• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Có vẻ như tôi nhận được một Cheat

Độ dài 3,072 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:36:51

___________________________________________________________________________________

Lời tác giả:

Nếu chúng ta nói về ai đó từ thế giới khác, chúng ta sẽ nói về cheat.

Bạn có thể nói rằng nếu không có cheat, câu chuyện sẽ không thể bắt đầu.

___________________________________________________________________________________

“Tôi thật tình xin lỗi vì đã làm liên lụy cậu trong một tình huống khó xử như này. Tôi thật sự biết rõ điều đó, Renya-san”. (God)

Chibi cúi đầu thật sâu.

Trong khoảnh khắc như vậy, thật sự khó để nhìn trực diện vào chibi. Renya cảm thấy rất tệ khi anh không có ý định gây thương tích nào nữa.

“Nó ổn rồi mà nên hãy ngẩng đầu lên.” (Renya)

Trong lời nói của Renya có trộn lẫn một ít sự thiếu kiên nhẫn. Nghe thấy nó, cô gái dần ngẩng đầu lên.

“Tôi thật tình xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu. Nếu cậu từ chối việc này, tôi chắc sẽ tìm một người thích hợp khác.” (God)

Như thể xuất hiện vấn đề quan trọng, sự thích thú trong Renya như bị kích động khi anh bắt đầu hỏi.

“Nhân tiện, tỉ lệ để tìm thấy một người thích hợp là bao nhiêu vậy ? (Renya)

“1 trên 5, 630, 000, 000 người.” (God) (TL Note : That’s it. LUK Stats is over 9999) (E Note: About 0.00000000002 %. Good luck with that, Kami-sama…)

Renya nuốt nước bọt khi nghe thế. Từ con số ấy đã nói lên rằng, tỉ lệ có vẻ như chỉ có một người trên toàn bộ Trái Đất.

“Sau đó, làm thế nào mà cô gửi tôi đến đó được ? Đừng có nói với tôi là đầu thai á ?” (Renya)

Cậu nói như thế vì cậu muốn ám chỉ rằng cậu muốn tránh khỏi số phận đó. Kể cả khi Renya đồng ý giúp đỡ, đầu thai trở thành một em bé thêm lần nữa cảm giác như có quá nhiều nổi đau vậy. Hơn nữa, nếu cậu trở thành một em bé với tinh thần như vầy thì cậu sẽ chết bởi bối rối.

“Nếu như tôi sử dụng hệ thống luân hồi thì sẽ có khả năng những lãnh chúa sẽ vô hiệu hóa nó với quyền quản lý của họ nên tôi sẽ không tái sinh cho câu.trừ khi cậu trở lại đây một lần nữa khi mà cậu chết ( kiểu như nó tạch rồi quay lại ấy), chúng ta sẽ phải chuẩn bị sẵn một kế hoạch dự phòng cho lần tái sinh đó.”(God)

Ngay cả khi anh ấy đã được gửi đi, điều đó không có nghĩa rằng anh ấy chỉ có một cơ hội duy nhất. Renya cảm thấy nhẹ nhỏm khi trông nó dường như sẽ không mất quá nhiều thời gian.

"Về việc đăng ký những thứ như hộ gia đình, vì có hàng tấn người mất tích sống trên thế giới nên việc đó chẳng có vấn đề gì." (God)

“Ý cô nghĩa là sao ?”(Renya)

“Có rất nhiều người đã đi đến thế giới này, cậu biết chứ? Từ khi cái thế giới này trở nên không ổn định, nó sẽ xuất hiện rất nhiều lỗ hỏng nơi mà con người bị dịch chuyển đến đây.”

(God)

"Điều gì đã xảy ra với cái yêu cầu cần phải có một năng lực tốt mà cô đề cập đến trước đó?" (Renya)

“Nó sẽ rất là phiền phức nếu như cậu thất bại trong việc đi qua nó, cậu hiểu chứ.” (God)

Chibi nhấc ngón tay lên và mở một cửa sổ khác để tiếp tục giải thích.

“Vì cậu có thể cậu sẽ ở đó trong vài thập kỉ tới. Tôi, God sẽ tặng cậu một món quà !”(God)

Cậu có thể chọn một thứ để đem theo cùng cậu.( đùa thôi éo phải aqua đâu :))

Nghe thấy tông giọng lạ lùng ấy, Renya đánh thẳng vào đầu God. (NK: THUA)

“À HA, cô là God mà đúng không nhỉ ?” (Renya)

“Đ-Ừ-N-G-C-Ó-M-À-Q-U-Ê-N-Đ-I-Ề-U-Đ-Ó ! Đó là một chuyện rất quan trọng cậu biết chứ !?” (God)

“Từ khi cô mặc cái thứ quần áo như vậy, cô đã éo phải là thần rồi. ”(Renya) (NK: nó là god nó muốn mặc gì nó mặc bảo thủ vl.)

Chibi bắt đầu bĩu môi khi nghe những điều đó. Renya bắt đầu cảm thấy mình không nên nói những thứ như thế. Sau đó, chibi lẩm bẩm.

“Tôi đã nghĩ tôi có thể khơi dậy ham muốn của cậu với cái cơ thể siêu nữ tính này nhưng có vẻ như nó phản tác dụng rồi…”(God) (NK: main chuẩn cmnr con này éo phải thần)

“Đừng có giả đò !”(Renya)

Nhận thấy cái nhìn lạnh lùng của Renya, cô bé nắm chặt nắm tay và nói.

“Nó không có tác dụng, huh… loài người chỉ đánh giá mọi thứ thông qua vẻ ngoài.nếu như một ikemen ôm một cô gái, thì sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra ở đây cả. Thử nghĩ xem nếu như thay gã ikemen = 1 tên otaku hoặc là 1 tên mọt sách thì họ sẽ nghĩ đó là quấy rối tình dục, đúng chứ? Đó là thực tế.”(God)

“Thật vậy nhưng đó không phải là vấn đề ở đây ! Cô nói là sẽ cho tôi gift, đúng chứ ? Có nghĩa là cô sẽ cho tôi 1 thứ gì đó ,phải không ?”(Renya)

Nó dường như sẽ dẫn đến một chủ đề vô nghĩa nên Renya ngăn cô ta lại. Sau đó, cô gái vỗ tay của mình.

“Oh, đúng rồi ! Để bắt đầu, món quà đầu tiên là ,<Youth> (tuổi trẻ) !”(God)

“Tôi sẽ trẻ mãi không già..”(Renya) (E Note: Really, ELYSION? Really?)

“Đó là <Youth>.”(God)

Từ quan điểm của Renya, mặc dù cô ấy nói vậy, nhưng nó vẫn thật khó tin.

“Nó là <Youth> ! Cậu, một lão khọm 94 tuổi, sẽ trở lại sống trong cơ thể của thanh niên 18 hãy cảm ơn sức mạnh của ta !” (God)

“Mặc dù nếu như gửi tôi sang thế giới khác với cơ thể 94 tuổi , liệu nó có ổn không ? Tôi sẽ chỉ việc trở lại đây một lần nữa khi thôi chết.” (Renya)

Từ khi việc anh đi qua chỉ để bổ sung nguồn tài nguyên nên anh có cảm giác là không nhất thiết là phải sống lâu ở thế giới này.

Renya nghĩa rằng cách đó sẽ hiệu quả hơn.

“Bên cạnh đó, tôi không có bất cứ việc gì để làm ở thế giới đó đúng chứ?”(Renya)

“T-Thật vậy… Nhưng thế giới đó có kiếm và phép thuật, cậu biết chứ ! Cậu có thể xây dựng danh tiếng của mình như là một mạo hiểm gia! Chưa kể cậu còn có thể tạo Harem ! Đó không phải là ước mơ của đàn ông hay sao !? Tại sao cậu lại có thể nói ra câu nghe sặc mùi như là một lão già thối rửa vậy !?”(God) (TL Note : You know your stuff loligami 8) (E Note: Yep. Although let’s hope he doesn’t become a Loli Killer…)

“Đúng vậy tôi là một lão già.” (Renya)

Chibi đứng ngu người.

“Oh ? Eh.. Hm..” (God)

Trong khi đưa tay đến cái cửa sổ mà cô vừa mới mở, cô bắt đầu suy nghĩ.

Mặc dù nó trong suốt nhưng Renya không thể thấy được những gì được viết ở đó. Sau một lúc, chibi tìm thấy được thứ mà cô cần tìm và mắt cô ấy tỏa ánh sáng rực và quay sang Renya.

“Sự thật là, Renya-san, ở thế giới đó có rất nhiều món ngon không có ở trái đất, cậu biết chứ ?” (God) (TL Note : HIIRO !? IS THAT YOU !?) (E Note: If it is, I’ll bet he’ll get trapped by food again.)(NK: giống 2 thằng eng)

“Hoh ?” (Renya)

Có vẻ như chibi đã tìm thông tin về kiếp trước của tôi để có thể thuyết phục được tôi. Kể cả khi tôi chẳng có ký ức nào cả nhưng bằng một cách nào đó tôi không thể chống cự lại sự thuyết phục này. Tôi đoán có nghĩa rằng tôi từng là một người cực kỳ yêu đồ ăn , huh ? (Renya)

“Dĩ nhiên, có những đồ ăn ngon rẻ và cũng có những đồ ăn cực kỳ mắc và siêu ngon. Để mua những thức ăn như thế, đó là điều bất khả thi để một ông già 94 tuổi có thể kiếm ra tiền.” (God)

“Được rồi, được rồi. Tôi sẽ đi với cơ thể mới này. Nhưng, tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ bí mật nào nữa. Cô đang dự tính điều gì ?” (Renya)

“Tôi giả sử việc đó sẽ tốn hàng thập kỷ để những nguồn tài nguyên rãi rác dính vào linh hồn của Renya-san. Chúng không phải là cái gì có thể lấy đi dễ dàng. Vì các nguồn tài nguyên sẽ không phân tán bản thân thành xác chết nên God sẽ rất biết ơn nếu Renya-san có thể sống thật lâu.” (God)

Thật bất ngờ khi chibi dễ dàng nói ra sự thật. Có vẻ như cô ấy nhận thức được lời nói dối sẽ chẳng được lợi gì.

“Eh...nó thật sự không phải là một gift, không phải nó phải là một thứ gì đó cần thiết sao ?” (Renya)

“Ugh.. kể cả khi cậu chỉ vừa mới cảm ơn tôi về việc làm cậu trẻ lại 18..” (God)

Cô ấy nói những lời xảo quyệt ấy với một đôi mắt đẫm lệ.

“Vì cô đã nói cô sẽ cho tôi một gift nên ít nhất cho tôi một cái thích hợp chứ. Để có thể sống và làm nhiệm vụ, không phải cô nên cho một cái đoàng hoàng sao ?” (Renya)

“Ugh, thế thì, cậu muốn gift như thế nào ?” (God)

Renya khéo léo đảo ngược kế hoạch của God và bắt đầu thỉnh cầu ân huệ.

“Gift của tôi sẽ là, <Mọi thứ mà Renya-san cần>.” (God)

“Vàng” (Renya)

Renya trả lời ngay lập tức một cách nghiêm trọng.

“Và sau đó, một ngôi nhà an toàn tuyệt đối và khả năng chiến đấu tuyệt vời.” (Renya) (TL Note : This guy.. Definitely the embodiment of GREED !) (E Note: Hiirofumi?)

“Cho tôi thở đi. Trước khi nguồn tài nguyên bị mất, thế giới sẽ bị phá hủy do mất cân bằng.” (God)

Chibi đã bắt đầu quỳ xuống và làm dogeza và dĩ nhiên, bằng cách nào đó Renya cảm thấy tồi tệ.

“Mặc dù nó sẽ cực kỳ ngầu nếu cô có thể làm gì đó, tôi đoán là không thể, huh..” (Renya)

“Không phải là tôi không thể tạo ra một núi vàng, chỉ là cân bằng của thế giới sẽ bị phá hủy. Đạt được sức mạnh mà có thể phá hủy một quốc gia một mình rõ ràng sẽ là kết quả tiêu cực. Và nếu tôi làm một căn nhà như vậy, sự tôn kính của tôi sẽ bị…” (God)

“Well, tôi chỉ muốn thử và nói nó ra một lần duy nhất này thôi. Đừng có khóc.” (Renya)

Cô gái nhanh đứng lên. (TL Note : She cried because she already promised.)

“Từ giờ, kể từ khi tôi có cơ thể trẻ tuổi, tôi muốn <Health> (sức khỏe).” (Renya)

Kể từ khi Renya không muốn phí thêm thời gian với mớ rắc rối này, anh đã thử đưa ra cái gì đó cần thiết.

“O-Oh, <Health> huh ?” (God)

“Khi tôi nhận ra có vẻ như tôi từng là kẻ nghiện rượu, tôi nghĩ rằng sẽ cần một dạ dày và gan khỏe mạnh.” (Renya)

“Tôi hiểu. Kháng cồn và phàm ăn phải không ?” (God) (TL Note : NAOFUMI DETECTED !) (E Note: Pretty sure Ren had Gluttony but…Hiirenfumi?)

“Ngoài ra, vì tôi cần kiếm tiền, tôi muốn một số khả năng. Khi mà nó là thế giới của phép thuật và kiếm, đánh nhau là không thể tránh khỏi, phải không ?” (Renya)

“Đúng vậy. Cậu cần một số khả năng chiến đấu..” (God)

Cô gái lấy ra cái gì đấy như một cái bảng ghi ra từ nơi vô định và viết tất cả điều mà Renya muốn.

Renya đã nghĩ rằng nó khá là lạ về cô ấy khi sử dụng thứ như thế khi cô có thể tạo ra một cửa sổ xuất hiện từ nơi vô định.

Sau đấy, Renya tiếp tục.

“Như vậy, tôi muốn thử làm cái gì đó. Vì lý gì đó, tôi có hứng thú về black-smithing.” (Renya)

“Fumu, fumu. À mà Renya từng là một dan (một thứ bậc) trong Kendo ở kiếp trước.” (God)

“Là vậy sao ? Tôi không thể nhớ được.” (Renya)

“Cơ thể của cậu nên nhớ nó mặc dù vậy.” (God)

“Tôi cũng muốn thử phép thuật. Tôi sẽ không yêu cầu trở thành một kẻ toàn năng nhưng tôi muốn vượt trội ở một lĩnh vực.” (Renya)

“Tôi hiểu rồi. Nhân tiện, Renya-san thích sức mạnh hay kiểm soát hơn ?” (God)

“Dĩ nhiên là kiểm soát.” (Renya)

Có một câu tục ngữ, sức mạnh sẽ vô dụng dù có mạnh đến cỡ nào đi nữa nếu chúng không thể trúng đích.

“Okay, tôi sẽ thêm nó vào như một sự tham khảo.” (God)

“Nữa là, tôi không yêu cầu biến tôi thành một người mạnh nhất ngay từ đầu, nhưng tôi muốn được mạnh hơn khi rèn luyện.” (Renya)

“Tôi hiểu rồi. Cậu có bất kỳ mong muốn về vẻ ngoài của bản thân không ?” (God)

Sau khi hỏi, cô gái tiếp tục.

“Vì tôi sẽ gửi cơ thể trong quan tài của cậu về Trái Đất, tôi sẽ tạo cho cậu một cơ thể mới. Đó là lý do tại sao.” (God)

“Since your body is in a coffin back at Earth, I’ll be creating a new body for you. That’s why.” (God)

“Ra vậy.” (Renya)

“Tôi có thể thay đổi nó theo ý cậu. Tôi có thể tạo ra bề ngoài mà khiến mọi cô gái sẽ yêu bạn ở cái nhìn đầu tiên, và trong lòng của mọi tên đực rựa ở gần sẽ bỏ qua việc đánh cậu. Cứ để đó cho tôi !” (God)

“Liệu tôi có thể đổi giới tính tôi không? “(Renya)

“Vì tôi tạo ra nó từ đầu nên được chứ.” (God)

Renya biết mình từng là đàn ông. Dù bản thân không có bất cứ ký ức nào giúp họ cả, đến cả tên của mình, thật khó để nghĩ rằng nó thuộc về con gái. Renya suy nghĩ về cái nào sẽ tốt hơn. Bản thân người dùng biết khi làm thế sẽ không còn đường quay lại. Sau một hồi suy nghĩ, bản thân đồng ý. (E Note: Purposely used gender neutral pronouns. Cause their gender has now become undecided…) (Masa: nói chung là sử dụng từ phi giới tính ở đây do không xác định được giới tính trong câu này. )

“Hãy làm cơ thể mới là đàn ông. Nhìn bình thường là ổn rồi miễn không quá xấu.” (Renya)

“Ok ! Bề ngoài sẽ tử tế, ở mức độ mà khi nhìn vào sẽ không cảm thấy ghê tởm.” (God)(TL Note : LOL !)

Sau khi viết mọi thứ vào bảng ghi, cô tách nó ra và bắt đầu cuộn nó lên. Từ môi của mình, cô thổi vào cái bảng ghi và khiến nó cháy dữ dội.

Renya tự hỏi tại sao cô lại đi đốt bảng ghi sao khi vừa viết vào. Sau đấy, như lúc các thiên thần biến mất, một tin nhắn xuất hiện trước mặt anh ấy.

「<Thông báo> : Bạn đã nhận được <Healthy Body>(Cơ thể khỏe mạnh) | <Regeneration>(Khả năng hồi phục [ Hồi phục siêu cấp theo Jap ]) | <Alcohol Resistance>(Kháng cồn) | <Gluttony>(Phàm ăn) | <Black-Smithing>(Thợ rèn) | <Fencing>(Kiếm thuật) | <Martial Arts>(Võ thuật [ Taijutsu theo Jap ]) | <Magic (Thuộc tính: Gió)> | <Chant-less Casting>(Niệm nhanh [ Vô niệm theo Jap ]) | <Fast Reload>(Niệm liên tục?) | <Parallel Skill Operation>(Niệm phép song song) | <Limitless Growth>(Phát triển vô hạn) | <Judgement>(Phán xét [ Giám định theo Jap ]) | <Another World’s Language>(Ngôn ngữ ở thế giới khác) !」

(TL Note : <報告:「健康体」「超回復」「酒精耐性」「健啖」「鍛冶」「剣術」「体術」「魔術(適性:風)」「無詠唱」「高速充填」「術式並列起動」「成長限界突破」「鑑定」「異世界言語」を取得しました>  Please help with the naming ) (Masa: Đừng hỏi cái phần theo jap ở đâu ra)

(E Note: With Judgement, Alternative Trans are: <Educated Opinion>, <Wisdom>, <Intelligence>)

“Cái gì đây ? “ (Renya)

“Hãy xem chúng như một loại kỹ năng trong trò chơi… Nhưng, giờ thì tôi nghĩ lại, một lão già 94 tuổi chắc chưa từng chơi trò chơi, huh..” (God)

“Không sao cả. Tôi biết nhiều mà.” (Renya)

Mặc dù anh không hề có bất cứ ký ức nào về việc chơi trò chơi, anh hiểu sự suy diễn của chibi.

“Thật vậy sao ? Tôi đoán tôi không cần phải giải thích. Từ giờ, tôi đã cung cấp cho Renya-san những kỹ năng mong muốn. Làm ơn nhớ và sử dụng chúng. Tôi không thể hứa rằng các kỹ năng sẽ luôn hoạt động. Tôi sẽ cho phép cậu liên lạc với tôi một ngày nào đó. Tuy nhiên, làm ơn hiểu rằng tôi không thể lúc nào cũng trả lời lại. Cậu sẽ ổn thôi nếu tưởng tượng cách dùng kỹ năng ở trong đầu.” (God)

“Là vậy sao ? Thế thì, khi nào tôi sẽ đi ?” (Renya)

“Chúng ta sẽ đi sớm nhất có thể khi cậu đã sẵn sàng.” (God)

Bên cạnh chibi, một cánh cổng tỏa sáng xuất hiện. Renya tự hiểu rằng anh cần bước vào đó để tiến hành.

“Vậy thì, tôi đi đây. Tôi tự hỏi bao nhiêu năm sẽ trôi qua cho đến lần gặp kế tiếp.” (Renya)

“Nếu tệ, chắc sẽ sớm thôi. Nếu tàm tạm, sẽ là vài thập kỷ. Nếu cậu tốt đẹp, có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau.” (God)

“Tôi không nghĩ rằng sự bất tự tồn tại ở đó. Well, nếu tôi thích thế giới ấy, có lẽ tôi sẽ dành thời gian để ngắm nhìn nó.” (Renya)

“Dù tôi không thể trả lời câu đó, cũng không tệ nếu tìm thử.” (God)

Ý là nó có tồn tại à? (Renya)

Trong khi suy nghĩ như thế, Renya tiếp tục bước về phía cánh cổng trước khi dừng lại để liếc nhìn chibi lần nữa.

“Well, tôi đi đây.” (Renya)

“Một lần nữa, chúng tôi xin lỗi về rắc rối này. Chúng tôi chúc cậu có một cuộc sống tốt.” (God)

Trong khi nói thế, cô gái cúi người.

Khi Renya đi xuyên qua cổng, thế giới biến mất trước mặt anh.

「<Thông báo> : Bạn đã nhận được <God’s blessing> !」

Như vậy, Renya trải qua cuộc đời thứ hai của mình mà anh chính xác không yêu cầu. Anh bước về phía trước đến thế giới mới.

Lời tác giả: Để duy trì bài viết của mình, tôi sẽ làm từ từ. (E Note: Hard to translate but this is the basic message.)(Masa: Méo chắc dịch đúng nhá)

Bình luận (0)Facebook