My Plain-looking Fiancee is Secretly Sweet with me
氷高悠 ; Yuu Hidakaたん旦; Tantan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: 'Em trai' được nhắc đến của Yuuna-chan (2/2)

Độ dài 1,763 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:22:49

Chương trình phát thanh đã tiến đến nửa sau, khai màn với phần nói chuyện tự do giữa hai diễn viên lồng tiếng.

"Xin chào. Hotta Deru đây. Mọi người khoẻ không?"

"Xin chào! Mình là Izumi Yuuna. L-Lần đầu được làm quen với mọi người..."

"Yuuna-chan căng thẳng quá rồi đó. Chắn hẳn có những người đã quen biết em từ trước mà."

"A, đúng vậy nhỉ... K-Không phải lần đầu làm quen..."

Trông cô ấy bồn chồn quá.

Chương trình nói chuyện tự do, không giống như nửa đầu là sự tương tác giữa các nhân vật, nửa sau cho phép họ tương tác trên cương vị là những diễn viên lồng tiếng với nhau, thực sự rất thú vị――có lẽ là vậy.

Nói 'có lẽ là vậy', đơn giản là vì tôi thường chỉ nghe phần mini-drama chứ hiếm khi quan tâm đến các diễn viên lồng tiếng khác.

Nhưng lần này khác với những lần trước.

Bởi vì tham gia tập này có một người đã chung sống với tôi được một khoảng thời gian rồi... đúng vậy, không ai khác ngoài vợ tôi. [note31147]

"Yuuna-chan làm chung văn phòng với tôi, đồng thời cũng là kouhai của tôi nữa!"

"Đúng vậy! Hotta-san lúc nào cũng giúp đỡ em!!"

"À rế? Hình như Yuuna-chan không phải người Kanto đúng không? Em đang sống một mình ư?"

"Aa... Hồi trước em đã từng."

"Hồi trước!? Chị lỡ hỏi điều không nên rồi thì phải? Chúng ta có nên cắt đoạn này không?"

"K-Không phải vậy đâu!? Gần đây, em trai của em có chuyển đến đây. Chị biết mà, trả thêm tiền nhà khá là lãng phí, nên bọn em đã quyết định sống chung với nhau."

"Aa. Vậy thì Yuuna-chan đang sống cùng với em trai đúng không?"

"Đúng vậy!"

"Uwa... dâm quá đi."

"Dâm!? Tại sao chị lại nói vậy, đó là em trai của em mà!?"

"Thì là... cậu em trai đó có phải học sinh không?"

"Đúng vậy, là học sinh cao trung."

"Hừm... chả phải dâm quá à?"

"Không phải như thế! Hotta-san, chị tưởng tượng quá mức rồi đó!"

Yuuka đang cố hết sức để phản biện lại.

Có thêm khán giả cười lên cười xuống càng khiến khung cảnh này trở nên thú vị hơn.

Nhưng đối với người xem như tôi thì lại càng cảm thấy căng thẳng hơn, tim đập thình thịch.

Etou.

Đó là do... Yuuka hiện đang sống chung với tôi.

Và chắc chắn rằng anh chị em của cô ấy vẫn còn ở quê nhà.

Hơn nữa, cô ấy vừa nói là 'học sinh cao trung'.

Trùng hợp thay, tôi cũng là học sinh cao trung.

――――Tức là?

"Em trai của em là một quý ông lịch lãm đó. Hotta-san đừng hạ thấp em ấy như vậy chứ!"

Không thể nhầm được.

Cô ấy đang nói về... tôi.

"Gì vậy? Đừng nói như thể chị mới là người xấu chứ. Chuyện này cũng bình thường mà? Có một cô chị dễ thương như thế này ở nhà, thân là một nam sinh cao trung khoẻ mạnh, làm sao có thể cưỡng lại được chứ!"

"Mà, tuy mối quan hệ giữa bọn em cũng có thể coi là tạm ổn... nhưng em cũng chưa bao giờ nghĩ đến 'chuyện đó' đâu nhé? Em trai của em lúc nào cũng bảo là chỉ có hứng thú với 2D thôi!"

"Như vậy thì... không phải cậu ấy khá là lập dị à."

Nói về hôn phu của mình dưới mác 'em trai'――bạo quá.

Watanae Yuuka... quả là một cô gái đáng sợ.

"Nhân tiện, em và em trai thân nhau đến cỡ nào vậy?"

"Etou... Bọn em thường hay xem anime và đến trường cùng nhau."

"Hai người thân thiết quá! Điều đó không khiến cậu ấy bồn chồn hay gì à?"

"Thực ra thì em nghĩ em mới là người bồn chồn... nhưng không phải theo 'kiểu đó', mà giống như yêu quý hơn vậy!"

OK, tôi phụt máu rồi.

Thực tế thì khác, nhưng tôi có cảm giác như vậy.

Chuyện này không khác gì bị đem đi xử hình công khai cả.

Nếu để lộ chuyện này ra ngoài thì fan của Yuuka trên toàn quốc sẽ giết tôi mất... chắc chắn là vậy.

"Yuuna-chan rất yêu em trai mình đúng không?"

"Đúng vậy! Em còn yêu rất nhiều là đằng khác!"

"Nhân tiện, em trai của Yuuna-chan có trông giống như người nổi tiếng nào không!?"

"Như chó con vậy!"

"Nhưng chúng ta đang nói đến người nổi tiếng mà?!"

Yuuka tiếp tục nói mà không màng đến lời của Hotta-san.

"Bình thường em ấy không khác gì chó Golden cả! To và cao hơn em, rất đáng yêu, còn có cảm giác rất an tâm khi ở bên cạnh nữa. Nhưng, nhưng, nhưng mà!? Thỉnh thoảng, em ấy cứ như là... chó Chihuahua ý! Aa, đáng yêu quá... muốn nuốt chửng quá đi, kiểu vậy đó? Ui, dễ thương quá đi! Như vậy đó? Chị có hiểu cảm giác này không!?"

"Ơ-Ờm..."

Senpai của cô ấy thộn mặt ra, dường như không còn nói được gì nữa.

Tỉnh lại đi! Và hãy dừng lại đi, Yuuka!

"Gần đây bọn em còn ngủ chung nữa đó!"

"Ngủ chung ư?! Với em trai ư?!"

"Đúng vậy, với em trai của em! Có một đêm lỡ choàng tỉnh giấc, em đã nhìn thấy em ấy nằm bên cạnh và đang ngủ rất ngon. Cực kỳ đáng yêu luôn! Aa, yêu quá đi mất, em đã nghĩ vậy!"

Cô ấy làm vậy trong lúc tôi ngủ ư!?

Với lại, chả phải đây là đài phát thanh online à? Bất cứ người nào trong nước cũng có thể xem video này đó?"

Đừng tiết lộ thêm thông tin nào nữa... làm ơn đấy.

Nhưng Yuuka không hề dừng lại và tiếp tục nổ thêm phát súng.

"Sau đó, em đã không thể kìm nén được bản thân."

"Ể? Kìm nén...? Điều đó nghĩa là...?"

"Đúng vậy... Em đã lỡ làm rồi."

"Làm rồi ư?!"

"Đúng vậy... Em đã bí mật làm chuyện đó, trong lúc em trai còn đang ngủ."

"Thực sự đã làm chuyện đó ư?!"

"Không... ổn ư?"

"Không ổn cho chương trình phát thanh và cả luật pháp nữa!"

Yuuka nói chuyện quá 'tự do', đến mức mà Hotta-san hoàn toàn bị sang chấn tâm lý.

Tôi tự hỏi, tại sao người ta lại không xoá đi tập này?

"Etou... em đã làm đến mức nào vậy?"

"Ê... chỉ là phần đầu thôi mà?"

"Thế không phải là toàn bộ ư!!"

u71495-bed05357-6af8-495f-bab7-e1f030882f75.jpg

――――Ể?

Ể? Ể? Phần đầu? Phần đầu của tôi á?

Phần đầu của tôi đã tốt nghiệp trước cả khi nhận ra ư...?

Lời nói và hành động của Yuuka quá mạnh mẽ. Tâm trí của tôi bắt đầu chuyển sang trạng thái điên cuồng.

Aa... Là vậy ư.

Tôi đã trở thành đàn ông thực sự rồi.

Mặc dù tôi nghĩ rằng 'chuyện đó' còn quá sớm với cả hai, nhưng hoá ra là vậy ư.

Tạm biệt, phiên bản trai tân của tôi.

"Thật đó, chỉ là phần đầu thôi mà? Em đã dùng đầu ngón tay... để chạm vào má em ấy."

"...Hả?"

Tôi và Hotta đồng thời thốt lên.

Nhưng Yuuka vẫn tiếp tục nói như thường.

"Em đã nói là, do nhìn thấy khuôn mặt khi ngủ của em ấy quá đỗi dễ thương, bản thân không kìm nén được mới lỡ dùng phần đầu ngón tay chạm vào má."

"...Hồ."

"A, chị đang nghi ngờ ư? Trông chị không khác gì đang nghi ngờ vậy?"

"Không, thì là..."

"Quả là Hotta-san nhỉ! Xin lỗi nhé, là nói dối đó. Thú thực thì em đã làm điều này hơn chục lần rồi!!"

"Aa... vậy à..."

"Fuwaa... cặp má mềm mại đó, cảm giác như em đang ở trên mây vậy! Aa, nhắc đến chuyện này lại khiến em nhớ đến cảm giác mềm mại đó..."

"Đ-Đến giờ quảng cáo rồi."

―――――――――――――――――――――――――――――――

Chính thức phát hành pre-order bản Blu-ray của 『Tiêu đời ngươi rồi! Magical Girls lâm trận』!

Đợt bán đầu của tập một sẽ bao gồm bản thu âm của mini-drama 『Mỗi ngày trôi qua của Cá hồi Hồng』.

Blu-ray cũng kèm theo huy hiệu được ký tên bởi ba Magical Girls, chỉ với giá 6300 yên.

Hãy theo dõi câu chuyện của chúng mình nhé? Hãy hứa đó.

Những ai không mua―――có lẽ bọn mình cần phải tiêu diệt nhỉ☆

"Gyaaaaaaaaaaaa!?"

"Oái!?"

Trong khi tôi đang mải nghe phần quảng cáo vừa xuất hiện, bỗng có một tiếng hét lớn vang vọng khắp nơi.

Tôi lập tức quay lưng lại và nhìn thấy Yuuka, hai tay đã đánh rơi túi mua đồ trên sàn.

Đôi môi của cô ấy run run, hai mắt ẩn sau cặp kính bắt đầu rơi lệ.

"Ê, tại sao... em đã bảo là anh không được phép xem video này cơ mà?!"

Yuuka nhanh chóng chạy qua chỗ tôi và tắt mất máy tính.

"Á?! Vẫn còn năm phút nữa mà!"

"Đồ ngốc! Em đã bảo là anh không được nghe rồi, nhưng anh vẫn dám làm vậy!"

"Đáng nhẽ phải ngược lại chứ? Sao anh lại có thể bỏ qua tập phát thanh thần thánh có sự góp mặt của Yuuna-chan được?"

"Em cấm anh được mở lại tập này!"

Yuuka từ từ tiếp cận tôi với khí thế đáng sợ đến bất thường. [note31148]

"...Lẽ nào, đây chính là lý do khiến anh sai em đi mua sắm khoảng 30 phút ư? Không thể tin nổi... Anh dám lừa dối em!"

"Ế. Tại sao em lại nói như thể mới phát hiện ra anh có bồ nhí vậy? Mặc dù anh chỉ đang nghe chương trình phát thanh online của Yuuna..."

"Tất nhiên là do em cảm thấy xấu hổ rồi!"

Yuuka liền giơ ngón trỏ lên má rồi liên tục phụng phịu.

Sau đó, cô ấy thủ thỉ.

"...Do lỡ mất kiểm soát và nói không ngừng về Yuu-kun... nên em mới không muốn bị phát hiện..."

"Etou... em còn chọc má anh trong lúc ngủ nữa..."

"Á! Quả nhiên là anh đã biết chuyện đó mà! Đồ ngốc!"

Yuuka giận dữ khua chân múa tay khắp nơi.

Cuối cùng thì... cô ấy buồn bã cúi đầu xuống.

"Anh ghét em rồi đúng không?"

"Tại sao?"

"Vì em đã tấn công anh trong lúc ngủ."

"Không hẳn... chỉ là má thôi, nên là..."

"Ể? Em được phép làm vậy ư?!"

Trái ngược với lúc trước, Yuuka đang nhìn chằm chằm về phía tôi, hai mắt sáng lấp lánh.

Cô ấy bắt đầu giơ tay trái lên.

"...Xin lỗi nhé. Nếu là má thì em sẽ được chạm thoả thích đúng không?"

"Cách nói đó là sao vậy? Em khiến anh cảm thấy hơi sợ rồi đấy?!"

"Huuu..."

Trước mặt tôi, Yuuka bỗng trở nên chán nản và u tối, không khác gì quả bóng hết hơi vậy.

"Đừng có giả vờ buồn bã trắng trợn đến thế chứ!"

"Vậy em có được chạm không?!"

"Anh đã nói là..."

Và cứ thế, cuộc tranh luận giữa tôi và Yuuka về vấn đề cho phép chạm má hay không tiếp tục kéo dài khoảng 30 phút.

Aa, nhân tiện thì.

Tôi đã hoàn thành nốt phần còn lại của tập vừa nãy trong lúc cô ấy đi tắm.

Bình luận (0)Facebook