• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Buổi Sáng Sau Khi Uống Rượu Của Cặp Đôi

Độ dài 988 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-10 22:45:49

Trans: HK.

Tựa chương do trans chế.

_____

“… Sáng rồi à?”

Yuzuru thức giấc khi cảm nhận được tia sáng đang chiếu vào mình.

Việc tỉnh giấc hôm nay không mấy dễ chịu.

Đầu cậu xoay vòng vòng và nặng trĩu, có lẽ là do đã uống quá nhiều rượu vào đêm qua và cảm thấy khát nước nữa.

Cậu cũng bị mất cảm giác từ phần khuỷu tay trở xuống của tay trái và có cảm giác tê cứng.

Khi quay sang trái, cậu nhìn thấy vợ sắp cưới của mình đang gối lên nó và ngủ ngon lành.

Cô ấy trông hạnh phúc, thoải mái mà trưng ra vẻ mặt không chút phòng bị khi ngủ.

Nhờ khuôn mặt “thiên thần say giấc” đó từ hôn thê mình mà cảm giác uể oải của Yuzuru như biến đâu mất sạch.

Dễ thương ghê…

Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt đang say ngủ của Arisa.

Thú thật thì cảm giác tê cứng từ cánh tay trái khiến cậu cực kì khó chịu, nhưng đổi lại việc được nhìn khuôn mặt say ngủ của Arisa thì vẫn đáng.

“… Yuzuru-san.”

Đột nhiên, Arisa gọi tên Yuzuru.

Trong khoảnh khắc, cậu nghĩ rằng mình đã vô tình đánh thức cô ấy, nhưng mắt Arisa vẫn nhắm nghiền.

Có vẻ cô nàng chỉ đang nói mớ thôi.

Và kể cả trong giấc mơ thì Arisa vẫn đang ở cùng với Yuzuru.

“Chuyện đó… không được, không được mà anh…”[note56579]

Arisa lẩm bẩm trong khi vẫn ngủ.

Hình như Yuzuru trong mơ đang định làm điều đó đó “sai trái” với Arisa.

Nhưng ở thế giới thực hiện tại, vẻ mặt Arisa trông hoàn toàn không giống như đang gặp ác mộng.

Ngược lại còn đang cười toe toét là đằng khác.

Kiểu này là mộng đẹp rồi.

“Cái này… mình hết nhịn nổi nữa rồi…”

Yuzuru bật cười.

Sau đó, Arisa hơi cau mày.

“Ưm…?”

Rồi cô mở mắt ra.

Sau khi chớp mắt vài lần, Arisa ngây người nhìn vào Yuzuru.

“Chào buổi sáng, Arisa.”

“… Ah!”

Cô bật dậy trong sự ngạc nhiên.

Cái chăn cũng tung bay lên theo.

Ánh nắng ban mai đang len qua khung cửa sổ chiếu lên phần thân trên trắng trẻo của Arisa.

“C-chào buổi sáng… Yuzuru-san. Kya!”

Chào chồng xong, Airsa mới nhận ra nửa thân trên của mình đang hoàn toàn không mảnh vải che thân và vội vàng dùng 2 tay che lại.

Yuzuru không nhịn được mà bật cười trước điệu bộ hớt ha hớt hãi của vợ mình.

“Chào buổi sáng.”

Cậu nói với Arisa câu chào một lần nữa rồi nhẹ ôm lấy cô.

Sau đó, Yuzuru vén tóc trán vợ lên và đặt lên trán cô một nụ hôn.

“Yuzuru-san…Em đi tắm trước có được không anh?”

“Được chứ.”

“Em cảm ơn.”

“…”

“…”

“Em không đi à?”

Yuzuru hỏi Arisa, người vì lý do nào đó bảo muốn vào phòng tắm xong lại không động đậy.

Nghe xong, cô vợ nhỏ phồng má và chỉ về phía sau chồng mình.

“Anh quay về hướng đó đi.”

“À, xin lỗi.”

Yuzuru gượng cười quay lưng lại.

Từ phía sau lưng mình, cậu cảm nhận được vợ vừa chui ra khỏi chăn.

“… Nhân tiện thì, Yuzuru-san.”

“Ửm? Sao em?”

“Có phải em… đã nói gì đó khi đang ngủ không?”

Cậu trả lời câu hỏi của Arisa mà không quay đầu lại.

“Em bảo rằng mình hết ăn nổi rồi.”

“E-em biết rồi.”

Rồi Arisa biến mất vào phòng tắm sau khi phát ra giọng nói ẩn chứa sự nhẹ nhõm.

Còn anh chồng thì lặng lẽ mỉm cười sau khi vợ đi khỏi.

.

Giờ thì, một lúc sau, Arisa bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã tắm rửa sạch sẽ cơ thể.

Tiếp theo là đến lượt Yuzuru.

Và khi cậu ra khỏi phòng tắm, một mùi hương dễ chịu lập tức xâm chiếm khoang mũi.

Có vẻ Arisa đang nấu bữa sáng.

Yuzuru vội vàng mặc quần áo vào để ra giúp vợ.

Bước vào bếp, Arisa đang mặc tạp dề và nấu ăn đúng như cậu nghĩ.

Hiện tại thì hình như đang nấu súp miso.

“Để anh giúp em, Arisa.”

“Cảm ơn anh. Vậy thì giúp em chuẩn bị ít dưa chua nhé?”

“Đã rõ.”

Yuzuru mở nắp thùng trong bếp ra.

Lấy ra dưa chuột và cà tím khỏi đống bột gạo, rửa sạch bột rồi dùng dao cắt thành từng miếng vừa ăn.

“Anh rã đông cơm luôn nha?”[note56580]

“Nhờ anh.”

Sau khi được Arisa đồng ý, Yuzuru lấy ra một ít cơm trắng từ trong tủ đông.

Cậu đặt nó vào lò vi sóng và bắt đầu rã đông.

“Anh kiểm tra độ chín của cá giúp em được không?”

“Ô kê.”

Yuzuru mở lò nướng ra theo yêu cầu của vợ.

Bên trong là miếng cá hồi phi lê đang phát ra âm thanh của sự thơm ngon.

Nó đã được nướng chín vừa phải.

“Trông ổn áp đấy.”

“Thế thì đặt nó lên đĩa giùm em đi… Và có vẻ phần bên này cũng xong rồi.”

Vừa nói, Arisa vừa tắt lửa.

Sau đó lấy miso ra khỏi tủ lạnh và dùng môi múc một chút ra cho vào nồi, khuấy để nó tan chảy.

Yuzuru cũng bày ra dưa chua, đặt cá nướng ra đĩa cũng như xúc cơm trắng ra bát.

Cuối cùng, Arisa đổ súp miso đã hoàn thành ra tô và cả 2 cùng bày thức ăn lên bàn.

““Mời cả nhà dùng bữa.””

Hai người chắp tay lại và bắt đầu ăn.

“Anh có thể cảm nhận vị ngon bằng cả cơ thể mình.”

Yuzuru không kiềm được mà thì thầm trong khi húp súp miso với nước dùng ngọt ngào từ nghêu.

Vốn dĩ súp miso của Arisa đã ngon rồi, nhưng uống sau khi dùng rượu và tỉnh lại thì nó lại càng ngon hơn nữa.

“Cũng không ngoa khi nói rằng anh uống rượu chỉ để trải nghiệm cái cảm giác này.”

“Nhưng mà em nghĩ nói vậy thì hơi cường điệu…”

Arisa vừa cười gượng trước lời nói có phần khoa trương của chồng, vừa đưa bát súp miso lên miệng húp như Yuzuru.

Rồi cô nheo mắt lại.

“… Em xin rút lại lời mình vừa nói.”

“Thấy không?”

Hai người cứ thế vừa trò chuyện, vừa hoàn thành bữa sáng.

_____

HK: Lão tác lại cắt mất hẳn cả 1 chương quan trọng, chán!

Bình luận (0)Facebook