống chiếc giường mềm mại và giải phóng mọi mệt nhọc từ chuyến đi.

Mặc dù tôi chẳng thấy mệt hay gì sất.

***

Nửa đêm.

Một bóng người, đã hoàn toàn xoá bỏ sự hiện diện, xuất hiện trên gác mái của nhà trọ cao cấp nhất thị trấn thương mại.

Nếu không có kỹ năng dò tìm cấp cao thì sẽ không nhận ra người mặc đồ đen đã ẩn mình vào màn đêm này.

“Mục tiêu ở trong nhà trọ này ssu.”

Giọng nói vang lên từ sau chiếc mặt nạ của bóng đen.

“Nếu đã lọt vào mắt của Ảnh Tướng Mea-sama này, dù có trốn đến tận cùng thế giới cũng không thoát được đâu ssu.”

Cô ta là một trong “Tứ Tướng lĩnh” của Đế chế Rein. Sát thủ mạnh nhất được gọi là “Ảnh Tướng”.

Không thể thoát khỏi mạng lưới thông tin khổng lồ của cô vì cô có thuộc hạ ẩn khắp các vương quốc trên toàn thế giới.

Nhưng, lần này lại tốn một lượng lớn thời gian để xác định danh tính mục tiêu.

Đó là vì mục tiêu di chuyển từ nơi này sang nơi khác không rõ vì sao.

Hơn nữa, mặc dù mục tiêu không có xe ngựa, thứ hắn sử dụng để di chuyển nhanh ngang xe ngựa.

Không, đến xe ngựa cũng chẳng thể bì kịp tốc độ của thứ đó.

Bí ẩn ấy cho đến giờ vẫn chưa được lý giải.

Dù sao thì, nhận được thông tin rằng mục tiêu đang ở tại nhà trọ của thị trấn này, cô đã một mình thực hiện nhiệm vụ.

Mục tiêu không ai khác.

Chính là, kẻ đã giúp đỡ vương quốc thú nhân Ekbana và sau đó bỏ trốn.

Dù họ nói vậy, hắn không đời nào có thể một mình đánh bại 100,000 mạng. Người lính rơi vào nỗi kinh hãi hẳn đã phóng đại báo cáo để che giấu sự nhát gan của bản thân, là điều Mea nghĩ.

“Đơn độc huỷ diệt đơn vị của Long Tướng chứng tỏ hắn cũng có chút thực lực đấy.”

Mệnh lệnh là bắt giữ mục tiêu----nếu quá khả năng, giết hắn và mang xác về. Sau cùng thì hắn là địch thủ đã hạ một trong “Tứ Tướng lĩnh” mà.

Ngay cả sát thủ mạnh nhất cũng không thể bất cẩn.

“Cơ mà, Long Tướng là kẻ yếu nhất trong tứ trụ rồi ssu…..”

Kukuku, Mea cười sau tấm mặt nạ.

Sự thật thì, Long Tướng còn mạnh hơn cô về mặt sức mạnh chiến đấu đơn thuần, nhưng…..cô vẫn muốn nói câu đó ít nhất một lần.

“Giờ thì, bắt đầu nhiệm vụ thôi ssu?”

Cô đã thấy sáu người tổng cộng bao gồm cả mục tiêu. Chúng là năm kẻ hôm đó, nhưng thêm một người nữa đã gia nhập khi chúng xuất hiện ở thị trấn này.

Nhưng, mục tiêu tách ra ở một phòng riêng.

“Ở đây ssu.”

Cô nhanh nhẹn di chuyển trên gác mái đến phía trên căn phòng đó.

Rồi cô hạ xuống từ cửa sổ với chuyển động mau lẹ. Đây là tầng năm, nhưng không cần phải lo về nguy hiểm.

Cô mở cửa sổ với một chiếc chìa khoá.

Dù cửa đã đóng, vẫn có rất nhiều cách để mở, nhưng thời gian và tiến trình được tiết kiệm rất nhiều nhờ nó.

Cô khẽ khàng mở cửa sổ và lén lút đột nhập vào trong.

…….Mục tiêu dường như đã ngủ ssu.

Có một đống phồng lên trên giường.

Ảnh Tướng kìm hơi thở lại và chậm rãi áp sát.

Rồi, cô rút một con dao găm tẩm độc ra từ bên hông. Mặc dù chất độc không gây chết người, nó sẽ làm tê liệt cơ thể mục tiêu.

Chính lúc đó.

Một bàn tay bất ngờ phóng ra từ trong lớp chăn mền.

“Ư!?”

Chiếc chăn cuộn xuống, và gương mặt của người đang ngủ hiện ra.

Đó không phải mục tiêu mà cô được nghe. Hơn cả thế, giới tính khác hoàn toàn.

Ng, người khác ư!?

Tte, xinh quá đi ssu!

Mục tiêu không ngủ ở đây, thay vào đó là một người con gái xinh không tưởng với màu tóc đầy ma lực.

Vẻ ngoài ưa nhìn của một con búp bê được chế tạo cực kỳ cẩn thận.

Tuy vậy, cô ấy hiện mang vẻ thư giãn đầy luộm thuộm.

“Ufufufufu….. đây là lần đầu của mình desu wa. Được ai đó đến thăm vào giữa đêm……”

Khoảnh khắc ấy, trực giác sát thủ của Mea réo lên hồi chuông báo động kinh hoàng.

Mình sẽ bị giết!?

Không, mình xong rồi!

Mea cố gắng giũ bỏ cánh tay. Cô phải chạy ngay lập tức.

tte, sức mạnh gì thế này ssu!?

Nhưng, cô không thể thoát ra được. Mặt khác, cô còn bị kéo lại bởi một lực khủng khiếp.

Và trước khi kịp nhận ra, cô đã bị đẩy xuống, và con dao của cô cùng lúc bay đi nơi khác. Mea, người đã cực kỳ thành thạo những kỹ năng đáng sợ của sát thủ, không thể phản ứng lại.

“Uhehehehe! Đêm còn dài lắm desu wa! Ta sẽ chooooooooo em thật~~~~~là~~~~~nhiều tình yêu nhé!”

“Gyaaaaaaaaaaaaaa!”

Bình luận (0)Facebook