• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12

Độ dài 1,894 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:53:56

Tôi không chỉ nên quá tập trung vào luyện tập ma thuật tấn công, mà còn phải luyện tập những ma thuật khác nữa

Đầu tiên là ma thuật [Khuếch đại ma pháp]

Đây là một ma thuật dùng để tăng gấp đôi sức mạnh cũng như lượng ma lực tiêu thụ cho ma pháp tiếp theo mà tôi sẽ sử dụng tiếp theo

Dù cho những con quái vật bình thường có thể bị tiêu diệt khi sử dụng sức mạnh bình thường của ma pháp, đây là một ma thuật tôi rất hiểm khi sử dụng, nhưng tôi vẫn cần luyện tập nó

Ma thuật kế tiếp là [Thẩm định]

Tôi để ý thấy điều này ngay sau khi đọc quyển sách ma thuật ở nhà Milly, có thể thấy được rằng nếu như ma thuật nay được luyện tập thường xuyên thì sẽ nhận được thêm một số lợi ích nữa

Đầu tiên, ta có thể nhìn thấy được cấp độ riêng của từng ma thuật một

Ma thuật [Red Ball] của tôi hiệm đang ở cấp độ 12, bằng cách này, tôi sẽ có thể luyện tập hiệu quả hơn

Quan trọng hơn….

Khi tôi nhìn vào Milly và sử dụng ma thuật [Thẩm định]

Milly Reyad

Level 25

  Hệ thống ma thuật [Hỏa] level: 22/94

  Hệ thống ma thuật [Thủy] level: 32/98

  Hệ thống ma thuật [Hư không] level: 19/92

  Hệ thống ma thuật [Linh hồn] level: 15/85

Milly có vẻ tập trung vào hệ thống ma pháp [Thủy] hơn, trong khi các hệ thống khác đều khá cân bằng

Đặc biệt là ma thuật cấp cao của cô ấy [Blue Gale], đã đạt một cấp độ kinh khủng, cấp độ của ma thuật này là 39

Đây ắt hẳn là ma pháp ưa thích của cô ấy

Hệ thống ma thuật [Thủy] rất cân bằng về tấn công, hồi phục và những ma pháp bổ trợ. Đây là một hệ thống tuyệt vời để luyện tập nếu như là một người solo

Có thể nhìn thấy được trạng thái của người khác, cấp độ ma thuật cũng như khả năng của họ

Đây thực sự là một ma pháp nguy hiểm

Có thể biết được loại ma thuật nào mà đối phương chuẩn bị sử dụng khi chiến đấu, thì chiến thắng đã nằm gọn trong lòng bàn tay rồi, việc này giống như việc đoán trước được hết mọi bước đi của đối thủ vậy

Ma thuật này được tạo ra đúng với bản chất của nó, cho nên không có bất cứ cách nào khắc chế nó hết cả

Khi tăng cấp ma thuật [Thẩm định] lên một cấp độ cao hơn, tôi có thể thu thập được nhiều thông tin hơn hiện tại

Không có bất kì sự riêng tư nào ở đây

Milly có tài năng cao hơn hẳn tôi

Một thiên tài nữa….

Ma thuật [Thẩm định] sau này được mang đến Hiệp hội ma thuật chắc chắn yếu hơn ma thuật hiện tại

Ma thuật này sẽ tàn phá thế giới nếu như được phát tán

Cá nhân tôi thì không hề muốn ma thuật này được phát tán ra bên ngoài chút nào, nhưng quyền quyết định về vấn đề này là của Milly

Thật là vô vọng đúng không?

Tôi thừa biết rằng trong tương lai ma thuật này sẽ được phân tán rộng rãi mà thôi

Tôi cũng lựa chọn hai ma thuật này để tập luyện vì chúng là những ma thuật duy nhất tôi có thể luyện tập ngay trong giờ học, cho nên tôi đã sử dụng luân phiên hai ma thuật [Thẩm định] và [Khuếch đại ma pháp] luân phiên trong lớp học

Milly quay về phía tôi và ném vào tôi một cái nhìn kì quặc

Và tất nhiên, tôi bơ đẹp cô ấy

Ohhhh, cấp độ của ma thuật [Thẩm định] tăng lên rồi này

__Sau giờ học

“Đi thôi nào, Zeph”

“Được rồi”

Sau một lời trao đổi ngắn gọn, tôi và Milly ngay lập tức rời khỏi lớp học. Những đứa cùng lớp với tôi thì có vẻ không qua tâm lắm, chúng chỉ nhìn vào chúng tôi và huýt sáo

Ban đầu thì có rất nhiều người đến và bắt chuyện với Milly, nhưng một tháng sau đó thì có vẻ như bọn họ đã mất hứng

Có vẻ như sự khác biệt giữa pháp sư và những người bình thường khác là quá lớn

Sau khi trèo lên trên mái của trường học, tôi sử dụng ma thuật [Dịch chuyển] để tới một tản đá tôi có thể nhìn thấy ở phía xa

Ma thuật này khi được sử dụng ở nơi cao ráo thì sẽ có hiệu quả hơn vì có thể dịch chuyển xa hơn so với khi đứng trên mặt đất

Dịch chuyển, dịch chuyển……

Chúng tôi đi đến để luyện tập tại Nhà thờ mục nát sớm hơn mọi hôm

Nơi đây trở thành bãi săn bắn chính của chúng tôi

“Được rồi, hãy làm như mọi hôm nhé”

“Hiểu rồi! Gặp sau nha!!”

Chúng tôi chia nhau ra thành hai hướng khác nhau

Tôi đi thu hút từng đám Xác sống lại với nhau

Xác sống là một loại quái vật ngu ngốc, rất dễ dàng bị dụ, cho nên chúng là một đối tượng rất thích hợp để luyện tập

Tôi hướng tay mình về phía mặt đất và bắt đầu niệm chú ma thuật [Green Wall]

Một làn sóng ma pháp phân tán ra từ tay của tôi, và một bức tường được tạo nên từ dây thường xuân được tạo ra trước mắt tôi và ngăn cản luc Xác sống đang chạy tới

Ma pháp của hệ thống ma thuật [Thổ-Phong], [Green Wall]

Với những dễ cây dày đặc được mọc lên từ mặt đất, ma thuật này có thể sử dụng ở khoảng cách khá xa

Trong khi lũ Xác sống đang bị cầm chân và dồn lại một đống với nhau, tôi cố gắng để đẩy càng nhiều những con Xác sống lại với nhau trước khi ma thuật hết tác dụng

Phía bên trái của tôi là ‘đích đến’ của tôi và Milly

Đằng sau lưng của cô ấy là một thứ đáng kinh ngạc

Phải có hơn 100 con Xác sống ở đó

Tận dụng hết khả năng của ma thuật [Green Wall](Tường xanh), mặc dù có chút khó khăn nhưng tôi cũng đã tụ tập được lũ Xác sống vào một nhóm

Nhóm còn lại là của Milly

Bằng cách nào đó, chúng tôi đã phối hợp một cách hoàn hảo, tôi dụ nhóm Xác sống của tôi về phía của cô ấy, và cô ấy thì ngược lại, dụ nhóm xác sống của cô ấy về phía tôi

Không lâu sau, chúng tô đã sát nhập hai nhóm Xác sống mà chúng tôi vừa dụ được lại với nhau thành một đống lộn xộn, và bắt đầu sử dụng ma thuật

“[White Ball]”(Bạch cầu)

“[Blue Gale]”(Cơn bão xanh)

Một nửa trong số chúng được bao phủ bởi một ánh sáng chói loá, trong khi nửa còn lại bị hất tung lên trời bởi một cơn lốc

“Hai trăm con…..có vẻ khá ổn đấy nhỉ”

“Fufu~~u tôi đã sử dụng kha khá ma lực rồi”

Thật tốt khi có một đối thủ cạnh tranh

Khi tôi nhìn vào quần áo của Milly, chúng có vẻ hơi bị trầy xước một chút, ắt hẳn là do những đòn tấn công của lũ Xác sống

Chúng là những đối thủ rất nguy hiểm…..dù cho chúng khá là chậm chạp

“Chúng ta cần phải hạ trại nhanh lên, bởi vì bọn chúng sẽ tái sinh gần như ngay lập tức”

“Đúng vậy”

Trong khi mặt trăng đã bắt đầu lên cao, tôi và Milly sử dụng kỹ thuật thiền để hồi phục ma lực

Dù cho không có quá nhiều lũ Xác sống cho lắm, nhưng chúng lại tái sinh rất nhanh, lý do là bởi vì nơi đây có rất nhiều xác chết, cho nên tốc độ tái sinh của chúng thật kinh khủng

Tôi liên tục sử dụng ma pháp [White Ball](Bạch cầu) để tiêu diệt lũ Xác sống

Nhưng ngay sau khi tôi tiêu diệt được một nhóm, nhóm khác lại tiến đến ngay lập tức. Dù cho tôi chỉ sử dụng một ma pháp duy nhất [White Ball]....nhưng đã có rất nhiều tôi đã cạn kiệt ma lực, lúc đó, tôi trao Nhẫn xương rắn cho Milly và tiến hành hồi phục ma lực

Milly cũng tiêu diệt lũ Xác sống với phương pháp y như của tôi

Sau đó, cô ấy lại trả nhẫn cho tôi và tiến hành hồi phục lại ma lực của bản thân

Chúng tôi cứ luân chuyển công việc như vậy cà tiêu diệt được hàng tá những bày xác sống

Tôi có thể cảm nhận được một lượng lớn kinh nghiệm tăng lên

Otto, tôi đã lên một level rồi

Những con quái vật có thể tái sinh sau một thời gian nhất định bằng cách hấp thụ ma lực của hầm ngục

Đối với những con quái vật như Xác sống, chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật ‘tích trữ’ để săn chúng

Đây là một kỹ thuật rất hiệu quả, nhưng không được khuyến khích sử dụng bởi những tay mơ bởi vì kỹ thuật này đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các thành viên trong tổ đội, và nếu như thực hiện không đúng nó sẽ gây ra sự hoảng loạn

Miễn là khu vực này còn có nhiều ma lực, thì quái vật vẫn sẽ tiếp tục sinh ra và tấn công con người, và nơi này sẽ trở thành một hầm ngục

Nếu như bất cẩn ở đây, bạn sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình

Chúng tôi tiếp tục công việc này hàng giờ

Một con quái vật mặc áo choàng đỏ đã xuất hiện giữa bầy Xác sống vừa bị tiêu diệt bởi ma pháp [White Ball]

“Tệ rồi đây! Vua của cái chết xuất hiện rồi! Chạy mau thôi”

“Ư…..đợi tôi với, Zeph”

Dù cho cô ấy nói vậy, tôi vẫn ba chân bốn cẳng chạy trước

Milly đang chạy theo tôi

“Pheww….suýt soát thật đấy”

“Ừ, nhưng mà này…...sao có thể bỏ mặc một cô gái và chạy trước như vậy được chứ hả?”

“Tôi biết là cô đủ sức để thoát khỏi đó mà”

Tôi nói trong khi Milly đang xả ra hàng loạt những tràng than vãn

Nhóm của chúng tôi sẽ không thể nào chiến thắng nếu như cứ lao vào mà chiến đấu

Phải có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu không thì chỉ có đường chết mà thôi

Sẽ tốt hơn khi một trong chúng tôi thoát ra với lượng nhỏ thiệt hại

“Ư...ừ….đúng là như vậy….nhưng mà cậu vẫn không nên làm vậy”

Trong khi Milly vẫn đang than vãn, tôi nhìn về phía con quái vật đó và lẩm bẩm

Ngay sau khi cô ấy nói xong, một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên khuôn mặt của cô ấy

Tôi bỗng dưng có linh cảm không lành

“Này, Zeph! Có muốn thử đánh bại nó không? Chỉ hai chúng ta thôi!”

Bình luận (0)Facebook