• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Ai là kẻ đáng ngờ nhất

Độ dài 3,101 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-28 11:45:16

“Vậy rồi sau khi gây loạn và bị thương thì cậu đã biến Nalact thành mối uy hiếp lớn hơn nữa.”

“Xin lỗi mà.”

   

Sau trận đấu với Nalact chấm dứt thì Nalact trực tiếp quay trở về từ lâu đài Ma Vương. Lúc cậu ta bò về trên mặt đất với đôi chân bị vỡ nát thì tôi gần như thức tỉnh cảm xúc quái lạ nào đó, cơ mà giờ thì tôi đã hoàn thành trị liệu, còn cậu ta thì đang tịnh dưỡng ở trên giường.

Tộc Quỷ Mị đã chuẩn bị đối sách cho ma pháp Viễn Thị, nhưng tôi đây lại là Nữ Thần. Bản thân đã lén gắn tính năng ghi hình và giọng nói xung quanh lên bộ giáp của Arquas nên tôi có thể hiểu được cậu ta đã miễn cưỡng như thế nào tại Ma Giới.

Và hiện tại, tôi vừa kiểm tra dữ liệu đó vừa liếc kẻ đang ăn trái cây mà hỏi rõ cậu ta.

   

“Kể cả khi lấy tiền đề được tôi trị liệu thì cậu cũng quá đáng rồi đấy. Tại sao cậu lại còn sống hả?”

“Đã bảo là xin lỗi mà. Nhân tiện thì tình huống Nalact ra sao rồi? Ờ mà cô không thể nhìn trộm bằng ma pháp Viễn Thị nhỉ.”

“Do các tộc trưởng chết đi nên độ phòng ngự đối với ma pháp Viễn Thị đã bị lỏng lẻo hơn nên tôi vẫn có thể nhìn ngó tình huống ở đấy. Vì di chứng do dùng ma lực quá nhiều nên cô ấy đang tạm rơi vào trạng thái ngủ đông. Cô ấy sẽ tỉnh lại gần cùng lúc cậu được trị liệu hoàn toàn.”

“Thế thì tốt rồi.”

“… Cậu đã nhắm tới kết quả này à?”

‘Khác biệt trong giá trị quan sẽ tạo ra khoảng cách’… Mà đó là lời của sư phụ tôi thôi. Muốn thu hẹp khoảng cách thì cho họ mang cùng giá trị quan là cách nhanh nhất.”

   

Đối với tộc Quỷ Mị thì Nghi Thức Mài Quỷ là nghi thức thần thánh có thể tiếp nối lịch sử. Vậy nên khi Nalact huỷ hoại điều đó thì giữa bọn họ liền xuất hiện rạn nứt vô cùng rõ ràng.

Trong mắt Nalact thì đó chỉ là cuộc chơi vô bổ, một thứ vô giá trị chỉ toàn sự ồn ào. Cho dù cho cô ấy học tập độ quan trọng của nghi thức bao nhiêu thì đối phương vẫn không thể nào đồng cảm về bản chất.

Chính vì vậy, Arquas đã khiến Nalact nghiêm túc chiến đấu và tổ chức cho cô ấy xem một Nghi Thức Mài Quỷ ở cấp bậc vô cùng cao.

Cậu ta dạy Nalact niềm vui khi chiến đấu với cường giả và mài luyện bản thân. Cậu ta thăng hoa sức mạnh của Nalact đến giá trị mà tộc Quỷ Mị cảm nhận được.

Arquas nâng cao giá trị quan của Nghi Thức Mài Quỷ đối với hai bên mà thành công rút ngắn khoảng cách ấy.

Nếu đây là xã hội con người thì có lẽ Arquas vẫn sẽ bị nhận thức là kẻ địch, nhưng Ma Giới lại là nơi chú trọng chủ nghĩa thực lực.

Tộc Quỷ Mị không thể lý giải một Nalact quá mạnh mẽ đã biết được sức mạnh thật sự của cô ấy. Và họ cũng hiểu được một Karquas lôi kéo ra sức mạnh thật sự đó và giành thắng lợi chính là cường giả thật sự.

   

“Mặc dù kết quả là độ uy hiếp của tộc Quỷ Mị lại tăng lên.”

   

Tộc Quỷ Mị sở hữu sức mạnh thuộc hàng trung kiên trong Ma Tộc.

Tuy rằng do khoảng cách giữa Lãnh Chúa và dân chúng nên sĩ khí bị hạ thấp, nhưng tộc Quỷ Mị lại sở hữu những Đặc Tính đa dạng bậc nhất trong các Ma Tộc.

Và một Nalact chỉ nắm giữ sức mạnh lại mạnh mẽ đến không ngờ. Thế nên tổng hợp lại thì họ có thể xem như nằm ở hàng trung kiên.

Tuy nhiên, sau khi chứng kiến Nalact thức tỉnh sức mạnh và phần lớn các tộc trưởng đại biểu đều đã chết, người dân chắc chắn sẽ gia tăng độ ỷ lại vào Nalact.

Ờ thì dân chúng cũng chỉ là hàng đi kèm thôi. Vấn đề ở đây là bản thân Nalact. Người đứng ngang hàng với các Lãnh Chúa chỉ bằng tài năng như cô ấy lại trưởng thành về cả tinh thần lẫn thân thể. Ở thời điểm hiện tại, cô ấy đã trở thành người nắm giữ thực lực có khả năng tiến vào nhóm năm kẻ đứng đầu tại Ma Giới rồi.

   

“Xin lỗi rồi mà. Cơ mà tôi cũng bán nhân tình cho Nalact nên có khả năng cô ấy sẽ trở thành thuộc hạ đó.”

“Cái tên toàn đòi chém giết sạch sẽ người ta mà nói hay nhỉ. Mà quan trọng hơn, kể cả khi cậu xuất thân từ Lyraxia thì tôi cũng không nghĩ cậu sẽ sử dụng Thần Kỹ đâu.”

“Chỉ là hai lần đều thất bại cả.”

“Đương nhiên rồi. Thần Kỹ vốn là kỹ năng được tạo ra cho Dũng Sĩ mà.”

   

Trong trận chiến với Nalact, Arquas đã thể hiện Thần Kỹ “Độ Thời.” Và đúng như mặt chữ, đây là kỹ thuật tôi ban tặng cho thế giới này.

Dũng Sĩ sẽ được ban tặng năng lực nhằm duy trì cân bằng với thế lực của Ma Giới. Năng lực cơ bản của kẻ đó sẽ vượt qua tất cả sinh vật, nhưng cơ sở ấy vẫn là con người. Đối phương cần phải nắm giữ kỹ thuật tương ứng để có thể sử dụng thành thục năng lực đó.

Tuy nhiên, kỹ thuật của người thường không thể phát huy toàn bộ năng lực của Dũng Sĩ. Vậy nên tôi đã chuẩn bị vài kỹ năng dành riêng cho năng lực cơ sở của Dũng Sĩ.

Dũng Sĩ phải đi khắp Nhân Giới nhằm phơi bày sự tồn tại của mình cho toàn thế giới biết đến. Họ sẽ đạt được trang bị bị phong ấn tại các vùng đất, và học tập Thần Kỹ được truyền miệng mà dần hoàn thiện bản thân.

   

“Xét lý thuyết thì tôi có cảm giác sẽ làm được cơ.”

“Bởi vì đó kỹ thuật tuần hoàn ma lực siêu áp súc trong chân với tốc độ cao và đưa tính năng của đôi chân đạt lĩnh vực thần thánh mà. Kỹ thuật này tồn tại là do cường độ thân thể cùng mật độ Cường Hoá Ma Lực thuộc cấp bậc Dũng Sĩ. Người thường sử dụng thì đôi chân nổ tung cũng không lạ đâu.”

   

Nó là kỹ thuật được truyền miệng và không phải thứ con người có khả năng thực hiện. Vì cậu ta xuất thân từ Lyraxia nên tôi vẫn tính được chuyện cậu ta biết đến nó, chỉ là tôi không ngờ cậu ta lại dùng nó trong thực chiến.

Tuy nhiên, đến cả người mang trình độ như Arquas cũng khó có thể sử dụng Độ Thời. Nhưng xét đến chuyện có thể di chuyển siêu tốc hai lần để thoát khỏi đường cùng thì hy sinh đôi chân cũng là rất rẻ rồi…

   

“Cả chị gái cũng không có ý định dùng nó thật.”

“Dĩ nhiên rồi. Cơ mà bản thân tôi lại có hứng thú với tuyệt chiêu Xuyên Hạch của cậu hơn.”

   

Dù cậu ta đã tung một đòn bất ngờ nhờ việc di chuyển thần tốc bằng Độ Thời, nhưng cái kia lại là tuyệt chiêu có thể đánh ngất Nalact bằng một đòn.

Nó không phải kỹ thuật đẹp mắt gì, có điều tôi lại cảm thấy tò mò cơ chế của kỹ thuật có thể tước đi ý thức của người thuộc cấp bậc Lãnh Chúa.

   

“Nó là kiểu kỹ thuật dùng trong Khu Rừng Không Lối Về được thăng hoa lên ấy.”

“Kỹ thuật kia… là cái để đưa xung kích đến lõi nhỉ. Tuy nhiên, đối đầu Ma Tộc có thể tự do di dời vị trí lõi thì nó sẽ không có nhiều tác dụng, và cho dù muốn nhắm vào lõi thì cậu vẫn có thể xác định vị trí bằng cách khiến đối phương tái triển khai ma lực sau khi dính chiêu Tước Phách nhỉ.”

“Ừ. Cái này cần phải chiến đấu với rất nhiều ma vật rồi lý giải kết cấu thân thể và bản năng của chúng nữa. Khi đối đầu với Ma Tộc thì cái này hơi bất tiện một chút.”

   

Khi đối đầu với sinh vật Ma Giới nắm giữ năng lực tái sinh cao thì kỹ năng có thể nhắm trực tiếp vào lõi sẽ mang độ uy hiếp rất lớn. Chỉ cần có thể sử dùng trong điều kiện ấy cũng đã đủ lắm rồi.

   

“Tức là cậu đã khiến mình có thể nhắm vào lõi của Ma Tộc à?”

“Nghiêm khắc mà nói thì không hẳn… Mà làm thực tế để giải thích sẽ nhanh hơn.”

   

Arquas nói vậy rồi cầm lên trái cây chưa gọt vỏ, bóp nắn nó vài lần và đặt lên bàn. Sau đó thì cậu ta mượn thêm chiếc nĩa tôi đang dùng mà cầm hai chiếc nĩa trong hai tay.

   

“____ Tuyệt chiêu, Xuyên Hạch.”

   

Và rồi cậu ta đánh vào từ hai bên. Nhìn vẻ ngoài thì trông khung cảnh này siêu thực quá đi.

   

“… Nói chung là vậy đấy.”

   

Arquas trả nĩa cho tôi mà bắt đầu ăn trái cây mới. Có vẻ như cậu ta đã thể hiện xong rồi.

Tôi vừa nghiêng đầu thắc mắc vừa cắm nĩa vào quả vừa dính tuyệt chiêu thì rất nhiều nước quả lập tức bắn ra.

Đến khi tôi kinh ngạc mà lột vỏ thì thịt quả lại đang ở trong trạng thái giống như bị nghiền nát.

   

“Tôi còn tưởng đây là kỹ thuật lan rộng xung kích bên trong… nhưng phần vỏ mỏng hay đường vân đều còn nguyên vẹn. Đây là… chỉ truyền xung kích nghiền nát lên mỗi phần thịt mềm ở trong quả ư…?”

“Kỹ thuật này là dạng nếu nắm giữ được lượng cường hoá ma lực của đối phương thì sẽ có thể gây ra xung kích tương đối trong cơ thể. Vì điều kiện khá thoải mái nên thú thật là uy lực không quá mạnh và cũng không đủ để phá vỡ lõi… Thế nhưng nó lại có hiệu quả rất mạnh lên Nalact trong trạng thái kia.”

   

Đúng là Nalact đã thức tỉnh Đặc Tính của mình và miễn cưỡng liên tục giải phóng ma lực cho cuộc quyết chiến ngắn hạn. Vậy nên trạng thái ấy sẽ gây gánh nặng rất lớn lên lõi.

Xung kích tuy nhẹ nhưng lại đến từ mọi hướng. Lõi là trái tim sinh ra ma lực và cũng là bộ não chứa đựng linh hồn. Chuyện này giống như não và trái tim đang đập mạnh đến cực hạn mà đột nhiên bị cấu vào nhỉ. Thế thì bất tỉnh cũng phải rồi.

   

“Tuyệt chiêu nhìn vậy mà kinh khủng thật đấy. Mà tôi chợt nghĩ tới một chuyện, cậu có cần phải nói ra tên kỹ năng khi dùng Thần Kỹ hay tuyệt chiêu không vậy?”

   

Tuyệt chiêu thuộc cá nhân Arquas nên có thể xem như đây là vấn đề sở thích, nhưng trong thân phận ứng cử viên Ma Vương thì nói ra tên Thần Kỹ là chuyện không hay ho cho lắm. Chắc hẳn cũng có vài Lãnh Chúa biết rằng đây là kỹ thuật mà Dũng Sĩ sử dụng nên không chừng sẽ sinh ra nghi ngờ không cần thiết.

   

“Chuyện đó thì… tuyệt chiêu hay Thần Kỹ đều là kỹ thuật tiêu hao rất nhiều tinh thần.”

“Hẳn rồi. Theo lý thuyết thì ai cũng có thể dùng được, nhưng chúng toàn là kỹ thuật thuộc tầng thứ chỉ tồn tại trên giấy mà thôi.”

“Vậy nên tôi cần phải lôi thân thể lên trạng thái thích hợp với tuyệt chiêu đó bằng cách nói ra miệng đấy.”

“Ra là thế, kiểu như chú văn khi dùng ma pháp à.”

“Kiểu kiểu thế.”

   

Ngôn ngữ cũng chứa đựng sức mạnh. Tuy việc nói ra tên ma pháp mình sắp sửa dùng có khuyết điểm là sẽ cung cấp thông tin cho đối phương, nhưng đưa tinh thần hoặc ma lực bản thân vào trạng thái thích hợp nhất sẽ giúp người đó đạt được ân huệ có thể gia tăng chất lượng của ma pháp.

Arquas là người vẫn luôn bước chân vào Cảnh Giới, chỉ là khi bước chân vào sâu hơn nữa thì đây chính là hành động cần thiết. Ngoài ra thì trạng thái của Karquas khi dùng tuyệt chiêu cũng tạo phong thái không giống người cho lắm.

Tuy nhiên, nếu vậy thì tuyệt chiêu và Thần Kỹ là những thứ gần gũi với cậu ta ư? Tuy rằng do vấn đề thân thể nên nó kết thúc bằng thất bại, nhưng bản thân việc sử dụng thì cậu ta vẫn làm được.

Khi trả giá thì có khả năng sử dụng kỹ thuật giống như Dũng Sĩ… Không, quả nhiên là không được.

Nếu giữ lối suy nghĩ Arquas bị dập nát tứ chi thì có bản thân trị liệu rồi bắt cậu ấy miễn cưỡng thì chắc chắn cậu ta sẽ chết đi ở một nơi nào đó.

Tôi chỉ cần Arquas ngáng đường Ma Giới trong thân phận Ma Vương chứ không phải muốn cậu ta sở hữu sức mạnh ngang bằng Dũng Sĩ.

   

“Có Ma Tộc cũng biết đến Thần Kỹ nên cậu trước hết hãy tự suy nghĩ lời biện hộ đi. Ngoài ra thì cậu phải hạn chế sử dụng nó nữa.”

“Tôi biết mà. Lần này thật sự là suýt chết nên tôi không có thời gian để lựa chọn phương pháp đâu.”

“Dù gì thì Nalact vốn là người từ dưới đếm lên sẽ nhanh hơn, nhưng sau khi thức tỉnh thì cô ấy đã lọt vào vị trí thứ năm rồi.”

“Ghê thật. Vậy ai là kẻ mạnh nhất thế?”

   

Tôi đáng lẽ nên tránh chuyện xếp hạng nhỉ? Rõ ràng là cậu ta đang muốn bám vào chủ đề ấy. Chỉ là cái này cũng có thể cảnh báo đôi chút nên nói ra cũng được.

   

“Để xem nào. Nếu chỉ xét thành tích thì đó là Ressaenka Novor của Viêm Tộc.”

“Mạnh lắm à?”

“Cậu sáng rực mắt cứ như thiếu niên ấy nhỉ. Cơ mà tiến sát lại nói với khuôn mặt ấy thì tôi cũng không phải ngại gì… Nói chung là người này rất mạnh. Không chỉ năng lực chiến đấu cá nhân, cậu ta còn xuất chúng trong năng lực chỉ huy quân đội nữa.”

“Nếu được gọi là Viêm Tộc thì chắc họ sẽ dùng lửa nhỉ?”

“Đúng vậy. Nếu muốn thì Ressaenka có khả năng biến cả một khu vực thành địa ngục rực cháy có thể khiến phổi bị cháy khét chỉ bằng một hơi thở đó.”

   

Ressaenka Novor là Ma Tộc thuộc Tinh Linh Hoả Salamander. Nhiệt khí bao trùm thân thể khiến cả những đồng tộc có sức chống chịu với lửa cũng không thể cùng sánh bước trên chiến trường, thậm chí còn có báo cáo nói rằng chỉ cần cậu ta xuất hiện trên tiền tuyến là đội hình địch liền tự động tan rã.

Ngay cả cuộc chiến trong cùng chủng tộc cũng đã xảy ra tình trạng này. Vậy nên trong trận chiến với con người thì thiệt hại sẽ không hề nhỏ.

   

“Ặc, trông có vẻ nếu chiến đấu thì toàn thân sẽ bị bỏng nhỉ.”

“Chỉ bị bỏng thì còn tốt, chứ khả năng bị hoá thành than còn lớn hơn đấy. Đó chắc chắn là đầu lĩnh Ma Tộc mà không ai trong Nhân Giới muốn đối phương bước vào địa phận của mình cả.”

“Cũng phải. Rừng rậm chắc sẽ bị dọn sạch hết. Cơ mà đánh giá này cũng không phải tuyệt đối phải không?”

“___ Đúng là thế. Tôi không định phủ nhận sức mạnh của Ressaenka… Tuy nhiên, non nửa Lãnh Chúa vẫn đang giấu con bài trong tay mình.”

   

Chuyện tôi đánh giá Ressaenka nguy hiểm nhất cũng chỉ nằm trong đám người không giấu con bài trong tay. Phải chi toàn bộ đều thể hiện thực lực đơn giản giống như vậy thì tôi đã làm Nữ Thần thoải mái hơn một chút rồi.

Giấu diếm cả thực lực với Nữ Thần thì mấy kẻ đó chắc chắn không phải loại xoàng xĩnh rồi. Cơ mà chuyện này giống như kìm hãm các Lãnh Chúa khác hơn là che giấu đối với cá nhân tôi.

Đây là tình huống mà nói rằng toàn bộ Lãnh Chúa đều mạnh nhất lịch sử cũng không ngoa. Và giới hạn ấy vẫn còn là ẩn số… Thật sự chuyện này quá kỳ tích đi.

   

“Ressaenka… Ressaenka… À, là cái người đỏ thẫm kia.”

“Đây cũng là cảnh báo nên cậu xin đừng bất cẩn khiêu khích người ta nhé. Cậu nghĩ lâu đài Ma Vương mà bị cháy khét thì ai sẽ dọn dẹp đây? Nó cũng bao hàm trong công việc của cậu đấy.”

“Thế thì khó rồi…”

“____ Theo cậu thì còn ai trông nguy hiểm không?”

   

Đối với tên cuồng chiến như Arquas thì Lãnh Chúa đều là những người mạnh mẽ khiến cậu ta muốn chiến đấu, nhưng năng lực cảm nhận nguy cơ của cậu ta cũng không hề kém. Không chừng cậu ta đã cảm nhận được gì đó ấy chứ.

   

“Tôi bị phân tâm bởi đối thủ trước mắt nên không nhớ mặt và tên đâu.”

“Ít nhất thì cậu cũng cố gắng xem danh sách mà ghi nhớ đi. Đây nè.”

   

Khi đương sự không ở trước mặt thì cậu ta cũng không có hứng làm gì. Arquas mang vẻ mặt như thế mà buồn chán lật danh sách.

   

“Ừm, là người này.”

“Người này là… Tôi có thể hỏi lý do không?”

   

Người mà Arquas chọn là Qualisy Worlute thuộc Thuỷ Tộc. Đây là chủng tộc mang nhân tử Băng thuộc các loại như Snow Fairy hay Tuyết Nữ.

Tuy nhiên, trong góc nhìn của tôi thì cô ấy đúng là người mạnh nhất trong lịch sử Thuỷ Tộc, nhưng khi đặt giữa các Lãnh Chúa toàn những cá nhân kiệt xuất thì đây lại là người yếu nhất… Tại sao Arquas lại đánh giá cô ấy nguy hiểm chứ?

   

“Đám người giấu con bài trong tay khá là nhiều, nhưng chỉ có mỗi cô ta giả vờ ‘mình là người yếu nhất trong đây’ thôi.”

   

Ối chà, không lẽ tôi mới là loại người dễ bị lừa ư?

Bình luận (0)Facebook