Occultic;Nine
Chiyomaru ShikuraPako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Site 07: Yuta Gamon

Độ dài 4,879 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:06:11

[Thứ hai, ngày 15 tháng 2]

Mắt cứ nổ đom đóm cả lên. Hiện tôi đang nằm gục mặt xuống bàn tại quán Café☆Blue Moon, gắng gượng chống lại cơn buồn nôn.

Phía trước là cốc chất lỏng đổ đầy một nửa. Đầu cơn của mọi chuyện.

"Nè nè, Gamota! Em đâu cần làm quá thế chứ! Ryotasu đã nhận xét rằng mình thích nó đấy!"

"Khẩu vị của Ryotasu hỏng hết rồi."

"Ngon ghê luôn á! ☆" Ryotasu cười tít. Thế quái nào em ấy lại có thể thưởng thức thứ pha chế tệ hại đó?

Chủ quán Izumin đã mời tôi và Ryotasu dùng thức uống mới do anh ấy nghĩ ra. Đáng lẽ là từ chối rồi mới phải, nhưng tính tò mò trong người tôi đã thắng thế và giờ đây, hậu quả là nỗi hối tiếc vô cùng.

"Thôi đành, mà đống hổ lốn này chứa gì vậy?"

"Ôi, em không nghe những gì anh kể với Ryotasu sao? Món này tên là Trà Siêu Cấp May Mắn!"

Cái khỉ gì thế?

"À, có mục này trong quyển tạp chí Kyam-Kyam anh thường đọc..."

"Hả? Chẳng phải nó là tạp chí dành cho con gái? Anh tìm đọc nó ư, chủ quán Izumin?" Tôi thử tưởng tượng cảnh anh ta vừa tủm tỉm cười vừa nghiền ngẫm số mới nhất của Kyam-Kyam. Đáng sợ vãi.

Không chỉ đáng sợ. Là kinh hoàng. Suy nghĩ ấy khiến cơn buồn nôn của tôi càng trầm trọng hơn.

"Jeez, Gamota, nói vậy nghĩa là sao? Cùng đến một nơi tối tối vắng vắng chút để anh em mình tâm sự rõ hơn nhé ☆" Chủ quán Izumin làm vẻ thiếu nữ và nháy mắt với tôi. Tôi quyết định cho anh ta ăn bơ.

"Chủ quán, châm cho tôi li nước lọc."

"Thật xấu xa! Sao em có thể nói những lời như thế! Anh đau lòng quá!" Izumin càu nhàu và uốn éo người trong khi rót tôi li nước.

Sau khi nốc cạn phần nước lạnh, tôi cảm thấy tốt hẳn.

"Dù sao thì, Kyam-Kyam có trang tử vi được đồn tai nhau rằng cực kì chính xác! Nổi tiếng đến độ vừa lên sạp là hết sạch boong! Vả lại, em có nặng nhẹ này nọ thì anh vẫn nguyện trung thành với quyển tạp chí đó thôi! Nhưng nói gì thì nói, điều quan trọng là nó có trang tử vi ấy."

"Đừng có nói với tôi là anh mời tôi li-nước-may-mắn do mấy tên bói toán đó mách bảo anh mua nhé! Sặc mùi chiêu trò tiếp thị! Anh bị lừa rồi! Tin người vkl! Bị lừa rồi!"

"Cũng đúng! Mấu chốt chỗ đó!" Anh ấy huơ huơ cây gắp đá, gật đầu nói. "Cứ hình dung ngành kinh tế Nhật gần đây dựa hơi tâm linh đến thế nào là biết!"

"Ý- Ý anh là?"

"Mỗi buổi sáng, vào lúc mọi người sắp bước chân ra khỏi nhà để đi học, đi làm, hay đi mua sắm là tất cả kênh truyền hình đều phát chương trình tử vi, đúng không? Có nhà đài còn cho phần ấy ngay sau dự báo thời tiết."

Thật vậy. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ theo dõi một tí trước khi đi tới trường.

"Tạp chí không đứng ngoại lệ. Những tập san hàng tuần, manga, thời trang; chúng đều có mục bói toán. Và hàng ngày, báo chí với Internet sẽ nói cho chúng ta về điềm may rủi hôm nay. Bói toán đã vô hình trở thành một phần của cuộc sống! Không phải ai cũng tin vào chúng, nhưng chí ít là phần đông sẽ để tâm đến, nói đúng chứ? Một khi em nghĩ mình đang gặp may mắn, năng suất làm việc của ngày ấy sẽ tăng lên. Còn nếu em nghĩ hôm đó mình dễ dính điều gở, em sẽ cẩn trọng hơn. Và giả sử có đợt giảm giá những mặt hàng cầu may, em sẽ liền tay mua chúng. Thậm chí chỉ cần 10% dân số nước Nhật bị ảnh hưởng theo cách ấy, nhỏ thôi, nhưng vị chi đã trên 10 triệu người rồi!"

Mười triệu. Con số khá đáng nể nhỉ.

"Nói kiểu khác, dân tộc Nhật Bản là một dân tộc mê mẩn bói toán hơn em nghĩ nhiều! Anh cũng thế! Và bởi vì anh là một con nghiện chính cống, anh sẽ xem sạch sẽ mọi thứ từ quẻ Phật, tử vi, đến phong thủy!"

"Hầy, người Nhật đúng là luôn đuổi theo mấy cái trend bất kể chúng là gì. Riêng tôi thì không nhé."

"Và thế nên anh đã nảy ra ý tưởng là làm li Trà Siêu Cấp May Mắn, món em vừa mới uống. Hẳn em cũng biết, mỗi tháng em cần một loại vật cầu may khác nhau, màu sắc khác nhau, trái cây khác nhau, hướng xuất hành khác nhau, vân vân. Nếu anh chế một loại thức uống hội đủ mọi thứ ấy, anh dám chắc nó sẽ bán đắt như tôm tươi! Mười triệu người sẽ lúc nhúc trong cửa hàng của anh! Ôi không, anh phải làm gì đây, Gamota?"

Không đời nào có chuyện đó đâu. Rồi cái tỉ lệ 10% từ đâu ra vậy? Mà đó cũng chẳng phải là điều tôi thắc mắc. Cái tôi thắc mắc là anh ta đã bỏ thứ quái quỉ gì trong thức uống kinh khủng ấy.

Izumin nói rằng tôi có thể cắm trong tiệm suốt buổi chiều những hôm vắng khách, đổi lại là tôi phải dùng thử món mới trong thực đơn. Công nhận lúc ấy tôi đã quá vui vẻ chấp nhận, giờ nghĩ đến chuyện bản thân buộc nếm trải bao nhiêu thứ tương tự trong tương lai khiến tôi thực sự trầm cảm.

"Anh đúng là nữ tính mặc cho cái khuôn mặt đàn ông ấy, chủ quán Izumin à. Xin chốt, tôi không tin vào bói toán. Nó chả khác gì mấy chuyện huyền bí. Ồ, hay là tôi làm vài trò tiên tri trên Kirikiri Basara nhỉ! Và rồi cộng đồng Basariters sẽ thi nhau bóc mẽ. Chắc hẳn nhiều người ngoài đó nghĩ giống tôi lắm---"

"Ga~ Mo~ Ta~ N! ☆"

"Awhooahh!"

Ryotasu vạch một đường trên lưng tôi. Chọc ngay chỗ nhột luôn, hết hồn cả người.

"Gamotan, anh không tin vào bói toán sao? Nhưng chẳng phải anh đã nhận xét cô gái ngoại cảm đó là 'vừa chuẩn' cơ mà?"

"Hở? Cô gái đó?"

Ánh nhìn của Ryotasu lách qua tôi, tập trung vào cái TV nhỏ ở phía kia của quầy. Trên màn hình là một cô gái tôi nhớ rất rõ. Cách đây ít ngày tôi đã thấy cô ấy, chắc chắn tôi không thể nào quên được.

"Gượm đã, là Myu kìa!"

Cô ấy ngồi trên băng ghế công viên, vẻ mặt hơi ngượng ngùng khi trả lời những câu hỏi từ nữ phóng viên.

"Chủ quán! Âm thanh đâu! Vặn to lên!"

"Ồ, em biết cô ấy à, Gamota? Là bạn gái hửm?" Tôi bỏ ngoài tai lời mỉa mai của anh ta, tập trung vào màn hình.

Dòng tít viết "Nhân vật nổi tiếng trên mạng! Nữ sinh trung học-Nhà ngoại cảm siêu lừng danh, Myu Aikawa." Cái TV này là TV thật, không phải máy tính. Vậy chương trình đang phát là một trong số những tin tức thập cẩm buổi chiều... Đừng bỏ lỡ! POM!, tôi đoán.

Cô ấy xuất hiện trên TV, tức là--

"Myu ra mắt màn ảnh nhỏ trên Đừng-POM? Từ giờ hãy gọi cô ấy là Myu-Pom! Chuyện này thơm đấy."

"Nè, đấy là Công viên Inokashira đúng không?"

Nhắc mới nhớ, tôi nhận ra khu vực đó. Đúng rồi, là công viên.

"Cô ấy sống gần Kichijoji à?"

"Đi gặp cô ấy liền không? Em theo nữa! ☆"

"Nah, có phải truyền hình trực tiếp đâu."

Tôi nhìn chằm chằm gương mặt Myu trong khi đáp. Chất lượng hình ảnh của truyền hình kĩ thuật số mặt đất vượt trội hơn hẳn mấy cái video trên Niconico tôi xem trước đó. Tôi có thể chiêm ngắm dung nhan cô ấy một cách rõ ràng. Thậm chí soi kĩ đến lỗ chân lông. Phải, đến tận lỗ chân lông của Myu-Pom.

"Yeah, vừa chuẩn! Ngay cả khi lên TV, cô ấy cũng vừa chuẩn!"

"Vừa chuẩn! ♪ Vừa-vừa vừa-vừa chuẩn!" Ryotasu lại bắt đầu nhún nhảy và múa hát, nhưng thôi kệ.

" 'Vừa chuẩn' là từ hoàn hảo nhất để miêu tả vẻ đẹp của Myu, hợp lí chứ? Em thấy đấy, cô ấy giống như người đứng hạng 3 trong lớp về độ dễ thương vậy. Không đẹp đến độ nghiêng nước nghiêng thành, nhờ thế nên cô ấy tạo cảm giác dễ gần. Well, vì không phải làm idol hay mấy danh hiệu đại loại thế, cô ấy thiếu đi khí chất cao quí, tuy nhiên, điều đó lại càng tô đắp thêm nét quyến rũ. Ngực ấy hả, cỡ C? Hay D ta? Nói chung vừa chuẩn. Không quá lớn cũng không quá nhỏ. Tính tình không quá mức nghiêm túc. Lối nói năng thì vẫn như gái tuổi teen, nhưng không phải dạng lẳng lơ. Cô ấy vừa đúng ngay chuẩn 'có khả năng tiếp cận được'. Nếu em hỏi xin, có khi cô ấy sẽ tặng em một ít chocolate vào ngày Valentine dẫu rằng cô ấy không có ẩn ý đặc biệt gì. Đó chính là cảm giác của anh."

Phải. Vừa chuẩn.

Vừa chuẩn.

Vừừừa chuẩn.

Hết sức, hết sức vừa chuẩn.

"Thần linh ơi, anh có thể khẳng định rằng Gamota đúng là đồ trai tân. Chẳng hiểu sao em lại nghĩ mọi người sẽ thích thú trước ý tưởng đó. Ôi mà thôi, em vẫn dễ thương lắm! ♪"

Anh khen tôi dễ thương chỉ tổ khiến tôi run hết cả người. Nói chứ tôi không cự đâu.

"Hừm, nếu phải chỉ ra một điểm kém hoàn hảo ở cô ấy thì đó chính là tông giọng moe anime của cổ. Nghe giả tạo thế nào ý. Giá như Myu chỉ thay đổi cách nói một xíu thôi. Còn lại là ổn tất!"

Chương trình giữ bí mật tên thật, trường học, hay bất cứ thông tin cá nhân nào của Myu-Pom. Có vẻ đơn thuần là họ muốn giới thiệu cô như một nhà ngoại cảm nổi tiếng trên mạng. Myu-Pom khởi đầu có chút e dè, nhưng vẫn mỉm cười trả lời những câu hỏi đặt ra từ phóng viên. Dần dà thì cô ấy thoải mái hơn.

Nhưng vào lần cuối tôi xem stream của cô ấy, đã có một gã kì cục gọi điện trêu chọc cô đến nỗi cô gục khóc tại chỗ. Chứng kiến một cô gái bằng tuổi đổ quỵ và nức nở như thế thật là một trải nghiệm mới mẻ đối với một thằng con trai như tôi, khiến tôi không tài nào rời mắt khỏi. Hắn đúng là tên mất dạy mà. Sao hắn dám làm Myu-Pom khóc chứ?

Cũng phải công nhận, cách cô ấy che giấu khuôn mặt đẫm nước mắt của mình dưới cái mũ áo khoác trong khi đôi bờ vai run run nhấp nhô, thật choáng ngợp quá đỗi. Nó lập tức biến tôi thành fan của Myu-Pom. Mấy người trên 2ch cũng thích nó lắm.

Buổi phỏng vấn này ghi hình trước hay sau vụ đó nhỉ?

"Khi em lắng nghe giọng nói của người khác, em có thể nhìn thoáng qua tương lai của họ. Em gọi những cái thoáng qua này là 'viễn cảnh'. Sau đó em sử dụng chúng để đưa cho họ, ừm, một lời khuyên cơ bản?" Tôi thở dài một hơi nhè nhẹ khi nghe Myu nói.

Lần cuối tôi xem "Buổi bói toán trực tuyến Nicco-Nico của Myu!", cô ấy đã thuật lại cả đống viễn cảnh. Một trong số chúng mang cho tôi cảm giác déjà vu rất nặng. Lúc ấy là vào cú điện thứ ba.

Những gì cô ấy đã nói.

-Sâu thẳm dưới mặt nước. Tăm tối. Không hề đơn độc...

-Anh ta chìm trong nước. Xung quanh dập dềnh những người là người. Trên trời cao, mặt trăng tròn vành vạnh...

Thực ra tôi cũng có giấc mơ tương tự như vậy hồi tháng trước. Khi ấy tôi ngủ quên trong lớp. Giấc mơ kéo dài tựa như rất, rất lâu. Lúc hồi tỉnh, tôi đã lo sợ mình thiếp đi cả tiếng đồng hồ, nhưng kì thực nó chỉ vỏn vẹn vài giây.

Ranh giới bất định giữa hư và thực kì diệu đến nỗi tôi ghi nhớ nó cực kì rõ ràng. Giấc mơ của tôi y hệt như viễn cảnh Myu miêu tả.

Trong giấc mơ, cơ thể tôi chìm sâu dưới đáy nước, bên cạnh có rất nhiều người, và mắt thì trân trối nhìn mặt trăng tròn tuyệt đẹp chiếu rọi xuống mặt nước. Nhớ cả chi tiết về cơn lạnh thấu xương của nó. Tỉnh dậy rồi người tôi vẫn run cầm cập. Myu-Pom đã thấy thứ như tôi ư?

"Có khi lắm... Mà không, không đời nào."

Hãy bàn đến sự đồng điệu. Không lí nào chuyện ấy lại có thật được. Nếu tôi có chung một giấc mơ với Myu-Pom, điều đó chẳng khác gì định mệnh vậy. Nhưng đây đâu phải manga hay anime cơ chứ, nên đời nào có chuyện đó.[note14792]

"Hừm... Myu Aikawa. Nghe phong thanh ở đâu ấy nhỉ?" Izumin ngừng công việc chuẩn bị đồ đạc cho quán và xem TV chung với tôi. Rồi đột nhiên anh ấy nghinh đầu, nói.

"Có lẽ là một người thân? Hay là con gái anh không chừng?" Tôi nghĩ trong đầu, nếu như thế, một người lui tới quán thường xuyên như tôi sẽ được gặp cô ấy. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi nhận ra "gặp" là giới hạn của mọi thứ tôi có thể làm, nói chi bắt chuyện với người ta. Chuyện này thật đáng rầu rĩ mà.

"Không chỉ trực tuyến trên mạng, cô ấy còn có mục bói toán trên tạp chí nữa! Và mọi người kháo nhau rằng nó rất chính xác!"

"Ồ phải! Nhìn nè!" Chủ quán Izumin lôi ra quyển tạp chí hồi nãy, như thể vừa chợt nhớ điều gì. Anh ấy dò trên trang mục bói toán ưa thích và cuối cùng chỉ vào hàng chữ nhỏ ở góc.

"Nó đây!"

Dòng chữ ghi--

"Tư vấn viên: Myu Aikawa."

"Wow! Trên này cũng có cô ấy nữa à!"

Đúng là Myu thực hiện rất nhiều trò bói toán, nhưng theo như những gì tôi đã xem trên stream, dường như cô ấy sẽ không chịu trách nhiệm cho công việc mình làm. Trái ngược với ứng xử của dân ngoại cảm chuyên nghiệp.

"Đối với anh, nhìn kiểu gì thì cô ấy cũng hoàn hảo cả. Hấp dẫn hơn mấy idol bậc trung nhiều, chắc chắn rồi."

Tiết mục kết thúc với màn dự đoán của Myu-Pom về đường tình duyên của nữ phóng viên. Người dẫn chương trình hạ lời "Chúng tôi nóng lòng chờ đợi những ý định tiếp theo của cô ấy!" Sau đó Myu-Pom hòa mình vào dòng người ở Ga Kichijoji.

Đầu tiên là Công viên Inokashira, giờ là đến cái này. Sao mấy người cứ nhấn mạnh Kichijoji dữ thế? Liệu cô ấy sống gần đây thật à? Vậy có khi nào tôi sẽ tình cờ bắt gặp cô ấy trước ga! Wow, tuyệt à nha!

Ước gì tôi biết tên trường cô ấy đang theo học. Trong buổi phỏng vấn, Myu không mặc đồng phục nên khó mà biết được gì.

Thời lượng chỉ có 5 phút ngắn ngủi, nhưng nhiêu đấy thôi là đã quá ấn tượng với một streamer nghiệp dư trên Niconico. Tôi thử lướt tin trên Twitter--

"Nó xếp hạng #1 trending!" Chuyện này sẽ lớn đây. Theo chiều hướng tích cực.

Không ngoa khi nói tôi vừa chứng kiến thời khắc ra đời của một idol mới. Thật phấn khích làm sao.

"Được rồi! Kirikiri Basara cũng sẽ tham gia vào cơn sóng này!"[note14793]

Myu Aikawa là một nhà ngoại cảm tuổi teen. Như tôi đã nói, bói toán là lĩnh vực hoàn toàn thuộc chủ đề huyền bí. Nói cách khác, nó hợp lí khi tôi đem lên Kirikiri Basara.

"Đến giờ săn ảnh rồi!" Tôi kiểm tra phần bình luận trên 2ch.

Chưa có ai đăng video lên, nhưng ảnh chụp chương trình thì đầy ra. Chân thành cảm ơn các đồng chí 2ch-er đã làm giúp tôi. Ăn cắp bài từ 2ch thì vướng luật, nhưng copy paste hình ảnh thì thuộc vùng xám nhé.

Toàn bộ công việc của tôi là cập nhật tin tức nóng hổi này lên cùng với vài lời bình như thường lệ. Thứ quan trọng bây giờ là tốc độ.

<---------------->

[Tin sốc óc] "Cô gái ngoại cảm tuổi teen Myu ra mắt màn ảnh nhỏ!" [Dễ thương ghê]

■Thánh NEET

Vậy là Myu đã lên TV, đồng nghĩa rằng---

Q

T

3.14! ♪[note14794]

Mặt khác, tôi chả thể ưa nổi mấy trò bói toán của cổ. Thế, các bác có muốn bóc mẽ cổ không? Các bác có sẵn sàng tinh thần để bóc mẽ một nữ sinh trung học không?

Cho dù cổ hết sức đáng yêu?

Nhưng cũng phải thừa nhận, đâu đó trong lòng tôi mong chờ cảnh Myu-Pom khóc ré lên sau khi bị mọi người vạch trần lắm đấy lol

<----------------->

"Ổn rồi, giờ đăng thôi!" Ngon lành cành đào, theo ý kiến cá nhân mà nói.

Đây sẽ là cơ hội vàng giúp tôi ghi điểm với lượng lượt xem khổng lồ. Tất cả công chuyện còn lại là theo dõi và tận hưởng điệu nhảy kì quặc của Ryotasu, trong lúc hóng dân tình Basariters phản hồi ra sao.

"Ryotasu, hãy nhảy một bài cho anh xem."

"Poyaya? Chỉ một thôi ư? Em có thể làm đến cả trăm!"

"Vậy chọn cái nào em thích ấy."

"Hừm... Em xin miễn. Chịu đi, tên thua cuộc! ☆"

"Này!"

Em ấy lúc nào cũng nhảy nhót khi không ai yêu cầu, nhưng khi được yêu cầu thì từ chối?

"Trái tim phụ nữ như tiết trời mùa thu. Thật khó để nắm bắt khi nó biến thiên theo từng khoảnh khắc."

Tôi đây không thích cái cách cười mỉm chi của anh đâu nhé, chủ quán Izumin.

Nhưng khoảng một giờ đồng hồ sau đó, tôi đã quên bẵng mọi sự.

"Chu choa! Mau nhìn lượt truy cập đi!" Tôi có nên gọi nó là Hiệu ứng Myu-Pom không? Tin sốt dẻo về Myu-Pom đã đạt kỉ lục không tưởng từ trước tới giờ. Và cụ thể là trong phần bình luận, đa số tỏ ra khá thân thiện với cô ấy.

<----------------->

1. Ẩn danh nói thẳng nói thật

Tao không thèm ngó qua một giây ấy chứ lol

2. Ẩn danh nói thẳng nói thật

omg kyoot[note14795]

3. Ẩn danh nói thẳng nói thật

Cá là cô ta cũng chi tiền cho bài báo này. Cơ mà, dễ thương thì vẫn dễ thương.

4. Ẩn danh nói thẳng nói thật

Kể thử vận mệnh đời anh xem, cưng ới ời! lol

5. Ẩn danh nói thẳng nói thật

Bấm nút

6. Ẩn danh nói thẳng nói thật

Lại một đứa đồng bóng tỏ vẻ nguy hiểm? Dân Nhật khoái lắm đây.

7. Ẩn danh nói thẳng nói thật

Nhưng đúng là cô ấy dễ thương mà. Tôi thích tông giọng đó. Nghe hệt như Yukarin ấy.

8. Ẩn danh nói thẳng nói thật

Cô ấy chỉ hơi ngại ngùng khi trở thành tâm điểm chú ý ở độ tuổi 48.

9. Ẩn danh nói thẳng nói thật

Myu thiệt là cái tên ngớ ngẩn cùng cực. Làm cách nào để gặp cổ nhỉ?

10. Ẩn danh nói thẳng nói thật

Cô ta biết MY fortune [tương lai tôi], IYKWIMAITYD [if you know what I mean and I think you do].

[note14796]

11. Ẩn danh nói thẳng nói thật

Rốt cuộc con bitch xấu xí đó là ai vậy?

12. Ẩn danh nói thẳng nói thật

Chỉ có bọn ngu mới đi tin vào cái con lẳng lơ ấy. Tao muốn liếm ti ẻm ghê.

13. Ẩn danh nói thẳng nói thật

Myu! Anh yêu em!

14. Ẩn danh nói thẳng nói thật

Tôi đã theo dõi kênh stream của em ấy từ tận tập đầu tiên. Myu quả là cô gái ngọt ngào. So với đám nữ sinh mới lớn thời buổi hiện giờ, em ấy ứng xử rất lịch thiệp. Tôi muốn cưới em ấy làm vợ.

<--------------->

Tôi đồ rằng ai nấy đều say như điếu đổ trước vẻ đẹp "vừa chuẩn" của Myu. Tôi hiểu, tôi hiểu mà.

Nếu cô ấy bớt cute đi chút đỉnh, họ chắc chắn sẽ đem ra hành thành bã. Cô ấy đứng ở ranh giới rất mong manh.

"Ồ, ngay cả Sarai cũng đang tham gia bình luận luôn." Chưa bao giờ Sarai tới sớm thế này. Có điều, tôi khó lòng tưởng tượng người như anh ta sẽ mê mẩn Myu-Pom cho được .

<--------------->

+Thầy bói, bà đồng là lũ chuyên bịp bợm. Họ chẳng hơn gì người thường. Dù có là một cô gái ở đẩu đâu nổi danh vì tài nói trúng, hay một minh tinh tiên đoán trên sóng truyền hình, hay một tư vấn viên trong tạp chí, hình thức tuy có thể đa dạng nhưng bản chất thì cùng một giuộc.

+Tất cả bọn họ chỉ là biết cách dùng kĩ năng đọc. Trước khi buổi bói toán bắt đầu, họ sẽ tiến hành những cuộc điều tra thông tin về đối phương, theo cách này hoặc cách khác. Để rồi đến lúc đó, họ sẽ diễn sao cho mình có vẻ như sở hữu năng lực tâm linh thực sự. Đối tượng bị mê muội trong nỗi khâm phục khi "nhà ngoại cảm" nói đúng liên tù tì. Nhờ vậy mà sức mạnh của những lời gợi ý chiếm hữu lòng họ. Sau đó, họ sẽ tin theo bất cứ lời khuyên nửa vời nào được đưa ra. Đó là cách mà những nhà bói toán trên TV hay làm. Còn gọi là đọc nóng.

+Đương nhiên, nếu nhà bói toán mở cửa tiệm, anh ta/cô ta sẽ phải phục vụ trước mọi thể loại khách hàng ghé vào, thành ra chiêu trò đó sẽ không thể xài được. Vậy họ làm gì? Họ sử dụng một thủ thuật khác, gọi là đọc nguội. Họ khiến cuộc trò chuyện vặt vãnh rẽ theo hướng họ muốn, nhằm moi thông tin cần biết từ đối tượng. Tuy nhiên, Myu Aikawa không đọc nguội được. Kĩ thuật này cũng giống một dạng lừa lọc, nhưng nó đòi hỏi khả năng ứng khẩu đạt trình độ thượng thừa. Nhiêu đó là quá khó đối với cô ấy.

+Thêm một điều nữa, dường như có mấy hãng thông tấn đứng đằng sau đang manh nha đưa cô ấy lên làm minh tinh hoặc Idol. Tất cả chỉ là một vở kịch họ dàn dựng nên thôi. Sớm muộn, cô ấy sẽ ra mắt công chúng với tư cách người nổi tiếng/đại diện thương hiệu. Chương trình TV nêu trên rõ ràng nằm trong kế hoạch đó. Như một kiểu tiếp thị lan truyền.

<----------------->

"Trời ạ, sao gắt vậy man?" Tôi muốn hỏi thẳng mặt anh ta quá.

Bình luận của Sarai vẫn sắc như mọi khi. Đối với dân Basariter, đống đó chắc chắn đạt điểm tuyệt đối. Nhưng bởi vì mọi người đang bàn tán về độ dễ thương của Myu-Pom, anh ta trở thành kẻ dị biệt. Một số hùa nhau ném đá anh ta.

<---------------->

217.Ẩn danh nói thẳng nói thật

Nếu mày dám khẳng định cô ấy là quân lừa đảo thì gọi một cú thử xem. Để rồi mày sẽ được thông não.

218. Ẩn danh nói thẳng nói thật

Kèo giữa Sarai và Myu-Pom à? Nó khiến tôi nhớ lại cái hồi "nhà khoa học VS ngoại cảm gia" cách đây 20 năm trước. Tôi thích đấy.

219. Ẩn danh nói thẳng nói thật

Thôi dẹp hết đi. Này mọi người, tôi muốn Myu làm em gái tôi. Giờ phải tính cách nào nhỉ? Còn thằng admin khùng điên kia, ngưng gọi cô ấy là Myu-Pom dùm cái.

220. Ẩn danh nói thẳng nói thật

Nếu Sarai chứng minh được Myu lường gạt người khác, cô ấy sẽ khóc huhu mất! Anh bạn, khi đó tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu.

221. Ẩn danh nói thẳng nói thật

[Tin sốc óc] "Sarai tuyên bố mình sẽ chọc gái trung học phát khóc"

222. Ẩn danh nói thẳng nói thật

Anh hai ơi, mình ra biển chơi nào. Anh thích biển lắm mà nhỉ?

223. Ẩn danh nói thẳng nói thật

Sarai: "Lỗi tại plasma."

Ờm, nói năng cũng hay ghê nhể.

Học một khóa với giáo sư Dai*** đi thằng cứng đầu.

224. Ẩn danh nói thẳng nói thật

Kirikiri Basara tiễn đưa Sarai ra pháp trường.

Mấy chú lên nòng sẵn sàng hết chưa?

Bắn chết tên khốn đó!

225. SARAI

Thôi được rồi. Nếu mọi người đã nằng nặc đến thế, tôi sẽ làm. Lần stream kế tiếp của Myu Aikawa, tôi sẽ gọi điện.

226. Ẩn danh nói thẳng nói thật

Woah...

227. Ẩn danh nói thẳng nói thật

Mày nghĩ mày hay ho lắm chứ gì? lol

Như hạch thì có.

228. Ẩn danh nói thẳng nói thật

Số tiếp theo là tối nay. Nếu anh chấp nhận ra tay, tôi sẽ đứng về phía Myu, 'kay?

229. Ẩn danh nói thẳng nói thật

Vài ngày sau, chúng ta sẽ phát hiện Sarai bị nhừ đòn trước một nữ sinh trung học...

230. Ẩn danh nói thẳng nói thật

Chà, các bác làm như thể cuộc gọi của Sarai sẽ được cô ấy bắt máy vậy. Thật sự thì xác suất khá là thấp đấy lol.

231. Ẩn danh nói thẳng nói thật

Có ai nghĩ rằng cậu Sarai-kun đang lo lắng Myu sẽ cướp lấy vị thế của mình tại Kirikiri Basara không? Thôi đừng bận tâm nữa mà. Ở đây ai cũng ghét cậu sẵn rồi.

232. Ẩn danh nói thẳng nói thật

Cút m* mày đi Sarai.

<--------------->

"Wow, anh chàng Sarai này đúng là không biết cách xử trí khi bị người khác nói khích mà. Hành động tối ưu nhất chính là nhăn răng cười, nhún nhịn một chút, và nuông theo ý đám đông."

"Hơ? Nhưng Gamota à, chẳng phải em cũng đã cãi cọ với lũ trứng ung kia ư? Những lời đó em nên dành cho bản thân mình thì hơn đấy."

"Gừ..."

Dĩ nhiên, giảng lí thì luôn dễ dàng, cho đến khi bạn trở thành người chịu trận. Ngay cả thần thánh cũng bốp chát lại khi bị trêu chọc đấy.

"Chủ quán Izumin, thế có nghĩa là Sarai và tôi có cùng đẳng cấp sao? Anh chàng kiêu ngạo - mọt sách Sarai lại cùng đẳng cấp với Thánh NEET? Aw, tội nghiệp Sarai! Tôi không hề biết anh lại là một tên thất bại đến vậy! Hôm nào đó chúng ta nên đi nhậu chung một bữa!" Nói chứ tôi chưa bao giờ nhậu.

"Hahaha, xem em nổi điên kìa. Đúng là trẻ con thật đấy, Gamota ♪" Izumin nhìn tôi cười tít mắt. Một cảm giác kinh sợ chạy dọc sống lưng tôi.

"Cơ mà anh rất ngóng đợi cuộc đối đầu giữa cậu trai trẻ Sarai và Myu Aikawa. Với tư cách là một bạn đọc của trang bói toán Kyam-Kyam, anh sẽ về phe cô ấy."

Tôi sẽ theo dõi buổi livestream tối nay dù cho bất kể chuyện gì. Còn cách nào để đạt nhiều lượt xem hơn không nhỉ? Tôi thử mường tượng cảnh blog được "triệu like", và thế là tôi trở nên giàu có nhờ tiền quảng cáo liên kết.

Sau lời tuyên bố của Sarai rằng anh ta sẽ xuất hiện trong Buổi bói toán trực tuyến Nicco-Nico, hàng bình luận bắt đầu nổ ra cuộc dự đoán xem ai là người dành chiến thắng. Chỉ trong vòng 2 tiếng đăng lên, số bình luận đã vượt mặt hai bài "Người đàn ông livestream trò Trốn tìm một mình, không bao giờ trở lại!" và "Lời nguyền của Kokkuri quả đáng sợ" cộng lại.

"Ryotasu, cái ngày anh dắt em đi ăn sữa chua có lẽ không còn xa nữa rồi. Hay là ta đi bây giờ luôn?" Nhưng khi tôi đảo mắt quanh cửa hàng, Ryotasu đã lặn đâu mất tăm.

"Ryotasu về rồi."

"Em ấy bỏ về?!"

Thật là. Sao em ấy có thể bỏ đi mà không nói lời nào? Nó làm tôi buồn kinh khủng. Nhất là khi tôi định mời em ấy ăn sữa chua nữa chứ.

"Em cũng về luôn chứ, Gamota? Sắp đến giờ khách đêm ghé đấy." Anh ấy không nhắc thì tôi cũng không biết là bên ngoài trời đã dần tối.

"Thánh NEET, như một NEET thực thụ, sẽ tự cuốc bộ về một mình! Tôi không khóc đâu!" Đằng nào thì tôi cần về nhà và chuẩn bị cho buổi stream nữa.

"Ô khoan, đọc cái này đã, chủ quán." Tôi chuyền cho anh ta tờ giấy.

"Hửm? Gì thế? Thư tình à?"

"Này, đừng có creepy thế, làm ơn luôn đấy. Đây là những gợi ý của tôi giúp cải thiện món trà may mắn kì cục hồi nãy anh bắt tôi uống."

"Hô, thật à? Quý hóa quá. Tôi thật lòng không rõ bọn trẻ các cậu thích thứ gì ♪ Tử tế ghê, Gamota ♪"

"K-Không phải là do tôi tìm cách cảm ơn vì đã cho tôi ngồi ở đây suốt đâu nhé. Chỉ là tôi không muốn nếm cái thức uống quái gở đó lần nào nữa. Chỉ vậy thôi đấy."

Nó nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân. Lần tới có làm thì làm thứ gì ngon ngon hơn, okay? Tạm biệt!

Tôi chạy vù khỏi cửa hàng café.

Chủ quán Izumin chào, bằng giọng điệu ngọt hơn mức bình thường, "Sớm trở lại nhé!" Nhưng nó creepy quá nên tôi chẳng buồn đáp lại.

Bình luận (0)Facebook