• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 334 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-13 22:45:30

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm công việc này… nội tâm tôi khá lo lắng kèm theo đó là một chút bỡ ngỡ

Mẹ đã thông báo cho tôi biết là tôi sẽ dạy kèm cho một cô gái…Khá khó xử vì tôi không thể nói chuyện với con trai huống hồ gì là con gái…Nhưng đứng đây lảm nhảm cũng chẳng có ích gì…Can đảm lên nào tôi ơ!i!!!

Sau giờ học, tôi quyết định về nhà.

“Chào mẹ, con về rồi đây.”

“Chào mừng con đã về, công việc của con sẽ bắt đầu vào hôm nay.”

“Ahh…”

“Đừng lo lắng. Con làm được mà."-Bà trấn an tôi

“Con sẽ làm được à, vâng…, con sẽ cố hết sức.”

Ngôi nhà mà tôi sẽ dạy kèm cách nhà tôi một khoảng 20 phút đi xe đạp, nên nó không mất thời gian mấy..

Thực ra, tôi đang cực kì lo lắng, trong thời điểm này tôi đang ước rằng nhà cô ấy có thể xa hơn chút. Tôi tiếp tục đạp xe và dừng chân tại một ngôi nhà.

“Cái gì?” Thật bất ngờ tôi bỗng nhiên hét to lên.

Thật không thể tin được, một căn biệt thự…nó thực sự là một căn nhà đẹp nhất tôi từng thấy trên đời…Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi vào.

Tôi lấy hết can đảm để bấm chuông

“Xin chào”Tôi nghe giọng một người phụ nữ.

“C-Cháu sẽ bắt đầu công việc gia sư hôm nay ạ…”Tôi cố gắng thốt ra những lời đó trong tâm trạng khá bối rối.

“Ờ, Cô hiểu rồi, Chờ chút để cô mở cửa!”

“Rất vui được gặp cháu~!”

Cô ấy còn khá trẻ tuổi. Trông có vẻ không giống một học sinh hoặc có thể là chị gái…? Cô gái mà tôi sẽ dạy kèm là một người bạn của tôi và…

“Rất vui được gặp cô…”

“À, cho cô xin lỗi. Bây giờ con bé không có nhà. Cháu có thể ngồi ở đâu đó thư giãn trong khi chờ nó nhé."

“Dạ vâng”

Tôi nhất định sẽ cố hết sức!!!

Bình luận (0)Facebook