Truyện dịch
Mục lục
Lần cuối
Số từ
2,698
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
40

Tóm tắt

Đây là câu chuyện về một cô gái 22 tuổi bắt đầu cuộc sống trong chiếc bồn tắm của gia đình.

“Con người thực quá là xô bồ.”

Ishohara Medaka là một thiếu nữ sở hữu cảm tính có chút khác người.

Sinh ra đã còm nhom, lớn lên vẫn loắt choắt. Ngay tới tham vọng cũng tỷ lệ thuận với thân hình mi nhon ấy. Không có lòng tham, cũng chẳng háu ăn, không thiết yêu đương, và hoàn toàn chẳng ấp ủ bất cứ giấc mơ tương lai nào. Nếu có, thì cũng sẽ là kết thúc sinh mệnh này ở tuổi 20……

Người cha xì hơi như cơm bữa, người mẹ đã hai lần vượt qua căn bệnh ung thư, ông anh khoái sáng chế ra trò nghịch ngợm. Có được điểm tựa từ những thành viên gia đình đầy vui nhộn ấy, cuộc sống của cô ngập tràn niềm vui. Song, khi phải rời khỏi tổ ấm ấy ra ngoài kiếm việc làm, một sự cố đã ập đến. Tâm trí suy sụp vì không chịu nổi sự chèn ép bắt nạt từ cấp trên, cô bỏ chạy về nhà sau chỉ vỏn vẹn một tháng.

Như thể để trốn tránh tất thảy, cô bắt đầu chuyển vào sống tại nơi tâm hồn tìm thấy sự bình yên – bên trong chiếc bồn tắm. Trải lót một tấm nệm, nhồi thật lực những con thú nhồi bông bao bọc xung quanh, và mang vào theo từ bộ PC, tủ lạnh mini, thậm chí ấm siêu tốc…. Thêm vào đó, cô còn trang bị đầy đủ từ thiết bị chống ồn tới điều hoà nhiệt độ, biến căn phòng tắm gia đình trở thành một không gian cư ngụ thoải mái.

Song, gia đình Ishohara cũng mãi mãi không còn có thể như trước……  

Từ bộ đôi tác giả - hoạ sĩ đã tạo nên bộ truyện giành hạng Nhất mục Tác phẩm mới “Tôi muốn hoá thân thành giọt lệ của cậu” Shiki Taiga và Yanagi Sue, một câu chuyện tình cảm gia đình mới lạ hứa hẹn đem tới cho độc giả những tràng cười lẫn những giọt nước mắt.

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Sống trong bồn tắm
Sống trong bồn tắm
Bình luận (0)Facebook