My Plain-looking Fiancee is Secretly Sweet with me
氷高悠 ; Yuu Hidakaたん旦; Tantan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Kẻ hướng nội "Không thể hát bài này trước mặt mọi người" và hôn thê (1/2)

Độ dài 716 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:44:54

"Yeah!! Dẩy lên nào!!"

Trong phòng karaoke, Masa giơ mic lên và hét một tiếng.

...Sao mày lại háo hức đến vậy?

Mặc dù trông chả hợp với những nơi tụ tập, nhưng bằng cách nào đó nó lại hoà đồng được với Nihara-san và những người khác. Thằng này cũng gắt nhỉ.  

Một căn phòng karaoke hỗn loạn, chứa toàn những phần tử tôi không rõ tên. Đáng sợ quá.

Á, tại sao lại có người chuẩn bị chơi trống tambourine vậy. Đáng sợ quá.

Còn có cả người vẫy maraca nữa. Đáng sợ quá.

"Được rồi! Vậy tiếp theo đến lượt mình――!!"

Nihara cuỗm lấy mic từ tay Masa và bắt đầu hát.

"Yeah!"

"Woo!"

Mọi người xung quanh đều đang tán tụng cô ấy

Giữa bầu không khí lạ lẫm đó, Yuuka lại...

"......"

ngồi cạnh tôi nhưng đã chết lặng, tay vẫn còn đang cầm bảng chọn bài hát.

"Etou... Yuuka, ổn không vậy?"

"Ư-Ừm..."

Yuuka khẽ thì thầm với tôi nhưng trông cô ấy không hề ổn chút nào.

Hai má co giật, biểu cảm trông còn vô hồn hơn cả bình thường.

"Đó là do em cố quá đó..."

"T-Tại vì..."

Yuuka cúi xuống tấm bảng và thốt ra:

"...『Yuuna-chan sẽ luôn ở bên anh!』 mà?"

Hự... Đấy là câu thoại của 『Yuuna (Thường)』 trong sự kiện tsundere 2 tháng trước.

Tưởng tượng ra một Yuuna đang phụng phịu, tim tôi bỗng đập liên hồi không ngừng.

"Sakata, chọn được bài chưa?"

Nihara-san chợt nói với tôi.

"Ối... cậu hát xong rồi à, Nihara-san?"

"Ể? Chả phải cậu vừa nghe mà? Mình khá là tự tin vào khả năng hát của bản thân đó?"

Sát quá, sát quá!

Sao cô ấy lại đặt tay lên đùi tôi? Và lại còn với ánh mắt cún con đấy nữa?

――"E hèm."

Trong tư thế này thì tôi sẽ nhìn thấy được phần 'đường cong' đó?

"E hèm, e hèm."

Bộ ngực của cô ấy...

"E hèm! E hèm, e hèm, e hèm, e hèmmmm!"

Yuuka ngồi kế bên đang ho khan lên tiếng biểu tình.

Tôi trấn tĩnh lại bản thân và quay về phía cô ấy.

――Boing boing~

Yuuka chỉ tay về phía 'bờ núi' của cô ấy, nhìn chằm chằm về phía tôi.

『Rốt cuộc quan trọng nhất vẫn là ngực nhỉ?』

Cô ấy ra hiệu với tôi, biểu lộ rõ sự ghen tỵ.

Đã bảo là không phải rồi mà! Anh lỡ nhìn thấy chỉ là bất đắc dĩ thôi!?

"Nè, Sakata? Cậu không định hát à?"

"Đợi?! Nihara-san?!"

Nihara bỗng dưng ôm lấy người tôi, và tôi ngay lập tức đẩy cô ấy ra.

Nguy hiểm quá... Tôi vừa ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu...

Và cả sát khí tột cùng đang nhắm tới tôi từ phía bên cạnh nữa...

"Cần mình chọn hộ một bài không? Chắc hẳn cậu sẽ biết bài này nhỉ? Song ca với mình không?"

"K-Không, tôi chưa bao giờ nghe qua bài này..."

"Ể?! Nhưng đây là bài hát chủ đề của bộ drama đang chiếu gần đây mà! Sakata, lẽ nào cậu thuộc hội 'Nói không với TV' à?"

"Hội gì vậy...? Tuy có một chiếc TV, nhưng tôi không xem mấy chương trình như vậy."

Tôi chỉ xem những bộ anime chiếu vào tối muộn thôi...

"Nên cậu hầu như không biết bài nào ư?"

"Thiệt tình..."

Nếu là nhạc anime thì tôi lại biết rất nhiều là đằng khác.

"Muu. Đáng tiếc nhỉ."

"Nghe mọi người hát thôi cũng được..."

"Vậy còn bài này thì sao?"

Tôi đã cố từ chối cô ấy và chạy đi trước khi phải hát trước mặt mọi người, nhưng Nihara-san đã ép tôi phải cầm bảng chọn bài hát.

Và hiện trên màn hình... là bài hát chủ đề của một bộ anime thể loại mecha, về những vũ khí nhân tạo chiến đấu với nhau cực kỳ bốc lửa.

"Sakata, chả phải cậu từng rất thích bài này mà? Khi còn học sơ trung, chúng ta từng hát bài này ở sau lớp đúng không? Rồi còn nói những thứ như 'Guooo!' nữa."

Đúng vậy. Chúng tôi từng chạy loanh quanh đóng giả làm robot trong bộ anime đó.

Ai đó làm ơn chôn sống tôi đi cho rồi.

"Vậy thì, Sakata... Cậu hát bài này được không?"

Không, tôi biết đáng nhẽ ra mình không nên chạy trốn, nhưng...

Nếu nói thứ gì đó như "Đúng vậy, tôi biết bài này! Tuyệt cú mèo!"... tôi sợ rằng bản thân sẽ quay lại những tháng ngày sơ trung, và điều đó khiến tôi phải do dự.

"T-Tôi đã bảo rồi, Nihara-san... Tôi hát thì có hơi――"

――Cạch.

Bình luận (0)Facebook