Saikyou Girudo Masuta No Ichi Shuukan Kenkoku Ki
Mitsuru Inoue ; Nyūsankin ; 乳酸菌
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 : Ngày thứ 2 ở thế giới khác,thành phố Rambblas

Độ dài 2,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:26

Tuần sau mình sẽ đi du lịch cùng gia đinh thế nên sẽ không có chương nào vài ngày tới đây.

------------------------------------------------------------

Sau khi tôi thức dậy vào sáng sớm.

Tôi nhìn sang bên cạnh mình.

Một mĩ nhân khỏa thân đang nằm ở ngay bên cạnh tôi.

Chịu đựng ! Chịu đựng.

Tôi nhắm mắt lại và dùng một cái chăn đắp lên đến vị trí vai của Eleanor.Sau đó,tôi nhẹ nhàng kéo chăn ra và rời khỏi giường.

default.jpg

Cái này gọi là kinh nghiệm với phụ nữ và cho dù chỉ huy có chiến đấu trên chiến trường như thế nào đi chăng nữa thì cũng không có cách tích lũy loại kinh nghiệm này cả.

Vào lúc tôi muốn kéo chăn ra, tôi liếc nhìn về phía Eleanor và làn da trắng như tuyết với tự nhiên của cô ấy khiến cho tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng.

"Chào buổi sáng."

Tôi thay quần áo và đồng thời nghe thấy tiếng hỏi thăm sức khỏe của Eleanor truyền tới từ phía sau.

Tôi quay đầu lại nhìn và vô tình nhìn thấy Eleanor dùng áo sơ mi của tôi thay cho chiếc áo đầm màu trắng trong suốt của mình. Nhìn dáng vẻ đó của nàng ấy khiến cho tôi không khỏi cúi người và cúi đầu.

"Tại sao, em lại trông bất mãn như vậy ?"

Eleanor nhìn tôi với ánh mắt hơi bất mãn và đồng thời mang khuôn mặt ủ rũ khi nàng ấy bĩu môi và lên tiếng nói lời oán trách.

"Chỉ là em có một mong muốn nhỏ nhỏ là nằm cùng nhau trong chiếc futon một lúc nữa mà thôi. Chỉ là như vậy mà thôi. Cũng không phải là em bất mãn cái gì cả."

"Rốt cộc chuyện này là sao chứ !"

Trải qua chuyện này khiến chi tôi ôm đầu và thở dài từ sáng sớm.

-----------------------------

"Master, ngài mệt mỏi sao ?"

Trong khi đang bay chậm rãi ở trên trời, Sunny bỗng nhiên hỏi tôi như vậy.

"Không phải, không có gì. Chỉ là thể lực, hơi có chút."

Khi tôi dùng câu trả lời mập mờ không rõ ràng đáp lại câu hỏi của Sunny, Sedeia nhích tới gần từ phía dưới và mỉm cười.

Sedeia bay đến gần tôi với kiểu kính trọng và đồng thời dùng một tay che miệng lại trong khi cô ấy mỉm cười.

"Có vẻ như là tâm trạng của Eleanor hôm nay rất tốt nhỉ, thủ lĩnh. Em chưa bao giờ nhìn thấy Eleanor có biểu cảm giống như vậy cả. Chẳng lẽ cuối cùng cô ấy cũng đánh đêm rồi sao?"

Sedeia nói lời đùa giỡn với tôi khiến cho tôi lúng túng vnhinf xuống dưới mặt đất khi không dám nhìn thẳng vào cô ấy và nói.

Vậy thì,thành phố đó đang ở đây vậy nhỉ ?

"Này,này,này,này,thật sao,thủ lĩnh!? Chẳng lẽ Guild chúng ta sắp nghênh đón Tu La Trường lộn xộn sao? Thần bắt đầu mong đợi điều này lắm đây!"

[note9009]

"Chờ ta một chút đã, cái gì mà lộn xộn mất phép tắc cơ chứ ."

Nó là một từ mà tôi không thể bỏ qua được như thể nó có ý định đâm thủng lỗ tai tôi vậy

Sau đó, Sedeia mở to mắt nhìn tôi.

"Chẳng lẽ thủ lĩnh không biết gì sao? Đùa à? Mặc dù đây chỉ là ý kiến thiểu số thôi nhưng nghe nói rằng thủ lĩnh của chúng ta bất luận trai gái già trẻ cũng đều ok hết và mọi người đều biết chuyện này."

"Hả ?"

"Ôi trời!? Nguy rồi, em chưa nói cái gì cả, không gì hết."

Cuộc đối thoại này khiến cho đầu óc tôi rối bời và không nói ra được câu nào.Sau đó,Sedeia hoảng loạn và chối bay chối biến. Rốt cuộc là tên nào nói? Dion sao?

“Ah, không….thủ lĩnh à, không phải là ngài đã đưa từng người bọn em vào phòng kho báu của guild và trang bị cho tất cả mọi người với chính tay mình sao? Điều đó là tốt nhưng mà….ngài còn tự tay mình chọn cả quần áo lót cho cả nam giới khi mà chỉ có mỗi hai người ở đó…..Có người nói rằng ngài đã nhìn họ với ánh mắt đầy ham muốn…”

"Hả? Cái gì cơ !?"

"A,thần chưa nói cái gì hết !"

Tôi mở to mắt và hét lên về phía Sedeia đang hốt hoảng và nói với giọng run rẩy hơn nữa.

Vốn là vào lúc tôi tiến hành tạo và nâng cấp nhân vật mới, đối với chuyện phát triển tương lai sau này, tôi muốn họ mang vào những trang bị mạnh nhất. Suy nghĩ này cũng khiến tôi rất vui vẻ và đồng thời thời gian trôi qua thật nhanh. Có lúc tôi còn giúp trong việc thiết kế trang phục mang phong cách độc đáo cho nhân vật và thực ra thì chuyện này cũng khá là vui.

Ai là biến thái cơ chứ !

“Ah, tuy nhiên….ý kiến của gã đó chỉ là thiểu số mà thôi bởi vì thủ lĩnh còn tốn cực kì lâu để chọn ra trang bị cho phụ nữ. Về phần em thì, khi mà thủ lĩnh chọn quần áo lót cho em thì, không phải ngài luôn nhìn vào mông của em suốt hay sao?”

Hóa ra là tôi có biến thái !

"Guha !"

Cuối cùng thì tôi cũng không địch lại được sự xấu hổ của mình.Trong khi ý thức mông lung,ngay cả việc duy trì thăng bằng cũng không làm được và không cẩn thận để rơi xuống từ trên không trung.

Phấn chấn lên nào,tôi ơi! Cái này chỉ là vì bắt buộc trong quá trình tạo nhân vật của game mà thôi! Là điều tất yếu !

Tôi cố gắng kích lệ bản thân một chút như vậy và đồng thời đề cao ý chí chiến đấu .

"À,tôi cũng bị Master nhìn thấy quần lót. Nhưng mà nữa đường Master ngừng hành động một lần và sau đó có lẽ tính toán thời gian. Đại khái là 10 phút thì ngay cả một ngón tay cũng ở tình trạng không hề di chuyển."

Tôi muốn chui xuống đất quá !

Tôi muốn xiên đầu cái tên khốn này xuống dưới đất!

Tại sao em còn ưỡn ngực nói về chuyện với thái độ đầy tự hào và tự mãn như vậy,Sunny !

Khi tôi đang một mình ở trong quá trình sám hối và đồng thời nhịp thở nhanh như thể đang bị bệnh cao huyết áp vậy. Luôn cảm giác Sedeia nhìn tôi với ánh mắt vô cùng coi thường.

"Chúa tể không nên bất an như vậy. Chúng thần rất may mắn khi được chọn để nhận trách nhiệm hộ vệ cho chúa tể điện hạ. Toàn bộ ý thức cũng sẽ tập trung vào nhiệm vụ và phải tập trung tinh thần. Dĩ nhiên, ngay cả chiếc thắt lưng quần (kudai) cũng được chính tay chúa tể lựa chọn !"

"Ế, ngươi cũng có phần sao !"

Sainos thò ra từ bên cạnh và còn tưởng rằng là đang giúp tôi nhưng kết quả là ngay cả hắn ta cũng có phần.

Nói cách khác,cái gọi là quy tắc tuyệt đối chính là nếu như là yêu cầu của chủ nhân thì cũng không có vấn đề gì cả và không thể là do mình chủ động đòi hỏi hầu hạ.Nếu là như vậy thì tốt hơn so với quy tắc khế ước mang tính cưỡng chế vậy.

Vào lúc Eleanor tiếp cận tôi và chẳng biết tại sao thì trí nhớ của tôi bắt đầu mập mờ không rõ ràng từ khi đó.

--------------------------

Ramblas là một thành phố trông khá giống hình vuông. Xung quanh được bao bọc bởi những bức tường thành cao hơn 10 mét và lại còn có cửa thành to lớn.

Trên dường đi, chúng tôi nhìn thấy mái nhà trong thành phố đều mang màu đỏ nâu . Từ cánh cổng là một con đường rộng và giao nhau với những con đường lớn. Có thể thấy các cửa hàng khác nhau mọc san sát và trông vô cùng náo nhiệt.

Chúng tôi lặng lẽ hạ cánh ở chỗ xa hơn một chút. Chúng tôi tìm được chỗ có số lượng người ra vào khá ít và cũng lẻn vào theo cách giống như cái ngôi làng Grado trước đó .

Không sai, chúng tôi đợi thời cơ và sau đó vượt qua tường thành rồi đi vào.

"Điện hạ, không phải hành động này của chúng ta có hơi giống như những tên trộm sao ?"

"Nếu như ngươi không thích, chi phí vào thành sẽ do ngươi phụ trách."

Sau khi tôi trả lời câu càu nhàu của Sainos, vai cậu ta rũ xuống trông mất mát và sau đó im lặng.

Mà. Mặc dù tôi quan tâm đến loại chuyện này nhưng đối với việc tiến vào thành phố, bạn cần phải đưa ra giấy chứng nhận là dân của thành phố và một ít tiền cơ bản nhưng không cần thiết phải giao cho thủ vệ.

Cho nên tất cả chúng tôi lặng lẽ tiếp cận bên dưới tường thành. Tôi lệnh cho Sedeia tìm xung quanh và tìm được cửa để tiến vào bên trong thành phố.

Bây giờ chúng tôi đang ở bên trọng một con hẻm nhỏ bên cạnh đường lớn.

Con hẻm khá tối và có vài tên say rượu đang nằm ở trên mặt đất trong khi còn có đống rác rưởi được vứt bừa bãi khắp nơi trông thật kinh khủng.

Tuy nhiên, nó không đến mức như ở thời trung cổ, rác rưởi rải khắp mọi nơi.

Có lẽ rằng nơi này có một hệ thống thoát nước thải giống như ở thành phố Roman cổ đại. Nó là cloaca maxima ư?

[ Cloaca maxima là một đường cống ngầm cổ ở Rome ]

Loại nước bẩn này sẽ đổ thẳng ra con sông gần đó và khiến cho nước sông bị ô nhiễm nhưng tình trạng này của sông cũng sẽ không có người muốn đi tới nơi đó.

"Nói tóm lại, đi bằng đường lớn để quan sát một chút trước nhỉ."

Tôi nói như vậy khi lại phấn chấn lần nữa và chuẩn bị rời khỏi con hẻm bẩn thỉu này.

Những dãy nhà khác nhau nối liền nhau dọc theo con đường. Những người chủ cửa hàng đang chào hàng trước hàng người tấp nập di chuyển không ngừng nghỉ. Bầu không khí của nó trông giống hệt như châu Âu thời Trung Cổ vậy.

Tôi muốn nhìn thấy điều này. Tôi có cảm giác như đây là chuyến đi đầu tiên của mình ra nước ngoài vậy, tôi nhìn xung quanh và bỗng nhiên chú ý tới việc vô số ánh mắt đang nhìn vào mình.

Không đúng, ánh mắt không nhìn vào tôi mà ba người phía sau tôi.

Ban đầu tôi nghĩ vấn đề là do quần áo nhưng mà những người ở thành phố này có vẻ như không hiểu biết về áo giáp từ vảy rồng, orichalcum, hay là red mithril steel (thép mithril đỏ)

Cân nhắc tới những điều này,tôi đột nhiên chú ý tới.

Cho đến bây giờ, tôi chưa thấy Thú Nhân(Beastkin) hay là tộc Tinh Linh(Elves) sau khi tới thế giới khác cả.

Sau đó nhìn cư dân xung quanh, họ đều là con người.

"Này, đó có phải là Elves hay không ?"

Không biết là lời ai nói ra nhưng khiến cho tôi nghe thấy được.

"Nhanh đi thôi."

Tôi có dự cảm xấu, nhanh chóng đi qua sau khi bảo ba người phía sau.

"Sự tồn tại của Elf, chẳng lẽ rất hiếm thấy sao ?"

Sedeia không khỏi buồn bực trong khi tôi vừa đi vừa lẩm bẩm như vậy.

"Trước khi tới đây, quan sát người xung quanh. Em cảm thấy Dwarf phải hiếm thấy hơn mới phải chứ ?"

"High Elf chắc chắn hiếm thấy hơn. Có lẽ chỉ ở Guild lớn hay dưới gốc cây thế giới mới có nhiều."

Em nói lúc nó là game sao ?

"Ừm, không chỉ Elves mà ngay cả Thú Nhân(Beastkin) cũng không phổ biến. Thần có cảm giác đuôi và đôi tai của mình như bị ai đó nhìn chằm chằm vào vậy..."

Bởi vì quá rậm rạp hay sao ?

Trong lúc ba người bọn họ thảo luận, tôi bắt đầu suy nghĩ cơ bản cho kế hoạch xây dựng cơ bản trong thế giới fantasy.

"Không thể nào, không có lý do nào mà số lượng Elves và Thú Nhân lại thưa thớt như vậy. Có lẽ là họ có lịch sử bức bách và sau đó cổ thủ ở đất nước mình hay không rời đi nơi nào khác ngoài rừng rậm."

"Ừm, ừm, cảm giác rất giống Elves đó."

Sunny, lại lên tiếng nói thay tôi, em ấy cảm thấy nơi này đúng là rất lạ sao ?

"Trường hợp thứ hai, kết quả này rất khiến cho người ta bất mãn. Đúng là Elves với Thú Nhân(Beastkin) rất hiếm thấy. Bởi vì bọn họ bị bán như nô lệ."

"Ế, thủ lĩnh không cho rằng điều đó là sai sao? Không đồng ý chế độ nô lệ."

Sedeia bỗng nhiên nổi giận trước suy luận của tôi.Hơn nữa,không có hệ thống nô lệ lúc ở trong game

"Tuy nhiên, do phạm tôi mà biến thành nô lệ.Loại nô lệ này vốn rất bình thường. Nhưng mà chúng ta cũng không biết đãi ngộ ra sao."

Quả thật là ở trong mỗi quốc gia đều có chế độ đãi ngộ nô lệ khác nhau một trời một vực.Có một loại giả thuyết cho rằng chế độ đãi ngộ với nô lệ ở Ai Cấp cổ đại quả thực là tốt hơn rất nhiều.

“mà, ta không nhìn thấy họ ở thành phố này. Có vẻ như là họ sống ở trong rừng là chủ yếu.

Tôi cho ra kết luận cuối cùng như vậy và ba người kia cũng đều gật đầu đồng ý với tôi.

"Vậy thì, trước tiên chúng ta cần phải trở thành mạo hiểm giả. Có lẽ phải đạt được địa vị xã hội và tiền bạc trước đã."

default.JPG

Bình luận (0)Facebook