• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Anh hùng tiền nhiệm bị bám đuôi

Độ dài 3,812 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:08:15

「Wo~w.....」

Hiện lên trước mắt tôi là nơi rèn luyện phép thuật và cũng là tổ chức nghiên cứu ma pháp nổi tiếng nhất ở Reynbrook trong thế giới này,

Học viện ma pháp Lizwadia, và tháp đồng hồ khổng lồ.

Tôi nghe nói rằng một nửa thành phố này được tạo nên từ những tòa nhà trực thuộc học viện, nhưng chỉ riêng ngôi trường đã chiếm một khu vực vô cùng rộng lớn rồi.

「Yashiro-san, lối này.」

「Ừ,ừ...」

Với cơ thể còm nhom của mình, người đàn ông có khuôn mặt giống như có thể hẹo bất cứ lúc nào vẫy tay ra hiệu cho tôi và tiến đến tháp đồng hồ.

Vì lí do nào đó mà bị vẫy gọi bởi người đàn ông này khiến tôi không khỏi liên tưởng đến cảm giác được Tử thần mời gọi.

Giờ thì, nếu bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại ở Học viện ma pháp Lizwadia......Không phải tôi đến để tia mấy em nữ sinh đâu nhé ,các bạn hiểu chứ? (đéo tin)

Cho mọi người biết, tôi đến đây với một lí do chính đáng.

Nếu thật sự thắc mắc tại sao tôi ở đây,

thì là vì tôi chuẩn bị trở thành một giảng viên tạm thời.

Tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng Bernadette chính là Kẻ hủy diệt thức ăn sau khi chiêm ngưỡng cảnh cô ta chén bay phần ăn của 30 người, một lúc sau khi tôi quay trở lại với hóa đơn 300,000,000f(xấp xỉ 2 triệu yên), khách hàng trong quán đang giải trí bằng cách cá cược xem Bernadette có thể ăn thêm bao nhiêu phần ăn nữa.

「Này, ông chú.」

「Có chuyện gì? Ta đang bận.」

Bỏ ngơ chuyện những chồng đĩa chất đầy càng lúc càng nhiều, ông chú đang cật lực nấu ăn nhanh chóng hết mức có thể, trông hết sức điêu luyện.

Ngoài ông chú ra, tôi đang giả vờ là một bồi bàn và giúp đỡ bằng cách đặt những chiếc đĩa đã ăn hết vào khay và bê đi, nhưng,

「Ông chú gầy còm đang cuộn tròn trong góc kia là ai thế? Trông như ông ta gặp phải chuyện gì đen đủi vậy......」

Đúng vậy,trong khi đang tỏa ra bầu không khí chết chóc có thể tự sát bất cứ lúc nào, người đàn ông đó uống ly rượu như thể đó là ly rượu cuối cùng vậy, ông ta cáu bẳn lẩm bẩm than van và nguyền rủa gì đó, do tạo ra quá nhiều aura đen tối, u sầu, nó khiến tôi bận tâm. Không nói đến ông chú men lỳ và tên tiểu men lỳ như tôi, thậm chí so với khách ở đây, ông ta thật sự là một gã gầy còm.

「Nếu là nó, ta không nghĩ có ai vượt được cậu ở khoản đen đủi đâu.」

「Im đi. .....Thế?....Ông ta trông không giống một du khách――」

Quàng trên mình một chiếc áo choàng giống như của học viện, ông ta có lẽ là một giáo viện hay đại loại thế, nhưng, một giáo viên lại đi uống rượu giữa ban ngày? Nói thế có lẽ là không phải rồi.

「Ông ta phải chăng bị đuổi việc?」

「Không, ngược lại thì có, ông ta đang trên bờ vực bị kì vọng quá mức.」

「Ahh, tôi hiểu rồi~.」

Người đàn ông nhút nhát đã sợ co vòi trước sự kì vọng quá lớn lao của học viện và trở thành như thế kia.

「.......Nhắc đến mới nhớ, cậu nói được tiếng Alexelia phải không?」

「Na? ......Sao tự dưng lại hỏi chuyện đó. Tôi đã được Alicia dạy một chút và có luyện tập qua những cuộc cãi vã với ông, ông biết chứ?」

Ngôn ngữ Alexelia được người Elf sử dụng phổ biến.

So với tiếng Ishrel cổ sử dụng tinh linh để thi triển ma pháp, tiếng Alexelia mượn sức mạnh của tinh linh để tự thi triển ma pháp, cũng giống như cách mà Elf làm bạn với các tinh linh vậy. (Mình đoán là Ishrel thì triệu hồi tinh linh rồi để nó làm phép cho mình, còn Alexelia thì mượn sức mạnh rồi tự thi triển ma pháp)

Cả hai đều có lợi thế và nhược điểm, nhưng, ở thời điểm hiện tại, chúng không được sử dụng nhiều trên thế giới.

Đó là vì ngôn ngữ Ishrel hiện đại bắt nguồn từ tiếng Ishrel cổ, được công bố rộng rãi trên thế giới như một ngôn ngữ ma pháp và cũng là ngôn ngữ chung.

Tiếng Ishrel hiện đại vượt xa tiếng Ishrel cổ đại và tiếng Alexelia về tốc độ niệm chú và có thể kết hợp với những ngôn ngữ khác.

Bởi vậy nên tiếng Alexelia không được sử dụng phổ biến, nó gần như là thứ ngôn ngữ của riêng người Elf.

「『Thử nói gì đấy bằng tiếng Alexelia xem nào.』」(『』tiếng Alexelia)

「Ha?...... 『Mareeda-san is my waifu.』」 (con mẹ thằng này thẳng như ruột ngựa ạ, mình cũng nói thế có bị đánh k ta?)

「『Tên khốn này, muốn chết hả!』」

「『Ông là người bảo tôi nói cơ mà!』」

Tôi bực mình vì bị ông chú dọa chỉ bằng việc bước lên phía trước –degozaru. Vì ông chú vẫn tiếp tục nói chuyện bằng tiếng Axelia, tôi đáp lại bằng những gì mình đã học.

...Đúng là, hoài niệm thật.

Khi đang nhớ lại chuyện của ba năm trước, có ai nắm lấy vai tôi từ đằng sau.

...Huh? Ông chú đang ở trước mặt mình , vậy là ai nhỉ?

「『Nếu không phiền chúng ta có thể trò chuyện một chút được không!!?』」

「Gyaaaaaahh!!?」

Tôi quay lại và ở đó là một người đàn ông đang tỏa ra vẻ u ám, tuyệt vọng đến mức phim kinh dị R-18 cũng chả là cái đếch gì cả!

「Đợi đã, là ông chú tử thần uống rượu lúc nãy!」

「Tôi, tôi rất xin lỗi.... Tôi đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người...., ah. ...Tôi, tôi làm việc như một giáo viên giảng dạy ở Học viện Ma pháp Lizwadia. Tên tôi là Leizelido Dotoragé.」

Người đàn ông tử thần tự giới thiệu tên mình là Leizelido Dotoragé rút ra một mảnh giấy và đưa nó cho tôi.

「Ah, một tấm bưu thiếp..... Rất vui được gặp ông. Tôi tên là Yuu Yashiro. Hiện là một mạo hiểm giả và ――」

*Gaun gaun* ――!!

「Rất xin nhỗi Yuu Yashiro- san! Bản nữ vô thức bắn anh mất rồi! Anh không bị thương đúng không?」

「Đồ ngốc!! Tôi suýt thì bị thổi bay đầu rồi đấy, đần độn! 」

Đống đĩa tôi cầm trên tay vỡ vụn cùng với cái khay, còn tôi thì gập đầu xuống với đống mì Neapolian phủ bên trên.

――Cô gái này... Đối với một người luôn ” đối xử dịu dàng với phụ nữ” như tôi, để mà bực mình đến mức này.... Cô ta đã đạt đến cảnh giới của sự phiền phức ngang với Lục Kiếm Tướng rồi!

Trong khi đang nghĩ cách để trừng phạt Bernadette, ông chú tử thần, người mà có lẽ sẽ rất ngầu chỉ với cái tên của mình....

Cảm giác tôi đang dần lẫn lộn cách gọi ông ta với ông chú đằng kia rồi. ( ông ta hay bây giờ đổi thành Doto-san chỉ ossan tử thần, còn ông chú là chồng Maleeda)

Từ giờ tôi sẽ gọi là Doto-san.

....Doto-san tiến đến chỗ Bernadette, người đã chất đầy đống đĩa ăn bằng với 37 người thành một tháp đĩa trắng.

「Hou... Khẩu 『Kerykeion』 đó, có vẻ như cô đã làm một số chỉnh sửa riêng cho nó, phải không.

Doto-san lôi ra một cặp kính và đeo nó lên trong khi vẫn là tử thần tỏa ra bầu không khí ảm đạm.

「Hou,... Ông cũng có mắt nhìn đấy chứ. Tuy nhiên, tên đứa trẻ của bản nữ là 『Súng Ma pháp Failnaught』! Làm ơn đừng nhầm lẫn vào lần sau.

「Con nhỏ này, cô vừa nãy nói tên nó là 『Súng Ma pháp Misteltein』」

「C, cô gái này... miệng nói những thứ như là tên thật hay tên cũ, nhưng thật ra là cô ta chém nó ra!」

「Anh vừa nói hết những gì mình đang nghĩ đấy, Yashiro-san!? V, với lại, đó không phải là lời nói dối! Khẩu 『Failnaught』 này là mẫu cải tiến về độ chính xác và tầm bắn.... còn đây, nhìn đi, khẩu này là『 Misteltein』. Misteltein là mẫu nâng cấp về sức mạnh! ....Fuffe ~ n. Thế nào? Đó không phải là nói dối!

Không có chuyện một Tu nữ phụng sự Chúa trời lại có thể nói dối được!」

「Cho dù cô là một tu nữ tàn bạo đi bắn người ta mà không thèm xác nhận danh tính trước」

「Th, thô lỗ quá đi, Yashiro-san! Bản nữ tổn thương vô cùng―――」

Thôi thì, đúng như Bernadette nói, hai khẩu súng ma pháp mà cô ta lôi ra thể sự tinh tế khác nhau.

Không, ngay từ đầu, hình dáng của chúng rất khác so với cái mà tôi đã thiết kế.

Hai khẩu súng đó có―― ổ đạn hình trụ.

Cái mà tôi đã thiết kế ba năm trước là thứ gì đó giống như súng ngắn tự động, nó dựa vào tốc độ nạp đạn và tập trung vào sức tấn công cao để có thể bắn ra liên tục một lượng lớn ma thuật.

Nhưng, hai khẩu súng kia có băng đạn hình trụ, một loại súng được gọi là revolvers. (súng ổ quay)

「Ya, ...Yashiro-sa~n?」

Ngay từ đầu, Súng Ma Pháp, không phải thứ bắn ra đạn như các loại vũ khí hiện đại.

Chúng vừa tập trung Maryoku(Sức mạnh ma thuật) vào đạn ma thuật để bắn ra với tốc độ cao, ứng dụng ma thuật bằng việc khắc vào hộp đạn các ký hiệu ma thuật. Một trong hai khẩu đó.

Lợi thế khi sử dụng Súng Ma pháp bị phân chia mạnh ra làm hai hướng. Đầu tiên, làm sao có thể chỉnh điểm phát động ma thuật thành một “đường thẳng”.

Lấy ma pháp cấp thấp 『Fireball』 mà mọi người đều biết làm ví dụ.

Ma pháp này phóng ra một quả cầu lửa từ một vị trí tùy ý.

Cùng với Fireball, các loại ma pháp dạng phóng ra yêu cầu ta phải thành thạo khả năng dự đoán điểm va chạm của ma thuật. (giống điểm đạn rơi trong pubg)

「Ya, Yashiro-san~ ....Yaーshiーroーsaーn! Anh có đang nghe không thế ~!」

Cho dù bạn có thể bắn chính xác viên đạn ma thuật vào một vị trí nhất định sau một khoảng thời gian luyện tập, để mà khiến viên đạn có độ chính xác cao hơn nữa, bạn cần phải có khả năng cảm nhận không gian bẩm sinh. Do có thể làm cho điểm chạm cố định trên đường bắn, khẩu súng ma pháp hiện thực hóa kĩ năng bắn tỉa. (kiểu bắn phép bình thường thì phép nó bay vòng cung theo kiểu crossbow, súng thì mạnh hơn nên phép nó có đường bắn thẳng với điểm chạm, hợp chơi snipe)

Hơn nữa, ngay cả trong một trận chiến tốc độ cao, có thể phóng ma pháp mà không cần chuẩn bị để niệm chú hay dự đoán điểm va chạm của ma thuật là một lợi thế lơn.

「....N, nhìn nè~ Yashiro-san, ngực nè! Fufu, bản nữ đã được nghe từ Mareeda-san. Có vẻ như Yashiro-san là một con quỷ biến thái yêu ngực, phải không nè~?」

.....N-nếu anh ngừng việc bơ tôi, dù chỉ là phần trên của bộ quần áo...một chút, chỉ một chút thôi nhé, nhưng.....S-sẽ ổn thôi nếu anh muốn chạm vào chúng! ....Kya! Để một Nữ tu của mọi người cho phép chạm vào chúng, thật đáng xấu hổ mà!」(người ta gọi đó là tự thẩm tự sướng)

Và sau đó, điều thứ hai, cũng giống trước đó, vì niệm chú là không cần thiết, chỉ với hai động tác là gạt chốt và kéo cò không cần đến 2 giây để có thể phát động ma thuật.

Nắm giữ hai điều trên, bạn có thể nói rằng Súng Ma pháp nên được gọi là cuộc cách mạng kĩ thuật cho Pháp sư, những người vẫn luôn bị coi như là một cái pin.

Điểm yếu của Pháp sư là họ cần phải tập trung rất nhiều để niệm chú và họ không thể phát động ma pháp ở khoảng cách gần bởi có thể sẽ tự làm mình bị thương.

Súng Ma pháp vượt qua cả hai khuyết điểm đó.

Tuy nhiên, ngược lại, có một lỗ hổng cực lớn với chúng.

Cái đầu tiên, ký tự ma pháp khắc trên hộp đạn hoàn toàn không thể thay thế. Lí do là vì để khắc ký tự và phát động ma pháp cần có một loại kim loại đặc biệt.

Kim loại này phải có độ truyền dẫn ma lực rất cao, nhưng dù thế, khi phát động ma pháp, sẽ xảy ra hiện tượng vắt kiệt kim loại và làm nó dần kém chất lượng, nó chỉ có thể dùng một lần duy nhất và sau đó hiệu quả sẽ biến mất. Và sau đó, cũng với lí do đó, dù thu thập kim loại này khá dễ, vì tốn rất nhiều thời gian để làm chuyện đó nên giá của nó khá cao.

Và còn điều này nữa.

Bởi nó được tạo ra với dự định dành cho các loại ma pháp dạng phóng, nó không phù hợp với các loại ma pháp diện rộng.

Có lẽ do ma pháp không thể trung hòa được, mối lo ngại là cho dù ma pháp có được phát động đi chăng nữa, nó cuối cùng sẽ bị lệch khỏi hướng phóng và còn làm tăng kích thước hộp đạn một cách vô nghĩa. Hơn nữa, các dạng ma pháp phóng “chỉ” có thể bắn ra theo đường thẳng.

Với việc có quá nhiều lỗi đến nỗi mà áp đảo hoàn toàn những lợi thế của nó, “tôi” lúc đó đã hoàn toàn từ bỏ chuyện cố gắng phát triển nó.

Vậy mà, tại sao, nhưng thứ đó lại được tạo ra.......Tại sao, băng đạn lại được thiết kế thành ổ trụ........

「......Yashiro-sa~n, B, Bản nữ sẽ khóc cho anh xem đấy ~?.....E~n, e~n, Yashiro-san đang bơ mình! Bản nữ buồn đến nỗi nước mắt không ngừng rơi rồi!......」

――――Tôi hiểu rồi, để đổi lấy việc giảm tốc độ nạp và số lượng đạn, hắn ta chế tạo viên đạn ma lực và hướng đến tính đa dụng của nó!?

Không, không phải thế. Đây là, vừa tăng cường khả năng kìm hãm công kích, nó là ứng dụng của siêu công kích chuyển hóa mà nghe đồn dành cho bắn tỉa ma pháp.

Nếu là phương pháp vận hành như thế này, không cần mở rộng hộp đạn quá nhiều, và còn hiểu quả kinh tế nữa!

Và không những thế, giới hạn nhiệt đô được tăng lên một đống…….!

Giờ thì tôi hiểu rồi, tưởng rằng nó đã trở thành thứ cùi bắp gì đấy, nếu nó đã được thiết kế và chỉnh sửa với giả định là sẽ có một pháp sư đủ tài năng để sử dụng nó….

…Liệu có phải cái gã thiết kế ra đống này là một thiên tài hay không?

「…Gusu…Ngực bản nữ thua ngực Mareeda-san ở điểm gì chứ desu. Dù kích cỡ ít nhiều có khác nhau một chút…Nhưng của bản nữ rõ ràng nẩy lên, trong khi của Mareeda-san lại xệ xuống đợi,ow!?」

「A”ahn? Ngực ai bị làm sao cơ? Đừng ảo tưởng bộ ngực cân đối trên cơ thể của một Nữ tu đáng xấu hổ như cô lại cùng đẳng cấp với bộ ngực duyên dáng vĩ đại của Mareeda-san nhé.

「B, bỏ chuyện làm ngơ bản nữ một cách quá đáng sang một bên, làm ơn đừng tự nhiên xúc phạm ngực người ta thế chứ! M, mặc dù thực tế là anh vừa khen nó….」

「Tất nhiên rồi. Tôi sẽ không nói dối bộ ngực mà tôi cho là đẹp. À mà, Bernadette, cô có thể cho tôi ngắm chút được không.」

「Misteltein và Failnaught, phải không?.... Fufu~n, bản nữ sẽ không cho kẻ bắt nạt như Yashiro-san thấy. Nhưng nếu anh không bơ bản nữ nữa đợi đã ahh! Anh chạm nó bằng vũ lực!」

Jeez, ồn ào vãi.

Chưa có một kẻ thù nào có thể khiến tôi vô cảm khi xúc phạm ngực chúng cho đến bây giờ. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên tôi xúc phạm một bộ ngực. ….Tôi sẽ giữ bí mật rằng thực ra nó làm tôi cảm thấy khá vui.

「Đúng như tôi nghĩ. Ổ đạn trụ này loại bỏ khả năng bắn liên tiếp tự nhiên đồng thời tăng tầm ảnh hưởng của ma pháp, điều đó có nghĩa là đặt đạn Ma lực vào trục chính. …Băng đạn cũng đã dài hơn so với đề xuất ban đầu của tôi…phải chăng mục đích là để tăng khoảng cách gia tốc đạn Ma lực để năng cao sức mạnh lên!?」

「B, bơ mode nừa kìa, nữa kìa!? …Hmph!」

「Ah, này, đưa lại cho tôi. Tôi đang phân tích nó dở.」

「Làm như sẽ đưa thật ý! Hơn nữa, nó là của bản nữ!」

Ah~, tôi bơ cô ta quá đà nên cô ta dỗi mất rồi. Thôi thì, sao cũng được, tôi đại khái đã nắm được cấu tạo của Súng Ma pháp.

Dù thế nào cái người thiết kế chúng đúng là tuyệt vời mà.

Như tôi đã nghĩ, chúng được thiết kế tập trủng vào thực tiễn hơn là của tôi, người chỉ chế tạo nó dựa vào chút kiến thức.

Mặc dù có lẽ không có gì thay đổi chuyện chúng là những vũ khí đắt tiền, việc đưa nó vào thực tiễn đã là điều rất đáng kinh ngạc rồi.

Tôi chắc chắn rất muốn gặp người đó….

「….Đúng như tôi nghĩ, chỉ có thể là cậu.」

「Gyaaaa!?」

Trong lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ cảm giác của mình với con người vĩ đại mà tôi chưa có dịp được gặp, có ai đó nắm lấy vai tôi, và khi quay lại thì ……là Doto-san!

「Làm ơn đừng hù tôi! Tôi không giỏi chịu đựng những thứ kinh dị đâu…」

「Tôi-tôi rất xin lỗi. ......Um, Yuu Yashiro-san, phải không? 」

「Phải. Tôi chính xác là Yuu Yashiro….Và, làm như tôi để yên cho cô làm thế ý! 」

「Ham!? 」

Trong miệng của Bernadette, kẻ lại chĩa nòng súng theo phản xạ vào kẻ vừa giới thiệu tên mình một lần nữa là tôi, tôi ném một miếng giăm bông chính xác là khoảng 1 kilo vào. Sau khi làm thế, Bernadette, trong khi ngạc nhiên vì giăm bông đột nhiên xuất hiện trong miệng, cô ta bị xao nhãng bởi độ ngon của nó và hạ nòng xuống.

….Chết tiệt, dù chưa được nửa ngày từ lúc chúng tôi gặp nhau, tôi đã tìm ra cách để xử lí cô ta!

「Vậy, ý ông là gì khi nói chỉ có thể là tôi?」

「Vâng. …..Yashiro-san. Bằng mọi giá, liệu tôi có thể mời cậu về làm một giảng viên đặc biệt của Lizwadiaa!?」

「………Gì cơ?」

Và rồi, chúng ta quay trở lại với ban đầu.

Ngay khi chúng tôi bước vào trong ngọn tháp, nó trở thành một cái sảnh vô cùng rộng.

Dưới chân, những viên đá tuyệt đẹp trông có vẻ như là cẩm thạch đã được đánh bóng và hài hòa vọng lại tiếng bước chân, và thậm chí độ cao của trần nhà có thể vừa cho một con rồng bay lượn thoải mái không gặp vấn đề gì.

Giữa sảnh, tôi nhìn thấy một cái cột vươn thẳng đến thiên đàng.

Gần chân cột, cái gì đó giống như bàn lễ tân được tọa đặt, và người nhân viên đang sử dụng cây bút lông trên tài liệu gì đó.

「Uwah, nó quả thật ấn tượng. Nó làm bản nữ không nghĩ rằng đây lại là một cơ sở giáo dục. Kể cả so với một ngôi đền hay tòa lâu đài, độ lớn của nó cực khác biệt.」

「…..Cô đi theo làm cái gì thế?」

Tôi cũng để lộ ra giọng thán phục với cấu trúc ngọn tháp đồng hồ, nhưng, tất cả ngôn từ, tất cả chúng đã bị Bernadette lấy mất, kẻ đi theo vì lí do nào đó.

「Anh nói gì thế, Yashiro-san! Bản nữ phải đi theo trông chừng để sự dâm dục của anh không chạm đến các học sinh!」 (khổ thế, sao động thủ đây!?)

Cho dù cô ta đã hiểu lầm được rằng tôi là một Yuu Yashiro khác với Anh hùng tiền nhiệm, tôi hoàn toàn không mong chờ lần này cô ta lại bám theo vì một lí do khác.

「Ngẫu nhiên, lí do thực sự là gì?」

「Yashiro-san. Bản nữ muốn ăn tráng miệng.」

「Cô đang nói là cho dù sau khi đã ăn hết đống kia, nó vẫn chưa đủ!?」

Dù Bernadette cuối cùng cũng hoàn thành lễ hội thực phẩm dành cho 40 người( chỉ bữa trưa), kể cả đã ăn hết sạch đống đó, có vẻ như cô ta vẫn thèm bữa tráng miệng.

「Ah~...Chỉ sau khi vụ này xong xuôi, được chứ.」

「Thật ư!? Hứa đấy nhé,okay!? Anh có thề với Chúa không!?」

「Daaaah! Im lặngggg!! Cô không giữ trật tự, tôi không cho cô ăn tráng miệng đâu, hiểu chứ!?」

「………………….」

Cô gái này thật dễ dụ..!

「Làm ơn đợi một lát.」

「Eh?.....À, vâng.」

Khi chúng tôi tiến đến cái cột nằm giữa sảnh, Doto-san nói chuyện với người lễ tân.

Dota-san sau khi tinh tế nói chuyện bằng một giọng mà tôi không thể nghe được chủ đề là gì, đã gật đầu nhìn sang đây.

Lối này.

Nghe theo chính xác lời ông ta, chúng tôi đứng trước cây cột.

「…..Đây là phương tiện vận chuyển, phải không.」

Với cây cột làm trung tâm, mặc cho phép thuật ma trận phép thuật được khắc trực tiếp vào đá cẩm thạch, Bernadette để ý đến nó.

「H~n…vậy nó giống như một cái thang máy.......Đợi đã, sao cô nói chuyện tự nhiên thế.」

Có lẽ là đã quên mất những từ ngữ “nếu cô không im lặng, sẽ không có tráng miệng”, tôi quay sang lườm Bernadette.

Nhưng, không hề do dự trong những từ ngữ ,cô ta cười khinh bỉ.

「Bản nữ đã suy nghĩ rồi. Một bữa ăn như tráng miệng chỉ là tiêu chuẩn....Vì thế, Yashiro-san phải có nghĩa vụ đãi tôi bữa tráng miếng! ……..Fuffu~n, cuộc tranh luận này là chiến thắng của tôi!」 (Logic ở đâu vậy ta)

「Trong trường hợp đó, tôi sẽ cho một bữa tráng miệng tồi tệ khủng khiếp. như là ngũ cốc cùng với bánh bao xiên.」

「Uwahn, bản nữ xin lỗi mà!」

Do cái bản mặt “Thế nào” của cô ta, nó làm tôi bực mình nên tôi trêu cô ta một chút.

「Đã chuẩn bị phương tiện vận chuyện xong. Yashiro-san, Bernadette-san. Làm ơn hãy bước vào đây.」

Chúng tôi làm theo lời Doto-san và bước vào phương tiện vận chuyển, ánh sang bao bọc lấy chúng tôi.

Cùng với cảm giác trôi nổi tức thời, ánh sáng dịu đi.

「Thật tốt vì cậu đã đến, chàng trai trẻ!...Hoho!」

Những gì chúng tôi thấy là một tên già khụ với kích cỡ chỉ khoảng 50cm đang ngồi trên một cái bàn xa xỉ và,

「…..Cậu là kẻ trong lời đồn…..Không, giảng viên đặc biệt mà Dotoragé-sensei đã giới thiệu…」

đôi mắt xệ tuyệt đẹp và cuốn hút cùng với một cặp kính.

Bình luận (0)Facebook