• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7

Độ dài 1,625 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:53:43

--Sau khi tan học

Đây là khoảng thời gian mà các học sinh mong đợi nhất

Vì đây là khoảng thời gian mà họ có thể làm được rất nhiều thứ, ví dụ như học hay làm bài chẳng hạn

Nhưng đối với tôi thì ngược lại

Sau khi có được khuyên tai dịch chuyển và nhẫn xương rắn, khả năng của tôi đã được tăng lên

Hệ thống ma thuật [Linh hồn] có thể gây trở ngại với ‘Cõi âm’, cho nên ma thuật này cực kì hữu ích khi chống lại Undead, đặc biệt khi chúng ở hình dạng ‘hồn ma’

Những con quái vật ở dạng này cực kì khó có thể bị đánh bại khi sử dụng những đòn tấn công thông thường, nhưng nếu sử dụng ma pháp thuộc hệ thống [Linh hồn], thì có thể đánh bại chúng một cách dễ dàng, và lượng kinh nghiệm bạn nhận được khi đánh bại chúng là rất lớn

Những con quái vật này rất hiếm khi xuất hiện, cho nên rất khó khăn để săn chúng, nhưng may mắn rằng có một bãi săn cấp thấp ở gần đây

Thật tốt khi tôi vẫn nhớ chỗ này

Tôi ngay lập tức rời khỏi vùng ngoại ô của thị trấn và sử dụng ma pháp [Dịch chuyển] tới một tảng đá mà tôi đã nhìn thấy từ xa

Wow, tôi đã đi được một khoảng cách khá xa

Đây quả thật là một ma thuật cực kì hữu dụng

Những con Bluezels đang trồi lên từ mặt đất, nhưng tôi quyết định sẽ bỏ qua bọn chúng

Sử dụng ma thuật [Dịch chuyển] liên tục…..

Tôi lướt qua những cảnh vật trước mắt mình

Khi đang đều đều tiến về phía trước, trời bỗng nhiên trở nên rất âm u và tối tăm

Tôi đoán rằng tôi đã sắp tới đích đến của mình rồi

Ngay sau đó, tôi đã nhìn thấy một tòa nhà cổ ở trước mắt

Nó đây rồi

Trước khi tôi dịch chuyển tới tòa nhà đó, tôi sử dụng kỹ thuật thiền để hồi lại ma lực

Tôi đã tiêu tốn một lượng kha khá ma thuật để đi tới được đây

Khung của ngôi nhà thờ này đã bị hư hại khá nặng nề

Đây từng là một trại trẻ mồ côi, từng có rất nhiều trẻ em đã từng sống ở đây, nhưng hiện tại đây chỉ là một phế tích, không có ai ghé thăm nơi này nữa cho dù họ có muốn ghé thăm nhà thờ đi chăng nữa

Bởi vì đã không còn ai ở đây, cho nên kết giới bảo vệ nhà thờ bị sụp đổ, và biến nơi đây thành một hầm ngục

Hiện tại đây là ngôi nhà của lũ Undead

Ở ‘kiếp trước’ của mình, khi tôi còn là một pháp sư tập sự, tôi đã từng đi đến chỗ này với sư phụ của mình

Tôi dịch chuyển đến trước nhà thờ vì ma lực của tôi đã hồi phục lại

-Nhà thờ ở trong tình trạng hư hỏng nghiêm trọng

Những cái cây chết khô trở thành nơi trú ẩn cho bầy quạ, trong khi bầu trời được phủ kín bởi mây đen

Bọn Undead rất thích những nơi tăm tối, cho nên, bất cứ nơi nào mà chúng tụ tập đều trở nên tăm tối, nhưng cũng có thể chúng chỉ tụ tập ở những nơi nào tăm tối từ trước

Việc này cũng giống như trả lời cho câu hỏi con gà có trước hay quả trứng có trước vậy

Rất khó để biết được

Trong khi đang suy nghĩ linh như vậy, bỗng dưng những thứ trông giống như con người trồi lên từ mặt đất

-Zombies (Xác sống)

Khi ma lực của hầm ngục tập hợp vào bên trong một xác người, mó sẽ trở thành quái vật và bắt đầu tấn công những người xung quanh

….Và trước mặt tôi xuất hiện ba con Xác sống

*noro noro* Bọn Xác sống sẽ không ngừng lại cho tới khi chúng tới được đủ khoảng cách để tấn công, nhưng mà bọn chúng lại cực kì chậm chạp

Tôi niệm ma pháp để bắn ra một quả cầu ánh sáng trong khi lấy ba con Xác sống là mục tiêu

Một luồng sáng trắng bao bọc lấy chiếc nhẫn xương rắn trên tay tôi,  ngay sau đó, một viên đạn ánh sáng được bắn ra từ tay của tôi và thổi bay ba con Xác sống

“Chỉ một phát thôi à……..hmm...thất vọng nhỉ?”

Ma thuật của hệ thống [Linh hồn] tiêu thụ lượng ma lực rất lớn

Rất nhiều những ma thuật cấp cao của hệ thống này có thể rút cạn ma lực của một pháp sư có kinh nghiệm

Ma thuật vừa nãy có tên là [White Ball](Bạch cầu), khác với những ma thuật kia, ma thuật này có khả năng ‘thanh tẩy’ được mục tiêu

“Được rồi…..tiếp tục thôi”

Thực sự khá buồn cười khi nhìn những con Xác sống ngay lập tức biến thành một cục thịt ngay sau dính phải phép thuật cua tôi

“Hmm~~~lá la la”

Trong bầu không khí quỷ dị ở nơi này, tôi bước đi trong nghi ngâm nga một bài nhạc

Ở phía sau tôi có khá là nhiều con Xác sống, tôi nghĩ có khoảng hai mươi con

Trong khi kêu lên những tiếng rên rỉ, bọn chúng chậm chạp lết về phía tôi

“Anh tới với các em đây”

Tôi giơ tay ra và bắt đầu niệm pháp thuật [White Ball](Bạch cầu)

Ngay sau đó, một tá các quả cầu ánh sáng được bắn về phía lũ Xác sống, tiễn bọn chúng về lại với mặt đất ngay lập tức

Bõng nhiên, tôi cảm thấy có một thứ gì đó đã tăng lên

Đó là cấp độ của tôi

Tôi đã hạ gục hai mươi con xác sống và nhận được một lượng lớn kinh nghiệm

Không phải một, mà tôi đã đánh bại hai mươi con

Tất nhiên là tôi sẽ được lên cấp rồi

Với tính toán của mình, tôi đã sử dụng một chiến lược có tên là “Tàu hỏa”, chiến lược này được thực hiện bằng cách dụ cho bọn quái vật tụ tập hành một đường thẳng, và tiêu diệt chúng nhanh gọn. Chiến lược này giúp cho tôi tiết kiệm được nhiều ma lực hơn

Mặc dù vậy, nếu như không thực hiện một cách chính xác, thì sẽ dẫn đến trường hợp bạn làm cho chúng tập trung quá nhiều và phải chiến đấu với lượng lớn kẻ thù, chiến lược này không được khuyến khích sử dụng cho những kẻ nghiệp dư. Nếu xét về nguy hiểm có thể gặp phải, và cách thức di chuyển cực kì chậm chạp của lũ Xác sống, đây là một chiến thuật cực kì phù hợp

Tôi đi vòng quang và quét sạch hết lũ Xác sống, nhưng ngay sau đó, bọn chúng lại tái sinh một cách nhanh chóng

Theo như tình hình hiện tại, có vô số lũ Xác sống ở quanh đây

Cho nên, đây là một nơi tuyệt vời để luyện cấp

Tôi tự hỏi rằng đã bao nhiêu tiếng đã trôi qua kể từ khi tôi tới đây

Trước khi tôi nhận ra, thì đây đã trở thành một thú vui của tôi mất rồi

Đây thực sự là một thói quen xấu của tôi từ ‘kiếp trước’

Sẽ tốt hơn cho tôi nếu như bỏ được thói quen này, nhưng tôi có lẽ không thể trở nên mạnh mẽ như vậy ở ‘kiếp trước’ nếu không nhờ thói quen này

Nhân tiện, mẹ tôi cũng đã hiểu về thói quen này của tôi, cho nên bà sẽ không giận nếu như tôi có về trễ một chút

“Mình nên về nhà sớm thôi”

Trên đường rời khỏi nhà thờ, tôi tiện tay quét sạch lũ Xác sống trên đường đi bằng ma pháp [White Ball](Bạch cầu)

Tôi sử dụng [Dịch chuyển] rất nhiều lần để về nhà, khi về tới nơi thì trời đã bắt đầu sập tối

Tôi đã không bị mắng vì đã về kịp ngay trước bữa tối

Ngay khi về tới nhà, tôi đã chạy thẳng lên phòng và kiểm tra kết quả của bản thân với ma pháp [Thẩm định]

Zeph Einstein

 Level 10

 Hệ thống ma thuật [Hỏa] level: 6/62

 Hệ thống ma thuật [Thủy] level: 6/87

 Hệ thống ma thuật [Thổ-Phong] level: 10/99

 Hệ thống ma thuật [Hư không] level: 8/89

 Hệ thống ma thuật [Linh hồn] level: 9/97

Có vẻ rất cân bằng rồi

Tôi dự định sẽ tiếp tục săn ở nhà thờ đó một thời gian nữa

Ngay cả khi không sử dụng ma thuật của hệ thống [Soul], tôi vẫn có thể hạ bọn Xác sống trong một nốt nhạc nếu như tôi sử dụng ma pháp trung cấp của các thuộc tính còn lại

Ma thuật của tôi càng lên cấp độ cao, thì càng khó khăn hơn để tăng chúng lên cao hơn nữa

Có lẽ điều cần thiết nhất để phát triển ma thuật có thể được biểu hiện thông qua ma thuật [Thẩm định] bởi tiềm năng của người sử dụng

Ma thuật hệ thống [Thổ-Phong] và [Hư không] đã được sử dụng nhiều gấp đôi so với những hệ thống còn lại, nhưng sự khác biệt vẫn không đáng kể

Cho dù đây là ngày đầu tiên tôi sử dụng ma thuật của hệ thống [Linh hồn], nhưng nó đã bắt kịp hoàn toàn so với các hệ thống còn lại

Nhưng mà cũng có lẽ do tôi đã tiêu diệt được một lượng lớn xác sống cho nên việc nó lên cấp cũng là chuyện bình thường nhỉ

Tôi sẽ luyện tập toàn bộ những hệ thống ma pháp của mình, dù cho thông thường, một pháp sư sẽ chỉ tập trung vào luyện tập một hệ thống duy nhất, nhưng tôi muốn ở ‘kiếp này’ bản thân sẽ đạt được hết toàn bộ giới hạn của mình

Sau khi suy nghĩ hàng tá những phương pháp luyện tâọ cho bản thân, tôi chui vào giường và đánh một giấc

Bình luận (0)Facebook