• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 10: Boss Cuối (Tuổi tôm)

Độ dài 982 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:12:55

Chúng tôi dừng lại trước cầu thang dẫn lên tầng 100.

“Cuối cùng cũng đến lúc rồi?”

“Yeah.”

Tiếp theo là tầng cuối. Sự căng thẳng dấy lên dù tôi có thích hay không.

“…… Lúc đó, tôi xin lỗi. Tôi đã hơi quá khích……”

Bất ngờ, Tira rụt rè nhận lỗi.

“Ổn mà. Tira như vậy cũng dễ thương lắm.”

“……Mou, dừng lại đi. Làm ơn đừng chọc tôi thế.”

Anh nói thật mà.

“Giờ thì, dù có muốn hay không, đây cũng là tầng cuối rồi. Xúc nào.”

Tôi khích lệ bản thân.

“Ah. Trước đó, làm ơn cho tôi xuống đã.”

“Hãy cố gắng hết sức nhé, Tira.”

Nghe giọng nói của người đồng đội đáng tin cậy, tinh thần chiến đấu của tôi càng dâng cao hơn nữa.

“Thả tôi xuống, làm ơn.”

“Rồi, trận cuối.”

Giơ cao nắm đấm, ei, ei, oh~

“Rõ ràng là anh có nghe thấy, đúng không!? Làm ơn, cho tôi xuống! Chiến đấu với boss cuối trong khi được cõng, thật đáng xấu hổ.”

Tira hét lên.

Em ấy vẫn đang được tôi cõng trên lưng.

“Ổn mà, làm gì có ai nhìn đâu.”

“Nhưng lòng tự trọng của tôi không cho phép.”

“Xin lỗi, nhưng anh bị mắc bệnh ‘sẽ chết nếu không có Tira dán trên lưng’.”

“Xin đừng nói những thứ kinh khủng như thế.”

[Chủ nhân, thật đáng ghê tởm khi ngài thẳng toẹt ruột ngựa như vậy.]

Naviko-san vẫn gay gắt như thường lệ.

“Bên cạnh đó, hơi thở của Tira đang vuốt ve sau cổ anh, haa, haa.”

“Sau cùng anh vẫn là một tên đồi trụy!? tte, đừng có giữ mông khi tôi đang cố trèo xuống chứ!”

“Tira-tan bị kích thích chỉ vì được xoa mông, haa, haa.”

“Kích thích cái búa!”

“Ouch, này, đừng kéo tóc mà, anh sẽ hói mất!”

“Tôi sẽ vặt trụi cho đầu anh trọc lốc luôn!?”

“Trước khi điều đó xảy ra, lên!”

“Hiya!”

Tôi phi thân lên cầu thang.

Chiến lược nhổ tóc của Tira fault, chúng tôi cuối cùng cũng tới tầng 100.

Và ở vùng trung tâm, cao khoảng 5-6m, quái vật khổng cmn lồ.

Xích Long (Boss)

Chủng tộc: Xích Long

Level: 60

Skill:  <Hơi thở của Lửa>  <Gầm rống>

“Xích Long! Là boss cuối của mê cung này, sao…… T, tệ rồi, nó sẽ phun Hơi thở của Lửa đấy! Sức nóng từ lửa của Xích Long sẽ không để lại dù chỉ một mẩu xương đâu! Làm ơn, chạy nhanh đi……”

“Yosh, lên bàn thờ đi!”

“Anh có nghe tôi nói không hả!?”

Ngay sau đó, cổ con Rồng Đỏ phồng lên, rồi nó phun ra luồng lửa đỏ rực và mãnh liệt.

Tôi lập tức đạp đất với tất cả sức lực.

Sàn đá vỡ nát cùng những mảnh đá bắn ra như mưa.

Á đùùù, ngay sau đó, một luồng lửa khủng khiếp sượt qua chân tôi. Vừa kịp né. Tira hét Kya~ bên tai.

Tôi free một cước cho con Rồng Đỏ.

“Ooooooh!”

Tôi giơ kiếm qua đầu và vung xuống với tất cả sức mạnh.

Pakiiin!

“tte, nát hàng rồi.”

“Vảy Xích Long cứng như thép vậy! Karuna-san, kiếm dự phòng……. anh không có, phải không….. ku…… đúng như dự đoán về Karuna-san tay-không……. Hãy rút lui thôi……”

“Yosh, chơi trần vậy!”

“Nhắc lại, anh có nghe tôi nói không hả!?”

Kiếm phế mất rồi, tôi ‘chăm sóc’ con rồng bằng nắm đấm.

Zugoon!!!

Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, và cơ thể to lớn của Xích Long gục xuống.

Máu phun ra từ vị trí vảy lõm vào vì bị tôi đấm.

“Anh đập nát vảy Xích Long với một cú đấm----------!?”

Tira kinh ngạc cất cao giọng ‘hót’.

“A, anh không phải một kiếm sĩ!?”

“Cũng có những lúc kiếm sĩ phải nói chuyện bằng nắm đấm mà.”

“Hiểu chết liền!!”

“Chẳng có logic gì đâu. Em phải cảm nhận bằng trái tim ấy. Ổn thôi, sau khi lấy nhau một thời gian, cảm xúc của anh nhất định sẽ đến được với em.”

“Không phải chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau sao!?”

Maa, nó không phải thanh kiếm tồi, nhưng nói thật, nắm đấm của tôi có sức công phá cao hơn nhiều.

[5473 sát thương. Sức sống của nó vẫn chưa cạn kiệt hoàn toàn. Xin hãy thận trọng!]

“Oaaaaaaaaaaa!”

“Ăn một đấm mà vẫn chưa phế. Giỏi!”

Con Rồng Đỏ giận giữ lao về phía tôi.

Nhưng, cùng lúc Tira kích hoạt phép thuật cao cấp.

Rồng Đỏ bị sét oánh tung đít.

“Gyaaaaaa!”

Cả cơ thể bùng cháy và thằng bé gào rống.

[873 sát thương.]

Vảy Xích Long rõ ràng có khả năng kháng phép cao, nhưng đám sét đánh xuyên cơ thể nó qua chiếc vảy đã bị tôi đập nát.

“Phép thuật cao cấp, vậy là em có thể dùng nó.”

“Vâng, tuy mất khá nhiều thời gian để niệm, nhưng tôi có thể. Khi kiếm của Karuna-san bị phá hủy, tôi nghĩ là chúng ta sẽ không thể hạ nó nếu không có phép thuật cao cấp, nên tôi đã bắt đầu niệm chú.”

“Em niệm chú mà vẫn gõ đầu và tsukkomi anh được…….”

Ghê đít đóa.

Xích Long dường như đã lên bàn thờ vì nó hóa thành tro.

“Fuu. Anh mừng là mình có chút hữu dụng.”

“Hơn cả thế, anh đánh gần hết trận còn gì.”

Nên nói thế nào nhỉ, nó yếu hơn tôi nghĩ.

Đó là bót-sờ cuối à? Chẳng thấm vào đâu cả.

“Giờ thì, chúng ta nên khám phá những tài liệu nghiên cứu được người đó để lại thôi nhỉ?”

Chính lúc này.

Tira bất ngờ ôm chặt lưng tôi.

“….. Anh hiểu rồi. Cuối cùng Tira cũng đã chấp nhận anh-----“

“Nh, nhầm rồi. Quan trọng hơn, ở, ở kia…….”

Tira chỉ ngón tay với giọng run rẩy.

Một ông già đang đứng đó.

Chính xác là, ông ta đang lơ lửng trên không khí. Đầu tiên tôi nghĩ đó là nhờ ma thuật, nhưng lão già này không có chân. Không, hơn cả thế, cơ thể lão còn hơi trong suốt nữa.

Không thể nào, một con ma?

[Vâng. Đó là quái vật được tạo ra bởi cơn hận thù của cái chết, một con ma.]

Naviko-san xác nhận.

“…… Yêu quái phương nào?”

Trả lời câu hỏi của tôi, con ma mở miệng.

{------ Ta là Owen ja!}

Người kiến tạo mê cung này ư?

Bình luận (0)Facebook