• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 296 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-13 22:45:34

“Xin lỗi, con bé về nhà hơi trễ .Đáng lẽ nó nên ở nhà vào lúc này chứ nhỉ…”- Cô ấy bắt đầu cảm thấy lo lắng về đứa con của mình

“Không sao đâu ạ.”

Tuyệt!!Tôi cảm thấy như có thể trò chuyện một cách tự nhiên với cô ấy. Có lẽ đây chính là thành tựu đầu tiên trong đờii tôii!!!!

“Con bé không phải là một học sinh ngoan…Và… ừm… cô có thể biết tên cháu một lần nữa?”

“Cháu là…Nakajima Kosei…”-Tôi dõng dạc đáp

“À, có phải cháu học rất giỏi đúng không?”

“Vâng…Khiêm tốn mà nói thì cháu nghĩ cháu học cũng khá tốt ạ.”

“Kiến thức nền của con cô không vững, có thể nói là mất gốc, nhưng mong cháu hãy chỉ bảo ân cần nhé…”- Cô ấy dặn dò tôi một cách kĩ càng

“Vâng ạ..”

Thay vào đó,tôi cảm thấy lo lắng hơn.

Cạch

“A?Cô nghĩ có lẽ con bé đã về.”

Ôi chúa ơi, Cô ấy về rồi… Lồng ngực tôi đập loạn xạ, trái tim như muốn nhảy bổ ra ngoài…

Tôi nghĩ mình cần nói lời chào đầu tiên khi cô ấy bước vô chứ nhỉ?

“Kosei-kun, cháu không cần phải lo lắng đâu.”- Cô trấn an tôi

Tôi không thể,tôi không thể,tôi không thể làm nó.(x3.14)

“Con về rồi mẹ~”

“Tôi mong được làm việc với cậu với tư cách là một gia sư từ hôm nay…”

Được rồi,Tôi làm được rồi!.Tôi đã cố gắng để nói được điều đó! Tôi có hơi thô lỗ khi nói điều đó trước mặt cô ấy, nhưng…đó là điều tốt nhất mà tôi làm được

“Cái gì?Cậu là..”- Cô bé bất ngờ nhìn tôi

Giọng nói này là sao nhỉ?…Có vẻ tôi đã từng nghe nó trước đây…

Có vẻ trái đất này tròn thật đấy!

Bạn học xinh đẹp nhất trường là học trò của tôi sao?!

Bình luận (0)Facebook