• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.5 Khoảng giữa truyện 1

Độ dài 2,135 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:36:52

Lời tác giả: Cảnh được diễn ra sau khi nhân vật chính rời đi.

_____________________________________

“Dường như cậu ta đi rồi.” (God)

Chibi đứng một mình và quan sát cảnh anh ta biến mất ki đi qua cánh cổng.

“Bản thân một vị thần không phải là thứ gì có quyền làm bất cứ điều gì. Nếu tôi thật sự toàn năng thì tôi đã không cần yêu cầu cậu ta phải đi…”(God)

“Vẫn không có bất cứ phản hồi nào từ những người quản lý nơi đó sao ?” (Thiên thần)

Cô gái blonde hair với đôi cánh lúc trước xuất hiện phía sao chibi.

“Không có gì cả. Kể cả khi tôi đã thử nói rằng tôi không có ý định giành lấy nó bằng quyền lực nhưng họ vẫn không tin tôi.“(God)

Cô ấy nói trong khi nhúng vai.

Cô gái blone hair nghiêng đầu mình.

“Không phải vì địa vị của ngài sao ?”(Thiên thần)

“Là vậy sao ? Cô có muốn thử trải nghiệm những trách nhiệm mà tôi đang gánh không ?”(God)

“Làm ơn đừng đùa như vậy. Kẻ như bề tôi làm sao xứng đáng.” (Thiên thần)

Khi cô gái nói như thế khi hạ thấp đầu xuống, God gật đầu đáp lại.

“Hay đấy. Một câu trả lời khá là khôn ngoan. Thứ này chỉ mang đến khó khăn và chẳng được lợi ích gì. Nếu có ai đó có thể thế chỗ tôi, tôi sẽ vui lòng trao nó cho họ.” (God)

“Ngài có một tuổi thọ vô hạn và sở hữu sức mạnh gần như toàn năng. Dù vậy, bây giờ ngài lại mong ước có tuổi thọ thấp hơn 100, cũng như hiểu biết và kinh nghiệm tuyệt vời ?”(Thiên thần)

Cô gái nói thế với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Lạ lắm sao ?” (God)

“Tôi không thể hiểu được.”(Thiên thần)

“Cô đã sống bao lâu rồi ?” (God)

“Theo như ký ức của tôi thì thấp nhất khoảng 1000 năm.” (Thiên thần)

Nhìn cô gái đang cố gắng để nhớ, chibi nhìn một cách trống rỗng.

“Thế thì tôi đoán cô sẽ không thể hiểu được.” (God)

“Thật vậy sao ?” (Thiên thần)

“Tôi đã sống đến 11, 260, 000, 000 năm. Tôi nhớ được tất cả mọi chuyện đã xảy ra một cách rõ ràng. Nó là một sự hành hạ.” (God)

God nhìn lên chỗ cô gái khi cô thở dài. Cô gái người đã sống chỉ với 1000 năm thậm chí cũng không thể thấu hiểu sự sâu xa về những điều mà cô ấy đã trải qua.

“Tôi đã mệt mỏi với việc này. Những gì tôi làm là tạo ra, phá hủy và lặp lại. Tất cả chúng chỉ là một hệ thống. Nếu làm tất cả điều đó chỉ để trở thành thần thì điều đó thật nực cười..” (God)

“Điều đó... “ (Thiên thần)

Cô gái cố gắng an ủi God song không thể tìm được từ thích hợp. Cô nhận thấy rằng cô chỉ biết một phần nhỏ về hiểu biết của God đã trãi qua.

“Well, đôi khi vẫn có những thứ hài hước xảy ra. Bị đá vào mặt khá là trải nghiệm.. Tôi vẫn còn cảm thấy nó.” (God)

“Well, sometimes fun things still happen. Getting kicked in the face is quite the experience. I can still feel it.” (God)

God đột nhiên thay đổi chủ đề. Việc này rõ ràng là cô ấy đang cô thay đổi bầu không khí. Nhận ra điều đó, Angel quyết định trôi theo dòng chảy.

“Đã bao nhiêu lần cô trải qua như thế ?” (Thiên thần)

“Đây là lần đầu tiên tôi bị đá bởi một con người. Nếu chúng ta nói về những thiên thần thì nó có lẽ khoảng một thiên niên kỷ một lần .” (God)

“Nghĩa là ngài đã bị đá hơn 10 triệu lần, đúng không ?” (Thiên thần)

“Oi, thật thô lỗ ! Tôi là người sáng tạo đấy cô biết không ?” (God)

Nếu cô ấy muốn bị đá, không phải là ổn sao ?

Mặc dù cô đã đến chỉ để gặp một người, cô đã thử huy động 80% các thiên thần. Bỏ các thiên thần học việc sang một bên, các thiên thần cấp cao cũng bắt đầu muốn đá cô ấy luôn.

“Để chuyện đó sang một bên, hãy lựa chọn một công cụ cho Renya-san. Để cậu ta đi mà không có gì hết thì thật thô lỗ.” (God)

“Well, vì đó là ngài, chẳng phải ngài đã hoàn thành danh sách ?” (Thiên thần)

“Well, yeah. Muốn xem không ?” (God)

Dù cô ấy nói là cô ấy đã chọn chúng thì sau khi chọn xong, họ hy vọng rằng cô sẽ gửi thứ gì đó đơn giản thôi. God kêu các cô gái nếu muốn xem danh sách vì nội dung đã được thiết lập vĩnh viễn và không thể thay đổi. Cô gái mở cửa sổ lên.

“Nó bình thường một cách bất ngờ.”

Nội dung bao gồm thức ăn, giáp dùng tạm và vũ khí. Có vẻ như đối với một người đặc biệt như anh ta cũng không có gì bất thường.

“Sự thật là, dù tôi đã thử cho cậu ta mượn vũ khí từ vùng đất thánh thì những thiên thần học việc luôn náo loạn. Mặc dù tôi đã nói với họ rằng do bản chất yêu cầu của cậu ta nên cậu ta cần vũ khí ở mức độ nhất định.” (God)

“Sau khi Renya-sama đi khỏi thì một vấn đề mới lại phát sinh, huh.” (Thiên thần)

Theo những gì thiên thần biết, Renya tin rằng các tạo tác được tạo ra bởi thần. Tuy nhiên, điều này sai hoàn toàn. Những tạo tác chỉ là những thứ được ném đi bởi các lãnh chúa, hay một ai đó may mắn tạo ra. Vũ khí được tạo ra bởi Thần chắc chắn sẽ là một thứ gì đó dễ dàng vượt xa trí tưởng tượng của con người. Nếu một thứ như thế lạc vào thế giới, sẽ không lạ gì khi những thảm họa xảy đến. Sự phản đối của các thiên thần là hoàn toàn đúng. Khi nghĩ về điều đó, thiên thần dừng lại.

“Xin thứ lỗi, đây là ?” (Angel)

“Nó là một thứ được Renya-san từng sử dụng ở thế giới trước đây. Nó nhẹ và mạnh nhưng nó không thể giết người. Từ khi Renya-san đã học Kendo, cậu ấy sẽ biết cách sử dụng nó.”(God)

“Ngài đã cho những Associate Angel (Thiên thần cộng tác) xem thứ này chưa ?” (Thiên thần)

Chibi nhìn thiên thần với một khuôn mặt trống rỗng.

“Tôi đã cho họ xem nó, though ?” (God)

“Ngài đã giải thích đây cho họ biết thứ này là gì chưa ?” (Thiên thần)

“Họ chỉ lướt qua nó khi nói “Well, không hẳn là tốt nếu nó chỉ có chừng này ?” (God)

God nhanh chóng kiểm tra danh sách lần nữa. Có thể có thứ gì đó mà các thiên thần đã bỏ qua. Có thể họ nói thế vì họ chỉ lướt qua nó và không kiểm tra nó tí nào. Rõ ràng, thiên thần này không biết về Shinai. Đó là tại sao cô yêu cầu giải thích.

“Cây Shinai này không thể vỡ, đúng không ?” (Thiên thần)

“Đúng vậy. Vì một cây bình thường sẽ vỡ ngay.” (God)

Thực ra, nó là một thứ được chọn bởi Chibi vì cô không biết phải đưa thứ gì khi các thiên thần từ chối toàn bộ ý kiến của cô. Lúc đó, cô suy nghĩ về ý nghĩa của việc tre ở trong Shinai. Nó nhẹ và ít nhất có thể sử dụng để đánh trả bằng một cú choáng. Tuy nhiên, khi cô nghĩ về việc nó sẽ vỡ trong một cú, cô đã ban cho nó độ bền cao. Đó là lý do cô làm ra nó không thể vỡ. Cô nghĩ rằng nếu nó không thể vỡ, anh sẽ có thể chiến đấu chống lại một thanh kiếm. Cô cũng nghĩ về việc Shinai luôn đi cùng với Bougu(Quần áo khi tập Kendo), vì bản thân nó là Kendo. Như vậy, cô nghĩ rằng nó sẽ ổn thôi khi đưa cho anh nhiều như vậy. Tuy nhiên, điều này rõ ràng là một sai lầm.

“Tôi chỉ muốn xác nhận nó với ngài nhưng ngài biết chuyện gì xảy ra khi một vật không thể vỡ va chạm với một vật có thể vỡ, phải không ?” (Thiên thần)

“Điều đó.. Ah !” (God)

Cô gái to tiếng khi nhận ra.

“Theo như tôi nhớ được, nếu một vật không thể vỡ và một vật có thể vỡ va chạm với nhau, vật có thể vỡ sẽ bị phá hủy ?” (God)

“Rất chính xác. Chúng ta có thể kết luận rằng cậu ấy bây giờ tự hào với khả năng có thể phá hủy bất cứ thứ gì trên thế giới. Nó không phải là vấn đề sao !?” (Thiên thần)

“ Điều đó nghĩa là, cây Shinai đó có thể phá hủy lâu đài, rồng, Mithril, Orihalcon và một số thứ như kết giới, ma thuật đen và niêm phong chỉ với một nhát !?” (God)

“Nó không còn ở mức độ chỉ là một vũ khí nữa. Ngoài ra, nó không thể chỉnh sửa được nữa, ngài biết chứ ?” (Thiên thần)

“Không phải là tôi không thể chỉnh sửa nó. Chỉ là tôi không thể giao tiếp được với lãnh chúa ở đấy. Điều này sẽ có như một dynamic effect, Argh ! Tôi là một kẻ ngốc !” (God)

“It’s not like I can’t change it. It’s just that I can’t contact the warlords there. This will have such a dynamic effect, Argh ! I’m an idiot !” (God)

Cô gái cúi xuống và giữ lấy đầu của mình trong khi run rẩy. Cô ấy làm vậy vì vừa nhận ra mình đã gây ra một đại thảm họa. Cô bắt đầu suy nghĩ và nói,

“Nghĩ đến việc cậu ấy có một thanh Shinai ngầu như thế !” (God)

“Đó không phải là vấn đề !” (Thiên thần)

Thiên thần rolled her skirt và đá vào đầu chibi như một trái bóng.

Về giới hạn của sức mạnh da thịt, có một sự khác biện lớn giữa con người như Renya và thiên thần này.

Cô ấy đá trúng đầu chibi, làm cả cơ thể cô nhảy múa trong không khí trước khi chạm sàn.

“Đ-Để nghĩ rằng lần thứ hai đến nhanh như vậy..” (God)

Trong khi bò, cô chạm vào đầu mình và quay trở lại chỗ thiên thần.

“Mặc dù cậu ấy không thể phá hủy sắt và mithril như thể nó là đường, nhưng nếu nó đánh vào cơ thể người hoặc thịt thì sẽ bị nghiền nát, đúng không ?  Thể loại ‘vũ khí với sức tấn công thấp’ gì đây ?” (Thiên thần)

“Tôi hiểu, khi nó không thể vỡ thì nó sẽ như một cây gậy vô cùng vững chắc.” (God)

“Hơn nữa, khi mà phép thuật không có khối lượng thể chất thì nó sẽ gần như bị phá hủy ngay lập tức !” (Thiên thần)

“Tôi hiểu. Kể cả khi phép thuật có mạnh đi nữa nhưng khi nó có quá ít kháng vật lý thì nó cũng có thể bị phá hủy dễ dàng. Ở thế giới khác, Phép thuật hoàn toàn vô dụng khi chống lại cậu ta, huh..” (God)

“Theo thông tin của ngài, trong thế giới đó không hề có không thể vỡ, ngài biết đấy?” (Thiên thần)

Ngay cả khi bạn tìm kiếm khắp thế giới, cũng chẳng có một thứ nào như vậy. Thực tế đó khiến Shinai trở thành một vật vô giá. Tuy nhiên, chibi lại một lần nữa đưa ra một ý nghĩ ngu ngốc khác.

“Vì không có lưỡi đã xác định đó là đặc tính chủ yếu của nó.Tôi chưa từng mơ rằng nó sẽ trở thành một vũ khí nguy hiểm như vậy.” (God)

“Không có lưỡi là điều duy nhất tốt đẹp về nó !” (Thiên thần)

Vì nó không thể vỡ nên nó là một vật có thể phá hủy mọi thứ. Nghĩ về việc đó một cách nhẹ nhàng cũng đã thấy sợ rồi.

“Well, nó đã xảy ra nên cũng vô dụng khi suy nghĩ về việc đó. Tuy nhiên, tôi muốn cô tha thứ cho tôi vì tôi đã làm nó với hình dạng của Shinai do khiếu thẩm mỹ thường thức của tôi.” (God)

“Argh, sao cũng được. Làm những gì ngài muốn, tôi không biết nữa.” (Thiên thần)

“Dù chuyện đã xảy ra, nó là một thứ được tạo bởi tôi ! Ích nhất tôi phải làm lại nó thành một thứ xứng đáng !” (God)

“Argh, ngài muốn làm gì thì làm đi ! Một vị thần siêu ngốc !” (Thiên thần)

Hôm nay, God đã tự tuyên bố rằng mình đã bị đá lần ba, cơ thể cô nhảy múa trong không khí.

_____________________________________

Author Note: After several chapters of investment, I wonder if impressions will come (*glance*)

_____________________________________

Trans nó đi thi rồi nên chap 4 sẽ hơi lâu :))

Bình luận (0)Facebook