• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện vol 14: Khuôn mặt khi ngủ của Rio.

Độ dài 940 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:41:34

Địa điểm là ở khu vực Strahl.

Đây là chuyện xảy ra trước khi Rio tiến về đế quốc Proxia. Một buổi chiều nào đó, Rio đưa Celia cùng Aishia trở lại Rodania, đi về nhà đá.

Rio báo cho các cô gái biết rằng ngày mai cậu muốn đi Almond gặp mặt Liselotte, cho nên hôm nay không có trở về Rodania ──

"Vậy hôm nay onii-chan muốn ở trong nhà sao!?"

Latifa đảm bảo chỗ ngồi ở bên cạnh Rio trong phòng khách, vui vẻ xác nhận nói.

"Ừ. Anh dự định là như vậy"

"Quá tốt rồi!"

Latifa ôm chặt lấy Rio, kèm theo tiếng hoan hô.

"Latifa, em ôm chặt quá"

Bị ôm chặt mãnh liệt như vậy, Rio bối rối nói.

"Vậy tối nay phải làm đồ ăn thịnh soạn một chút đây"

"Đồng ý! Em cũng tới giúp đỡ"

Sau khi Oufia cười nhẹ nhàng nói, Latifa lập tức đồng ý. Theo sau, những cô gái khác cũng đưa ra mong muốn được giúp đỡ nấu ăn ──

"Vậy em cũng tới giúp đỡ mọi người"

Rio lập tức tỏ ý muốn giúp đỡ.

"Hiếm khi Rio-san mới trở về một chuyến, hãy cẩn thận nghỉ ngơi một chút đi. Đêm nay bọn em làm là được rồi"

"Đúng thế. Có điều, dù điều đó có đúng đi chăng nữa thì, cách bữa tối vẫn còn một khoảng thời gian ngắn đó"

Sara nói vậy với Rio, Alma liền gật đầu phụ họa.

"Không bằng trước tiên Haruto-san cứ đi tắm để thư giãn một tí đi"

Miharu cũng đưa ra đề nghị mong muốn Rio đi ngỉ ngơi một lát ──

"...Tớ biết rồi. Vậy thì tớ sẽ không khách sáo nữa"

Thế là Rio để chuyện làm bữa tối giao cho mọi người. Sau đó, cậu tắm rửa đi mọi mệt nhọc của ngày thường ở trong bồn tắm mà đã lâu cậu chưa dùng ở trong nhà đá, và cậu trở lại phòng khách khi mà cơ thể vẫn còn hơi ướt.

Xem ra thì các cô gái đã bắt đầu nấy ăn tại phòng bếp rồi, còn có thể nghe thấy âm thanh nói chuyện phiếm vui vẻ của bọn họ.

(Có cảm giác đem chuyện trông nom việc nhà ném cho mọi người khiến cho mình tĩnh tâm không nổi)

Rio lẳng lặng ngồi ở phòng khách mà suy nghĩ như vậy. Thời điểm ở Rodania, mặc dù có chia sẻ việc nhà với Celia, nhưng phần lớn đều là Rio đã xử lí tốt mọi việc trước đó, cho nên trong khoảng thời gian này, cái gì cậu cũng không phải làm, việc này khiến cho cậu có một cảm giác rất mới mẻ.

(...Tốt hơn là mình nên đi đọc sách)

Sau khi quyết định như vậy, Rio liền đứng lên, đi về phía kệ sách trong phòng khách, tiện tay cầm lấy một quyển sách thuận mắt rồi trở lại ghế sofa.

Tiếp theo, cậu vừa nghe âm thanh vui vẻ của các cô gái, vừa yên lặng mở ra sách mà để mắt tới. Song, có lẽ là bởi vì với mới tắm rửa xong nên cơ thể ấm áp, Rio cảm thấy có hơi buồn ngủ, bắt đầu muốn ngủ. Mấy phút sau cậu liền đóng mắt lại, ngồi ngủ trên ghế sofa.

Sau đó qua một thời gian ngắn.

"Khò, khò"

Thời điểm khi Rio đang bình thản ngủ ──

"...Haruto-san?"

Miharu xuất hiện ở phòng khách, phát hiện ra Rio đang ngủ ở trên ghế sofa. Thế là cô tới gần kêu gọi đối phương, sau đó xác nhận cậu không có phản ứng, cô liền lấy ra khăn mềm từ phòng khách và lặng lẽ đắp lên trên người Rio.

"Ahhh"

Khuôn mặt khi ngủ của Rio lộ ra vẻ ngây thơ hồn hiên, nhìn thấy vậy, Miharu khẽ mỉm cười. Đến khi gần ăn cơm rồi đánh thức cậu ấy dậy cũng được. Dù Miharu nghĩ như vậy, khi cô đã chuẩn bị quay lại phòng bếp, nhưng bởi vì khuôn mặt khi ngủ của Rio thật quý giá làm cho cô vẫn lưu luyến không rời, kết quả là cô vẫn cứ nhìn vào cậu.

Thế nhưng, cũng không thể quay lại quá muộn được, ngay tại thời điểm Miharu đang suy nghĩ như vậy đồng thời quyết tâm chuẩn bị trở về phòng bếp ──

"Lati!?"

Chẳng bết từ lúc nào Latifa đã đứng ở phía sau che miệng của Miharu đồng thời nói "Xuỵt".

"Quá to tiếng sẽ hù đến onii-chan đó"

Latifa nhỏ giọng nói vậy, rồi cô bất chợt ngồi ở bên cạnh Rio một cách rất tự nhiên.

"Em, em đang làm gì vậy, Latifa?"

Miharu mở trừng hai mắt hỏi.

"Bởi vì có vẻ Miharu-oneechan vẫn luôn muốn làm nũng với onii-chan, cho nên em làm mẫu cho chị xem"

"Không, không có chuyện này đâu"

Miharu vì để tránh đánh thức Rio, nhỏ giọng cuống quít chối bỏ. Thế nhưng ──

"Ừm....Là Latifa sao?"

Rio cuối cùng cũng tỉnh lại, lập tức phát hiện Latifa đang ngồi ở bên cạnh mình.

"Vâng. Đến khi ăn cơm em sẽ đánh thức anh dậy, vậy nên anh đừng để ý mà ngủ tiếp đi"

"Được rồi"

Không biết là Rio hoàn toàn đã quen với việc bị Latifa dán chặt lấy, hay là lơ là không cảnh giác, chỉ thấy cậu vẫn không có phát giác được tình hình của Miharu, một lần nữa ngủ thiếp đi.

Sau đó, khi mà Latifa cảm thấy thỏa mãn sau khi dính sát một lúc với Rio ──

"Nũng nịu với oniichan là phải làm như vậy đó"

Chỉ thấy Latifa đứng bình tĩnh "He he" dương dương đắc ý tuyên bố như vậy với Miharu.

"Có thể làm được điểm này, chỉ có Latifa đi..."

Mặc dù cảm thấy kinh ngạc, Miharu lại có chút hâm mộ nói như vậy.

Bình luận (0)Facebook