• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời Bạt

Độ dài 654 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 10:00:14

Tập 2 của Otome Game no Heroine de Saikyou Survival đã được lên giá sách!

Đến những ai ở đây lần đầu tiên, và đến những độc giả cũ, là Harunohi Biyori đây.

Thành thật mà nói, tác phẩm này là một thứ mà tôi đã bắt đầu viết để thư giãn, nghĩ rằng sẽ thật tốt biết bao nếu có những người cùng đam mê giống tôi, nhưng thành ra nó lại hứng thú hơn mong đợi, điều đó làm tôi hơi bất ngờ.

Sự tăng trưởng kịch liệt của đam mê đó để trở thành tác phẩm lần này đã được giao đến tay các bạn, phần ba, Sát Thủ Lọ Lem.

Khi tôi chắp tay vào viết ra câu truyện này, tôi đã quyết định phân cảnh cuối cùng trước khi đến được nó, vậy nên cảm xúc của tôi khi muốn viết về phân cảnh đó là để nó trở thành động lực của mình để tiếp tục viết tiểu thuyết, nhưng phần ba này là một phân đoạn cần thiết phải có trước đi đến được đó, nên tôi đã hơi lo lắng khi viết một câu truyện máu me thế này, lòng tự hỏi rằng liệu các bạn độc giả có sẽ chấp nhận nó hay không. Dù vậy, tôi cũng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Từ đó, tôi hiểu được rằng quả nhiên, nguồn động lực quan trọng nhất luôn là sự ủng hộ từ các độc giả.

Lần này, tiếp gót theo sau Elena ở tập 1, hai nhân vật quan trọng của câu chuyện đã lần lượt lộ diện.

Người thứ nhất là giáo viên pháp thuật, Celestra. Sự hiện diện của cô ấy đã được gợi ý đến từ tập đầu tiên, vậy nên tôi rất vui khi mình cuối cùng cũng có thể khắc họa cô ấy. Cô ấy thuộc tuýp người đàn chị độc mồm độc miệng.

Cô ấy cũng là một trong số những nhân vật yêu thích của tôi. Lúc trò chuyện của cô ấy với Aria là phân đoạn tôi thích nhất, vậy nên bạn hãy mau đọc đi bất kể là gì đi chăng nữa.

Những kiểu đối thoại với bầu không khí kì lạ như thế là sở thích của tôi, bất kể là học hay là viết.

Không hiểu vì sao lại như vậy……Nhưng rất nhiều nhân vật phản diện mà tôi viết nên đều có tính cách phá cách, cảm tưởng như họ càng kinh khủng đến mức nào thì họ lại càng nổi tiếng đến mức ấy (cười).

Bởi vì thế mà những câu chuyện đặc biệt bên lề thường là những chương về Celestra và Carla. Về cơ bản, câu truyện kể theo ngôi thứ nhất là chỉ qua góc nhìn của Aria, vậy nên hãy tận hưởng phân cảnh hiếm có về suy tư của hai người họ.

Tôi gửi lời xin lỗi đến những ai hứng thú với Elena bởi vì không có mặt cô ấy lần này.

.

Ảnh minh họa lại được vẽ bởi Hitaki Yuu-sensei. Tôi nghĩ rằng có lẽ hầu hết các bạn nhìn qua trang bìa là đã nhận ra nhưng dù sao thì những bức tranh minh họa lần này cũng rất chi là tuyệt.

Với lại, ấn phẩm truyện tranh đã được bắt đầu. Và người vẽ một Aria đáng yêu nhưng không kém phần ngầu đó là Wasaka Kobata-sensei.

Tôi có thể xuất bản được tập hai là nhờ có tất cả các bạn độc giả ở đây, những người đang đọc cuốn sách này, những tiệm sách đang đặt bộ sách này trên giá, tới To Books-sama và từng nhân viên liên quan đã theo con người không giỏi giang gì này. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Tôi sẽ cố gắng để độc giả các bạn không cần phải đợi tập ba lâu nữa, vậy nên xin hãy ủng hộ tôi, mọi người ạ.

Vậy thì, chúng ta sẽ lại gặp nhau ở tập ba.

Bình luận (0)Facebook