Lần cuối
Số từ
3,314
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
31

Tóm tắt

Khi tỉnh dậy, tôi đã chuyển sinh vào một thế giới khác cùng với pháo đài trong con game viễn tưởng mình chơi. Xui hơn, tôi còn bị kẹt trong thân xác của avatar nữ mình dùng trong game nữa chứ.

Xung quanh chỉ có biển xanh vô tận, không sắt, không nhiên liệu, không năng lượng, tóm lại là cái gì cũng không có! Dù sở hữu công nghệ tân tiến đến đâu đi nữa, thì cũng chẳng làm ăn nổi nếu không có tài nguyên. 

Thế nhưng, những cư dân trên hành tinh này lại có thể sử dụng một loại công nghệ dị thường mang tên Ma Thuật, hoàn toàn không có dấu viết của khoa học.

Điều quan trong nhất là, mị muốn ăn một bữa đàng hoàn cơ, ứ muốn truyền nước sống qua ngày đâu! 

Đây là câu chuyện của một cô gái từng là đán ông trong thế giới giả tưởng cùng nàng Ai giám sát AI cực tân tiến nhưng thích được nuông chiều của mình.

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Tập 01
  2. 02.Minh Họa
Tập 01 *
Minh Họa
    Bình luận (0)Facebook