• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 1-22: Khinh miệt

Độ dài 2,597 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-17 17:00:28

Act 1-22: Khinh miệt

Trans: Midz

Edit: Snökari 

Sau khi nhận được mệnh lệnh đầu tiên từ chủ nhân của chúng, những con battaman run rẩy không ngừng vì sung sướng. Với toàn bộ sinh lực, chúng chạy thẳng vào trong khu rừng lúc đêm khuya, chiến trường đầu tiên của chúng. Chủ nhân của chúng đã ra lệnh cho chúng gây ra sự hỗn loạn ở trong hàng ngũ của kẻ thù, nhưng chỉ có duy nhất cái chết là phần thường cho lũ ngu ngốc dám cản đường chủ nhân tối cao. Dù cho đối thủ có mạnh đến mức nào, các battamans đều sẽ đảm bảo rằng giúp chúng xuống dưới suối vàng ở thế giới bên kia. Đó chính là bằng chứng của sự trung thành mà chúng dành cho Đấng Chí Thượng. 

Với niềm vui sướng và lòng quyết tâm, những con battaman nhảy trên những tán cây và mặt đất với tốc độ cực nhanh trong khi hét lên những âm thanh của sự phấn khich khi được xung trận.

Những quân đoàn báo đen đóng quân ở phía tây Đại Lâm Silke.

「Chán thật đấy! Tại sao họ lại chia triệu hồi sư ra thành các đơn vị khác nhau, đơn vị mạnh nhất ở đế quốc chúng ta, chỉ để bắt cóc một ả đàn bà tầm thường?」 

「Câu còn cách nào khác. Ngay cả khi mày nói đó là một ả đàn bà thấp kém, cô ta cũng là người phụ nữ duy nhất trên thế giới này có thể triệu hồi được anh hùng.」 

「Anh hùng, huh. Đó không phải là một danh hiệu quá cường điệu hay sao? Enzu-sama mạnh hơn bất cứ anh hùng nào.」 

「Tao cũng nghĩ như thế, nhưng đương nhiên, lũ anh hùng đều được cho là những con át chủ bài trong việc chiến đấu chống lại Quỷ Vương, đúng chứ? Sau cùng thì, chúng sẽ cho bọn quỷ thấy được tài năng mạnh nhất của chúng trong việc chống lại Quỷ Vương .」 

「Thế thì đã sao? Chúng ta có nhận được phần thưởng gì từ vụ này?」 

「Chà, trước hết thì cũng ta có thêm thông tin về việc triệu hồi anh hùng từ cô công chúa đó, sau đó chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn với cô ta.」

「Thật không đấy! Bất cứ điều gì chúng ta muốn? Ý tao là, liệu có được không nếu chúng ta hiếp dâm cô ta ấy?」

 「Đúng thế. Có lẽ vậy! Chà, tao thì tò mò hơn về việc nghiên cứu làm sao cô ta có thể triệu hồi được anh hùng từ thế giới khác hơn.」

 「Đó là điều tốt nhất! Sau đó chúng ta sẽ không hề lãng phí thời gian của bản thân trong việc phải đi xa đến mức này và thâm nhập vào vương quốc. Cô ta sẽ trở thành con chuột thí nghiệm ở trong phòng nghiên cứu vào ban ngày và làm việc như một con điếm của chúng ta vào ban đêm.」

「Ừ.」 

Một nụ cười tàn bạo xuất hiện trên gương mặt của gã đàn ông tóc vàng khi mà anh ta nghĩ đến viễn cảnh bản thân mình có thêm một nô lệ tình dục mới.

「Tao cũng muốn nếm thử mùi vị bên dưới của công chúa ít nhất một lần!」 

Khi người đàn ông tóc đen với mái tóc được cắt gọn nói những từ ngữ đó, một chiếc bóng xanh vụt qua người họ.

「Này, chuyện gì xảy ra, với mặt của mày thế?」

 Gã đàn ông tóc vàng nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông tóc đen bị trượt dần sang một bên.

「Không, đó phải là mày mới đún―」

Và đó chính là kết cục của bọn chúng. Được cắt ra một cách đầy nghệ thuật, chia cắt mạng sống cùng linh hồn của bọn chúng. ― Đại lâm Slike Silke, trụ sở chính của quá trình tham gia tác chiến lần này của đội ngũ triệu hồi sư.

「C-CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ ĐANG XẢY RA Ở CHỐN NÀY VẬY!?」

Chỉ huy trưởng của đơn vị triệu hồi sư đang hét lên một các điên dại khi nhìn thấy liên tiếp những sự cố bất thường cứ xảy ra hết cái này đến cái khác.

Họ đều thấy những bóng xanh di chuyển xung quanh, và mỗi lần mà họ phát hiện ra được một cái bóng đó, lũ báo đen đúng ra có khả năng bảo vệ họ khỏi việc cắt thành hạt lựu, phát nổ, và máu cùng ruột của chúng bắt tung tóe ra xung quanh. Con orge đúng ra có vai trò quan trọng trong chiến dịch này thì lại không làm được gì và đầu nó thì phát nổ.

「Bảo hộ cho tao! Tao sẽ triệu hồi thằn lằn lửa!」

Mặc cho tiếng hét của chỉ huy, không một thuộc hạ nào của hắn ta đáp lại. Khi hắn ta đưa mắt của mình để quan sát lại khu vực xung quanh của mình, toàn bộ thuộc hạ của hắn đều biến mất.

「UWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!?」

Hắn ta cố gắng rời khỏi địa ngục này một cách nhanh chóng trong khi la hét như một tên điên. Tuy nhiên, hắn nhận ra rằng có gì đó không ổn với tầm nhìn. Nó đã vỡ vụn giống như một mảnh thủy tinh bị vỡ.

「Eh?」

Cơ thể của người chỉ huy phát nổ thành nhiều mảnh thịt, mặc cho tiếng hét tuyệt vọng của anh ta vang vọng khắp trốn rừng.

―Khu vực phía Đông của Đại Lâm Silke–Đơn vị triệu hồi: Sư đoàn Orge.

 「Chúng tôi đã mất toàn bộ liên lạc với Trụ Sở Chính.」 

「Lũ khốn đến từ vương quốc kia chắc chắn đã phản bội lại chúng ta! Lũ mất dạy đó! Tao sẽ chiếm quyền chỉ huy!」

Tên hói với bộ râu lởm chởm, tên là Saim, gào lên. Anh ta dẫm bình bịch xuống đất trong cơn giận giữ khi những đường gân xanh ở trên trán hiện lên.

Trong đội ngũ triệu hồi sư, Saim chính là người thứ hai có thể triệu hồi một con Quỷ thú mạnh mẽ ngoài Enzu. Nói một cách chính sách, Saim đúng ra mới là người chỉ huy chính của chiến dịch này. Tuy nhiên, nhờ vào thái độ tệ hại của đó, gã ta sẽ không thể nào trở thành bất cứ người đức cao vọng trọng nào hơn vị trí chỉ huy của một đơn vị nhỏ như hiện tại.

「Sao cũng được! Tên chó đó người mà gây ra đống hỗn loạn này chắc chẵn sẽ bị khai trừ. Điều đó có nghĩa là ta sẽ là Tổng Chỉ Huy tiếp theo.」 

Đầu môi của gã ta khẽ lộ ra một nụ cười xấu xí.

「Chúng ta nên làm gì bây giờ ạ? Với mức độ này chúng ta—.」

Thuộc hạ của Saim, một gã tóc vàng, đặt ra câu hỏi với một vẻ mặt nghiêm túc.

「HAH! Làm như thể ta sẽ để bọn chúng khinh thường ta vậy! Oi, Troll!」

Khi mà Saim quay lại, một tên khổng lồ hói xuất hiện từ bóng tối của khu rừng.

Nó có làn da đỏ như máu, và cơ thể lực lưỡng. Tay phải của tên khổng lồ cầm chiếc cây chùy kim loại khổng lồ.

『C-Có phải đến lúc làm việc rồiiiiiiiiiiiiii?』

Khi mà giọng nói vừa trầm vừa nặng nề của con troll vang lên, những tên lính đứng xung quanh nó đều không khỏi nhíu mày.

「ĐÚng, ăn ba viên đá mana đằng kia đi. Và sau đó, giết quắc lũ khốn nạn dám đâm sau lưng chúng ta!」 

Saim thành lập ra một khế ước với con Troll. Người triệu hồi có thể sử dụng ma thuật triệu hồi theo hai phương thức. Phương thức đầu tiên chính là triệu hồi tạm thời. Bởi vì phương thức này cũng được coi như là một trong những cách thức sử dụng để triệu hồi, nó có những giới hạn nhất định; người sử dụng không thể triệu hồi ra được một sinh vật mạnh mẽ. Cách thứ hai chính là  sử dụng【Khế ước yêu linh】. Người triệu hồi có thể sử dụng những sinh vật sống có tồn tại ở thế giới này và hình thành khế ức với chúng trong khi trả ra mức giá hợp lý. Người sử dụng cần phải đưa ra một mức giá tương đương để sử dụng được sức mạnh của sinh vật được triệu hồi. Sinh vật càng mạnh mẽ có thể được triệu hồi thông qua việc sử dụng phương pháp này. Người đó cần phải có phước lành đặc biệt mới có thể sử dụng 【Khế Ước Yêu Linh】này.

Saim đã vừa mới sử dụng phương pháp thứ hai. Gã đã triệu hồi và ra lệnh cho con Troll thực hiện theo như mức giá tương đương mà anh ta đề ra.

「C-chờ chút đã. Chỉ huy, ĐÓ LÀ―」 

Nhìn thấy gương mặt của Saim tái nhợt đi, người thuộc hạ trẻ kia bắt đầu lên tiếng phản đối.

「Thế thì, bắt đầu từ ngươi.」

Tuy nhiên, Saim lại chĩa ngon tay của ông ta vào thanh niên trẻ. Đột nhiên, thanh niên trẻ cả người tái nhợt đi bị ngã quỵ xuống dưới nền giống như một bao khoai tây.

『Ngon vãiii.』

Con troll để lộ ra một gương mặt phấn khích như thể nó vô cùng hài lòng vậy. Tuy nhiên, nó cứ thế nhặt lên cơ thể của chàng trai tái nhợt kia lên và…. 『Thịt cũng rất ngon nữa』. Nó ăn luôn chàng trai trẻ ấy.

「Uuh… 」

 「HIIIII!?」

Khi họ chứng kiến cảnh tượng huy hoàng này, vô số thành viên phía sau của đơn vị co rúm người lại.

「Ngươi và ngươi nữa.」

Saim chỉ vào tên lính ở bên hai bên của anh ta, và những tên lính ngay lập tức ngã xuống như thể có thứ gì đó hút cạn đi sức mạnh của chúng. Trong khi những thành viên khác trong đội ngũ của Saim run rẩy không ngừng trong sợ hãi…

 「LŨ CÁC NGƯƠI ĐANG CHỜ CÁI GÌ THẾ! TRIỆU HỒI LŨ ORGE NGAY LẬP TỨC!」

Nghe thấy được mệnh lệnh từ chỉ huy mới của họ, những thuộc hạ nhanh chóng chuẩn bị để triệu hồi lũ orge.

「OI, lũ các ngươi đang chần chừ gì thế! Anh nhanh lên còn phải làm việc nữa!」

Saim hét vào mặt con troll.

 『Ogay! Tôi sẽ đwiiiiii.』

 Con troll vứt đi nửa còn lại của cơ thể chưa kịp ăn của thanh niên bị ngất đi vì tái nhợt vừa rồi

「C-CHỈ HUY!」

Đột nhiên, một trong số những thành viên của đơn vị điên cuồng hét lên với khuôn mặt ghê tởm khi mà anh ta không ngừng chỉ vào khu rừng. 

「Uhm?Chuyện quái gì thế?」

 Saim cũng rất sốc. Phản ứng của anh ta như thế là rất tự nhiên khi anh ta đã nhìn thấy đầu của một con châu chấu ló hiện dưới ánh trăng được phản chiếu xuyên qua nhũng khoảng trống từ những tán cây ở phía sâu trong khu rừng rậm rạp.

「B-BAO VÂY NÓ!」 

Có lẽ bởi vì sự sợ hãi, các triệu hồi sư đã ra lệnh cho lũ orge bao vây lại con battaman. 

「Tên này chắc chắn là át chủ bài của lũ triệu hồi sư của vương quốc à,huh? Trông so với mình cũng  không mạnh lắm. Tạ ơn chúa! Mình đã lãng phí mất một khế ước với con troll một cách vô ích. Dù sao thì, con quái vật này vẫn có tác dụng trong việc sử dụng chúng giống như tường thịt vậy.」

Có lẽ bởi vì anh ta đã mất hết toàn bộ hứng thú về vấn đề này khi nhận ra kẻ thù yếu đến mức độ nào, Saim quyết định ngồi nghỉ tại một gốc cây gần đó.

「Giết chúng nhanh lên.」

Anh ta ra lệnh cho thuộc hạ của mình bằng giọng điệu không mảnh may quan tâm. Đột nhiên, một con battaman quyết định hạ thấp trọng tâm của nó xuống, đưa cánh tay phải ra đằng sau và đưa tay trái về phía trước.

「KUHAHAHA!Coi kìa! Con châu chấu này đang cố sử dụng võ thuật kìa!」

Khi mà Saim nhìn thấy thế đứng võ thuật đó, anh ta cười đến mất trinh đít và lăn lộn trong khi cố gắng giữ hình tượng của mình. Khi mà thuộc hạ của anh ta nhìn thấy tướng lĩnh của họ có thể cười đùa một cách vô tư như vậy, họ cũng có thể buông lỏng cảnh giác.

「OGRE,giết con châu chấu đó!」

 Con orge nghe theo mệnh lệnh của đơn vị triệu hồi sư, tiến về phía trước, và vung từng cú đấm giống như khúc gỗ về phía trước battaman.

Con battaman dễ dàng đỡ được cú đấm bùng nổ của con orge bằng tay trái của nó. Sau đó, nó tiếp cận đến con orge giống như thể đang đi dạo thôi vậy. Khi mà nó tiếp cận được gần con orge, nó tung một cú đấm vào bụng của con orge bằng nắm đấm tay phải của mình. Cú đấm khiến phần thân trên của con orge bay đi giống như một cành cây mảnh; kèm theo đó là âm thanh cột sống của con orge vỡ vụn và máu thịt phun ra .

「Eh?」 

「Eh?」 

Những thành viên trong đơn vị triệu hồi xư quay lại nhìn xung quanh và đã được chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng với vẻ mặt chết lặng. Sau đó, con battaman dần trở nên mờ dần trước mắt họ và khoảnh khắc tiếp theo―

Vô số đường chỉ xuất hiện ở trên cơ thể của các triệu hồi sư, người mà đã triệu hồi con orge, và lũ orge quyết định đầu hàng về phe lũ battaman. Sau đó, toàn bộ bọn chúng run rẩy như thể chúng không hơn gì là một miếng thịt. 

「Eh!?」 

Nhìn thấy cảnh tượng này, Saim nhảy ra khỏi gốc cây và— 

「TROLL!Giết tên chó đó!」 

Anh ta nhanh chóng ra lệnh cho con troll. 

『Biết rồi.』 

Con troll lại gần battaman, người mà đang đứng giữa một vũng hồ toàn máu và thịt, giơ cao cây chùy kim loại khổng lồ trong tay, và vung xuống. 

『Ergh?』

Con troll nghiêng đầu với một vẻ mặt khó hiểu. Con battaman đang giữ được lại cánh tay phải đáng lẽ ra vừa mới vung chùy xuống một khắc trước. Hình bóng của battaman lại biến mất thêm một lần nữa, và cơ thể của con troll phát nổ thành vô số mảnh vụn, tạo ra một cơn mưa máu và thịt vụn ở trong khu vực này. 

「Ngươi đang… đùa ta đấy à?」

 Saim không thể tin nổi vào rằng những gì đang xảy ra trước mặt hắn là hiện thực. Gã ngã ngửa về phía sau khi chạy chốn, và va vào thứ gì đó giống như một bức tường. 

「Cái gì ― Thếếếếếếếếếếếếếếếếếếếế!?」

 Khi quay lại để nhìn phía sau lưng về thứ mà gã ta vừa va vào, gã thấy vô số con battaman ở sau lưng.

 「A… a…」 

Saim thét ra những tiếng kêu đau đớn vang vọng khắp khu rừng vào ban đêm khi nhận ra sự tuyệt vọng đang vây lấy trái tim của gã

"

Chúng ta sẽ dẫm đạp các ngươi xuống để hoàn thành mong muốn của Chủ Nhân của chúng ta!

Chúng ta sẽ dẫm đạp các ngươi xuống để thể hiện lòng trung thành của chúng ta với Chủ nhân!

Chúng ta sẽ dẫm đạp các ngươi xuống! Chúng ta sẽ tiêu diệt tất cả mọi thứ dám chĩa mũi kiếm của chúng về phía chủ nhân cho tới khi không còn một ai tồn tại!

Xét trên mỗi một con battaman, theo một cách áp đạo nhất, đã thực hiện một cuộc thảm sát tại khu rừng vào ban đêm, chỉ để mở một con đường máu dành riêng cho chủ nhân của chúng.

 ===

Bình luận (0)Facebook