• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 354 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-13 22:45:26

“Huh? …Mẹ, mẹ vừa mới nói trở thành gia sư à…?

Không không không phải chứ! Điều đó…

“Mẹ…vừa mới nói gì thế?- Tôi bình tĩnh hỏi lại bà một lần nữa

“Gia sư”-Bà ấy vẫn thản nhiên đáp lại

 Tôi không hệ nghe nhầm…nhưng tại sao lại là gia sư…Đột nhiên trở thành gia sư không phải là quá sức với tôi rồi sao?

“Mẹ, con không thể…”

“Tại sao không?”-Bà nhíu mày

“Bởi vì…Làm sao con lại có thể trở thành gia sư…”

“Kosei… con sẽ không bao giờ cảm thấy nhẹ lòng hơn nếu cứ nói kiểu như thế.”

“Nhưng…dạy kèm…Có quá sức với con không?”-Tôi lúng túng

Có lẽ sẽ không vấn đề gì trong việc giảng dạy, nhưng điều đó thực sự sẽ dẫn đến nhiều vấn đề khác.

 Tuy rằng tôi có thể truyền đạt những kiến thức của bản thân cho người khác, nhưng điều đó là vô nghĩa nếu tôi không thể giao tiếp với mọi người một cách tự nhiên nhất

“Ý mẹ là…không phải con rất giỏi trong việc học sao.?"

“À, tất nhiên…Con giỏi về khoảng đó…nhưng…”

“Con đang nghĩ gì khác à?”

“Sao?Sao mẹ lại biết được cơ chứ?”

“Vì là mẹ của con.  Kosei này, Sao con không thử sức một lần nhỉ, nếu không làm được, chúng ta sẽ suy nghĩ lại, được chứ?Bỏ cuộc ngay trước khi thử thì không hay tí nào đâu.”

Chỉ một lần thôi à…nếu thậm chí là không làm được một lần, liệu còn điều gì khác dễ dàng hơn đâu…?

Nhưng vẻ mặt và ánh mắt của mẹ lộ rõ sự nghiêm túc đối với việc này, có lẽ sẽ không tệ để thử một lần…Nhỉ?

“Mẹ?”-Sau khi bồi hồi suy nghĩ, tôi cuối cùng cũng ra kết luận cho chính mình

“Sao thế?”- Bà đáp lại tôi, ánh mắt bà ấy ánh lên một niềm tin 

“Con sẽ thử sức bản thân với công việc dạy kèm.”

Tôi không biết bản thân có sự lựa chọn đúng đắng không, nhưng phần nào cũng giải quyết được vấn đề tôi gặp phải. Như lúc đó tôi đâu hay biết, rằng quyết định nhỏ nhoi này sẽ thay đổi cả chặng đường tôi đi phía trước….

Bình luận (0)Facebook