• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35 : Giá sách

Độ dài 870 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:46:07

「Vậy ra đây là phòng của Andou-kun.」

「Cho dù cậu nói rằng muốn ngó qua một chút, nhưng ở đây đâu có gì ngoài light novel phải không?」

「Cũng đúng nhỉ. Oa, giá sách lớn thật… Này, Andou-kun, ở đây có bao nhiêu tập? 」

「Hmmmm, mình hay bán số cuốn tớ không cần nữa ở Akiba, thành ra tớ cũng không chắc lắm… nhưng chắc giá sách này chí ít cũng phải 200 tập.」

「200 tập!? Không thể nào, mình còn chưa được một phần ba chỗ đó!」

「Ồ, cậu cũng có nhiều đấy chứ. Cậu hay đọc trên 『Narou』  đúng không? Vậy nên đó chẳng phải là lý do cậu có ít bản giấy hay sao?」

「A, cậu nói đúng. Nhưng cậu cũng đọc trên 『Narou』 mà?」

「Thì có. Nhưng khi truyện được xuất bản, tớ lại đọc bản xuất bản cơ. Nhìn này, hàng sách này hầu như là các tác phẩm từ 『Narou』 đấy.」

「Oa, cậu nói phải! Cuốn này là truyện Dịch chuyển sang một thế giới khác nơi mà thức ăn là tất cả với nhân vật chính háu ăn, 『Thực quản của thế giới khác』 [note7402] !

Và đây nữa, đây chẳng phải là truyện mà có gã trốn khỏi luật lao động sang thế giới khác, nơi mà cậu ta tích cực ủng hộ việc cư dân ở đó làm việc miễn phí như một quy tắc, 『Izakaya 「Wata」thế giới khác』 [note7404] !

Đây là truyện kể về nhân vật chính làm tại một hiệu thuốc ở Nhật Bản rồi tái sinh sang thế giới khác mang theo kiến thức hiện đại và mở một hiệu thuốc, tạo thương hiệu độc quyền trong thị trường 『Cửa hàng thuốc tại thế giới khác: Matsumoto』!」

「Ahahaha, Asakura-san biết nhiều về 『Narou』 thật.」

「Cậu cũng quen với nó quá rồi còn gì?」

「À thì tớ hầu như chỉ đọc mấy cuốn nổi tiếng hoặc đã xuất bản, và không chỉ 『Narou』, tớ cũng đang đọc nhiều light novel khác gần đây nữa.」

.

(Cậu ấy nhắc mới nhớ, giá sách của Andou-kun có nhiều loại khác nhau xếp vào từng giá sách một… mình nghĩ  hàng đầu tiên là dành cho những cuốn trên 『Narou』? Và ngăn giữa có 『Sự thân thuộc của tình ái』『Nekokami』『Nhóc em trai của tôi không thể đáng yêu thế này được』 [note7405] … đúng rồi, đây chắc là những tựa sách nổi tiếng hồi trước thì phải? Và ngay dưới ngăn giữa là những cuốn mới gần đây. Nn? Vì lý do nào đó chỉ có ngăn dưới cùng lại nhồi toàn từ điển… đây là--- hiểu rồi! Andou-kun, vậy ra đây là những cuốn từ điển cậu dùng để tra những từ kanji chưa biết khi đọc light novel và những thứ khác!)

.

「Andou-kun, những cuốn từ điển ngăn dưới cùng là----」

「Ch-ch-ch-chúng chỉ là từ điển mà! Chúng chỉ là những cuốn từ điển bình thường tớ dùng để tra từ kanji thế nên nhất định không có gì đáng xem với mấy thứ đó đâu!」

「Ara, ra là vậy. Nhưng cậu có đa dạng các kiểu loại nhỉ.」

「L-l-l-là thế! Không giống như những cuốn tiểu thuyết bình thường, light novel sự dụng vài từ kanji kỳ quặc và khó hiểu và đại loại thế, nên để tra được hết chúng, tớ đã mua cả đống từ điển, đó là tất cả!」

.

(A, mình hiểu rồi! Thật ra ngay trong những tác phẩm của Narou có những từ được viết là 「漆黒」(Shikkoku) lại được đọc là「やみ」(Yami) hoặc trường hợp khác 「炎」(Honou) lại viết như 「焔」(Honou) [note7406] )

.

「Dù được dùng nhiều nhưng có vẻ chúng còn khá mới. Mình ngó qua chúng một chút có được không?」

.

(Mình muốn biết những cuốn từ điển Andou-kun dùng nó như thế nào?)

[Oái! Asakura-san, chúng là những thứ không được phép nhìn!]

.

「Asakura-san, oái ------- á!」

「A, chân mình trượt…」

.

(Ể, tại sao Andou-kun đang chúi đầu xuống ----)

.

「Fue… Kyaah!」

「Guahhh!」

.

[A-auu… chân mình trượt vì cố gắng đột ngột di chuyển và cuối cùng mình lại đẩy Asakura-san xuống sàn nhà… T-tuy vậy, lần này mình đã đặt được cả hai tay lên sàn nhà, thế nên mình đã tránh được chạm vào người Asakura-san… không phải là ngực cô ấy! Mà cũng hơi thất vọng một chút…]

.

「Asakura-san, xin lỗi vì tự dưng ngã ra như vậy… cậu có sao không?」

「Awawa…」

「Asakura-san?」

.

(Hả? Tại sao mình… tại sao mình lại bị Andou-kun đẩy xuống? Không thể nào, có lẽ nào đây là tình huống gọi là 『Yukadon! 』 M-m-m-m-mình giờ đang bị Andou-kun 『Yukadon! 』! Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó!? Có lẽ nào là---- cậu không được làm thế! Còn quá sớm mà! Dù tớ vẫn chỉ cho ngực của mình bị chạm thôi… ít nhất---)

[….? Mình đang tự hỏi tại sao Asakura-san đang nhắm mắt lại và chu môi ra? Cô ấy bị chấn thương đầu sao? Nếu vậy mình phải thả cô ấy ra nhanh!]

.

「Mu---!」

「Asakura-san, xin lỗi! Tớ sẽ thả cậu r----」

「Asakura-senpai! Em mang đồ uống--- á!? Onii-chan, anh đang làm cái gì thế!?」

.

[Gì nữa!? Con nhóc vào đúng cái lúc này! Tình cảnh càng tệ!]

.

「Không, không phải thế! Đây là!」

「O-Onii-chan biến thái! Dâm đãng! Erogappa [note7407] ! Tên otaku chết dẫm!」

「Anh đã nói rồi, là tên otaku light novel đâu có liên quan tới chuyện nàyyyyyyyyyy!」

.

(A-Andou-kun… cậu vẫn không định làm nó à?)

Bình luận (0)Facebook