Lần cuối
Số từ
3,492
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
173

Tóm tắt

Sao cổ lại nhốt mình lại cơ chứ? Tại sao?

 

Igarashi Shirono, hay nàng thơ xinh đẹp hàng đầu tại học viện Saijo này, là hiện thân đúng nghĩa cho sự ‘hoàn hảo’.

 

Vẻ ngoài - hoàn hảo.

 

Trí tuệ - hoàn hảo.

 

Nhân cách - hoàn hảo.

 

Dẫu vậy, tình cảm của cô dành cho nhân vật chính lại lớn quá đỗi, đến độ biến cô thành một con người hoàn toàn khác.

Mỗi khi nhân vật chính chúng ta bị tán tỉnh, chị nhà sẽ thể hiện chủ quyền bằng cách tặng cho nam chính một nụ hôn kiểu Pháp cùng dấu hôn trên cổ. Kể cả việc giam giữ nhân vật chính lại cũng là cách mà cô thể hiện tình cảm của mình.

Và, tất nhiên rồi, cả cách mò tay tới phần thân dưới của nhân vật chính nữa…


Đây là câu chuyện về cuộc sống thường ngày của nhân vật chính, một anh chàng bị Shirono và vô vàn cô nàng khác ngắm đến.

Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Toàn tập
Toàn tập
Bình luận (0)Facebook