• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 42: Mà, Như thế thì Hiển nhiên là Cô sẽ bị Trục xuất rồi

Độ dài 1,320 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:14:24

Nàng thiên thần ấy thật đẹp.

Mái tóc xanh lam dài rực rỡ như biển vùng nhiệt đới, và đôi cánh vươn ra trên lưng nàng sáng chói như màu tuyết đầu của năm.

Và gương mặt của nàng không hề thua kém các nữ thần mà tôi được gặp trước khi chuyển sinh.

"Cô ấy là, thiên thần…..?"

"Phải. Ta là thiên thần desu wa."

Thiên thần nhìn về phía chúng tôi với một nụ cười có thể hạ gục bất cứ ai dù là nam hay nữ.

"Các ngươi bối rối cũng đúng thôi. Con người mặt đất các ngươi chả mấy khi được gặp thiên thần mà."

"Đ, đó đâu phải vấn đề-----"

Tira thét lên.

"Tại sao cô lại khoả thân-----!?"

Thiên thần đang trần như nhộng.

Hơn nữa, nàng đang ngồi trên sàn với đôi chân dạng ra hình chữ M.

Thiên thần cười nói trong bộ dạng ấy.

"Đây là cách chào mừng của các thiên thần desu wa."

Lời chào thế M full nude-----thiên thần tuyên bố rằng tư thế này là điều tự nhiên đối với các thiên thần.

"Cú lừa!?"

"Không hề wa."

[Không đúng, nói dối. Thiên thần không hề có tục lệ như vậy.]

Mặc dù thiên thần phủ nhận, Naviko-san lại thẳng thừng tuyên bố.

"Đó! Naviko-san nói điều đó là dối trá kìa!"

"Fufufu……."

Nghe Tira thúc giục, thiên thần cười như để đánh lừa,

"Phô bày tất cả mọi thứ của bản thân sẽ xoá bỏ bức tường ngăn cách trái tim. Phương pháp tự chế này của ta sẽ sớm trở thành xu thế trên thiên đường desu wa."

"Cô tự chém ra đấy chứ!?"

"Do đó! Nhanh cởi đồ đi, tất cả các ngươi! Liền, ngay và lập tức! Mau cho ta ngắm đi! Ufufufufu!"

Nụ cười của cô nàng thiên thần này thật nguy hiểm.

"Filia-chan, con không được nhìn!"

"Tại sao~? Con không nhìn được thiên thần~?"

"Đó không phải thiên thần!"

Tira và Ellen mím môi lùi về sau trong khi bảo vệ Filia.

"N. Hiểu."

"tte, làm ơn đừng cởi chứ!"

Mặt khác, pet Shiro của chúng tôi ngoan ngoãn thoát y.

"Yosh, anh nữa."

"Anh cũng đừng có cởiiiiiiii!"

Ellen bùng nổ khi cảm nhận được rằng tôi sắp về với thiên nhiên.

"Ufufufu…… Ta sẽ không sợ hãi một khi các ngươi cởi đồ ra đấy wa!"

"Không đời nào! Mà, cô là cái gì thế!? Cô thực sự là thiên thần sao!?"

Tira nhấn mạnh câu hỏi, thiên thần thượng đẳng mở rộng cánh tay.

"Thô lỗ quá đấy. Ta là một thiên thần chính hãng đấy desu wa. Làm ơn, nhìn đi nè."

"Đồ ngốc, mau che thân đi chứ!"

"Không đâu! Làm ơn, nhìn ta nữa đi mà!!"

Thiên thần tiếp cận chúng tôi với chiếc mũi phì phò haa, haa.

"Làm ơn tránh xa ra!"

"Giyau!?"

Tira pika-chú vào thiên thần.

"Ahh….. Ta không thể…. Cơ thể ta, đang bị xé nát, kích thích làm sao waa!"

Thiên thần với vẻ mặt ngất ngây.

"Nữa! Làm ơn, cho ta nữa đi! Làm ơn, hãy trừng phạt kẻ hư hỏng là ta đi! Goushujin-samaaa [note11013] !"

"Cái thứ này méo phải thiên thần! Thiên thần mà tôi biết phải ngay thẳng, trong sạch, và thánh thiện chứ!"

Tira rặn ra một tiếng hét đau thương.

Nhờ có sự thuyết phục điên cuồng của Tira, cuối cùng thiên thần cũng mặc lại đồ.

Quả thật, cô ấy mặc chiếc toga [note11014] , thứ mà dân La Mã cổ thường mặc, trông như thiên thần vậy.

"Chúc một ngày tốt lành, ta là Lucifer. Như các ngươi thấy, ta là một thiên thần desu wa."

Thiên thần----Lucifer thanh lịch giới thiệu bản thân.

Cứ thế, quả cô rất giống một thiên thần đúng nghĩa, nhưng Tira và Ellen lại nhìn cô như rác rưởi.

"Thế, tại sao một thiên thần lại sống ở nơi này?"

"Thật ra, ta đã bị trục xuất khỏi thiên đường."

"Trục xuất? Cô đã làm gì vậy?"

Với câu hỏi của tôi, Lucifer trả lời không chút ấp úng như chẳng có gì phải giấu giếm.

"Ta chỉ lấy trộm pantsu của vài thiên thần thôi."

"Thiên thần mà làm cái quần què gì vậy hả!?"

"Không đâu, trộm thứ như pantsu là điều bình thường mà."

"Nhỉ?"

"Không hề đâu!? Làm ơn đừng đưa thường thức của anh vô đây!"

Không, anh chỉ đùa chút thôi mà?

Anh chưa từng trộm pantsu đâu. Mặc dù anh đã từng liếm pantsu.

"Nhân tiện, bao nhiêu?"

"Khoảng 5,000 cái desu wa."

"5,000!?"

Thế thì đến bố tôi cũng phải câm nín đấy.

Số lượng đó còn hơn nhiều so với suy đoán của tôi.

Cái việc đó, thật sự đã lãng phí bao nhiêu thời gian vậy?

"Ta thu thập chúng từng chút một trong khoảng 200 năm."

Quả đúng là thiên thần. Thời gian hành sự của cô nàng quá là khác biệt.

"Cô không bị phát hiện lâu đến thế sao……"

"Fufufu, ta tự tin rằng khả năng trộm pantsu của mình không thua kém ai đâu."

"Làm ơn đừng có phát ngôn tự hào như thế!"

"…… Nhân tiện, cô làm gì với đống pantsu ăn trộm đó?"

Không biết sợ là gì, Ellen rụt rè hỏi.

"Tất nhiên là, ta ngửi, mặc, đội lên đầu, và liếm desu wa."

"Đ, đáng lẽ mình không nên hỏi….."

"Ta còn làm cả một cái bể bơi pantsu và bơi trong đó."

C, cô ấy nói bể bơi pantsu!?

Tôi thì chỉ cần bồn tắm pantsu là đã mãn nguyện lắm rồi!

Thiên thần này, cô ta nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác…..!

[…… Một kẻ biến thái còn vượt trên cả Chủ nhân.]

"Ku….. Mình vẫn còn quá kém cỏi…… Mình phải cố gắng hơn nữa mới được……"

"Anh tranh đua làm cái gì thế hả!"

"Bị trục xuất vì thứ như vậy, các ngươi không nghĩ thế là quá kinh khủng sao?"

"Cô còn hơn cả kinh khủng ấy!"

Mà, như thế thì hiển nhiên là cô sẽ bị trục xuất rồi…….

"Chưa kể, ta bị trừng phạt rằng không được rời khỏi hòn đảo này."

Nói cách khác, bản thân hòn đảo này chính là một nhà ngục khổng lồ.

Hơn cả một thiên thần, cô ấy hoàn toàn là một thiên thần sa ngã.

"Do đó! Đã lâu rồi ta không được thấy gái thật! Su~ha~su~ha~su~ha~su~ha~su~haa! Ahh! Đúng như mong đợi, mùi vị đồ thật tuyệt hơn nhiều! Nữa, nữa, cho ta ngửi các cô nữa đi!"

Thiên thần sa ngã công kích Tira và những người khác với vẻ mặt chảy dãi.

"Làm ơn đừng có tới đây!"

"Đừng tới!"

"Thật tàn nhẫn wa! Cho ta ngửi cũng đâu có mất mát gì chứ!"

Và cô hoàn toàn bị cự tuyệt.

[Giống hệt ai đó vậy.]

"Ai cơ ~?"

[Chủ nhân, ngài nghĩ có thể lừa tôi chỉ bằng việc bắt chước con gái ngài sao?]

Rồi, Lucifer dừng lại như vừa nhớ ra điều gì đó.

"…..Ra vậy. Ta hiểu rồi. Lý do các cô khước từ ta đến vậy."

Gogogogo, một luồng aura tiêu cực toả ra từ khắp người Lucifer. Mặc cho cô là thiên thần.

Cô chỉ vào tôi,

"Là bởi vì các cô đã thuộc về gã đàn ông này desu wa ne!"

"Cô hoàn toàn sai rồi! Với cả, lý do chúng tôi từ chối là cô đấy!"

"Chính xác! Những cô gái đó đã là thành viên trong dàn harem của tôi rồi!"

"Em đã bảo là không phải mà!"

Tôi lờ đi lời tsukkomi của Tira, Lucifer lườm tôi.

"Không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ wa! Được tận 4 thiếu nữ xinh đẹp phục vụ!"

Bốn, có vẻ nhóc Filia và pet Shiro cũng được tính.

"Mama~ Harem là cái gì~?"

"Tốt hơn là con không nên biết!"

"Dù có ảo tưởng về con gái trong cả trăm năm, ta lại bị giam cầm ở đây!"

Lucifer giận giữ khạc ra từng chữ và một nụ cười đen tối bất ngờ nở trên mặt cô.

"Fufufu….. cơ mà, thứ thiêu thân trước lửa…… ta sẽ giết ngươi và biến họ thành của ta…… fufufu….."

Basaa, đôi cánh trắng tuyết của cô vươn ra.

Rõ ràng nàng thiên thần sa ngã này muốn đối đầu với tôi.

"Được thôi. Người thắng sẽ được làm bất cứ điều gì mình muốn với các cô gái."

"Đúng ý ta đấy desu wa."

"Làm ơn đừng có biến chúng tôi thành phần thưởng trong vấn đề của mấy người!"

Bình luận (0)Facebook