• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 208: Gấu-san tắm cùng hai nàng Elf

Độ dài 2,242 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:25:04

Sau khi vào nhà Gấu, hai nàng Elf nhìn xung quanh một cách tò mò. Tất nhiên tôi đã bảo họ cởi giày ra rồi mới được vào.

「Yuna-chan vẫn mang giày sao?」

「Nó không bị bẩn nên không sao hết」

Nói xong tôi đưa giày gấu ra cho họ xem

「Ara, đúng là sạch thật」

「Hai người cứ thoải mái chọn chỗ ngồi ha, chị sẽ đi chuẩn bị bữa tối」

「Để em giúp chị」

「Vậy chị cũng tham gia luôn」

「Không cần đâu, mọi người cứ nghỉ ngơi đi」

Tôi nhẹ nhàng từ chối sự giúp đỡ của hai chị em nhà Elf.

Trước khi bắt đầu nấu ăn, tôi ghé qua phòng tắm để chuẩn bị nước nóng và khăn tắm. Đi tắm trước khi ngủ sẽ giúp ngủ ngon hơn mà.

Sau khi chuẩn bị phòng tắm xong, tôi quay lại nhà bếp và làm một bữa tối đơn giản gồm bánh mì của Morin-san, súp do Anzu nấu và thêm một ít rau nữa. Nếu có cơm thì tôi cũng muốn ăn lắm nhưng hôm nay chỉ có bánh mỳ thôi.

「Ngon quá!」

「Món súp này vừa ấm lại rất ngon nữa」

「Vẫn còn nhiều lắm nên ai ăn thêm thì nói em ha」

「Chị không ngờ đi phượt mà vẫn còn được ăn đồ nhà nấu như thế này đó」

Sanya-san vừa nói vừa nhìn quanh căn phòng.

「Không bị mưa gió và còn thoải mái nghỉ ngơi nữa」

Ruimin bổ sung. Hình như em ấy đang hồi tưởng lại chuyến đi đầy sóng gió đến thủ đô.

「Cũng không cần phải mệt mỏi canh gác vào ban đêm luôn」

Ruimin trông có vẻ hạnh phúc với điều đó. Tôi hiểu mà. Tôi cũng không muốn thức canh quái lúc nửa đêm đâu. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà muốn ngủ gục luôn rồi.

「Dù đang ở trong nhà nhưng chúng ta vẫn cần phải cảnh giác chứ, vẫn có khả năng bọn cướp đột nhập mà」

Nghe câu nói của chị gái, Ruimin gục đầu xuống thất vọng.

「À, không cần phải canh gác đâu, vì chúng ta có các bé Gấu cơ mà」

Sanya-san nhìn Gấu Kyuu và Gấu Yuru đang ngồi gần chân tôi.

「Hai nhóc này sao?」

「Đúng rồi đó, các em ấy có thể phát hiện nguy hiểm từ xa nên chúng ta không cần phải canh gác đâu」

Chưa kể đến cái kết giới tôi giăng khắp nhà nữa chứ. Nơi này có sức phòng thủ không khác một pháo đài đâu nhé.

Các bé Gấu hiểu lời tôi nói nên cũng ngẩng đầu lên và kêu một tiếng đầy tự tin.

「Các bé Gấu tuyệt vời quá đi」

「Đúng là tuyệt thật đó」

Hai người họ nhìn Gấu Yuru và Gấu Kyuu đầy cảm kích khiến hai bé Gấu kêu lên hạnh phúc.

「Vậy nên cứ an tâm mà đi ngủ đi nha」

「Hửm, nếu như vậy có lẽ nào chúng ta khỏi cần ghé vào làng mạc hay thị trấn nữa không ta?」

Sanya-san bất chợt nói thế sau lời khẳng định của tôi.

Maa, bây giờ không cần lo về chỗ ngủ nữa, đồ ăn thì có sẵn, bồn tắm cũng có luôn. Mọi thứ thiết yếu cho cuộc du hành đều đầy đủ hết rồi. (thiết yếu thiệt hả?)

Nên cứ thế này thì chắc khỏi cần ghé chỗ nào nữa đâu ha.

Sau bữa ăn, chúng tôi nghỉ ngơi một chút.

Ruimin đang chơi với Gấu Yuru và Gấu Kyuu còn hai người chúng tôi vừa nhìn các em ấy chơi với nhau vừa trò chuyện.

「Vậy bọn chị sẽ ngủ ở đâu đây, Yuna-chan? Dù ngủ ngay chỗ này cũng được, chị không ngại đâu」

「Mọi người có thể dùng phòng nghỉ cho khách trên tầng 2. Với lại có ai muốn đi tắm trước khi ngủ không?」

「Tắm á?」

「Êto, chẳng lẽ tộc Elf không có thói quen dùng phòng tắm sao?」

Ngâm mình trong nước sẽ làm cho đầu óc bay bổng thăng hoa, tuy vậy có thể vì nó là một thứ xa hoa nên họ không được phép dùng nó chăng.

「Không, có chứ, nhưng mà ở đây có phòng tắm nữa sao?」

Có lẽ tôi nhầm rồi.

「Được rồi, vậy mọi người tắm rửa rồi đi ngủ sớm nha」

「Chị vẫn đang hỏi cơ mà? Nhà này có phòng tắm thật hở?」

「Tất nhiên rồi~」

Thế là tôi dẫn hai chị em nhà Elf đến đó.

「Khăn tắm được treo ở chỗ này nhé, đồ để thay thì em để đây ha. Chỉ mặc ngủ thôi cũng được, nếu không thì sẽ làm bẩn futon mất」

「Futon á?」

「Ngủ thì phải có Futon chứ?」

Tôi nói như thể nó là điều hiển nhiên nhưng nhìn mặt Sanya-san và Ruimin thì có vẻ không phải thế nhỉ.

「Yuna-chan, thế này nha」

「Hửm, sao vậy?」

「Thế này là hết sức bất thường rồi」

Sao lại nói những thứ bình thường là bất thường chứ. Mấy nàng Elf kỳ lạ thật đó.

「Onee-chan, ở thủ đô thì như thế này là bình thường ạ?」

「Cực kì bất thường thì có」

Chị ấy nói hơi quá rồi đó.

「Maa, cứ thoải mái tắm rửa và từ từ thư giãn để bớt mệt mỏi đi nha. Hai người định vào chung mà đúng không」

Hồi trước tôi, Fina và Noa có vào tắm chung rồi nên hẳn là bồn tắm sẽ đủ chỗ cho hai nàng Elf thôi.

「Hai người bọn chị hở? Sao cả ba chúng ta không vào luôn đi. Dù sao chị cũng có chuyện cần nói nên Yuna-chan vào chung luôn nha」

Sanya-san nói sau vậy sau khi ngó qua phòng tắm.

「Em tắm sau cũng được mà」

「Không được, nếu thế thì bọn chị phải tắm sau mới đúng. Bọn chị có phải là khách vip đâu, với lại Yuna-chan đã chuẩn bị mọi thứ mà」

「Đúng rồi, em cũng muốn chà lưng cho Yuna-san nữa」

「Khoan, chị có cần làm hộ đâu」

Nhưng nếu Ruimin đã muốn thế thì tôi không thể từ chối được. Dù tôi muốn tắm một mình thôi nhưng đành vào chung với họ vậy.

(Event tắm cùng Elf - GETTO)

Sanya-san có cơ thể đúng chuẩn tộc Elf luôn nha. Tuy phần ngực không lớn lắm nhưng phần eo thì cực kì thon thả cùng với những đường cong quyến rũ. Mái tóc màu xanh nhạt dài đến gót lưng cũng gợi lên cảm giác cuốn hút của phụ nữ trưởng thành nữa.

Ngược lại, cơ thể Ruimin vẫn còn những nét trẻ con. Phần ngực có thể coi như đồng chí với tôi. Tuy nhiên thể chất của tộc Elf được xếp vào loại hoàn hảo không thể có mỡ thừa luôn đó. Trong game và manga tôi cũng chưa thấy Elf nào bị béo hết.

Tôi cố gắng cởi đồ thật nhanh rồi chuồn vào phòng tắm để hai người họ không để ý và cố tình phớt lờ ánh mắt chăm chú của Ruimin luôn.

「Yuna-san, tóc chị đẹp quá」

「Tóc Ruimin cũng đẹp mà」

Hai chị em nhà Elf đều giống nhau, đều có màu tóc rất đẹp.

Sau khi Ruimin và tôi cởi đồ xong thì Sanya-san cũng tháo chiếc vòng tay ra. Nói thế nào nhỉ, đúng là một chiếc vòng ngọc xanh biếc tuyệt mỹ làm tôn lên vẻ đẹp của một người trưởng thành, cực kì hợp với chị ấy luôn đó.

「Vậy em vào trước nha」

Ruimin vừa chuẩn bị bước vào phòng tắm thì Sanya-san đã nắm tay em ấy kéo lại.

「Ruimin, đợt chút đã」

「Sao vậy, onee-chan?」

「Vòng tay của em đâu rồi?」

Ngay khi nghe câu hỏi của chị gái, sắc mặt cô bé liền thay đổi.

「Lúc trước chị không để ý nhưng sao em không đeo vòng của mình?」

「Cái đó...」

Giọng cô bé nhỏ dần. Vậy là Ruimin cũng có một chiếc vòng giống như Sanya-san?

「Chị hỏi vòng tay của em đâu!」

「Onee-chan, đau quá」

Sao tự nhiên không khí trở nên nặng nề quá vậy nè.

「Em không hiểu lắm nhưng chúng ta có thể vào phòng tắm trước được không?」

Tôi không thích cảm giác khỏa thân cùng với phụ nữ trưởng thành trong phòng thay đồ đâu nha. Sanya-san có vẻ hiểu ý tôi nên cũng buông tay Ruimin ra.

Tuy vậy chị ấy vẫn nhìn chằm chằm Ruimin khi cô bé làm sạch cơ thể làm cho Ruimin tắm rửa một cách rất là dè chừng luôn. Ưm, có lẽ tốt hơn hết nên xử lý chuyện cái vòng ngay nhỉ. Một cái vòng quý giá như thế, xét theo phản ứng của Ruimin thì có lẽ cô bé đã làm mất nó rồi.

「Ruimin, em định tắm đến bao giờ hả, đến đây và giải thích cho chị đi」

Bị Sanya-san gọi từ bồn tắm, Ruimin từ từ run rẩy bước vào.

「Vậy thì, giải thích đi, tại sao em không mang vòng tay hả?」

「Um……Em bán mất rồi ạ」

「…………Ruimin! Em biết cái vòng đó quan trọng với tộc Elf chúng ta như thế nào mà đúng không!?」

「Em xin lỗi!」

Ruimin ra sức xin lỗi.

「Vậy thì nói rõ hơn đi」

Theo lời Ruimin thì trước khi đến được thủ đô, cô bé đã sử dụng hết lộ phí.

Những mạo hiểm giả tốt bụng thấy vậy đã giới thiệu cho em ấy một công việc để kiếm tiền.

「Vậy đó là công việc gì?」

「Vận chuyển một bức tranh quý ạ」

Có vẻ như khi vận chuyển thì bức tranh đã bị hỏng nên… khúc sau thì tôi cũng đoán được rồi.

「Umu, chiếc vòng là phí bồi thường phải không?」

「Vậy là em đã đưa cho họ chiếc vòng?」

Ruimin khẽ gật đầu. Cô bé ngồi bó gối, thu mình lại trong bồn nước.

Nhìn thấy cô bé như thế, Sanya-san chỉ thở dài.

「Haa~ chị hiểu rồi, chúng ta sẽ đi chuộc lại nó vậy」

「Nhưng tiền…」

「Tiền không quan trọng, cứ để chuyện đó cho chị」

「Onee-chan, em xin lỗi」

Hình như tình hình hiện tại có vẻ khả quan hơn rồi đó. Tôi sẽ không phải tiếp tục ngâm mình trong cái không khí nặng nề này nữa. Thật tốt quá.

「Cái vòng đó là thứ quan trọng lắm ạ?」

「Đối với tộc Elf bọn chị thì nó rất quan trọng. Nó được làm từ bảo thạch và chỉ được truyền từ cha mẹ cho con cái mà thôi」

Nghe vậy thì đúng là thứ quý giá rồi.

「Chiếc vòng sẽ được cha mẹ truyền ma lực vào cho đến khi con của họ trưởng thành」

Khi một đứa trẻ tộc Elf được sinh ra, người mẹ sẽ đặt thêm một viên đá vào chiếc vòng của cô ấy và đến khi đứa trẻ trưởng thành, cô ấy sẽ lấy viên đá đó ra để làm thành một chiếc vòng tay.

Mà không hẳn chỉ có vòng tay, kẹp tóc hoặc dây chuyền cũng được.

Riêng đám con trai thì thường chỉ mang vòng tay thôi.

「Chiếc vòng này mang lời chúc an lành của cha mẹ tới cho con cái họ, vậy mà con nhóc này...」

「Em xin lỗi」

「Thôi được rồi, cũng có phải em cố ý đâu, chị chỉ quên mất đứa em gái của chị hậu đậu đến thế nào thôi」

Tôi gật đầu tán thành.

Ruimin thụt nửa đầu xuống làn nước nóng rồi thổi bóng bóng.

「Nhưng mà đáng lẽ em không nên giấu chị như thế, em phải nói việc đó sớm hơn chứ」

Sanya-san nhẹ nhàng xoa đầu Ruimin.

「Mặc dù em biết đó là thứ quý giá đối với tộc Elf, nhưng mà giá trị của nó đủ để đền cho bức tranh sao?」

Theo như những gì tôi được nghe thì nó chỉ có giá trị về mặt tinh thần đối với tộc Elf thôi. Một thứ quý giá với tộc Elf chưa chắc đã có giá trị với người thường mà. Có thể đối với cá nhân hoặc gia đình thì nó là một thứ quan trọng nhưng với người ngoài thì không có giá trị gì hết. Dùng nó để đền bù cho bức tranh quý thì chưa chắc đã được chấp nhận phải không?

「Nó là vật phẩm giúp cho người mang nhận được sự bảo hộ của gió」

「Sự bảo hộ của gió sao?」

「Chiếc vòng sẽ cường hóa nguyên tố gió cho người mang nên những người biết điều đó đều rất muốn có nó」

Êto, có vẻ đó là một item tăng chỉ số ha. Tôi cũng muốn có nữa.

Nhưng mà so với trang bị Gấu hiện tại thì tăng thêm chút chỉ số có khác biệt gì không nhỉ? Hiện tại trang bị Gấu đã quá lỗi rồi, nhưng tinh thần game thủ của tôi vẫn muốn sưu tầm cái vòng đó, mu~.

Hai chị em nhà Elf có vẻ đã làm hòa rồi nên chúng tôi cũng rời phòng tắm. Lúc thay đồ tôi có hơi chút e dè nên quyết định mặc lại luôn bộ gấu đen. Để họ thắc mắc thêm nữa thì phiền lắm.

Sau khi làm khô tóc, tôi dẫn họ đến phòng ngủ. Trước đây phòng này từng cho Clip mượn nghỉ ngơi nhưng tôi đã dọn sạch sẽ rồi nhé, không còn mùi đàn ông đâu.

「Có giường nữa này」

「Bọn chị dùng nó được không vậy?」

「Cứ tự nhiên nhé」

Rồi họ bước vô trong.

「Ừm, tổng kết lại nào, Gấu Kyuu và Gấu Yuru là phương tiện di chuyển hạng sang cực kì thoải mái kiêm luôn vai trò bảo vệ và canh gác, thức ăn vừa nóng vừa ngon như mới được làm ra, còn có cả bồn tắm nước nóng và chăn nệm ấm áp nữa. Sao chị không thấy cảm giác đang du hành gì hết vậy nhỉ?」

Đừng nói vậy thứ, chúng ta vẫn đang cùng nhau du hành mà, dù sao thì một mình tôi cũng không thể đến rừng Elf được.

「Nếu có quái vật thì em sẽ bảo vệ Yuna-san」

Nhìn Ruimin đang tự tin phổng mũi như thế, Sanya-san chỉ khẽ cười. Tôi có nên tạo cơ hội để Ruimin thể hiện không nhỉ.

__________________________________________________________________________

default.jpg

Bình luận (0)Facebook