• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Có vẻ như tôi vướng vào rắc rối ngay lập tức.

Độ dài 5,564 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:36:53

Author Note: Although the setting of another world having two suns are used often...

Doesn't the idea of two light sources seem dazzling?

Renya: [ Ah, đây là một trong số đó, đúng không nhỉ. Nói rằng ‘Đây thật sự không phải là thế giới cũ của cậu’, họ cung cấp cho tôi ngay lập tức một số giới thiệu để tôi có thể hiểu về thế giới  này một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đây có thể là một trong những điều tuyệt vời.]

Sau khi đi xuyên qua cánh cổng ánh sáng xuất hiện cạnh cô bé tự tuyên bố mình là thần, Renya, sau khi hầu như không chậm giây nào, anh tự nhận thấy mình đang đứng ở đâu đó trong rừng và gần đó là một con đường trông như bị giẫm đạp tạo thành.

Khi hai bên con đường vốn đã trở thành một khu rừng sâu thì cây là thứ duy nhất có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, phía trên con đường, bầu trời có thể rõ ràng thấy được. Rena nhận ra rằng bầu trời xanh mà anh đang đứng bên dưới hoàn toàn khác với nơi mà anh đã dành 94 năm cuộc đời. Điều này được hiểu ra ngay sau khi mà hai mặt trời phát ra ánh sáng mờ khi chúng chiếu sáng.

Khi thực tế cho thấy rằng có những hai mặt trời trên bầu trời khiến Renya nhận một cú sốc lớn vì màu sắc của bầu trời cùng là màu xanh với ký ước của anh nên nó đồng thời làm Renya cảm thấy một chút nhẹ nhõm.

Như màu sắc của bầu trời trong thế giới khác đều có thể thay đổi màu sắc, như là, tím, hoặc là Renya sẽ chấp nhận hiện thực trước mắt mình hoặc tinh thần của anh sẽ trở nên bất thường. Giống như việc một giống gà không được chào đón giữa hai loài có lẽ đã được cắm.

Sau khi nghĩ như thế, Renya bắt đầu xem xét xung quanh mình. Mặc dù Renya không rành về các loại cây nhưng ông nhận thấy rằng màu sắc của cây không thay đổi nhiều với thế giới đầu của mình.

Điều đó đã xác nhận đến một mức độ rằng thường thức của Renya vẫn hữu dụng. Việc học dường như quan trọng với Renya.

Mặc dù ký ức của anh đã được xóa sạch và làm mới nhưng kinh nghiệm đã ăn sâu vào cơ thể anh và thói quen của anh cũng không dễ bị loại bỏ.

Phần cơ thể của anh hơi ngắn còn áo thì trắng sạch và quần với giày thì giản dị. Anh nhận ra rằng anh không trang bị bất cứ vũ khí nào.

Nhân tiện, tôi đã không kiểm tra xem thế giới được chọn nguy hiển như thế nào.

Trong khi anh nghĩ như vậy, Renya dự tính liệu có quá nguy hiểm cho anh khi ở giữa khu rừng với trang phục hiện tại.  Khi anh đang tự hỏi như thế, dòng chữ <Kho đồ> xuất hiện trước anh.

Khi tầm nhìn của anh hiện lên những lựa chọn đó, một cửa sổ bán trong suốt, giống với cái bản đồ thế giới mà anh được cho xem bởi cô bé, mở ra ngay trước mắt Renya.

Cửa sổ được chia thành 15 ô vuông theo chiều dọc lẫn chiều ngang. Ở bên trong đó, hình ảnh giống với những biểu tượng nhỏ được hiển thị.

Trong số đó, Renya chạm vào biểu tượng như tiền với ngón tay mình khiến thông tin chảy vào đầu anh.

<Tiền tệ: 10 đồng vàng >

Nó xuất hiện trông giống như thế. Đó chính là tiền.

Anh tự hiểu rằng đây là một món quà chia tay từ God. Tự hỏi những biểu tượng khác ẩn chứa gì, Renya tiếp tục kiểm tra từng cái một trong số chúng.

Sau khi lướt qua cửa sổ kho đồ, Renya tìm thấy anh có 10 đồng vàng, 12 gói thực phẩm di động, 6 thuốc trị thương cơ bản, 3 cuộn băng cứu thương, 1 cây Shinai, 1 bộ áo giáp da và 1 bi đông mà anh có thể chứa đầy nước.   

Dù tôi có thể hiểu được áo giáp da nhưng tại sao lại là một cây Shinai?

Tự hỏi như thế, Renya chạm vào biểu tượng khiến dòng mô tả chảy vào đầu anh.

<Shinai: Cấp độ tạo tác 10 |  Thuộc tính không thể phá hủy>

Tự hỏi tạo tác là gì trong thế giới này, Renya nghiêng cổ của mình.

Một câu trả lời ngay lập tức xuất hiện.

<THÔNG BÁO:  Giúp đỡ khởi đầu. Một tạo tác là một vật thủ công thất lạc. Nó ám chỉ đến một thứ có chất lượng mà có ý định không thể chế tạo bởi con người. Tất cả các tạo tác đã được phân vào cấp độ 10>

Renya ngưỡng một cơ thể của mình vì đã trở nên thật tiện lợi.

Rõ ràng, một giới hạn mà Shinai có thể tự hào xem đặc tính của mình thuộc về lãnh địa của những vị thần.

Tự hỏi liệu rằng áo giáp da cũng giống vậy không, anh thử chạm vào nó.

< Áo giáp da: Cấp 2 | Có thể giao dịch >

Những gì anh có thể nói là cái này vô cùng bình thường.

Sẽ thật tuyệt vời nếu nó có thuộc tính không thể phá hủy. Thì tôi sẽ bất khả chiến bại.

Vì Renya đã nghĩ vậy nên có hơi thất vọng, anh nhẹ nhàng nhấn hai lần vào biểu tượng kho đồ. Khi bảng điều khiển xuất hiện, Renya không ngần ngại trang bị hai món đồ đó.

Khi biểu tượng áo giáp da biến mất khỏi hàng tồn kho, cơ thể Renya dần bắt đầu phát sáng.

Khi ánh sáng tan dần, áo giáp bảo vệ cơ thể xuất hiện trên quần áo anh. Ngoài ra, găng tay bao phủ cánh tay của anh từ khuỷu tay đến cổ tay anh đã được trang bị lên cơ thể của Renya.

Có vẻ đây là một bộ.

Mặc dù Renya không hài lòng vì phần đầu của mình và phần thấp hơn không được bảo vệ, anh đã tự thuyết phục mình rằng vì đây là thứ mà anh được cho nên anh nên mong đợi quá nhiều khi anh bắt đầu trang bị Shinai.

Không có chuyện gì xảy ra. Không nghi ngờ gì nữa cây Shinai này đã tồn tại trong kiến thức của Renya.

Chiều dài của nó là 3 foot 8 inch (3 bước chân và 20,32 cm), chiều dài này được gọi là Sanpachi. Mặc dù nó là một kích thước mà thường được sử dụng bởi những người lớn, Shinai đã được làm dài hơn bình thường một cách đáng kể. Mặc dù vậy, nó khá là nhẹ và đủ để có thể vung xung quanh một cách dễ dàng. Renya nghĩ rằng sẽ có ích hơn nếu nó dài hơn.

Mặc dù vậy, khi Renya đang cầm nó thì anh cảm thấy không hài lòng với lời giải thích vì lý do nào đó. Sau đó, một thông điệp khác chảy vào đầu anh.

<THÔNG TIN: Giúp đỡ khởi đầu. Mặc dù tôi được phép cung cấp cho bạn một thanh kiếm nhưng vì các thuộc tính vũ khí của tất cả chúng đều cấp độ 10 nên những thiên thần đã từ chối từng cái một. Vì bạn đã có kinh nghiệm với Kendo khi bạn còn sống nên tôi nghĩ bạn đã có nhiều kinh nghiệm với nó do đó tôi quyết định Shinai là thứ sẽ được đưa cho bạn. Từ God >

Thay vì chức năng Giúp Đỡ thì không phải đây chỉ là một tin nhắn thông thường?

Mặc dù Renya nghi ngờ như vậy, sau khi đọc lại lần nữa thì anh đã tự đồng ý rằng nó là một  dòng mô tả do cách dùng của các từ ngữ.

Trước tiên, câu hỏi về việc tại sao lại có Shinai trong vương quốc của Thần vẫn chưa có lời giải.

Renya biết rằng anh sẽ không nhận được câu trả lời ngay lập tức nên anh cố đẩy nó ra khỏi tâm trí mình. Đổi lại, tâm trí của anh lao vào vấn đề anh nên làm gì từ bây giờ.

Cô bé, tức là God, đã đưa cho anh một yêu cầu mà anh phải hoàn thành cũng như anh đã được gửi đến khoảng thời gian này ở một thế giới khác.

Mặc dù anh không chắc tại sao, anh dường như được trao cơ thể để nhàn nhã lang thang xung quanh khoảng vài thập kỷ và truyền bá những thứ sẽ trở thành nguồn tài nguyên để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Như vậy, nó là cần thiết để cho anh có thể thu thập các vật quan trọng cùng với việc có thể anh sẽ được sống một cách vui vẻ và không cần bận tâm trong vài thập kỷ tiếp theo .

Renya: [Trước tiên, nếu như tôi chưa tìm thấy nơi sống của con người thì tôi sẽ không thể bắt đầu. ]

Mặc dù anh đã được cho xem tấm bản đồ của thế giới trước khi được gửi đi, Renya bắt buộc bị gửi đến địa điểm này. Người đó đang thắc mắc không biết anh đang ở đâu . Tuy nhiên, cho đến lúc tìm thấy một con đường thì Renya tin chắc rằng sẽ không có vấn đề gì khi anh đi theo con đường đó cho nên anh ấy chắc chắn sẽ được dẫn đến một nền văn minh nếu anh ấy tiếp tục tiến tới.

Nếu có vấn đề, thì đó là nếu anh muốn sớm tìm được nền văn minh thì trước tiên anh cần phải tiến bước qua nơi này.

Nhìn vào kho đồ của anh, ngay cả khi Renya giảm thiểu mức sử dụng của bản thân thì anh tin rằng anh cũng sẽ chỉ kéo dài thêm vài ngày.

Trên hết, vì nguồn cung cấp nước của anh chỉ là một bình nước nên tình hình khá là nghiêm trọng.

Nếu anh hạn chế chỉ dùng nước để uống thì anh sẽ không thể sử dụng nước cho các mục đích khác. Ví dụ như sẽ không có nước cho anh rửa tay hay rửa mặt hoặc lau cơ thể.

Đối với Renya vốn là người Nhật thì đây là một tình thế vô cùng kinh khủng.

Renya: [ Tôi đoán rằng không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải chịu đựng nó. Tôi rất muốn bị ném đến một nơi thuận tiện hơn. Cô ấy hoàn toàn không có suy nghĩ, con đ* Loli ... ](eng là b*tch nhé)

Rất có thể anh đã bị ném xuống ở một nơi xa xôi vì lo ngại về việc có thể bị nhìn thấy. Mặc dù điều này rất dễ tưởng tượng ra nhưng Renya vẫn không ngừng tuôn ra những từ chửi rủa ra khỏi miệng.

Sau khi chửi rủa bé gái một lúc, Renya quyết định rằng nó không thể giúp ích gì sau khi anh lấy lại bình tĩnh. Sau đó, anh ta lấy một cây gậy thích hợp trên mặt đất và dựng đứng trên đường.

Renya: [ Tôi sẽ giao phó nó cho Bootaoshi (gậy ngã hướng nào đi hướng đó), mặc dù nói ra thì cách này có hơi lạm dụng, huh. ]

Khi anh đi theo hướng cái cây sẽ rơi xuống thì anh sẽ phó mặc số phận cho các vị thần quyết định.

Tuy nhiên, vì Renya mới đây đã chứng kiến một cô gái nhỏ tuyên bố là thần, anh đột nhiên trở nên rất miễn cưỡng khi giao phó số phận cho các vị thần khi anh bắt đầu xem xét lại hành động của mình.

Renya: [ Giờ thì, tôi tự hỏi nó sẽ rơi hướng nào.]

Khi Renya thử bỏ tay khỏi cây gậy, có chuyện xảy ra.

Trong sự im lặng của môi trường xung quanh, đôi tai của Renya đã thoảng nghe thấy tiếng nói của con người.

Trong khi chuẩn bị tinh thần, anh quay sang hướng âm thanh phát ra. Cây gậy mà anh bỏ tay ra rơi theo hướng ngược lại mà Renya đang đối mặt.

Đó là con đường mà Renya đã chọn. Giữa hai con đường, kết quả là anh đi theo hướng ngược lại tới hướng mà giọng nói phát ra.

Renya: [ Có cơ hội gì đây... (Jap là よりにもよって)]

Nếu anh hành động theo quyết định ban đầu của mình thì anh sẽ bắt đầu đi theo hướng mà cây gậy đã rơi.

Tuy nhiên, âm thanh mà tai Renya bắt gặp hầu như chắc chắn là tiếng hét của con người.

Mặc dù hướng đến đó để xem chuyện gì đang xảy ra sẽ không làm anh mất nhiều thời gian nhưng Renya vẫn do dự.

Thực tế là anh ấy nghe tiếng hét có nghĩa là có rắc rối theo hướng đó.

Nếu anh hoàn toàn bỏ mặc chuyện này và đi theo một hướng khác thì Renya nghĩ rằng làm như vậy sẽ không khác gì bỏ chạy.

Tuy nhiên, vì Renya vừa mới đến thế giới này nên anh không có bất cứ mối quan hệ nào. Anh không có lý do, cũng không có nghĩa vụ phải hành động để phản ứng lại những tiếng la hét như vậy.

Mặc dù vậy, sau một lúc, Renya bắt đầu chạy về phía tiếng hét phát ra. và nhìn thấy asuna đang khỏa thân :) mô tip kinh điển

Nếu được hỏi tại sao anh ấy lại hành động như vậy, ngay cả bản thân Renya cũng không có câu trả lời. Tuy nhiên, nếu anh buộc phải giải thích, chứ không liên quan đến vấn đề tốt và xấu thì là vì tiếng la hét là bằng chứng cho thấy có ai đó ở đó

Nếu có ai đó ở đó, anh có thể yêu cầu họ hướng dẫn đến thành phố gần nhất.

Nếu tồi tệ nhất đến tồi tệ nhất, ông sẽ chỉ nhắm mắt lại với những gì đã xảy ra ở đấy.

Khi nghĩ đến tình huống này, Renya quyết định hướng về hướng tiếng nói.

Theo quyết định của mình, thời gian để anh chuyển ý định thành hành động khá là nhanh.

Khi anh trang bị Shinai của mình trong tay trái, Renya khởi hành bằng bước chân nhẹ nhàng trong khi tập trung tầm mắt.

Bất kể anh không có ký ức và bất kể cơ thể của anh được trẻ hóa bởi cô bé, Renya là một linh hồn rất hài lòng với cái chết của mình ở tuổi 94.

Từ những thông tin còn lại được khắc sâu trong ký ức của mình, Renya biết rằng anh đã chưa từng chạy một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng trong đời.

Ngay cả khi có thể trải nghiệm điều này, Renya đã suy ngẫm liệu có hay không, một cách nào đó để đáp lại yêu cầu của God.

Khi anh cảm ơn cơ thể mình vì đã không hụt hơi, Renya chạy như chưa từng được chạy vì anh đã có thể ngay lập tức nhận ra tình hình hiện tại của tiếng hét mà anh đã nghe.

Khi quan sát tình hình từ một khoảng cách xa, anh nhìn thấy một vài người đàn ông da đen mặc giáp da. Anh nhìn thấy một phụ nữ blonde hair đang mặc trang phục của một linh mục (//vignette.wikia.nocookie.net/haganai/images/6/65/Sis_Kate.png/revision/latest?cb=20130729115357). Đằng sau người phụ nữ đó là một phụ nữ đang bảo vệ sau lưng cô trong khi vung một thanh đại kiếm. Người phụ nữ có mái tóc dài đen với kiểu tóc đuôi ngựa. Cô có phần giáp kim loại bảo vệ các bộ phận cơ thể quan trọng. Người phụ nữ mặc trang phục được gọi là áo giáp từng phần (//i.pinimg.com/736x/7b/88/f4/7b88f4a76d57f1aab3a579107fc92f70--anime-manga-anime-art.jpg).

Khi nhìn thấy tình hình, Renya nghĩ lại ngay lập tức.

Đây không phải là cảnh mà tôi chỉ có thể liếc mắt bỏ qua.

Nếu anh ấy phải nói thật thì anh không thể chỉ đứng bên khi phải đối mặt với tình huống như này. Tất nhiên, Renya đã không nói ra điều này.

Ai quan tâm đến họ?

Những suy nghĩ như vậy lướt qua tâm trí của Renya. Trong một tình huống hiếm gặp như vầy, không ai có thể đổ lỗi cho anh nếu anh đứng quan sát cẩn thận. Những suy nghĩ như vậy tự nhiên lướt trong đầu anh.

Renya người đã chết ở tuổi 94, anh nghĩ rằng sẽ ổn thôi khi mà cứ phiêu lưu giữa ranh giới giữa cái chết và sự sống này thêm một chút nữa.

Ngoại hình của Renya tiếp cận với một vận tốc đáng kể và dường như ngay lập tức đã bị nhận ra bởi những người bên cạnh.

Mặc dù những người xung quanh tăng cảnh giác lên, những biểu hiện của họ ngay lập tức trở nên thư giản khi họ chế giễu.

Những phụ nữ bị bao vây đã mỉm cười một chút nhưng biểu hiện của họ ngay lập tức chuyển sang thất vọng.

Mặc dù Renya hướng về phía đó, nó ngay lập tức biến sự có mặt của Renya thành vô nghĩa. Tuy nhiên, vì đã quá muộn để thay đổi hướng nên Renya tiếp tục chạy.

Renya có thể hiểu được biểu hiện của họ ở một mức độ nào đó.

Đối với những người đàn ông, họ đã cảnh giác trong một khoảnh khắc khi họ nghĩ kẻ thù của họ có thể tăng lên. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Renya, họ nhanh chóng xác định rằng anh không đủ đe dọa.

Mặt khác, phụ nữ nhìn thấy một dấu hiệu giúp đỡ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Renya, họ cho rằng khả năng mà họ sẽ được cứu khá thấp.

Vì anh đang mặc giáp da nghèo nàn và cầm thanh kiếm làm từ tre, Renya an ủi bản thân bằng cách suy nghĩ rằng điều này là không thể tránh khỏi.

Renya nhận thấy rằng có nhiều uẩn khúc hơn là một điều như vậy. Anh dừng lại một khoảng ngắn từ giữa những người đàn ông và cô gái và nhẹ nhàng hắng giọng khi anh nói.

Renya: [ E-e ~ to. Liệu có thể giải quyết chuyện này bằng thảo luận, huh? ]

Da đen (Áo giáp): [ Cậu muốn gì? Ăn mặc như thế, cậu là một người lính vừa chạy trốn khỏi chiến trường à? ]

Đáp lại Renya, một trong số những người đàn ông đã trả lời với một giọng mạnh mẽ.

Điều Renya đã lo lắng là liệu có thể xây dựng một cuộc nói chuyện trong một thế giới khác hay không.

Trong số các loại kỹ năng mà Renya thu được từ cô bé đó, anh nhớ rằng Ngôn Ngữ Ở Thế Giới Khác là một trong số đó. Mặc dù vậy, anh vẫn lo lắng vì có lẽ thực tế rằng anh vẫn chưa thực sự có thể dùng nó.

Trong trường hợp anh không thể sử dụng ngôn ngữ ở thế giới khác, vì Renya không biết bất kỳ từ nào của thế giới này nên nó sẽ giống như anh không có khả năng xây dựng một cuộc nói chuyện trong thế giới này. Vì vậy, anh ấy đã rất lo lắng. Tuy nhiên, anh đã bị ngạc nhiên khi hàm ý của những lời mà Renya nói ra dường như đã được truyền đạt đến họ.

Đó là vì những lời nói được phát ra từ chính miệng của anh là những từ ngữ mà Renya chưa bao giờ được nghe thấy.

Mặc dù vậy, khi anh ấy có thể học và sử dụng ngôn ngữ thì anh đã có thể phân biệt và hiểu người khác nói gì.

Ngược lại, khi Renya cố gắng phát âm những từ ngữ ở thế giới trước của mình thì anh đã rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng chúng sẽ không thể thoát ra khỏi miệng.

Dường như hiệu ứng này lẽ bị gây ra bởi kỹ năng Ngôn Ngữ Ở Thế Giới Khác.

Cho dù điều này là thuận tiện hay không, Renya không thể đánh giá chính xác vào lúc này. Nhưng cho đến lúc này, khi anh không cần phải lo lắng về việc sử dụng từ ngữ thì anh cảm thấy rằng đây là một kết quả tốt.

Người đàn ông: [ Oi, quái gì? Câm miệng như thế, chẳng lẽ cậu vừa tự làm ướt quần à? ]

Renya lặng lẽ chìm sâu vào suy nghĩ của mình sau khi anh đã xuất hiện đột ngột với đà lao đến dữ dội. Những người đàn ông chắc rằng Renya đã bị đe dọa bởi tình hình xung quanh nên tất cả đều cười om sòm.

Renya: [ À ~, thì ~, về việc đó. Chờ một chút.]

Không rụt rè trước những tiếng cười như vậy, Renya bắt đầu quan sát những cô gái bị bao quanh.

Cả hai đều là cô gái có vẻ đẹp vô song mà sẽ không bao giờ được nhìn thấy trong thế giới đầu tiên của mình.

Cô gái trong bộ trang phục linh mục có mái tóc lượn sóng nhẹ với đôi mắt to màu xanh lá cây phát ra cảm giác hơi mệt mỏi.

Thứ bao phủ toàn bộ cơ thể của cô là một trang phục dựa trên màu đen, rất giống với quần áo mặc của những người có chức vụ là ‘Sister’ (Sơ) trong thế giới đầu tiên của Renya. Tuy nhiên, vì quần áo không có đồ trang trí khiến nó có cảm giác như những ham muốn của người thượng lưu đang nhồi nhét vào đó. Sự khiêu gợi của "body đồng hồ cát" (Jap là ぼんきゅぼん.) lao thẳng đến tâm trí khi nhìn vào cơ thể của cô và đồ nội y dường như làm căng phần ngực của cô khi nó được siết khá chặt.

Cho dù bạn nhìn cái đó như thế nào đi chăng nữa thì không phải nó sai kích cỡ khoảng một hoặc hai số?

Renya không thể không nghĩ như vậy.

Người phụ nữ đang bảo vệ ‘Sister’ (Sơ) từ phía sau cũng là một mỹ nhân.

Đôi mắt sắc bén của cô ấy hơi cong cùng với đồng tử màu đen. Cô có máy tóc đen huyền với một phần tóc dài được buộc trên đỉnh đầu của mình.

So với vẻ đẹp đằng sau cô ấy, cô đã kém hơn về mặt kích cỡ. Tuy nhiên, cô đã sở hữu những nét rất nổi bật, ngay cả khi chúng hơi thô. Cô ấy mặc một cái gì đó giống như bộ hakama màu đỏ (đồ mà Miko mặc - //en.wikipedia.org/wiki/Hakama) với một chiếc áo sơ mi màu đen. Cô cũng trang bị thứ như sắt vào vai điệm và áo giáp ngực cùng với găng tay của cô.

Tầm nhìn của anh chuyển hướng về nhóm đàn ông.

Tuy nhiên, Renya ngay lập tức ngừng quan sát.

Nhìn vào những người đàn ông này thật sự nhàm chán.

Renya lầm bầm trong khi anh thở ra. Dù bằng cách nào, những người đàn ông đều có làn da sẫm màu và mặc dù họ có tầm vóc tốt hơn so với Renya thì anh khẳng định rằng họ chỉ trang bị bộ giáp da tương tự như của bản thân.

Tuy nhiên, thật kỳ quặc là Renya không cảm thấy họ có vũ khí.

Tất cả đều là tay không.

Mặc dù sáu người trong số họ, liệu người cô gái có mái tóc đen có vũ trang có thể làm điều gì đó về điều này không?

Mặc dù Renya đã nghĩ như vậy, những lời sau đây của cô gái đã làm sâu sắc thêm mối quan tâm của Renya.

Cô gái mặc Hakama: ]Tôi không biết bạn là ai, nhưng hãy chạy đi! Những tên đàn ông này mất kiểm soát rồi! ]

Renya: [Eh, là vậy sao ?]

Cô gái mặc Hakama: [ Những người này là những người lính của Mercenary Kingdom! Đừng lo lắng về chúng tôi! Chạy đi!]

Mặc dù lời giải thích như vậy khá là rõ ràng để hiểu được đối với cô gái nhưng Renya không nắm bắt được ý nghĩa thông thường của thế giới này nên ông không thể làm theo lý luận như vậy cả.

Gã đàn ông: [ Oi, này cậu. Chúng tôi đang bận. Vì không có lý do gì để cậu ở đây cả nên nếu bây giờ cậu quay đi thì tôi sẽ giả vờ như cậu chưa từng ở đây. ]

Renya: [ Nn ~ , mặc dù điều đó cũng ổn thôi nhưng anh bạn đây thực sự nghĩ rằng tôi là loại người sẽ làm ngơ khi đã nhìn thấy cảnh này? ]

Để giúp những người không quen biết bất chấp hoàn cảnh của họ. Mặc dù như thế làm anh giống như một nhân vật chính trong một câu chuyện, Renya nghĩ rằng hành vi này hợp với một anh hùng mờ nhạt.

Renya: [ Ah ~, đúng rồi. Tôi đoán mấy anh bạn đây là những kẻ ngốc với những tâm trí dâm đảng. ]

Người đàn ông: [ Thằng chó này nói cái quái gì thế này? Mày đang ghen tị vì thế mày cố gắng để nhập bọn đúng không? Nếu mày thích thì tao có thể cho mày  ké 1 phát? ]

Khi những người đàn ông cười toe toét, người phụ nữ đã ngăn cản ánh nhìn của họ.

Nó sẽ là rất khó chịu nếu như họ nhìn qua hướng này.

Như Renya nghĩ như vậy, anh ta đã nói những lời nguy hiểm đối với người đàn ông.

Renya: [ Anh bạn đây nghĩ sẽ làm được gì với thanh sắt bị hỏng đó? Liệu nó có vỡ vào khoảng khắc mà anh bạn đây chạm vào nó? ]

Người đàn ông: [ Ah!? ]

Ôi, tôi nên làm gì đây?

Biểu hiện của Renya lộ như thế và nó hoàn toàn được thay thế bằng một sát khí giết người.

Mặc dù Renya có thể nói rằng những gì anh đã nói chỉ là bộc phát, thực tế, anh đã phát ra những từ này khi họ đã thốt lên điều gì đó mà anh không thể tha thứ.

Người đàn ông: [ Tao thách mày dám nói lại lần nữa! ]

Renya: [ Anh bạn đây bị gì thế ...? Liệu những thanh sắt đáng thương đó sẽ vỡ chỉ với một cú chạm? ]

Đột nhiên, giọng Renya lạnh ngắt. Mặc dù những người đàn ông hơn hẳn anh ta về số lượng, Renya chỉ đơn giản lặp lại những lời anh đã nói trước đây.

Renya nắm lấy Shinai trong im lặng khi anh chỉ nó về phía người đàn ông.

Người đàn ông: [ Cái quái gì thế này, thằng chó!? ]

Renya: [ Ta sẽ để mấy người nắm nó và ta sẽ nghiền nát các ngươi nên hay chuẩn bị đi . ]

Khi Renya nói ra những lời đó lạnh lùng thì những người đàn ông đáp lại bằng tiếng cười.

Người đàn ông: [Mày điên rồi à!? Như thể cây gậy ấy sẽ đánh bại được bọn ta vậy!? Và mày nói rằng sẽ để tụi tao nắm nó à? Mày thực sự nghĩ rằng mày có thể đánh bại tụi tao sau tất cả những gì tụi tao đã làm với mày à? ]

Người đàn ông khác: [ Tên này mất trí rồi đúng không? ]

Người đàn ông: [ Thật là nực cười! Được rồi, tao sẽ nắm nó và hãy bắt đầu hối hận về sự ngu ngốc của mày. ]

Người đàn ông nắm chặt shinai bằng tay phải của hắn.

Người đàn ông: [Rồi đây này, tao đã nắm rồi đấy! ]

Có lẽ người đàn ông đó sẽ kéo mạnh thanh Shina mà hắn đang cầm để tấn công Renya.

Tuy nhiên, hành động của Renya vượt quá mong đợi của hắn.

Ngay khi Shinai bị nắm lấy, Renya nhanh chóng xoắn tay cầm bằng cả hai tay.

Đầu tiên, tay cầm Shinai dày hơn mũi.

Renya đang giữ phần dày và người đàn ông đang giữ phần mỏng của thanh shinai nên khi cả hai bên điều dùng hết sức vào thanh shinai thì tất nhiên lợi thế sẽ nằm trong tay kẻ nắm giữ phần dày hơn.

Chừng nào không có thêm sự thay đổi về lực thì thanh Shinai sẽ tiếp tục xoay.

Khi Shinai bắt đầu xoay người trong tay người đàn ông, Renya ngay lập tức lôi nó về phía sau.

Những gì Renya trình diễn chỉ đơn giản là xoắn và kéo Shinai cùng một lúc. Tuy nhiên, nó đã đủ để có thể tách Shinai khỏi bàn tay của người đàn ông.

Người đàn ông: [ Eh? ]

Rất có thể tên đàn ông này rất tự tin về sức mạnh của mình.

Tuy nhiên, khi Renya có thể dễ dàng lấy cây Shinai khỏi hắn, hắn ngu người không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra trước mắt mình.

Renya không phải là một người tốt bụng đến mức chờ cho hắn hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Khi anh rút Shinai và nhanh chóng đâm thẳng thanh Shinai vào cổ họng gã đàn ông.

Đầu của thanh Shinai đâm thẳng vào cổ họng người đang ông trong khi hắn vẫn còn choáng váng không hiểu chuyện gì và hất hắn bay về phía sau.

Những người xung quanh chỉ có thể nhìn thấy nhưng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Renya vẫn giữ sự cảnh giác của mình.anh cất giọng trầm của mình lên.

Renya: [ Đây là một thanh gươm, chứ không phải thanh gậy. Không quan trọng là nó được tạo ra từ thứ gì. ]

Người đàn ông: [ Thằng chó, cái này là … ]

Người đàn ông tiếp tục gọi Renya là thằng chó đang ôm chặt lấy bụng của mình và nghẹt thở bởi nước dãi của hắn khi lăn lộn trên mặt đất.

Họ chẳng hiểu chuyện gì cả.

Thực tế là họ đang ở trong phạm vi giết người của Renya.

Renya lao về phía những người còn lại, những kẻ vẫn đang bất động.

Trong đợt phản công của mình, thanh Shinai của Renya vượt qua tốc độ của không gian và thời gian và nó không cho những gã đàn ông có cơ hội phòng thủ. Anh đâm thẳng vào lông mày, cổ họng, thái dương, cổ và mũi, cậu đánh vào những điểm yếu đó một cách chính xác và dứt khoát, nó không mất nhiều thời gian để mắt tất cả các gã đàn ông chỉ còn là tròng trắng.(đau não vl)

Renya: [ Tôi không chắc là mấy người có thể nghe được giọng của tôi lúc này đâu nhỉ. ]

Trong khi anh ta duy trì sự tập trung của mình, Renya nói khi anh đặt thanh Shinai gọn gàng lên hông trái.

Renya: [ Mặc dù nó trông như thế này, nhưng nó là một vũ khí và nó vẫn có thể dùng để giết người. Đó là lý do tại sao kĩ thuật đâm chỉ được dạy khi đã đạt đến độ tuổi nhất định  và nó không phải là thứ chỉ để biểu diễn. ]

Cho dù đó là kiếm thuật nói chung hoặc Kendo nói riêng, đâm vẫn là kĩ thuật giết người nguy hiểm nhất.

Mặc dù thanh kiếm của Nhật Bản (katana ấy) sẽ mòn dần sau khi cắt qua nhiều người nhưng những cú đâm vẫn sẽ có thể giết chết hàng tá người mặc cho sự hao mòn ấy.

Điều đó vẫn có thể áp dụng cho Shinai (kiếm gỗ ấy), nó vẫn có thể giết chết một người đàn trong trong một trận đấu.

Renya: [ Hầu như tôi đã tự hỏi các người sẽ đánh cố đánh tôi như thế nào nhưng để nghĩ lũ ngu các người đấu tay không lại những người trang bị vũ khí nhẹ hoặc vũ khí không lưỡi.  Trước khi muốn đánh bại ai đó, sẽ tốt hơn nếu như các người chịu suy nghĩ một chút. ]

Renya nghĩ rằng họ sẽ không thể nghe thấy anh nói nhưng anh cũng đã nói ra những lời này.

Cú đâm của Renya không phải là thứ kĩ thuật tầm thường. Khi anh đâm, anh hơi xoắn thanh Shinai và nó sẽ làm tăng lực xuyên thấu.

Ngoài ra, mặc dù Renya hề không nhận ra nhưng anh luôn nhắm vào những điểm quan trọng của đối thủ ( đâm vào 1 đống chỗ kiểu đó thì không chết cũng thực cmn vật). Khi dùng Shinai, thứ được sở hữu thuộc tính không thể phá hủy thì bất kể đối phương đã huấn luyện bao nhiêu nó cũng sẽ trở thành vô nghĩa khi đối đầu với Shinai thứ sở hữu sức mạnh có thể phá vỡ bất cứ thứ gì có thể phá vỡ được.

Tôi tự hỏi có bao nhiêu người chết?

Khi Renya nhận thấy anh có thể đã phạm phải một hành động giết người thì anh nhận thấy rằng cảm giác của anh ấy hoàn toàn không có một chút do dự.

Renya: [... Tôi có lẽ sẽ gục ngã ở một nơi như thế này. ]

Renya thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt sáu người đàn ông. Renya chỉ đơn giản nhún vai khi nghĩ rằng cách suy nghĩ của mình thật buồn cười.

Tác giả Lưu ý:

Đoạn về Shinai là kiến thức mà tôi đã được học từ rất lâu rồi lúc tôi còn học Kendo.

Nếu đầu của Shinai có mãnh vỡ khi làm việc này, lòng bàn tay sẽ được bao phủ trong máu...

Kỹ thuật đâm thực sự rất nguy hiểm.

Nó rất nguy hiểm vì vậy người ta bị cấm sử dụng nó cho đến khi học trung học.

Bình luận (0)Facebook