Lần cuối
Số từ
6,068
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
63

Tóm tắt


Liam Sera Banfield là một người tái sinh. Anh ta đã tái sinh vào một thế giới giả tưởng của ma thuật và kiếm, nhưng vào thời điểm đó nền văn minh đã có những tiến bộ trong không gian vũ trụ. Bối cảnh diễn ra trong một đế chế liên thiên hà, một vũ trụ giống như vở opera không gian, nơi vũ khí hình người và tàu vũ trụ chiến đấu. Liam, người được tái sinh trong một gia đình quý tộc trong một xã hội quân chủ, có tham vọng một ngày nào đó trở thành chúa tể độc ác. Ở kiếp trước, Liam không may đã mất đi tất cả và chết trong tuyệt vọng. - Sống vì người khác là ngu ngốc. - Tôi sẽ sống cho chính mình. Giữ những cảm xúc đó trong lòng, anh quyết định thực hiện mục tiêu của mình, nhưng thay vào đó lại được tôn thờ như một người cai trị đức hạnh do sự khác biệt về giá trị của anh. Liệu Liam có thể làm được nó không?

Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Vol 10
Vol 10
Bình luận (0)Facebook