• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 484 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-13 22:45:52

“Tôi không nghĩ Nakajima-kun sẽ trở thành gia sư của tôi.”

Phải,Tôi cũng vậy.Tôi không hề nghĩ người đó lại là Kanzaki-kun.

“Tôi cũng vậy…Tôi cứ tưởng Kanzaki-san rất giỏi trong việc học.”-Tôi lúng túng

Tôi đã tin rằng một người với vẻ ngoài trông bắt mắt thì sẽ học giỏi.Đấy là suy nghĩ của tôi, nhưng điều đó đôi lúc cũng không đúng..

“Không,không phải như vậy,Không hề,Cậu biết không?Tôi thật ra học không giỏi.”- Cô bạn ấy bắt đầu phủ nhận khuyết điểm của chính mình

Tôi đoán nó là điều không thể tránh khỏi, bởi vì mọi người ai cũng có điểm mạnh điểm yếu.

Nghĩ lại thì,Tôi đang ở trong phòng cùng với một cô gái xinh đẹp nhất trường.Chỉ có hai chúng tôi…  đang nói chuyện một cách vui vẻ?

Thông thường đây là một tình huống khá thú vị, nhưng bây giờ đầu óc tôi không tập trung suy nghĩ được gì khác ngoài việc tôi muốn về nhà.Tim tôi đang đập liên hồi, giống như sắp nổ!!!

“Nhưng nếu cậu dạy tôi, tôi nghĩ điểm số của tôi có thể cải thiện một chút.Cậu rất thông minh cơ mà?”- Cô bạn hào hứng nhìn tôi

“Tôi không hề làm gì cả…Tôi dành tất cả thời gian cho việc học và đó là kết quả tôi nhận được…”

“Thật chứ?Tôi nghĩ thật tuyệt khi cậu thông minh như vậy.Tôi lại không thể tập trung vào việc học, nói thật chứ mỗi khi tôi định học thì mắt lại nhìn sang chiếc điện thoại kế bên.”- Cô bạn ấy bĩu môi nhìn tôi.

“Tôi có thể hiểu tại sao cậu lại sử dụng điện thoại thay vì chú tâm vào việc học.”- Tôi nghiêm túc 

Vâng, điều đó cũng xảy ra cho tôi.Tôi có khuynh hướng nhìn vào Twitter trước khi bắt đầu học bài.Tất nhiên,Tôi không có instagram.Tôi nghĩ nó là một cái gì đó dành cho giới tinh hoa không phải cho mình.

“Nakajima-kun,cậu cũng có những lúc như vậy sao!! ,eh~~!Nhưng tôi không thể chiến thắng được sự cám dỗ của chiếc điện thoại khi cậu đang dạy tôi.”

Tất nhiên là tôi đã làm,thật sự kì lạ nếu không.

Rõ ràng là tôi không nói như vậy.

“Được rồi! Chúng ta bắt đầu nào! Tôi đặc biệt rất yếu trong môn toán… chúng ta có thể bắt đầu với toán trước không?”- Cô bạn ấy bắt đầu đổi chủ đề, có lẽ cô ấy thật sự muốn học

“Được chứ,Tôi sẽ chỉ cho cậu bây giờ đây…”

“Cảm ơn! Tôi rất vui vì được học chung với cậu! Nakajima-sensei?”-Cô ấy hào hứng thốt lên

“Này đừng gọi tôi là sensei chứ haha…nhưng thật ra tôi rất mong được cậu chiếu cố đấy.”-Tôi cười trừ

“Không! Sensei~!”

Sau đó, lớp học của chúng tôi bắt đầu.

Tôi khá vui vì Kanzaki-san luôn chủ động trong việc giao tiếp với tôi.Nếu như cô ấy không nói gì…Tôi thật không dám nghĩ mình sẽ run rẩy tới mức nào nữa…

Bình luận (0)Facebook