• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4

Độ dài 1,547 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:53:31

Zeph Einstein

Level 5

  Hệ thống ma thuật [Hỏa] level: 2

  Hệ thống ma thuật [Thủy] level:2

  Hệ thống ma thuật [Thổ-Phong] level:5

  Hệ thống ma thuật [Hư không] level:4

  Hệ thống ma thuật [Linh hồn] level:0

Sau một tuần săn không ngừng nghỉ tại các vùng lân cận của thị trấn, cuối cùng cấp của tôi đã tăng được chút ít

Lý do mà ‘Linh hồn’ là thuộc tính duy nhất vẫn còn cấp không, là bởi vì ma pháp hệ thống này đòi hỏi một viên đá pháp thuật để làm vật trung gian để luyện tập hệ thống này

Đó chính là lý do vì sao tới giờ, nó vẫn chưa thể dùng được.

Chỉ có những von quái vật như Bluezels xuất hiện tại vùng ngoại ô của Nanami.

Bluezels là một loại quất vật cực kì yếu.

Cho tới giờ tôi chỉ có thể hạ gục được những con quái vật nhỏ, nên kinh nghiệm thu được là không nhiều.

Sẽ tốn một khoảng thời gian để lên cấp đây!

Khi chúng tới gần, tấn công chúng bằng chiếc gậy, và khi chúng ở xa, tấn công chúng bằng ma pháp [Green Ball] (quả cầu xanh).

Hiện tại, đây chính là chiến thuật tôi dùng để đánh bại chúng.

Vâng, đây chính là một chiến thuật ổn định giúp tôi trở nên mạnh hơn từng chút một

Trước khi tôi nhận ra, một con Bluezels bắt đầu hình thành dưới chân tôi.

Con Bluzel này lớn gấp đôi so với những  con bình thường.

Nó đã bắt được tôi! Tôi đã cố gắng thoát khỏi nó, nhưng nó quá khỏe.

Chân tôi đã bị trói bởi xúc tu của nó, và tôi đang ở trong tình trạng bị treo lơ lửng.

Nó mở miệng ra, và chuẩn bị đút tôi vào!

Con Bluezel đang cố ăn sống tôi!

….Đừng đùa với tao

Tôi đặt tay vào miệng con quái vật, rồi dùng hết sức dồn ma lực của bản thân

vào cánh tay

[Red Cash] (tạm dịch; hỏa cuồng phong)

Sau khi hoàn thành niệm phép, một ngọn lửa bắn ra từ tay tôi và hoàn toàn tiêu diệt con Bluezel

Tôi ngã xuống đất, ngay giữa cái đống tàn dư của con quái vật tôi vừa tiêu diệt

Quần áo tôi bị bùn và nước lấm bẩn

“Rồi xong, về nhà mẹ sẽ giận cho xem.”

Tôi dùng hết phép ma lực của bản thân qua đòn đó

-- Phép thuật trung cấp của hệ thống ma pháp [Hỏa] :

[Red Cash] (tạm dịch: hỏa cuồng phong)

Nó chính là phép thuật có khả năng thiêu rụi một khung vực hẹp với một ngọn lữa phát nổ,phép thuật tiêu tốn rất nhiều ma lực, nhưng nó là sức mạnh có thể xử lý những thứ thế này.

Đây là một ma thuật rất hữu dụng đối với mục tiêu tầm gần.

Nhưng bởi vì nó tồn một khoảng thời gian kha khá để niệm phép, tôi quyết định chỉ dùng phép này khi thực cần thiết. Như  bây giờ khi con Bluezel khổng lồ đó xuất hiện

Không lâu sau đó,những con Bluezel lại xuất hiện, nhưng tôi chưa phục hồi đủ ma lực để dùng lại ma thuật [Green Ball](Bóng xanh)

Trong khi đang rút lui. Tôi tập trung tâm trí của mình

-Thiền

Kỹ thuật này hoạt động bằng cách lưu thông số ma lực còn sót lại đi khắp cơ thể bằng các đường dây ma lực và nó giúp cho sự hồi phục ma lực nhanh gấp nhiều lần bình thường

Kỹ thuật này chỉ thường dùng khi đang ngồi, nhưng tôi có thể sử dụng nó khi đang đứng, khi đi bộ,và trên hết, ngay cả khi đang tham chiến

Sử dụng ma thuật [Green Ball] (bóng xanh lá), rồi lại hồi phục

Sử dụng ma thuật [Green Ball] (bóng xanh lá), rồi lại hồi phục

Sau khi lặp lại quá trình này vài lần, tôi đã có thể đánh bại được thêm hai con Bluezels

“Whoa.”

Sau khi đánh bại những con Bluezels, tôi tìm thấy một viên đá ma thuật

“Một viên đá ma thuật màu lục bảo”

Sau khi tiêu diệt môt con quái vật, ma lực ở trong cơ thể nó và ở trong lòng đất có thể kết hợp và tạo thành một món vật phẩm

Thường thì món đồ này sẽ là món đồ rác

Tôi không kiếm được nhiều tiền từ việc bán nó cho các cửa hàng.

Tôi đút hòn ngọc xanh vào túi, và quyết định kết thúc một ngày săn sau khi thiền.

“..Mình cần về nhà sớm.”

Đi săn lúc tối thật sự quá nguy hiểm.

Tôi cũng cần phải chuẩn bị tinh thần cho mộ việc nữa.

“Mẹ sẽ rất cáu đây”

Trên đường về, khi tôi đang sử dụng kỹ thuật [Thiền], một cái xe ngựa đang chở hàng tức tốc hướng về thành phố

Nó là một chiếc xe có mui to tầm trung

Nếu nó thuộc về thương lái, tôi muốn xem nếu họ có bất kì mòn đồ tốt nào hay không

Nhưng hiện tại tôi chẳng có xu nào trong người cả

Giờ thì, cứ về nhà đã

Khi chiếc xe chạy ra ngoài tầm nhìn, tôi  nghe thấy tiếng thét ở từ xa vọng lại

Khi tôi chạy tới hướng mà cô gái đó hét, tôi có thể thấy lửa đang bốc lên từ chiếc xe ngựa.

Tôi không thể nhìn rõ bời vì khoảng cách khá xa, nhưng hình như là đang có một trận chiến hoặc cái gì đó đang diễn ra.

Những con quỷ quanh đây không thể gây ra việc nào như thế được.

Vậy có nghĩa là…

“Những mạo hiểm giả họ thuê đã phản bội lại họ”

Chắc hẳn là bọn chúng đã cải trang thành mạo hiểm giả ngay từ đầu

Trong tình huống này, những người ở trong cỗ xe ngựa đó đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm, nhưng lại là một cơ hội tuyệt vời cho tôi

Nếu mà bây giờ tôi giải cứu họ, họ có lẽ trao cho tôi vài vật phẩm đắt tiền cho tôi như lời cảm ơn chăng

Nhưng với khả năng ma thuật như hiện tại, tôi vẫn còn rất yếu

Nếu như xét theo hệ thống phân bậc của một mại hiểm giả thì tôi có lẽ đang đứng cuối bảng

Nhưng tôi không thể cứ đứng yên mà không làm gì như thế này được

Trong khi suy nghĩ về kế hoạch tác chiến thì một cô gái đang cưỡi ngựa tiến về phía tôi

Có lẽ cô ta đã trốn thoát được khỏi cuốc chiến đó

Với khuôn mặt tái nhợt, cô ta dừng lại trước mặt tôi

“Này nhóc!! Hãy chạy ngay đi! Chị sẽ chạy đến và thông báo việc này với chính quyền thành phố ngay bây giờ! Cho nên hãy mau chóng trốn đi”

Khi vừa nói xong, bỗng dưng một mũi tên bay tới và xuyên qua ngực trái của cô ta

Cô ta nhìn xuống đầu mũi tên dính đầy máu của mình, và ho ra một lượng lớn máu nữa

Chầm chậm, cô ta ngã xuống khỏi ngựa, trong lúc đó, cô ta với tay về phía tôi và chỉ về hướng ngược lại

Trước khi tia sáng trong hốc mắt của cô ta biến mất, cô ta vẫn cố gắng nói với tôi hai từ

“Chạy đi”

Tôi sững người

Chay tới nơi mà cô gái đã chấm dứt hơi thở của bản thân mà vẫn lo lắng cho tôi, tôi nhẹ nhàng vuốt đôi mắt của cô ấy

Trong khi tôi đang hướng tới cô gái, thì hai tên cướp cải trang thành mạo hiểm giả đang cưỡi ngựa tiến về phía tôi

Một tên trong số chúng hạ cung xuống và bắt đầu cười nhạo tôi

Hắn ta chầm chậm rút một mũi tên ra khỏi ống tên và đặt nó lên cánh cung

Hắn ta có chủ ý khi hành động một cách từ tốn như vậy bởi vì hắn ta muốn nhìn thấy được khuôn mặt hoảng loạn của tôi

Nhưng tôi cũng phải cám ơn hắn vì việc đó

Trong khi tên cướp chầm chập giương cánh cung lên, tôi niệm ma thuật [Black Shot] (tạm dịch: phát bắn đen)

Sức mạnh của ma thuật này chắc chắn sẽ không thua kém sức mạnh của mũi tên, sức mạnh của viên đạn gió đã xuyên thủng đầu của hai tên cướp liền một lúc

Khi hai tên cướp ngã khỏi ngựa của hắn, đồng bọn của chúng đã nhìn thấy và để ý tới tôi

Khá là nhục nhã khi hai đồng đội của mình bị giết bởi một đứa trẻ nhỉ

Tôi đã bình tĩnh lại rồi

Mới vừa đây tôi đã để cảm xúc lấn át, nhưng tôi đã kiềm lại cảm xúc của mình rồi

Trên thế giới này, các loại người như chúng không hề đáng sống

Ở ‘kiếp trước’, tôi đã không đếm xuể bao nhiêu lần tôi giết những bọn cặn bã này

Nhanh gọn và có hiệu quả, đó là phương châm của tôi

Cho nên

“Tao sẽ giết mày, đồ cặn bã’

Bình luận (0)Facebook