• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 225: Gấu-san biết thêm về thú triệu hồi hình chim ᶘ ᵒᴥᵒᶅ

Độ dài 3,016 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:25:59

Sau bữa tối, Sanya-san hỏi tôi có muốn ở lại phòng chị ấy đêm nay không, nhưng vì tôi muốn về nhà gấu nghỉ ngơi hơn nên tôi lịch sự từ chối lời đề nghị của chị ấy và quay trở về đó trước khi trời tối. Tôi tắm bằng nước ấm, đổi sang trang phục gấu trắng và lao thẳng lên giường, tất nhiên là không quên triệu hồi hai bé gấu để làm gối ôm và đồng hồ báo thức.

Như thường lệ, tôi không mất nhiều thời gian để có thể ngủ thiếp đi trong vòng tay của chiếc giường ấm áp.

Sáng hôm sau, sau khi được đánh thức bởi những cái vỗ nhẹ nhàng từ hai bé gấu, tôi nhanh chóng dùng bữa sáng rồi đi thẳng về làng. Trên đường đi, tôi tình cờ gặp thêm vài con Volcrow nữa, và nhanh chóng làm gỏi bọn chúng luôn vì sẽ rất tệ nếu chúng tấn công bọn trẻ.

Hmm, nếu có nhiều quái vật vượt qua kết giới như thế này thì chẳng phải giờ đây nó là vô nghĩa sao?

Ngoài ra thì kết giới bị suy yếu chính xác là như thế nào ha?

Trong game thì nó mang nhiều ý nghĩa khác nhau.

Nếu kết giới được dựng lên theo dạng kết hợp nhiều kết giới nhỏ hơn lại với nhau thì nó có nghĩa là một lỗ hổng đã xuất hiện ở một khu vực nào đó làm cho những con quái nhỏ có thể chui qua một cách dễ dàng.

Hoặc là kết giới dạng nguyên khối, một khi mất sức mạnh nó sẽ không bao phủ lên toàn bộ khu vực nữa, để lại những lỗ hổng lớn cho đủ thể loại quái vật xâm nhập.

Maa~ dù tôi có biết thêm chi tiết thì tôi cũng không thể ngăn nó xảy ra được. Tuy nhiên, là một người đến từ Nhật Bản hiện đại, tôi khá hứng thú về cách mà thế giới giả tưởng này hoạt động.

Trong lúc mãi nghĩ ngợi linh tinh về những thứ liên quan đến kết giới, tôi đã đến được làng Elf, có vẻ nơi đây ồn ào hơn hẳn hôm qua nhỉ?

Vừa có chuyện gì xảy ra à?

Vì tò mò nên tôi quyết định lắng nghe cuộc trò chuyện của những người xung quanh và từ những gì tôi nghe được, có vẻ như quái vật cuối cùng đã tiến vào được ngôi làng.

Tôi cũng đã tiêu diệt một số trên đường đến đây, thế nên hẳn là ngoài kia vẫn còn nhiều nữa.

Kết giới đang ngày càng trở nên yếu hơn, bây giờ là thời điểm nguy hiểm rồi.

Chờ chút, liệu tôi có ổn trong tình huống này không?

Thông thường trong các câu chuyện, khi một người ngoài xuất hiện ở một ngôi làng nào đó và tai họa đột nhiên xảy ra, mọi người sẽ bắt đầu nghi ngờ rằng người đó có liên quan, phải không?

Nếu họ bắt đầu nghĩ rằng quái vật xuất hiện vì Gấu hoặc kết giới trở nên suy yếu bởi vì Gấu thì đó sẽ là một vấn đề lớn đối với tôi, vì tôi đang muốn làm thân với họ.

Không biết hiện giờ mọi người sẽ đối xử với tôi như thế nào đây?

Nhưng bất ngờ là từ trẻ em đến người lớn vẫn chào đón tôi như bình thường.

Maa~ có lẽ tôi đã lo lắng thái quá rồi. Nhưng nếu một người đổ lỗi cho tôi về mọi chuyện thì liệu những người khác có tán đồng và làm theo không?

Trong khi tôi tiếp tục suy nghĩ về những kịch bản xảy ra trong tiểu thuyết và truyện tranh, tôi tình cờ gặp được Sanya-san và Labriatt, dường như họ đang trên đường đi đến nhà của Mumuroot-san.

「Sanya-san, chào buổi sáng」

「Buổi sáng, Yuna-chan」

Sau đó tôi cũng gửi lời chào đến Labriatt.

「Mọi người đang định đến Thiêng Thụ sao?」

Hôm qua họ đã đề cập đến việc thử sử dụng dầu và lửa để đốt cây kí sinh.

「Bọn anh vẫn phải bàn bạc thêm về chuyện đó, nhưng bây giờ bọn anh cần phải xử lý một thứ khác trước đã」

「Là về những con quái vật đã vào được làng sao?」

Xử lý bọn quái vật đột nhập vào làng hẳn là ưu tiên hàng đầu của họ.

「Đúng vậy. Quái vật đã bắt đầu xuất hiện gần làng rồi, ông nội triệu tập bọn chị chủ yếu là để nói về những bước cần phải làm tiếp theo」

「Em có thể đi cùng không?」

「Chị xin lỗi, nhưng chị nghĩ là chuyện đó hơi…」

「Không sao đâu, em chỉ hỏi thế thôi」

Tôi ngay lập tức hiểu ý của Sanya-san, nhưng rồi lời của Labriatt làm cả hai chúng tôi phải ngạc nhiên

「Tôi nghĩ chúng ta sẽ cần đến sự giúp đỡ của Yuna, đúng không?」

Hm? Nhờ tôi giúp đỡ á?

Tôi thật sự chỉ hỏi chơi thôi vì tôi nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ cho phép tôi tham gia vào một chuyện quan trọng với làng như vậy.

「Đúng vậy, nhưng mà…」

「Nếu cô lo lắng về trưởng làng vậy thì hãy để tôi chịu trách nhiệm cho chuyện này. Tôi hiểu chính xác cảm giác của cô, tôi cũng không muốn vị khách của chúng ta bị cuốn vào chuyện này, nhưng tôi tin rằng sự giúp đỡ của em ấy sẽ rất cần thiết, nhất là trong tình huống này... 」

「Hmm, hình như anh đã thân hơn với Yuna-chan phải không?」

「Bọn tôi chỉ cùng nhau xử lý bọn Volcrow ngày hôm qua thôi, và tôi thấy em ấy rất có kĩ năng. Chúng ta cũng nên nhờ gấu của em ấy giúp đỡ vì chúng có thể dễ dàng phát hiện bọn quái vật đang ẩn nấp. Tôi đã chứng kiến điều đó nên có thể hoàn toàn tin tưởng」

Sanya-san dường như rất bối rối trước lời đề nghị của Labriatt.

Chị ấy nhìn hai chúng tôi và suy nghĩ một lúc, cuối cùng chị ấy lên tiếng:

「Vậy em nghĩ sao, Yuna-chan? Em có thể từ chối nếu không muốn, nhưng sự giúp đỡ của em sẽ giúp bọn chị rất nhiều」

Sanya-san giao cho tôi quyền quyết định, và tôi cũng đã có câu trả lời.

「Tất nhiên là em sẽ giúp」

「Cảm ơn, Yuna-chan」

Sau đó chúng tôi cùng nhau đi đến nhà của Mumuroot-san.

Tôi không có vấn đề gì với việc giúp đỡ người khác hết, nhất là khi được nhờ tiêu diệt bọn quái như Volcrow chẳng hạn.

Tôi không muốn thấy Luca hay những đứa trẻ khác bị tấn công.

「Vậy tình hình hiện giờ có tệ lắm không?」

「Có, và anh nghĩ chúng ta không thể giữ bí mật thêm được nữa. Bọn anh hiện giờ chỉ có thể tiêu diệt càng nhiều quái vật càng tốt, nhưng số lượng quái vật xung quanh là không thể đếm xuể」

「Chúng ta phải xử lý tất cả bọn chúng trước khi tập trung đối phó với vấn đề của Thiêng Thụ」

Khi đến được nhà của Mumuroot-san, chúng tôi vẫn tiếp tục bước vào mà không xin phép và đi thẳng đến căn phòng phía sau, nơi mà Mumuroot-san và một vài Elf khác đang tập trung ở đó. Mumuroot-san ngay lập tức chú ý đến tôi và quay sang hỏi Sanya-san.

「Tại sao con lại đưa vị khách của chúng ta đến đây?」

「Xin lỗi trưởng làng, nhưng tôi mới là người mang em ấy đến đây」

「Là cậu sao, Labriatt?」

「Tôi muốn nhờ em ấy giúp đỡ chúng ta về vấn đề này」

Mumuroot-san trông khá bối rối vì lời nói của Labriatt.

「Đây là vấn đề của làng chúng ta, không phải là thứ mà người ngoài nên dính líu tới」

「Vậy ngài sẽ làm gì khi một đứa trẻ bị quái vật tấn công? Chúng ta đang thiếu nhân lực trầm trọng và những việc như thế luôn có thể xảy ra chỉ cần chúng ta để xót một trong số bọn quái vật. Nó không giống như việc bị thương khi đi chơi xung quanh đâu, chúng thậm chí có thể sẽ chết. Ngài thật sự nghĩ rằng thà để chuyện đó xảy ra còn hơn phải nhờ đến sự giúp đỡ của người ngoài sao?」

Khi Labriatt nói vậy, căn phòng rơi vào im lặng.

「Ta hiểu những gì cậu đang cố nói, nhưng cô gấu, cô có ổn với việc này không? Bọn ta vốn không có thứ gì để thưởng cho cô cả」

「Tôi không phần thưởng đâu. Sanya-san giúp đỡ tôi rất nhiều rồi, hãy coi đây là một lời cảm ơn đi」

Tôi đã nghĩ ra những phần thưởng mình muốn rồi, cụ thể là cho phép tôi đặt nhà gấu ở đây vĩnh viễn hoặc chỉ cho tôi cách làm vòng tay Elf chẳng hạn, nhưng tôi quyết định bây giờ nên đóng vai người tốt.

Nếu ông ấy hỏi tôi một lần nữa sau khi mọi thứ được giải quyết thì tôi sẽ đem những yêu cầu đó ra nhưng bây giờ tốt nhất nên giữ lại đã.

Đây không phải là mánh khóe bẩn thỉu gì đâu, thiệt đó. Chỉ là chiến thuật đàm phán cơ bản thôi.

Nhưng nếu đến thời điểm đó mà ông ấy vẫn từ chối thì tôi cũng sẽ từ bỏ.

「Ta hiểu rồi. Dù sao thì thật tốt khi cô bé ở đây với chúng ta vào thời điểm khó khăn này. Ta cũng hoàn toàn tin tưởng vào kĩ năng của cô dựa vào những báo cáo của Labriatt」

Ông ấy bày tỏ sự cảm ơn.

Vì trưởng làng đã đồng ý để tôi giúp đỡ nên không còn ai phản đối nữa.

「Bây giờ mọi người đã tập trung đầy đủ, hãy bắt đầu cuộc họp thôi」

Trưởng làng nói với mọi người vấn đề cấp bách nhất hiện giờ là về cây kí sinh và những người lần đầu nghe được điều này đều khá sốc.

「Chúng tôi sẽ cố gắng xử lý vấn đề về Ký Sinh Thảo, vì vậy tôi yêu cầu mọi người ở đây bảo vệ tuyệt đối khu vực xung quanh, bao gồm cả ngôi làng」

Tôi cũng được yêu cầu triệu hồi hai bé gấu để giúp bảo vệ làng nữa.

Maa~ họ chỉ muốn nhờ hai em ấy trông chừng xung quanh thôi, đó cũng là kế hoạch ban đầu của tôi thế nên tôi hoàn toàn ổn với yêu cầu này.

Tuy nhiên, nếu tôi triệu hồi hai bé gấu ở gần làng, có khi bọn trẻ sẽ bị thu hút và chạy đến.

Chỉ cần một đứa tiến đến là cả đám trẻ sẽ theo sau, và mọi thứ sẽ kết thúc y như lần trước.

Như thế thì không ổn chút nào thế nên tôi quyết định sẽ để các bé gấu lén lút quan sát xung quanh trong khi tránh tầm mắt của mọi người.

Ngay khi Mumuroot-san hoàn thành việc đưa ra các chỉ dẫn, chúng tôi nghe được tiếng ai đó đang gấp rút chạy về phía chúng tôi, và ngay sau đó, một Elf trẻ tuổi xông vào phòng trong hoảng loạn.

「C-có vấn đề xảy ra! Một đàn chó sói và volcrow đang tụ tập gần khu vực kết giới! 」

「Cái gì cơ!?」

Mọi người đều bị bất ngờ trước tin tức này.

「Sanya! Kiểm tra tình hình ngay lập tức! 」

Mumuroot-san hét lên với Sanya-san, Sanya-san chỉ đơn giản gật đầu và lao tới cửa sổ, sau đó chị ấy vươn tay phải ra. Từ chiếc vòng tay, một con chim ưng oai vệ xuất hiện.

「Xin hãy đi xem xét」

Sanya-san nói với con chim, và nó nhanh chóng bay đi.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy!? Làm thế nào mà một con chim có thể xuất hiện từ vòng tay của chị ấy thế? (vậy làm thế nào mấy bé gấu chui ra từ găng tay được rứa??)

Đó có phải là một tuyệt kĩ mà các Elf che giấu không?

「Sanya-san, chị vừa làm gì vậy?」

Tôi không thể kìm nén sự tò mò của mình.

「A. Đó chỉ là thú triệu hồi của chị thôi. Tại sao em lại ngạc nhiên vậy? Chẳng phải em cũng có thể triệu hồi các bé gấu sao?」

Tôi tưởng đó là một kĩ năng đặc biệt được tặng bởi thần thôi chứ. Chị ấy cũng được thần ban cho kĩ năng này sao?

Sanya-san có thể triệu hồi một con chim, và chị ấy giữ bí mật cho đến tận bây giờ luôn.

Tôi muốn hỏi nhiều hơn nhưng đã kiềm chế được vì bây giờ không phải lúc cho điều đó.

「Sanya, tình hình hiện tại như thế nào?」

「Một đàn lớn Volcrow đang bay đến từ hướng Núi Ollboll. Về bọn sói thì bọn chúng vẫn đang lãng vãng ở phía bên kia kết giới」

Sanya-san giải thích trong khi nhắm đôi mắt lại.

Đây là một thứ đúng chuẩn manga luôn đó! Một kỹ năng quan sát giúp bạn có thể nhìn thấy mọi thứ thông qua đôi mắt của thú triệu hồi!

Vì một lý do nào đó, tôi nhớ lại bộ manga mà tên nhân vật chính biến thái thông qua mấy con chim để nhìn trộm gái tắm.

Maa~ Sanya-san là một cô gái ngoan nên sẽ không có vấn đề gì hết, nhưng nếu một tên con trai có kỹ năng đó, tôi sẽ phải thận trọng hơn.

Hmm, mấy tên Elf nam có thể sử dụng kĩ năng này không nhỉ?... Có lẽ tôi phải điều tra thêm.

「Vậy là không có quái vật nào ở bên trong kết giới phải không?」

「Vâng. Bọn Volcrow hiện giờ cũng chỉ đang ở khu vực bên rìa kết giới thôi」

Sanya-san báo cáo. Cô ấy có một thú triệu hồi thật hữu ích.

Sẽ thật tuyệt nếu tôi cũng có thể nhìn mọi thứ thông qua đôi mắt của các bé gấu.

「Nhưng thật là kì lạ…」

「Vâng, con cũng không biết vì sao có quá nhiều quái vật cố gắng đột nhập vào rừng cùng một lúc như vậy!?」

Ồ nô, theo kịch bản thì đây có là lúc mà họ bắt đầu nghi ngờ tôi phải không?

「Tệ thật, mọi chuyện trở nên rắc rối hơn rồi」

「Có chuyện gì xảy ra sao?」

Phản ứng đáng quan ngại của Sanya-san khiến mọi người trở nên lo lắng.

「Sanya, chuyện gì đang xảy ra?」

「Có vẻ như bầy Volcrow và sói đang cố gắng tiến đến Thiêng Thụ. Không, con chắc chắn rằng bọn chúng có ý định đó」

「Bọn chúng đến đây vì Thiêng Thụ sao?」

「Điều đó thật quá vô lý... Bọn chúng chưa bao giờ cố gắng làm điều tương tự trước đây. Tại sao lại là bây giờ?」

「Có lẽ là vì Ký Sinh Thảo chăng?」

Suy nghĩ một cách logic thì đó là điều hợp lý nhất.

Tôi rất vui vì họ không đổ lỗi cho tôi hay các bé gấu.

「Đó có thể là lý do. Tuy nhiên, chúng ta cần phải đối phó với đám quái vật trước, chỉ sau đó chúng ta mới có thể tập trung giải quyết vấn đề của Thiêng Thụ. Nếu đàn quái vật này vượt qua được kết giới, ngôi làng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm」

Mọi người đều gật đầu đồng ý.

「Vậy chúng ta nên tiến hành như thế nào?」

「Labriatt, hãy tập hợp tất cả mọi người và chia thành hai nhóm」

「Nhưng khi đó ai sẽ bảo vệ ngôi làng?」

「Tất cả sẽ ổn miễn là bọn quái không vượt qua được kết giới. Hãy đảm bảo hai nhóm tương đương về thực lực; chúng ta phải tiêu diệt tất cả bọn quái vật trước khi chúng có thể tiến đến kết giới」

「Đã hiểu, tôi sẽ lập tức thi hành」

Labriatt và những người khác lập tức đứng dậy rời khỏi phòng, nhưng Sanya-san ngăn họ lại.

「Đợi đã, đừng vội ra đó. Có một vài con Hổ Sói cũng đang ở rất gần nơi bầy sói」

「Lại thêm phiền phức…」

Sanya-san liếc nhanh sang tôi. Có phải chị ấy muốn tôi xử lý bọn chúng không?

Tôi không quan tâm đến việc chăm sóc bọn Hổ Sói đâu, nhưng liệu các Elf có đủ sức lo liệu bầy sói và Volcrow cùng lúc không?

À mà nếu tôi tự mình làm gỏi hết bọn chúng thì tôi có thể giữ hết chiến lợi phẩm, đúng không?

「Yuna-chan, chị có thể để việc bảo vệ ngôi làng lại cho em được không?」

Hm? Yêu cầu của Sanya-san nằm ngoài mong đợi của tôi.

Sanya-san biết tôi mạnh đến mức nào, thế nên tôi cứ nghĩ chị ấy sẽ nhờ tôi giúp đỡ tiêu diệt bọn chúng.

「Không vấn đề gì, nhưng chị không cần em giúp tiêu diệt bọn quái vật sao?」

「Chỉ cần em bảo vệ ngôi làng là quá đủ rồi. Nội, xin hãy việc bảo vệ làng lại cho Yuna-chan và huy động mọi người khác giúp đỡ việc tiêu diệt bọn quái vật」

「Cô định để vai trò bảo vệ làng lại cho cô gái kỳ lạ này sao?」

Một trong các Elf hỏi với sự khó chịu rõ ràng trong lời nói.

「Nếu cậu nghĩ rằng cô ấy không thể làm được việc đó thì chỉ cần chắc chắn rằng không có bất kì một con quái vật nào có thể tiến vào làng. Hơn nữa, tôi có thể xác nhận rằng Yuna có thể dễ dàng xử lý những con quái vật như Volcrow, vì vậy không cần phải lo lắng」

Có phải chỉ mình tôi nghĩ thế hay Labriatt đột nhiên tin tưởng tôi hơn hẳn vậy?

Sanya-san và bây giờ là cả Labriatt đều tin tưởng tôi, thế nên không còn ai cố gắng phản đối nữa.

「Ta cũng sẽ ở đây, thế nên đừng lo lắng, hãy đảm bảo đám quái vật phải hoàn toàn bị tiêu diệt」

Lời nói của Mumuroot-san đóng vai trò quyết định trong việc thuyết phục tất cả mọi người.

________________________________________________________________________________

u10559-921d4394-5165-498f-9fa7-356e273c6d5b.jpg

Lời tác giả:

Tôi đã có ý tưởng về chim triệu hồi từ cái quest chinh phạt 10k quái cơ.

Chỉ là tôi không quyết định được ai sẽ là người nắm giữ kĩ năng.

Tôi nhớ đã tự tranh luận với chính mình về việc nên đưa nó cho Sanya-san, một triệu hồi sư ở Vương đô hay đơn giản là quẳng đại cho một mạo hiểm giả thông thường. Như là: Làm thế nào mà họ phát hiện ra có đội quân 10k quái (creep)!? Bằng cách sử dụng một con chim triệu hồi đó.

Bình luận (0)Facebook