• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 41: Bẫy và Bẫy

Độ dài 1,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:14:23

Chúng tôi tiến vào bên trong toà lâu đài.

Chưa nói đến lính gác, ngay cả quái vật cũng chẳng có một mống.

Có một phản ứng sự sống yếu ớt, nhưng hẳn là con chuột hoặc côn trùng nào đó.

Những bức tượng rải rác tận cả trong lâu đài.

Không chỉ thiên thần, có cả tượng phỏng theo con người cùng thú nhân, người lùn, và cả elf.

"Bức tượng elf này, giống Tira thật."

"N, giống."

"Mama ở đây~!"

Hơn nữa, nó đang bò trên bốn chi, tạo tư thế khá là không đứng đắn thường được sử dụng trong gravure [note10140] .

Khi tôi đang chăm chú thưởng thức nghệ thuật,

"Sét"

Một đòn sét hiểm độc phóng đến trước tôi và bức tượng.

Tôi lập tức bảo vệ bức tượng và bị dòng điện giật cho tung nóc.

"Này, em làm cái gì vậy hả!?"

"Làm cái gì ấy à? Em sẽ phá nát bức tượng đó!"

"Cái suy nghĩ phá huỷ nghệ thuật đó thật là lố bịch!"

"Nghệ thuật cái quái gì chứ! Xin hãy tránh ra đi! Em sẽ phá huỷ thứ đó!"

Tôi cự tuyệt trong khi ôm lấy bức tượng elf.

"Dừng lại đi! Gì cũng được trừ bé này! Gì cũng được trừ Tira!"

"Không phải anh đang nói là nó giống em đấy chứ hả!? Với cả, đừng có ôm nó! tte, đừng có mà sờ mó phía dướiiiii!"

Kính ngữ của Tira bất ngờ biến mất.

"Ahh….. bức tượng Tira của ta….."

"Em đã nói là đó không phải em."

Cuối cùng, bức tượng hoàn toàn bị nát vụn dưới tay Tira.

Cho dù tôi đã định cho nó vào <Kho Vô tận> để có thể ngắm bất cứ lúc nào…..

"tte, đúng rồi! Mình chỉ việc tự làm một cái thôi mà!"

Tôi có skill <Chế tạo * Tối thượng> mà.

"Đã thế thì, em sẽ không nói chuyện với anh nữa."

"Không thể nào."

Chà, tôi chỉ cần bí mật làm là được!

[……..]

Chúng tôi khám phá bên trong lâu đài.

Kiến trúc bên trong phức tạp y như một mê cung. Nhưng, nhờ có <Dò tìm * Tối thượng>, tôi hoàn toàn hiểu rõ cấu trúc toà lâu đài. Chúng tôi không thể lạc được.

Chỉ có một căn phòng với dấu hiệu sự sống rõ rệt.

Thiên thần hẳn là ở đó.

Mặc dù không có quái vật, bẫy lại ở e-vờ-ri-goe. Nhưng, chúng cũng chẳng thành vấn đề với <Dò tìm * Tối thượng> của tôi, nên chúng tôi không kích hoạt bất cứ một cái bẫy nào.

"Hãy cẩn thận, có bẫy đấy. Đừng ấn vào chỗ nhô lên trên bức tường đằng kia."

"….. Sao bây giờ? Em lỡ chạm vào nó rồi."

Tôi cảnh báo họ hơi muộn rồi.

Một làn khói phun ra từ lỗ hổng trên bức tường và tấn công Ellen.

"Ua"

Ellen bị trúng trực diện.

"Độc sao!? Nếu không giải độc ngay….."

"Không, nhầm rổi."

Tôi lắc đầu trước Tira đang hoảng hốt.

"Hình như đó là khói kích dục."

"Eh?"

Ngay lập tức, Ellen bắt đầu run rẩy.

"N…… ah……. C, cái gì……. C, cơ thể em…… n, nóng quá……."

Ellen để lộ ra tiếng rên quyến rũ với đôi má đỏ rực.

"Anh nói kích dục là sao!?"

"Một loại thuốc nâng cao ham muốn. Có lẽ đây là loại khiến cơ thể trở nên cực nhạy cảm."

Các ngón tay tôi âm thầm trườn lên gáy Ellen.

"Hiyau!?"

Bikun, cơ thể Ellen giật nảy và em ấy thét lên một tiếng quyến rũ.

"Khi được chạm vào"

"Han!"

"Như thế này"

"Waaa!?"

"Cô ấy có thể cảm nhận được bất chấp ý chí."

"Nyau?"

Chỉ chạm nhẹ cơ thể Ellen đã khiến em ấy không đứng nổi nữa.

Tay chân em ấy co giật.

"D, dừ……. nh, nhanh, chữa cho em……"

"Guhehehe, thực ra em thấy rất sướng, đúng không? Sao em không thành thật hơn chút đi?"

"Ngưng nói những điều ngu ngốc và nhanh chữa cho cô ấy đi!"

---

"E, em đã có một trải nghiệm tồi tệ……."

Cuối cùng, tôi đã giải trừ hiệu ứng kích dục với phép thuật phục hồi.

Ellen thở phào nhẹ nhõm.

"Với cả, tại sao lại có loại bẫy như thế ở đây….. không phải mức độ sát thương gần như bằng không sao……"

"Vẫn tốt hơn là độc mà, phải không?"

"Độc còn tốt hơn!"

Ngay từ đầu, chỉ duy nhất Ellen phải chịu hệ quả của việc kích hoạt bẫy.

"Vì thế nên anh mới bảo phải cẩn thận."

"E, em muốn anh nói sớm hơn chút!"

Tuy vậy, Ellen vẫn tiếp tục kích hoạt bẫy từng cái một.

Lờ đi cảnh báo của tôi và mở một hòm kho báu, từ đó một đống slime lỏng nhảy ra và bao phủ cả cơ thể em ấy.

Bị trói bởi cuộn dây thừng đã vướng vào chân mình, và bị treo lơ lửng trên không trong thế trói mai rùa [note10141] .

Đặt chân lên chỗ sàn khác màu và một cơn gió mạnh khủng khiếp thổi tung lên từ phía dưới (Ellen không gặp vấn đề gì vì đang mặc giáp, nhưng áo choàng của Tira thì bị cuốn theo và thế là ta có màn show pantsu).

Tất cả đều là loại không gây chết người, nhưng lại là bẫy thô tục. Cảm ơn rất nhiều.

Ở đó, tôi phát hiện một cái bẫy mới.

"Có một chỗ lồi ra ở đó, đừng chạm vào."

"E, em biết rồi."

"Nhất định không được chạm vào. Nhất định đấy, okay?"

"U….. nếu anh nói vậy, em lại càng muốn chạm vào……"

"Ellen-san, dừng lại đi, làm ơn!"

"Aaaah, tay tôi cứ tự ýyyyyyy……."

……Tôi cảm giác em ấy đang rất mâu thuẫn.

Cả cơ thể run lên, em ấy cố hết sức kháng cự, nhưng

"Ya~y! Lần này là gì đây~?"

Filia, mặt khác, ấn vào đó.

Sàn nhà dưới chân chúng tôi biến mất.

Là bẫy sụp.

"Oopsy"

"Nuaaaa!?"

Filia cảm thấy từ trước và nhảy ra ngoài.

Ellen rơi xuống trước tiên.

"O~i, em ổn chứ, Ellen?"

"L, làm ơn cứu em!"

Tôi chầm chậm hạ xuống hố bằng phong thuật.

Độ sâu vào khoảng 5m.

Đáy hố là hình vuông, và Ellen đang ngồi ở chính giữa khóc lóc.

"K, kinh quá đi! Đừng có tới đây!"

Những con slime nhỏ bé đang bò trườn xung quanh căn phòng.

Đáng tiếc, slime ở thế giới này không phải cái loại đáng yêu thường thấy trong RPG, chúng khá là kỳ cục. Trông giống như hải sâm vậy.

"Mà, cơ thể đám slime này còn rung sao!?"

Baby Slime A

Chủng tộc: Slime

Level: 3

Skill: <Rung động>

[Đó là một chủng loại đặc biệt với năng lực rung động. Chúng đôi khi được sử dụng như sex toy vì bản tính của mình, nhưng sự bùng phát số lượng thế này quả là bất thường.]

Ooh, một loại slime phi thường!

Trong khi giũ lắc, đám baby slime cuộn quanh cơ thể Ellen.

"Aun! N, này! Thôi nhìn và giúp em đi! Hiya!? Ch, chúng mày chui vào đâu thế hả!?"

"Em ổn chứ, Ellen! Chúng chui vào đâu vậy!? Xin hãy cho anh biết đi!"

"C, cứ mơ đi!"

"Đừng lo! Anh sẽ lập tức lấy chúng ra cho em!"

"Đừng có tới đâyyyyyyy! Em sẽ tự làm!"

---

"E, em đã có một trải nghiệm tồi tệ….."

Ellen thở dài sau khi nói cùng một câu giống vài phút trước.

"Karuna-san là Karuna-san, nhưng Ellen-san thật sự phải cẩn thận hơn đi."

"N. Gieo gió gặt bão."

"U…… T, tôi biết rồi….. nhưng, Filia mới là người đã ấn bẫy mà."

"Slime này shugo~i! Buruburu~!"

Trong khi bị Ellen phê bình, Filia chơi với một con baby slime đã tóm được. Này, bỏ nó lại chỗ con đã lấy mau.

Sau đó, Ellen vẫn kích hoạt bẫy rất nhiều lần, nhưng chúng tôi bằng cách nào đó đã đến được đích an toàn.

"Có một thiên thần ở phía bên kia cánh cửa này."

"…… Sự tồn tại được xem là sứ giả của chúa trời….."

"N, nó thực sự ở một nơi như thế này sao?"

Mọi người nuốt nước bọt trước lời tôi nói. ….. Filia vẫn đang chơi với con baby slime, còn Shiro thì đứng với vẻ méo care.

Củng cố quyết tâm, tôi mở cửa.

"Chào mừng desuwa"

Một giọng nói trong trẻo chào đón chúng tôi.

"Cô ấy là thiên thần…..?"

Một gương mặt xinh đẹp đến không tin nổi cùng mái tóc dài màu xanh lam kỳ diệu.

Đôi cánh trắng tuyết mọc trên lưng cô ấy đang toả ánh hào quang.

Sự hiện diện áp đảo đủ khiến bạn phải coi đó là ảo giác đến từ thế giới thần thoại.

Có một thiên thần ở trung tâm căn phòng.

Chỉ là----

-----cô ấy đang full nude với đôi chân giạng ra thành hình chữ M.

Bình luận (0)Facebook