• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 : Nó dường như là một cái chết yên bình

Độ dài 2,121 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:36:40

Lời tác giả: Bạn không cần quan tâm đến đoạn này.

_______________________________________________________________

“Tèn ten ten ten, chúc mừng ! Bạn đã nhận được quyền chuyển sinh đến thế giới khác! Việc như thế này rất hiếm khi xảy ra, nó được ví như việc bạn trúng vietlot ! Bạn đang hạnh phúc lắm, đúng không? Phải không? Yeah, bạn chắc chắn phải như thế rồi, vui sướng lên nào! Mọi người, chuẩn bị pháo nào !”(???)

“Eh ?” (Renya)

Tất cả thật đột ngột, chuyện này đột nhiên xảy ra trước mặt tôi. Một cô bé với mái tóc vàng (blonde hair) đang phấn khích vì lý do nào đó. Một nhóm cô gái tóc vàng với đôi cánh màu trắng đã bao quanh tôi.   

Họ ở đây vì một lý do nào đó với một biểu cảm khó chịu trên mặt. Họ đang cầm trên tay một thứ trông như pháo với kích cỡ lớn được sử dụng trong bữa tiệc. Họ đã đứng vào vị trí trong đội hình.

“Làm đi !”(???)

Theo lệnh của cô gái nhỏ, họ kéo dây cùng lúc.

Tôi không biết những cô gái tóc vàng quái quỷ ở đây là ai, hơn nữa, những chiếc pháo này tạo nên tiếng gầm như sấm làm rung chuyển mặt đất làm tôi ngã bằng mông của mình.

“Đốt pháo ! Đội âm nhạc, chuẩn bị nhạc cụ ! Đội vỗ tay và đội hát chuẩn bị bắt đầu !”(???)

Mặc cho những cái nhìn không thiện cảm hướng về mình, cô gái nhỏ ra lệnh với áp lực lớn.

Một nửa số cô gái mang dụng cụ âm nhạc ra từ hư không trong khi những người khác bắt đầu cùng vỗ tay và họ đưa tay đến ngực để chuẩn bị hát chung với nhau.

“Việc này thật sự rất nguy hiểm !” Não của Renya cảnh báo anh ấy.

Dù tiếng pháo vừa nãy đã tạo nên tiếng gầm lớn như vậy. Bây giờ, còn có nhạc cụ và bài hát ? Chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra nữa đây !?

Renya chắc rằng màn nhĩ và trái tim anh không thể chịu thêm được nữa. Anh hiện tại đang nghĩ cách để thoát khỏi chuyện này.

“Bài hát chúc mừng, chuẩn bị…huh…nugya- !?” (???)

Không nghĩ ngợi thêm gì nữa, Renya đứng dậy và tàn nhẫn tung một cú đá đẹp mắt đến hướng cô gái đang la hét ra lệnh.

Cô gái nhỏ không ngờ rằng mình sẽ bị tấn công. Cô lãnh trọn cú đá ngay mặt và lăn vòng vòng trên mặt đất. (TL Note : LOL !)

Sau khi chuyện đó xảy ra, anh nhận ra rằng tất cả các cô gái nhận lệnh từ cô bé. Nó có nghĩa cô là người chỉ huy ở đây.

Tất nhiên, anh nhìn xung quanh vì không ai ở đây là không thấy những gì anh ấy vừa làm. Nhưng, không ai di chuyển cả.

Renya nghĩ rằng những cô gái này sẽ không di chuyển khi mà không có lệnh. Tuy nhiên, lúc đó anh đã thấy một số cô gái đang mỉm cười và cười. Một trong số họ còn giơ ngón cái lên (Good job) với anh. Renya đổi ý ngay lập tức.

Có vẻ như họ đang miễn cưỡng làm theo lệnh. Còn có một số cô gái đang bí mật vẫy tay với anh.

“N-Ngươi vừa mới làm gì vậy !?”(???)

Cô bé trên sàn nhà bắt đầu chầm chậm đứng dậy trong khi cô phản đối.

Mặc dù Renya không định chỉ ra điều này nhưng nhìn một cô gái chỉ mặc mỗi một chiếc khăn Kantoui (vải đơn giản chỉ có 1 lỗ để đầu) ngã xuống sàn nhà nên anh quay đầu đi chỗ khác để mắt anh ấy không nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy.

“Cô thật ồn ào! Tiếng pháo lúc nãy ồn như quỷ vậy! Nếu mấy cô mà hát nữa thì chắc màn nhĩ tôi sẽ thủng mất, cô biết đấy!?”(Renya)

“Đấy không phải là lý do để đá vào mặt một cô bé !”(???)

"Tôi không phân biệt tuổi tác !" (Renya)

"Tôi là một cô gái mà cậu phải biết chứ!" (???)

"Nguyên tắc của tôi là con gái và con trai đều bình đẳng !" (Renya)

Renya tuyên bố tự hào. Có một số tiếng ồn nhỏ nhưng cũng có vài tiếng vỗ tay từ đám đông.

"Tại sao các cô lại vỗ tay cho anh ta?" (???)

"Cô bé hét vào mặt các cô gái khác, cơ mà các cô gái ngoảnh mặt đi cùng lúc cứ như thể họ đã lên kế hoạch trước đó.

Trong khi Renya tự hỏi nhóm trước mặt mình là gì thì cô bé quay sang Renya một lần nữa.

“Geez, tôi chọn nhầm người rồi “(???)

"Cô đang nói về gì vậy? Hay đúng hơn, tôi đang ở đâu? "(Renya)

Những gì tôi nhìn thấy được là nơi này tràn ngập những cô gái có đôi cánh. Khi tôi nhìn lên, tôi không nhìn thấy bầu trời xanh. Trông như một đường sáng trắng mỏng trải dài theo đường chân trời.

“Đây là vùng đất của thần”(???)

“Oh~” (Renya)

Renya trả lời uể oải về phía cô bé ngực nhỏ.

“Kunugi Renya-san, cậu đã chết.” (???)

“Heh~” (Renya)

“Cậu chết ở tuổi 94 vì đã tới số. Ngầu, đúng không? Sống dai muôn năm !”(???)

Dù cô đã tuyên bố như vậy, Renya vẫn không thể tin được. Theo lời cô bé, anh đã qua đời ở tuổi 94 không phải vì bệnh tật hoặc tai nạn mà vì anh đã đạt tới giới hạn của bản thân. Anh không có hồi ức nào như vậy.

"Thì, bởi vì sẽ rất khó chịu khi đối mặt với một lão già nên tôi đã thiết lập lại trạng thái của cậu vào lúc 18 tuổi." (???)

Nghe vậy, đầu Renya nổi đầy gân máu.

“Này…” (Renya)

“Thực tế, sử dụng một bề ngoài như Loli với giọng nói trưởng thành như thế thì tôi thấy rằng đó là gap moe hoặc đơn giản chỉ là sự kinh tởm. Tôi nghĩ nên gọi cô là Loli-Baba hay Shota-Jiji”(Renya)

“Này, dừng lại.”(???)

Chắc chắn, sẽ rất nguy hiểm nếu tôi nói bất cứ chuyện gì tôi muốn với cô bé này. Tôi đã cố gắng để ngắt lời cô nhưng dường như cô không có ý định dừng lại.

"Tôi thực sự không quan tâm nhưng giữ cách nói của anh về khuynh hướng của vị thanh niên như thế trong thùng rác ấy." (???)

"Thế sao cô lại mang nó ra?"

Câu tsukkomi của Renya bị lờ đi.

“Trở lại chủ đề chính, cậu được cho phép chuyển sinh sang thế giới khác”(???)

“Không cần.” (Renya)

Cô bé đóng băng bởi câu trả lời của anh. Bỏ qua phản ứng của cô, Renya tiếp tục.

“Bằng cách nào đó trông nó như một hình phạt. Hơn nữa, có vẻ như nó được phóng đại lên. Chưa kể đến, tôi có cảm giác như cô đang cố giấu giếm gì đó.” (Renya)

"Tôi-tôi tự hỏi cậu đang nói về cái gì ..." (???)

Renya tiếp tục gây áp lực trong lời nói của mình khi cô bé lảng tránh ánh nhìn sang hướng khác.

"Nếu cô nói rằng kiếp trước của tôi đã ra đi thanh thản và không còn cảm giác mong manh hay tiếc nuối. Thì, tôi không thể chắc chắn chuyện đó khi tôi chẳng thể nhớ bất cứ chuyện gì. Có thể là sau khi tôi được đưa lên thiên đàng hay địa ngục thì tôi sẽ quên hết đi, phải không? Mặc dù tôi không hề muốn xuống địa ngục." (Renya)

“Đ-Đúng vậy! Nếu cậu từ chối việc này, cậu sẽ được gửi đến địa ngục! "(???)

Hiển nhiên, điều này rõ ràng chỉ vừa mới được quyết định ngay lúc này. Nó thật sự đáng ngờ. Sau đó, Renya bắt đầu hỏi.

“Thế tôi bị buột tội gì?” (Renya)

“Tội à !? E--ehm..Ah ! Phải rồi ! Đó là giết người !”(???)

"Hm, tôi đã chết một cách thanh thản vì tuổi già, phải không? Điều đó có nghĩa là tôi đã không bị bắt cho đến ngày tôi qua đời? "(Renya)

Khuôn mặt cô bé trở nên méo xệ.

"A-Ah, cậu đã chết trong tù!" (???)

"Ồ, thật đáng ngạc nhiên khi tôi vẫn phạm tội ác dù tuổi đã già như thế, huh? Ngay cả khi nó không xảy vào tuổi đó thì tôi đã giết bao nhiêu người? Kể từ khi, tôi dường như đã chết vì tuổi già ở trong tù. Thế thì? Bao nhiêu mạng người đã bị tôi giết? "(Renya)

"A-Ah, phải rồi! Người cướp đoạt mạng sống của người khác để bảo vệ mạng sống của bản thân! Cơ bản, cậu thuộc một những tội lỗi đó!"(???)

"Trong trường hợp đó, có nghĩa là sẽ không có Thiên đàng? Có phải tất cả thế giới chỉ là Địa ngục? Những người thực hành tôn giáo chắc chắn sẽ phát điên mất. "(Renya)

“N-Nếu họ là những người ăn chay ..." (???)

"Tôi hiểu rồi, vậy cô là một trong những người nghĩ rằng thực vật không có sự sống. Hay cô  là một trong những người độc đoán đặt một giá trị lớn hay nhỏ vào mỗi cuộc đời? Cô có phải là một trong những người nghĩ rằng không nên ăn cá voi vì chúng có trí thông minh, nhưng vẫn ăn bò và lợn? Cô có phải là một trong những người có thể làm bạn với cá heo nhưng lại không thể làm bạn với gà? "(Renya) (E Note: Damn it. Translating this was annoying…)

Renya nghĩ rằng không một ai trong số họ đúng cả. Mặc dù Renya đã dừng lại ở đó, nếu đối thủ của cậu muốn phản đối lại thì cậu vẫn có thể tiếp tục cuộc thảo luận chủ đề vô nghĩa này. Rất có thể trong đầu cô gái này, giá trị của cuộc sống tương đương với một hạt bụi.

"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ xin lỗi mà cho nên, cậu vui lòng lắng nghe lời giải thích của tôi? "(???)

Cô gái quỳ xuống với tư thế dogeza. Liệu cô gái có biết trong đầu của Renya đang nghĩ gì hay không.(E Note: Renya’s an S…kudos.)

Tiếng vỗ tay đến từ phía các cô gái.

"Ugh,sao mấy người lại vỗ tay khi tôi gặp phải số phận khủng khiếp như này hả?" (???)

Cô bé đứng dậy khi mà các cô gái khác né ánh nhìn của đấy. Cô nhìn chằm chằm vào các cô gái trong khi nghiến răng. Sau đó, Renya ho nhẹ, khiến cô gái nhỏ nhìn anh lần nữa.

“Tôi sẽ cố hết sức lắng nghe nếu như cô giải thích nó một cách rõ ràng. Sau đó, việc tôi đồng ý hay không là một chuyện khác, được chứ.”(Renya)

"Mu, tôi nghĩ thế cũng được. Thứ nhất, tôi là người được công nhận là God. Những cô gái khiêu dâm này là những gì cậu hay gọi là Thiên thần. "(God)

sfx: Booing (E Note: Boos, jeers, complaints, etc.)

Khi mà đám đông tràn ngập lời chế giễu, cô bé đơn giản là liếc nhìn thì tất cả chúng điều bị dập tắt.

“Các cô rõ ràng là khiêu dâm ! Ai là kẻ cố gắng có con với loài người và thực hiện yuri đến mức bằng một cách nào đó khiến một trinh nữ có thai, huh !?”(God)

Khi nghe cô bé nói vậy, khá nhiều cô gái nhìn xa xăm với biểu cảm như nói rằng "Tôi không biết gì cả".

“Nghiêm túc thì các cô phàn nàn là giỏi ..." (God)

"Đó không phải là vấn đề. Làm ơn hãy tiếp tục giải thích. "(Renya)

“Eh? Lần này không tsukkomi à ?”(God)

Bất ngờ, cô bé nói như thế.

“À thì, mọi người dù sao cũng được tự do đặt tên cho bản thân.Thế, cô là vị thần nào? Jesus? Buddha?(TL Note : It actually written as 南無なんちゃら ,  Let’s assume it’s buddha.) hay là thần pay-back (TL Note : やったらやり返せ i don’t know X_x)” (Renya) (E Note: Not sure either. Any suggestions would be appreciated.)

"Làm ơn dừng lại. Đừng có mà so sánh tôi với thứ được con người tạo ra."(God)

Cô gái cau mày.

“Tôi là tôi. Không ai cả. Tôi là người tạo ra và điều khiển tất cả mọi thứ.”(God)

"Wow, thật tuyệt. Vậy thì tại sao Kami-sama lại xuất hiện trước một người phàm như tôi" (Renya)

Khi Renya nói với giọng điệu khiêm tốn ( đá điểu ), cô bé cau mày ...

"Cậu chẳng tin tôi đúng không? Dù nó cũng chẳng quan trọng.Tôi có lý do rõ rằng để đích thân gặp cậu. Đó là vì tôi có một yêu cầu cho cậu. "(God)

"Nó có liên quan gì đến quyền được tái sinh vào một thế giới khác không?" (Renya)

“Nó chỉ là yêu cầu thôi. Đơn giản là tôi muốn cậu đi đến thế giới đó.”(God)

Cô gái nhỏ nói như vậy trong khi lặng lẽ ngước lên nhìn Renya.

Bình luận (0)Facebook