• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 144: Gấu-san đi đào mỏ (phần 5)

Độ dài 2,802 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:18:49

Các mạo hiểm giả bắt đầu uống rượu , còn tôi nhanh chóng chạy trốn về phòng mình.

Không gì tồi tệ hơn những kẻ bợm rượu.         

Tôi không thể nói chuyện với bọn họ một cách bình thường , thậm chí họ còn khiêu chiến với tôi , điều này thực sự rất phiền phức.

Cho dù tôi ở quán trọ nào đi nữa thì điều này cứ luôn xảy ra.

Đây là điều phổ biến ở mọi thế giới , nên cách duy nhất để tự bảo vệ bản thân khỏi những kẻ bợm rượu là không tiếp xúc với họ.

Sau khi vào phòng , tôi phải chắc chắn rằng cửa đã khóa để không cho bất kì tên bợm rượu nào bước vào . Tôi nằm xuống nghỉ ngơi và suy nghĩ về những việc nên làm từ bây giờ.

Party của Jade-san và đám BakaRanger dường như đã từ bỏ con Mithril Golem , và khi họ báo cáo với Guild Mạo hiểm giả rằng nhiệm vụ không thể hoàn thành , những binh lính sẽ được điều động tới.

Họ có lẽ sẽ không di chuyển tới ngay, nhưng con Mithril Golem này cần phải bị đánh bại càng sớm càng tốt, phải không?

Tôi thật sự không muốn Đất Nước này dành mất con Mithril Golem từ tay tôi , vậy nên tôi phải đánh bại nó trước khi quá muộn.

Tuy nhiên , sau khi quan sát cuộc chiến giữa con Mithril Golem và đám BakaRanger , tôi không thể nghĩ ra được cách nào để đánh bại nó dễ dàng và còn phải lo thêm năm anh em Golem sắt vẫn đang xếp đội hình bảo vệ trước nó nữa.

Đúng là tôi có thể tránh chiến đấu với chúng , nhưng điều này sẽ không giải quyết được vấn đề gì hết.

Trên đường trở về từ khu mỏ , tôi đã nghĩ ra được nhiều ý tưởng khác nhau về cách đánh bại chúng. Có lẽ vài cái sẽ hiểu quả nếu như tôi sử dụng , tuy nhiên tôi không thể biết nếu như tôi không thử , vậy nên tôi đặt một [Cổng dịch chuyển của Gấu] trong phòng và đi thực hành để xác nhận những ý tưởng đó ...

Petchi, petchi.

Tối qua tôi đã đi thử nghiệm nhiều cách khác nhau để đánh bại Golem , đến khi tôi nhận ra thì đã rất muộn rồi nên tôi quyết định đi ngủ , vì tôi rất mệt mỏi nên muốn ngủ nướng thêm một lát nữa.

Petchi, petchi.

Những mạo hiểm giả bên dưới quán vẫn ồn ào khi tôi trở về.

Petchi, petchi.

Có phải họ thực sự không biết mệt mỏi là gì sau khi chuỗi ngày chiến đấu liên tục? Vâng , đúng như mong đợi từ những mạo hiểm giả ; họ được cho là có sức chịu đựng rất cao.

Petchi, petchi.

Tuy nhiên , Rank C mạo hiểm giả thực sự có sức bền như vậy ư?

Petchi, petchi.

「Chị tỉnh rồi.」

Tôi nắm lấy bàn tay của gấu Yuru và gấu Kyu . Hai em ấy đã vỗ nhẹ vào mặt tôi được một lúc rồi.

Tôi cảm thấy bản thân được hồi phục hoàn toàn nhờ có bộ gấu trắng , nhưng tôi vẫn hơi buồn ngủ. Nó cũng sẽ rất tồi tệ nếu như bộ gấu trắng lấy bớt đi giấc ngủ đối với một người thích ngủ như tôi . Sau tất cả thì “ngủ” thật tuyệt vời .

Đáng buồn thay , hôm nay tôi không thể ngủ tiếp và phải thức dậy.

「Chào buổi sáng, Yuru , Kyu」

Tôi vươn vai , và xoa đầu gấu Yuru và gấu Kyu.

Tôi buồn ngủ nhưng vẫn phải đi làm . Làm việc ở độ tuổi 15 ... Sau cùng thì thế giới này đã làm tôi tha hóa?  (¯―¯٥)

Tôi leo ra khỏi giường , đổi sang bộ gấu đen trước khi đi xuống phòng ăn.

Ugh, cả căn phòng nồng nặc mùi rượu, thật khủng khiếp ...

「Ồ, cô bé Gấu , cháu dậy sớm nhỉ.」

Người chủ phòng trọ nói khi đi ra khỏi nhà bếp.

「Chào buổi sáng , cái mùi rượu nồng nặc này là sao vậy? 」

Tôi nói trong khi bịt mũi lại bằng tay gấu.

「Có vẻ như mấy đứa ngốc này đã uống rượu đến tận sáng sớm . Mặc dù cô đã để mọi chuyện cho chồng cô xử lý và đi ngủ sớm, anh ta đã tham gia cùng với chúng và cũng chỉ mới đi ngủ vào buổi sớm nay , cũng có thể coi như anh ta vẫn trông coi quán trọ đến lúc cuối. 」

「Và chồng cô...」

「Đang ngủ . Cô sẽ bỏ qua lần này , nhưng nếu anh ấy làm thế thêm một lần nữa ; có lẽ cô sẽ giáo huấn anh ấy lại.」

Cô chủ quán trọ cười và mở cửa sổ , một cơn gió dễ chịu thổi vào trong.

「Không khí trong lành sẽ thanh lọc cái chỗ này sớm thôi , vì vậy cháu hãy cố chịu đựng một chút nhé. Để đền bù , cô sẽ làm cho cháu một bữa ăn sáng thật ngon , vậy nên hãy ngồi xuống đây và đợi một chút.」

Tôi ngồi xuống và ngáp.

Vì vẫn còn rất sớm nên trong phòng ăn lúc này chỉ có tôi.

Khác với những Mạo hiểm giả nhưng cũng có những thương gia đến đây để mua quặng trong quán trọ. Tuy nhiên , vì không có ai ở đây cho nên tôi có thể nhàn nhã đợi bữa ăn sáng mà không ngại ai đó đến bắt chuyện với tôi.

Một lát sau , không khí trong căn phòng bắt đầu thay đổi từng chút một , và mùi rượu bia hoàn toàn biến mất vào lúc mà cô chủ quán trọ đưa tôi bữa ăn sáng.

「Tới đây, xin lỗi vì đã để cháu đợi lâu.」

「Cảm ơn nhiều.」

「Cháu sẽ làm gì hôm nay? Cô bé gấu, cô nghe nói cháu là một mạo hiểm giả, nhưng có lẽ nhóm của Jade sẽ không tỉnh dậy nổi trong hôm nay đâu. 」

「Hmm, bây giờ tôi nghĩ mình sẽ tự đi tới mỏ.」

「... Một mình !?」

Người chủ quán trọ nói to lên trong khi bị choáng váng vài giây.

「Vâng. Tôi muốn làm xong càng nhanh càng tốt , để còn có thể trở về nhanh chóng. 」

「Cháu nói là làm xong? ... Mọi chuyện đều bất khả thi với Jade và Babord , cháu biết đấy!」

Đúng là bình thường không ai cho rằng một cô gái mặc bộ đồ gấu thật sự mạnh mẽ.

Tuy nhiên vì cô ấy chỉ lo lắng cho tôi , nên tôi không thể phản bác lại.

「Là chủ quán trọ , cô sẽ gặp rắc rối nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra phải không?」

「Đúng là vậy thật , nếu hầm mỏ cứ như thế này thì những thương nhân và thợ mỏ sẽ sớm rời khỏi đây.」

「Tôi sẽ không làm những việc bản thân cho là không thể . Tôi sẽ chạy trốn nếu tôi cảm thấy mọi chuyện thật sự nguy hiểm.」

「Đây là một lời hứa, đúng không? Hãy bỏ chạy nếu cháu cho rằng việc đấy không thể làm được , được không? ... Đất nước này nghĩ cái quái gì khi để cho một cô gái trẻ làm mạo hiểm giả như thế này vậy?  」

Tôi cảm ơn chủ quán trọ vì bữa sáng ngon lành và vì đã lo lắng cho tôi , sau đó tôi tiến về phía hầm mỏ.

Giờ thì , tôi hi vọng rằng kế hoạch mà tôi đã phải hi sinh giấc ngủ của mình để hoàn thành sẽ có hiệu quả.

Nhờ ra đường vào buổi sáng sớm , đường phố thật vắng vẻ và thật tuyệt khi không có tên dở hơi nào gây rối với tôi.

Tôi bước vào đường hầm . Kể từ lúc này , tôi sẽ bắt đầu sử dụng bản đồ của Gấu để tránh lạc đường trong khi đi tới nơi của con Mithril Golem.

Không lâu sau , một con Golem đất xuất hiện nhưng tôi nhanh chóng cắt nó thành từng mảnh bằng phép thuật gió.

Bây giờ tôi đang đi trong đường hầm một mình , mọi thứ thật yên tĩnh và cô đơn khi không có Toya-san nói những điều ngu ngốc , Senya-san múa lưỡi dao sắc bén của cô , Jade-san đưa ra những hướng dẫn và Meru-san để nói chuyện với tôi. (Edit: Gấu-san hồi tưởng về Party đã ra đi của mình? À không, chúng nó chỉ đang ngủ sml do nhậu suốt đem thôi)

Tôi không nghĩ rằng đường hầm sẽ im ắng như thế này khi tôi đi một mình.

Được rồi , bởi vì không có nhạc game nổi lên nên tôi vẫn muốn một cái gì đó mang lại cảm giác an toàn cho bản thân , thế là tôi triệu hồi gấu Yuru và gấu Kyu . Với hai em ấy , tôi sẽ không cô đơn nữa.

Bây giờ tôi đã có bạn đồng hành là gấu Yuru ở bên trái và gấu Kyu bên phải.

Điều này thật sự khiến tôi rất vui . Tôi thầm cảm ơn chúa vì đã cho gấu Yuru và gấu Kyu làm linh vật triệu hồi của tôi.

Tôi tiếp tục cắt nhỏ bất kì con Golem đất nào tôi gặp trên đường đi bằng ma thuật gió.

Chúng đã hồi sinh rồi , huh.

Tôi có thể nhìn thấy tất cả bọn chúng bằng ma thuật dò tìm.

Mặc dù vậy, thời điểm chúng hồi sinh là khi nào?

Không còn bất kì con golem nào khi chúng tôi sử dụng con đường của đám BakaRanger để trở về hôm qua.

Tôi không biết là chúng hồi sinh một vài giờ sau khi bị đánh bại hay là hồi sinh cùng một lúc vào một thời gian cố định nào đó như nửa đêm chẳng hạn. Cứ như thế này , các thợ mỏ sẽ không thể làm việc khi bọn chúng ở xung quanh.

Tôi vượt qua tầng trên cùng và đi xuống tầng có Golem đá xuất hiện, Golem đá xuất hiện và tôi xử lý bọn chúng nhanh gọn bằng Kuma Punch.

Sau khi vượt tầng , Gấu Yuru và gấu Kyu có vẻ như rất muốn chiến đấu  .

「Vậy thì , chị sẽ để con Golem tiếp theo cho hai em nhé?」

Khi hai con golem đá xuất hiện , tôi để chúng cho Gấu Yuru và Gấu Kyu , hai em ấy đã chiến đấu và đánh bại chúng bằng “Real Kuma Punch”.

Vâng, chúng rất dễ thương, mạnh mẽ, mềm mại, ấm áp và hữu ích trong những chuyến đi, vì vậy mỗi hộ gia đình đều phải cần một em như này. (trans: nghe như mùi quảng cáo ấy)

Gấu Yuru và Gấu Kyu đã giải quyết tất cả bọn Golem đá trên đường đi , cho nên không còn vấn đề gì để tôi phải động tay chân nữa , nhưng chúng tôi sẽ sớm đến tầng của Golem sắt , và tôi không thể để Gấu Yuru và Gấu Kyu đánh với chúng được . Hai em ấy có thể đánh bại chúng , nhưng khi chiến đấu sẽ làm ảnh hướng tới đường hầm , vậy nên tôi quyết định sẽ tự mình đối mặt với con Golem sắt .

Nếu mọi chuyện suôn sẻ như kế hoạch của tôi tối qua , tôi có thể đánh bại Golem sắt một cách dễ dàng.

Nếu không thành công thì tôi phải dùng cách gây sát thương liên tiếp lên chúng. Tôi vẫn hy vọng là kế hoạch sẽ thành công . Sau cùng thì tôi đã phải đánh đổi giấc ngủ của mình để lập ra kế hoạch này mà.

Chúng tôi đến tầng của Golem sắt và không mất nhiều thời gian để con Golem sắt đầu tiên xuất hiện.

Tôi ra lệnh cho hai bé gấu không di chuyển và tiến tới con Golem sắt một mình.

Giờ thì, không biết nó sẽ hoạt động không nữa?

Tôi tưởng tượng ra hình ảnh trong đầu , và một ánh sáng vàng nhạt xuất hiện , hình dạng như một vết nứt lơ lửng và cuộn quanh găng tay gấu đen . Đây là phép thuật hệ sét . Điện là lựa chọn tốt nhất để chống lại sắt.

Tôi hi vọng rằng khi tôi tấn công con Golem sắt , điện sẽ chạy quanh thân thể nó và phá nát viên ma thạch bên trong.

Tôi không biết phép thuật sét có tồn tại trong thế giới này không . Nó không nằm trong sách dành cho tân binh mà tôi đã mua trước đây.

Thế giới này cũng không sử dụng điện . Chắc hẳn họ biết về sét nhưng không biết nó đến từ đâu và hoạt động như thế nào . Đó là lý do tại sao họ không có phép thuật sét.

Vâng, mặc dù đây chỉ là suy đoán của tôi.

Vậy nên khi nghĩ đến nó , tôi đã trốn khỏi quán trọ để đi luyện tập cách dùng phép thuật sét.  Lúc đầu tôi đã gặp khó khăn khi cố gắng tưởng tượng ra nó. Rất nhiều lúc trong game và anime xuất hiện cảnh sét đánh xuống từ bầu trời . Các nhân vật chính sẽ thực hiện bằng cách tưởng tượng ra hình ảnh trong đầu và đọc ra những tuyệt kĩ ngầu lòi như Tia Sét Hủy Diệt hoặc Sấm Chớp Tử Thần.

Tuy nhiên , ma thuật trong thế giới này rất khác . Tôi phải cụ thể hóa ma thuật của mình thành một hình dạng nhất định sau đó ném nó vào kẻ thù . Việc gọi sấm sét từ trên trời đánh xuống là không thể.

Đó là lý do tại sao tôi nghĩ đến việc tạo ra những tia sét bao quanh tay gấu.

Mọi thứ thật dễ dàng khi biến ma lực bên trong tôi thành sét ; Tôi chỉ cần tưởng tượng nó cuốn quanh tay gấu là xong, giống như sấm sét thật vậy.

Tôi đã cố gắng làm cho sét quấn quanh tay gấu bắn ra (như KamehameHa ấy), nhưng không thể làm được ; hình ảnh tôi tưởng tượng ra quá giống với sét trên trời đánh xuống.

Thật quá khó để tưởng tượng nó bay ra khỏi Bàn tay Gấu, vì vậy tôi không thể làm được.

Tôi đã cố gắng hết sức vì khi đó đêm đã muộn , và tôi nghĩ rằng chỉ cần sử dụng được phép thuật sét như thế này là quá tốt rồi.

Cả Tia chớp và Sấm sét đều không thể bắn ra được , thế nên tôi gọi nó là Lightning Punch.

(TL lưu ý: Lightning và Thunder đã được viết bằng tiếng Anh như một tài liệu tham  khảo cho Dragon Quest và Final Fantasy, do đó sử dụng chữ in nghiêng. Tác giả cũng bị kiểm duyệt Lightning do bản quyền.)

Những tia sét tôi tạo ra từ cuộc tập luyện đặc biệt bây giờ đang cuốn quanh tay gấu đen và vang lên những tiếng xẹt xẹt.

Tôi không thực sự biết nó mạnh như thế nào; nó chỉ sốc một chút hay là mạnh hơn sét bình thường?

Tôi đã tập luyện đến khi có thể cụ thể hóa những tia sét , nhưng tôi chưa dùng nó để đánh quái vật bao giờ.

Nếu thứ này hoạt động tốt , nó sẽ trở thành phép thuật mà tôi có thể sử dụng ngay cả trong những khu vực chật hẹp.

Tôi chạy đến con Golem sắt và đánh nó bằng Lightning Punch. Nó giống với một cú chạm hơn là một cú đấm vì tôi chỉ sử dụng sức mạnh của những tia sét mà không dùng đến sức mạnh vật lý từ tay gấu.

Lightning Punch từ tay gấu tấn công con Golem sắt tạo ra một tiếng réo lớn, truyền tia sét qua con Golem ngay lập tức.

Golem sắt sắp sửa tấn công tôi lập tức ngừng di chuyển , sau đó tôi đẩy nhẹ nó bằng Kuma Punch , và nó ngã xuống .

Nó không cử động nữa, vì vậy tôi đá thử nó một cái , và nó vẫn không cử động.

Có vẻ như kế hoạch của tôi thật sự suông sẻ , sét thực sự đã truyền qua cơ thể con golem và phá hủy ma thạch bên trong.

Tôi đặt cả con Golem sắt vào trong hộp Gấu và đi tìm thêm bọn chúng. (R.I.P Golem sắt)

Lưu ý của tác giả:

Tôi tự hỏi tại sao ...

Mặc dù tôi có thể tưởng tượng được lửa, nước, hoặc băng đá chảy từ tay, nhưng ... hình ảnh duy nhất của sét mà tôi có thể tưởng tượng là từ trên trời rơi xuống. w

Có phải vì các trò chơi tôi đã chơi?

Dù sao, tôi quyết định làm cho phép thuật điện hoạt động như Nen của Ki ○ từ Hunter X Hunter.

Bình luận (0)Facebook